1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người......Ngày .....tháng....năm......!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 07/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có người bảo mình không galăng,ki bo,không manly,không có khả năng tự lập.....!Mình có nên trách bố mẹ không đây?Hay là bố mẹ,gia đinh quan trọng hơn những cái ng ngoài đàm tếu.Đôi khi cũng thấy mình bị quan tâm quá mức,nhưng đời là thế!Đâu làm khác hơn đc,có lẽ phải đợi 3 năm nữa để xem mình có thể sống trên cái xã hội lắm bon chen và nghi kị này không!
    MÌnh chẳng là ai cả!Đơn giản mình là chính mình!
    MỘt đêm buồn đáng nhớ cho mày đấy JE ạ!Đừng có bao h nên đùa nữa nhé!Tao thực sự thất vọng về mày!
    Gửi những ai đã,đang và sẽ thất vọng về tôi: các bạn có quyền đánh giá tôi,tôi cám ơn và chấp nhận điều đó,nhưng có lẽ qua 1-2 câu chuyện không thể nói hết một con nguời!Tôi là chính tôi cho đến khi không ai hiểu tôi,tôi sẽ bị đào thải!Thanks all!
    [marquee]Nhân ngoại hữu nhân,Thiên ngoại hữu thiên!!![/marquee]
     
  2. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    to Obelik: Dạo này vẫn khoẻ chứ!Bên này h ông Thành làm ăn khiếp lắm!Bạn cũng sắp có một vụ mới,không biết kiếm đc bi nhiêu!Hi vọng đủ tiền nạp card tháng sau!Tự dưng bạn thấy nhớ những ng bạn trong hội quán!(Hơi sến tí,đang stress,mọi ng thông cảm)Ông Thành thỉnh thoảng cũng nhắc đến Obelik.JE thì ko hiểu sao,có duyên với Obelik thì phải,tình cờ lại quen đc bạn thân của Obelik!Moà nhơ lần trc gặp ở sảnh H2 mình đã từng hỏi" mẹ Phương đấy à?"Hic,kể lại làm bạn ý tức đỏ cả mặt,mắt thì không mở ra đc!
    Thôi chẳng còn gì để nói nữa cả!
    Nhớ bạn bè,nhớ mái trường xưa.....................
    [marquee]Nhân ngoại hữu nhân,Thiên ngoại hữu thiên!!![/marquee]
     
  3. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    3 hôm nay, hôm nào cũng 2h 3 h chưa đi ngủ. Không biết cầm cự được bao lâu. Điên thật, Chẳng biết nói gì. nếu kô nói nhớ. Đã kìm nen cảm xúc không cho nó bộc phát khi viết rồi ma cuối cùng thì vân thế. Nhiều lúc tự hỏi mình tốn thời gian vào việc này làm gì, mà cuối cùng vẫn tốn, làm sao có thể giải thích rõ ràng được đây. Thôi, không nói nữa khóc bây giờ. Mà khóc thì sẽ không giữ được cảm giác thanh thản như bây giờ. Không làm chủ được mình. Thôi cố vậy.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  4. xa_anh

    xa_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn. Mình biết mình là ai. Cần gì phải buồn chỉ vì vài lời nhận xét của đứa khác. Mình sống như những gì mình vốn thế, mình có sống vì đứa đó đâu.
    Thôi, tối thứ 7 đi chơi cho thoải mái nhé
    Chết post nhầm nick rồi

    Giữ sao người đừng đi
    Giữ sao chiều đừng qua
    Giữ sao người đừng xa
    Giữ sao chiều đừng quên
  5. bluetears84

