1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. June

    June Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Mang theo chiều cuối đông Hà Nội, chiếc Boeing giá lạnh như dòng suối bay vào màn đêm xanh xao bóng trăng. Thoáng chốc, dòng sông, cánh đồng quê hương ẩn náu những tiéng ho buồn trong đêm thôn dã mất hút vào tầng khí quyển, không gian liên hồi thay đổi gam màu, ánh trăng bây giờ không còn là ánh trăng đất Việt nữa và dưới kia có thể là một miền đất xa lạ vùn vụt trôi qua.....
    Đã hơn mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Chiếc máy bay dừng lại ở sân bay Dubai. Từ trên cao, những hàng cọ - ngôn ngữ thiên nhiên của miền sa mạc Trung Đông ngời xanh đèn đêm. Dubai như chàng hoàng tử A rập huyền bí chào đón hàng triệu du khách khắp nơi trên thế giới...
    Tuyến đường dài lại khởi động. Nhìn vào đường bay trong tạp chí Heritage của Vietnam Airline, bây giờ tôi đang lửng lơ bầu trời Âu châu. Nhiều lúc máy bay thay đổi độ cao, trước mắt tôi xa gàn nhữgn dãy núi chập chùng như bầy huyền thoại đổ xuống Địa Trung Hải. ...

    ...Bay qua nửa vòng trái đất, bỏ lại sau lưng những khoảng trời u tối như đia ngục, những khoảng trời lung linh sao sáng gần gũi với dải ngân hà, chiếc Boeing dừng lại ở Paris cho hành khách làm thủ tục đổi chuyến bay.
    Chuyến bay sang Amsterdam bị trễ hơn 3 giờ đồng hồ. Trong lúc ngồi phòng chờ, vô tình gặp một phụ nữ Việt Nam cũng là hành khách sang Amsterdam. Giữa xa xôi này mà gặp một người Việt lại cùng chuyến bay thật là một duyên may.
    - Em mới qua? ?" Hoa, tên người phụ nữ chừng 30t hỏi tôi.
    - Còn chị? ?" Tôi hỏi khi đã gật đầu trả lời.
    - Một năm. Chồng chị đi lao động ở Đức nhảy sang Hà Lan được mấy năm mới ?ocõng? chị sang đây.
    - Anh chị định cư lâu dài?
    - Dĩ nhiên! Về làm quái gì! Chị không bao giờ trở lại Việt Nam, làm ăn chán lắm, kể cả chuyện con cái, học hành cũng vậy.
    - Chị không nghĩ một ngày đất nước mình sẽ thay đổi à?
    - Có thay đổi cũng ồn ào và nhiễm bụi hơn đây. Chị đang muốn đưa mấy người em sang nốt.
    - Bằng cách gì?
    - Đi du lịch rồi chuồn vào trại thôi! Tây cũng có đường dây đưa người mà ?" Hoa tỉnh khô.
    - Chị thấy em bụi bặm và ồn ào lắm không? ?" Tôi khó chịu nhắc lại lời của Hoa.
    - Thôi em, yêu nước vừa thôi. Rồi em sẽ thấy lời chị là đúng hay sai. Sợ vài tuần đã gọi điện thoại. Chị Hoa ơi! