1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hopedubai

    hopedubai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    35
    --- Gộp bài viết: 23/11/2014, Bài cũ từ: 23/11/2014 ---
    --- Gộp bài viết: 23/11/2014 ---
    Cố lên bạn lovegreen chắc hai bà mẹ nói chuyện với nhau sẽ dễ thông cảm hơn đó
  2. thiyathao9193

    thiyathao9193 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    17
    Đáng hổ thẹn vì một gia đình hám danh và thấy tội nghiệp cho ngta quá...
    Tuyetphuong822004 thích bài này.
  3. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Thiệt tình người ta đâu có tội tình gì đâu. Chị ko ở trong hoàn cảnh của em nên cũng ko dám đưa ra ý kiến nhưng tội bạn của em quá!!
  4. tlcashish

    tlcashish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    4
    Tớ chào nhà Ấn, cho phép tớ được tham gia nhà Ấn với nhé. Tớ rất vui khi biết có box này. Tớ mới đọc xong tầng 2 của nhà Ấn (tầng 1 tớ dã cố gắng nhưng không tìm được thấy link).

    Tớ muốn tâm sự với nhà mình chuyện của tớ. Đọc xong mọi người có sỉ vả tớ thế nào cũng được……tớ chấp nhận hết bởi vì tớ sai…..tớ biết tớ sai!

    Tớ đã có chồng, lấy nhau được 6 năm nhưng chưa có baby, bọn tớ vô sinh không rõ nguyên nhân, đã làm IVF nhưng không thành công. Chồng tớ là 1 người ham mê cá độ bóng đá và không thích đi làm. Sở thích nữa là tán gái qua mạng, hết cô này đến cô khác. Tớ từng rất yêu chồng nhưng 2 thứ này giết dần tình yêu của tớ. Hiện tại chỉ ở nhà ăn chơi, cá độ bóng, tán gái…. tớ nuôi!

    Anh ấy cũng đã có gia đình….arranged marriages, cũng 6 năm và chưa có baby vì vợ anh ấy chưa muốn có con. Anh ấy kể thời gian đầu mới kết hôn rất hạnh phúc. Nhưng rồi thì cãi nhau cãi nhau liên miên, không một ngày nào họ không cãi nhau….và anh ấy nói anh ấy thực sự hối hận vì đã arranged marriages.

    Thực sự khi mà tớ gặp anh ấy là lúc tớ buồn nhất nên tớ nghĩ chỉ là tâm sự vu vơ cho vơi đi chút thôi nên bọn tớ đã tâm sự với nhau rất nhiều và có cảm tình với nhau lúc nào không biết! Ngay lần gặp đầu tiên cả tớ và anh ấy đều nói là đã có gia đình. Vì thẳng băng là đã có gia đình ngay từ đầu nên bọn tớ tâm sự với nhau không phải lòng vòng gì nhiều.

    Quả thực rằng bây giờ trong lòng tớ hoang mang lắm. Hoang mang cùng tận. Vì tớ biết tớ thực sự yêu anh ấy rồi. Tớ buồn nhiều….Tớ không biết phải làm sao nữa. Dừng lại ngay lúc này thì tớ không đành lòng buông tay. Đi tiếp thì không có 1 cơ hội nào cả. Anh ấy cũng vậy.....chúng tớ biết chúng tớ bế tắc!

    Bạn nào mạnh tay tát cho tớ tỉnh ra để có đủ dũng khí chấm dứt mối quan hệ này đi!
    Tuyetphuong822004 thích bài này.
  5. noahfreesia

    noahfreesia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em chào mọi người, em còn nhỏ thôi nên cho em xưng em nhé.
    Em xin lỗi mọi người lại thêm một bài buồn nữa trên nhà mình. Em cũng có đọc qua hầu hết các tầng của nhà.
    Hiện tại em thấy bế tắc quá nên xin mọi người giúp đỡ. Em còn là sinh viên nên không hiểu nhiều chuyện mong mọi người đã từng trải thấy được vấn để trong câu chuyện của em và giúp em với.
    Chuyện là khoảng tháng 7 vừa rồi em có đi chương trình thực tập của aiesec và đã chọn đi Ấn trong 7 tuần. Trước đó em có nói chuyện với một bạn Ấn rất thân và người ta nói khi em sang hai đứa thử hẹn hò xem sao, em cũng có hỏi ba mẹ người ta thì sao người ta nói có thể thuyết phục được.
    Rồi khi em qua thì cũng quen nhau và cảm thấy rất thân thiết, tình cảm phát triển tốt đẹp, người ta chăm sóc và thương em nhiều, em nhìn nhận ngưởi ta rất tốt trong quan hệ với mọi người. Rồi khi em về cũng hứa sẽ qua nhưng thật sự không biết khi nào mới có thể gặp lại nhau.
    Về thì những tháng đầu vẫn vui vẻ nhưng có một lần người ta tự dưng hỏi là nếu có chuyện gì xảy ra thì em có đồng ý làm bạn không, em nói không và người ta kêu là thật sự rất thương và không muốn mất em nhưng ba má không chịu (em có qua nhà một lần và mẹ người ta nghi ngờ mà anh là con một nữa chứ), rồi người ta cũng nói là để cố gắng thuyết phục. Nhưng gần đây thấy người ta lạnh lùng hơn và gần đây em gắng hỏi thì nói là mối quan hệ này không có tương lai, em hỏi tại sao thì anh nói là thử giả vờ hỏi là trường hợp bạn con như vậy thì ba má anh có chấp nhận không, câu trả lời là không nên bây giờ muốn e đừng hi vọng nữa, không muốn em hi vọng nhiều quá rồi sau này tổn thương và em chọn là không làm bạn mà cắt đứt hết nhưng em chịu không nổi nên nói chuyện lại. Em đau khổ không hiểu vì sao anh dễ dàng buông tay vậy. Anh vẫn chúc mừng sinh nhật em và nói còn yêu em rất nhiều nhưng không muốn làm em đau khổ.
    Em đã cố gắng nói hết lời là mình có thể thuyết phục ba mẹ anh trong tương lai còn bây giờ thì kệ đi cứ quen nhau và nói chuyện với nhau vui vẻ là được nhưng anh lại kêu là thật sự không muồn em hi vọng tại bên đó khác bên đây.......mặc dù nói chuyện thì vẫn quan tâm em làm gì, có gì mới không.
    Em viết lên mong mọi người đã trải qua nhiều chuyện và có cái nhìn tổng quan, một hướng mới trong câu chuyện của em và cho em vài lời khuyên chứ e đang buồn lắm rồi, e thử hết cách rồi từ thuyết phục anh đến cố quên đi rồi mà vẫn không chịu nổi.
    Em cảm ơn mọi người vì đã đọc và vì em được viết ra.
  6. hopedubai

    hopedubai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    35
    --- Gộp bài viết: 20/12/2014, Bài cũ từ: 20/12/2014 ---
    Chị cũng không biết khuyên em sao đây nhưng không có ai mà chúng ta không bỏ được cả chỉ có mình có cố gắng quên hay không thôi. Lúc đầu chia tay chị cũng cảm thấy như sắp mất cả thế giới nhưng giờ cũng bình thường vui hơn là khác. Nếu chúng ta nhìn nhận vào thực tế thì chúng ta sống ở đất nước mình sung sướng là bao tại sao phải làm khổ mình, khổ gia đình mình,khổ người khác chi cho mệt. Haiza
    Tuyetphuong822004, noahfreesiagee thích bài này.
  7. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Không nên đặt tình cảm quá nhiều em ơi! Mình nên yêu bản thân mình trước đi đã. Trai Ấn là thế, ngta có thể buông thì tại sao mình lại níu kéo.
    noahfreesia thích bài này.
  8. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Hi chị! Em xin nói lên suy nghĩ của em và có thể làm chị buồn. Theo em nếu chị đã ko còn yêu chồng thì tại sao chị không giải thoát cho bản thân mình mà lại cứ cố chịu đựng. Bây giờ chị đang sống trong tâm trạng chán chường nên dễ dàng có tình cảm với người đàn ông mà chị nghĩ có chung nỗi khổ. Tự bản thân của chị phải tỉnh ngộ không ai có thể giúp chị được hết. Đã biết ko có cơ hội đến với nhau thì ko nên dây dưa nữa chị ah! Em nghĩ chị là một người con gái tốt vậy nên phải tự biết dừng lại đừng để mình trở thành người xấu nha chị. Hãy sống sao mà mình cảm thấy thật vui vẻ, thoải mái. Người bạn mà chị nói đã từng có thời gian hạnh phúc với hôn nhân rồi sau này bắt đầu mới xảy ra mâu thuẫn với vợ. Vợ chồng nào chẳng thế hả chị, trong lúc chán nản nên than vãn để tìm sự đồng cảm nới chị thôi. Mình chỉ nghe từ anh ấy thì biết đâu sự thật đã bị bóp méo đi rồi. Hãy suy nghĩ kỹ nha chị và mạnh mẽ lên!
    tlcashish thích bài này.
  9. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Hội nhà Ấn ơi! Cho hỏi mua gia vị nấu đồ ăn Ấn ở đâu thế?
  10. lientit94

    lientit94 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    2
    Thời gian sẽ chữa lành mọi nỗi đau thôi bạn ạ, mình cũng từng trải qua rồi nên mình hiểu. Cố lên bạn nhé

Chia sẻ trang này