    bluetears84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.670
    Đã được thích:
    0
    chẳng việc gì phải như thế cả!
    Hãy quan tâm tới những lời nói của người thân mình, thay đổi vì bản thân và những người mình yêu quí, đừng quan tâm tới lời nói của người lạ!
    có bàu hát này tớ rất thích gửi cho các bạn này!
    stay the same
    Don''t you ever wish you were someone else,
    You were meant to be the way you are exactly.
    Don''t you ever say you don''t like the way you are.
    When you learn to love yourself, you''re better off by far.
    And I hope you always stay the same,
    Cuz there''s nothin'' ''bout you I would change.
    {Verse}
    I think that you could be whatever you wanted to be
    If you could realize, all the dreams you have inside.
    Don''t be afraid if you''ve got something to say,
    Just open up your heart and let it show you the way.
    {Bridge}
    Believe in yourself.
    Reach down inside.
    The love you find will set you free.
    Believe in yourself, you will come alive.
    Have faith in what you do.
    You''ll make it through.
  6. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hic, JE của tớ ơi!!!!!!! Sao buồn thế? Bạn nói đi, ai lại nỡ nói ra những điều như thế nhỉ ( để tớ đi làm quen..hihihi) Đành rằng bạn hơi tệ một chút, nhưng cũng không tệ quá đâu ( vẫn là có tệ )
    hì đùa thôi, bạn vui vẻ, nhiệt tình, năng động, thẳng thắn, thật thà ( nhưng thô ).......Thế là tốt rồi, mà bạn xem đấy, bao nhiêu người xúm vào an ủi như thế này, chứng tỏ là mọi người yêu quí bạn lắm đấy thôi. Vui vẻ lên JE đáng yêu của ai đó nhá ( may mà không phải của mình hê hê)
    (Mà này, có phải tớ nói những điều ấy không nhỉ )
    Hôm nay buồn cười thật, tan học xong, chưa đến giờ đi làm, thế là một mình lang thang đi chơi ( giá như có mày bên tao Obelik ơi), chẳng biết đường nhưng cứ đi bừa, cảm nhận một Hà Nội sôi động giữa mùa thu yên ả ( tan tầm mà lại ). Đi một lúc chả hiểu thế nào lại thấy mình đến chỗ làm rồi...huhu...sao đường Hà Nội lằng nhằng thế..làm mình phải đi làm sớm mất hơn 30''..huhu... Hôm qua đi học lại bóng chuyền, mấy em K47 khen mình dáng đẹp, (ha ha ha, chết cười, vừa lùn, vừa béo)...hic..hay là bọn nó khen đểu.........
    Thời gian trôi nhanh thật, mày đi gần được một năm rồi đấy, ngày 26/9 đúng không? Cái áo tao tặng năm ngoái còn giữ không? Mặc với cái váy tao gửi cho mày hợp đấy, rồi đeo bộ nhận, vòng tay, vòng cổ tao kết cho mày vào nhé. Đảm bảo đẹp hết chỗ chê... hihihi...Nhớ chụp cho tao cái ảnh, rồi gửi về nhá. Tao đang tưởng tượng ra mày trong bộ cánh tao trang bị cho đấy......chắc thể nào cũng xinh..... gần bằng tao ha ha ha......
    Sao tự dưng lại thấy buồn nhỉ, thôi, không viết nữa, không dài quá thì lại chả ai buồn đọc
    I call you up whenever things go wrong.You're always there. You are my shoulder to cry on.
  7. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  8. SongDeYeuNguoi

    SongDeYeuNguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Sao ai cũng buồn thế? Chỉ sợ nhất cái cảm giác này, khi mà không thấy gì cả, không buồn, cũng chẳng vui.....Sao cứ giả tạo thế nào ý nhỉ?! Thôi chúc mọi người vui lên đi
    Tre_con_không_khóc
  9. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Em ah, nguời ta chỉ thấy cần thiết có sự chia xẻ khi mà những cảm xúc vui buồn không thể noi cho ai, ma có lẽ vì thế mà topic này tồn tại lâu dài. Vì con người bao giờ cũng tràn trề cảm xúc. Chị cũng từng rơi vào cảm giác không vui không buồn, đôi mắt mở to, nhưng vô hồn, nhưng những lúc như thế chị mới thấu hiểu thế nào la sự cô đơn. Em cứ sống thanh thản với lòng mình thôi. Hãy cứ khóc cứ cười, không để làm gì cả, mà chỉ để cho lòng mình thanh thản, Để cho mình không phải thấy hối tiếc về những gì mình đã làm thôi. Chưa đi ah. Thế bao giờ đi. Mà đi nước nao vậy.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  10. SongDeYeuNguoi

    SongDeYeuNguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    1 ngày nữa, chủ nhật em đi rồi, mà không phải là nơi nào nói tiếng Anh, lại là Cuba, dùng tiếng Spanish, chán thật, chẳng biết tí gì cả....Chưa đi đã nhớ mẹ, nhớ nhà rồi, sao đây.....
    Tre_con_không_khóc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này