1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tế nhị...Không dành cho trẻ em, phụ nữ nhạy cảm và các bô lão già yếu ^0^

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 28/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kevin51

    kevin51 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2014
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    1
    vào đây đọc cả buổi đc 25 page rồi thấy rất là thú vị , giải trí , giảm stress với những trận cười sảng khoái
  2. shopmacxinh

    shopmacxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cho mình góp vui với :)
    Làng nọ có bà mẹ đến nhà con gái phục vụ con gái mới sinh con nhỏ. Nhà con gái nghèo, chỉ có 1 gian và 1 buồng. Gian buồng giành cho con gái mới sinh, còn gian ngoài kê 1 chiếc giường và 1 bộ bàn ghế. Từ hôm bà thông gia đến, ông thông gia nhường cho bà thông gia nằm ở giường, còn ông nằm ngủ ở ghế đối diện.
    Một hôm đêm khuya cả nhà đi ngủ, ở trên bàn có chiếc đèn dầu đang thắp sáng. Bà thông gia năm 1 lúc thì quay lại thò tay ra khỏi màn phẩy phẩy mấy cái cho đèn tất để ngủ, nhưng bà phẩy 5, 6 cái mà đèn vẫn không tắt.
    Ông thông gia thấy bà thông gia cứ vẫy tay liên hồi về phía mình, ông thông gia bèn dậy sang giường nơi bà thông gia đang nằm và ông vén màn ngồi xuống.
    Khi ông vừa ngồi xuống thì bà thông gia vội la lên:
    - Ông làm gì vậy?
    Ông thông gia:
    - Tôi thấy bà vẫy tôi mà.
    Bà thông gia:
    - Tôi vẫy ông bao giờ, tôi phẩy cho đèn tắt chứ!
    Ông thông gia:
    - Thế mà tôi cứ tưởng....!Chỉ tại bà vẫy.
  3. quoclapit1102

    quoclapit1102 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    1
    Các loại sâu
    Trong lớp, cô đang giảng bài thấy Tí đang ngủ, cô gọi dậy…

    Cô giáo: Tí! Một số lòai sâu có hại như sâu đục than, sâu cuốn lá…sâu gì nữa?

    Tí: Thưa cô! Sâu răng ạ!


    o O o


    Thầy: Tục ngữ có câu: "Có công mài sắt có ngày nên kim". Các trò về suy nghĩ, phân tích và lấy ví dụ thực hành mai nộp cho thầy.

    Thầy: Tèo! Em làm gì vậy?

    Tèo: Thưa thầy. Con đang mài cây sắt để kịp ngày mai nộp cho thầy cái kim ạ.


    o O o


    Áo dài: nhìn ông là tôi đoán tương lai ông sẽ là bậc thầy về sử dụng phao cứu sinh.

    Mày râu mặt mày rạng rỡ: Vậy ư!

    Áo dài: Ừ thì cứ nhìn ông sử dụng phao trong giờ kiểm tra thì tui đoán ra ngay!
  4. phanthimucgame

    phanthimucgame Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2014
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    hehe.... quá hay cám ơn chủ thớt.... Mọi người cố gắng phát huy nhé...
    --- Gộp bài viết: 16/11/2014, Bài cũ từ: 16/11/2014 ---
    Em cũng xin góp các bác 1 câu chuyện cho mọi người cùng cười nào:
    Từ phòng làm việc của bác sĩ, một cô gái trẻ măng chạy vụt ra, nước mắt đầm đìa.
    - Có chuyện gì với cô bé thế ? - một bác sĩ khác hỏi.

    - Có gì đâu! Tôi chỉ bảo cô ta rằng cô ta có bầu.

    - Thật à? Ít tuổi thế mà đã có bầu?

    - Tớ chả biết. Nhưng để cô ta khỏi nấc!
  5. lientit94

    lientit94 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    2
    Vỡ bụng với các truyện trên đây mất, đọc 1 phát mấy trục page liền 1 lúc. Lúc nào buồn phải vô đây mới đc
  6. tungkaka368

    tungkaka368 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
  7. phongnguyet2t2

    phongnguyet2t2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2014
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    2
    =)))) chết cười mất thôi
  8. dieuduong883

    dieuduong883 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2014
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    2
    haha, thế này thì ko biết ai lời hơn ai nhỉ?
  9. dongtayct

    dongtayct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    đọc cmt của mọi người thôi mà đã cười muốn sái quai hàm rồi =))
  10. phungvandich

    phungvandich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2014
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    4

Chia sẻ trang này