1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích viết lách không?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ToilaNguuChan, 28/08/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ToilaNguuChan

    ToilaNguuChan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu từ bao giờ hay từ khi nào mà bản thân lại thích viết ra những thứ những thứ hay ho, này nọ..~X~X~X.Những câu chuyện về muôn màu muôn vẻ của cuộc sống, muốn viết ra những áng văn nhằm lấy nước mắt thiên hạ :((:((:((, hay cho con ngườii ta tìm thấy một khoảng lặng nào đó trong những câu chuyện do chính mình viết ra, hay cho con người ta được thư giãn sau những bộn bề mệt nhọc của cuộc sống. =))=)):)):))..Nhưng bản thân chưa làm đk thế chưa làm đk cái khao khát văn học cháy bỏng trong con người.... [r37)][r37)]~X~X...............Nhưng nhất định sẽ làm đk phải không, nhất định sẽ làm đk vào một ngày không xa..:)>-:)>-.............Ai có chung sở thích này không?@};-@};-@};-:x:x
  2. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Thương bác quá gia nhập cùng cho vui. He he. E thì chỉ viết thể loại nhật kí hài thôi. Bác xem thử nhé:
    "NHẬT KÍ XIN VIỆC
    Mưa. Hôm qua thì nóng hừng hực, hôm nay đã rả rích từ đêm. Giờ mới biết sao ngta ví con gái như thời tiết, chúng nó giống nhau qúa mà. Trc mưa bao giờ cũng nóng. Nghĩ linh tinh tí cũng phải dậy chuẩn bị ra chiến trg.
    9h lọ mọ mãi cũng đến. Vào? Ừ, vào chứ.
    Thằng GĐ còn chưa đến, em KT đem café ra. Bọn này sang qúa, thế mà htrc cho uống nc lọc, cơ mà a k uống café tan. Đành ngồi buôn vs em nó tí, mấy khi gặp gái xinh vui tính. Hehe. Sau mới biết em 86, nghĩ mà ngại nhưng thôi, liên quan mẹ gì. Dnày cũng thờ ơ vs đời qúa. Chả biết sao. Rồi thì em cũng đi. Haiz
    Ngoảnh qua ngoảnh lại thì gặp 2 cu htrc đi pv, đã đi làm cơ à? Nhìn như sếp nhưng đang túa mồ hôi vì toàn số là số. Haha. Cơ mà chả bõ, 2tr về đãi ae bữa thì cả tháng xin u tiền đổ xăng à? K dám ham hố. Hay bọn nó chơi mức khác nhỉ? Chẹp
    Chơi 1 mình mãi thì ku GĐ đến, má cái thằng làm ăn như này đây.
    - Đến lâu chưa e? - Nó cười.
    - Cũng mới ạ. - Định khen nó đi làm đúng giờ qúa & dám để đại ca nó đợi, nhưng thôi. Biết đâu khi làm sếp mình cũng thế. Khà khà
    - Ừ. E nghĩ kĩ chưa?
    - E k thay đổi ạ.
    - Thật ra bọn a đủ ng rồi, 2 b kia có ng nhà chắc e cũng biết, nhưng cảm thấy e phù hợp nên a muốn giữ. Lương thì k tăng đc rồi vì mức chung mà e, sao để e hơn 2b kia đc. Nhưng chế độ cty mình rất tốt. - Tự nhiên nó thấp giọng.
    - Vâng.
    - A nói qua cho e biết nhá.
    Nó ba hoa 1 lúc về lương, thưởng tết, thử việc, cơ hội thăng tiến .v.v... mà mình có nghe mọe gì đâu. K tăng là a nản rồi. Bốc phét thêm vài câu vớt vát thì lượn, hẹn chiều gọi lại. Sáng chưa ăn gì mà tợp cốc café vào giờ hoa hết cả mắt. Chàiii.
    Lang thang trên đường ngẫm mãi về việc bỏ về quê mà thất vài cái hẹn. Thấy thiệt vãi. K lẽ quay lại bắt đền. Thôi kệ, chơi đã vợ con tính sau.
    Lết cái xác về đến nhà thì gặp u, u hỏi, cười mà lắc đầu chả dám nói gì vs u. TV thì k có hoạt hình, thằng e đi đâu từ lúc mình chưa ngủ dậy, thằng cháu phá phách tí rồi đi nốt. Bốc cái te le phôn call ngay cho mấy cty đã lưu để hẹn lịch phỏng vấn, chỗ đc chỗ k. Nghĩ mà buồn cái cuộc đời, rồi nó sẽ về đâu?
    Ngoài kia trời vẫn mưa. Tự dưng nhớ về em, ng luôn đến cùng mưa, cũng có thành tích dầm mưa k ít lần vs e, tự cười rồi tự chửi mình điên. Rồi nhớ cả ai đó, nhớ da diết, luôn là những ngày nắng, để lại bao nhung nhớ. Kỉ niệm chôn sâu lâu nay lại ùa về đan xen là tiếng cười 2 đứa chọc nhau và nỗi buồn mỗi khi biết gì đấy về em, nhờ em mà giờ chỉ biết cười nhếch mép, dù vui hay buồn. Cũng mấy năm rồi em nhỉ? Chẹp. Thôi, Ngủ!!!
    Tỉnh, ướt nhẹp cái gối, tưởng khóc trong mơ hóa ra nước miếng. . Nhìn đồng hồ. Gần 1h, trời thì vẫn cứ mưa..." tự nhiên viết vậy thôi đừng chê bác nhá. =D>
  3. banhngot123

    banhngot123 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2013
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    1
    hihi, thỉnh thoảng hứng lên em cũng viết vài dòng gọi là cảm xúc gì gì đó, cũng hay hay bác ạ
  4. Giothu86

    Giothu86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    22
    bản thân mình là dân văn đấy bạn, nhưng hình như già rồi hay sao mà cảm xúc nó chai sạn quá, ước cho đến ngày xưa, cái thời còn hồn nhiên vô tự lự, muốn viết nên những điều mình băn khoăn trăn trở mà sao thấy nghẹn nơi đầu ngòi bút :(((
  5. freelifw

    freelifw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2013
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    Trình viết lách của mình gà quá.. mình đang cố luyện viết nhiều mà chả biết viết thế nào..mọi người cùng chia sẻ kinh nghiệm
  6. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    trước kia mình hay viết lách lắm, vì là dân văn nên tâm hồn bay bổng lãng mạn, giờ ko hiểu sao từ lúc đi làm lại khô khan quá, giờ chỉ biết nhìn vào thực tế thôi....
  7. nhd2312

    nhd2312 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2014
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    185
    Mình cũng rất thích viết nhưng cách hành văn hơi lủng củng, phải rèn luyện dần dần thôi.
  8. quebayrc

    quebayrc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    em thì ko có khiếu về bộ môn này
  9. phongnguyet2t2

    phongnguyet2t2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2014
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    2
    e cũng muốn viết, nhiều lúc cảm xúc tuôn trào, nhưng cứ cầm bút là tạnh. chưa kể ngôn ngữ thì ko ngửi đc =.= túm lại là ko có khả năng
  10. hoppit178

    hoppit178 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2014
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    2
    viết linh tinh và ngắn thì e viết đc :D

Chia sẻ trang này