1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Lại một tháng 6 nữa sắp qua đi rồi anh!
    Những con đường tháng 6 em còn chưa đi hết, ấy vậy mà tháng 6 đã vội vã bước qua.
    Buồn cười lắm, hôm nay có người nói em không biết nỗi đau của sự bỏ rơi, không biết cảm giác của sự vất bỏ, nên không biết trân trọng cuộc sống, hằn học với hạnh phúc của người khác.
    Tự dưng thấy chạnh lòng lạ.
    Chắc em cười nhiều quá rồi nên chẳng ai biết em đã từng biết buồn anh nhỉ? Mỗi khi nhớ về ngày tháng 10 năm ấy em lại thấy tim mình đau nhói, cay xè khóe mắt, cái ngày mà chạy xe lang thang trên đường gió đầu mùa hun hút, cứ lang thang bơ vơ như đứa trẻ không nhà - làm sao em quên.
    Ấy vậy mà cũng gần 7 năm rồi. Anh đã già và em cũng sắp già rồi :)
    xinxit thích bài này.
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh!
    Em vừa có một khoảng thời gian thật khác, không dài nhưng giúp em nhận ra nhiều điều.
    Thời gian qua đã giúp em lớn thêm một chút, trưởng thành thêm một chút, để biết mình còn quá trẻ dại, chưa nhiều ý thức, trách nhiệm với cuộc sống, để biết mình sống mòn lâu quá rồi, sợ hãi thu mình vào vỏ ốc lâu quá rồi, cần phải lớn lên, trách nhiệm với bản thân, mạnh mẽ đương đầu, hòa mình với dòng chảy ồn ào của xã hội ngoài kia thôi.

    Anh biết không!
    Trong đời từ mà em không muốn nghe nhất là từ: Xin lỗi! Ngắn gọn thế thôi, mà chất chứa bao nhiêu nỗi đau, xót xa.
    Em không biết phải nói cảm giác của mình như thế nào nữa, khi mà một tuần trôi qua nỗi đau vẫn âm ỉ trong em, lại một lần ngốc nghếch trong tình yêu để đón nhận những nỗi đau không bao giờ nhạt màu.
    Phải chăng kiếp trước em đã phá hủy thế giới này? Nên kiếp này em phải trả nhiều thế.
    Chưa bao giờ em thấy mệt mỏi như lúc này, những đức tin vỡ vụn, những chấp niệm nát tan. Giá như, giá như có thể chết đi một lúc...
    thaiton thích bài này.
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17

    "I open my eyes
    I try to see but I'm blinded by the white light
    I can't remember how
    I can't remember why
    I'm lying here tonight

    And I can't stand the pain
    And I can't make it go away
    No I can't stand the pain

    How could this happen to me
    I made my mistakes
    I've got no where to run
    The night goes on
    As I'm fading away
    I'm sick of this life
    I just wanna scream
    How could this happen to me??? "
  4. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    2 năm rồi tớ mới vào đây, vẫn nhớ besua :) Những cái tên quen ở box TS giờ đã chẳng còn ai, có lẽ mỗi người đều đã tìm được bình yên cho mình rồi, còn ấy, còn tớ, có lẽ vẫn vậy nhỉ :(
    Ngày hôm nay tớ cũng viết câu y hệt ấy: Gía như có thể chết đi được một lúc ...
    Vậy mà chẳng thể chết đi một lúc được, mà chết hẳn thì không dám, sợ ng thân đau lòng và thấy mình hèn nhát. Tớ chẳng biết bao giờ mới bình yên nhỉ?
    Lại vào ôm ấy một cái, có khi vèo 1 lần nữa, 3,4 năm rồi mới sẽ lại quay lại đây :(
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Ôi chao, cũng 4,5 tháng rồi tớ mới vô đây, lại đúng ngày paradise comment cho tớ :), thật là có duyên ý <3.
    Thời gian thấm thoát thoi đưa, đi qua hết cả tuổi thanh xuân rồi mà vẫn có 2 đứa ngốc mình vẫn chông chênh giữa dòng đời xuôi ngược ồn ã này. ^^ đừng mệt mỏi quá nha, mọi chuyện rồi sẽ ổn, sẽ ổn theo cách này hay cách khác paradise ạ.
    Ôm ôm 1 cái nào, khi nào về lại box tâm sự, nhớ ghé vô chào tớ 1 câu nha :x.
    Mong bình yên về quanh ấy :)
    Weiss thích bài này.
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Chúc mừng sinh nhật Anh!
  7. Weiss

    Weiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2014
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    11
    19/05/2006, 9 năm đã qua hẳn phải là một quãng không thể quên của tuổi trẻ, phải không bạn @besua_xx ?
    :)
    besua_xx thích bài này.
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    "Tôi có một mối tình năm mười mấy. Tuổi trẻ, đó là đam mê. Trưởng thành, nó là vết sẹo." :)
    9 năm qua đi, đời người có bao lần 9 năm, có bao năm tuổi trẻ. Tớ rồi sẽ sống với những vùng đất khác, với người sẽ nắm tay tớ đến suốt cuộc đời. Nhưng những kí ức này sẽ theo tớ mãi mãi, sang thế giới bên kia...
  9. DongsongtuoithoHB

    DongsongtuoithoHB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2015
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Có người con trai lãng mạn như HQ thế này ah :))
  10. Weiss

    Weiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2014
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    11
    "Ví phỏng đời tôi còn có những ngày tốt đẹp đến đâu nữa, tôi cũng vẫn nhớ hồi năm tôi mười sáu tuổi là có hạnh phúc. Hạnh phúc ấy, tôi đã tìm thấy ở trong một vườn hoa..."
    Nghĩ như thế này, có lẽ sẽ thấy vui hơn. Chia sẻ với suy nghĩ và cảm xúc của bạn.
    besua_xx thích bài này.

Chia sẻ trang này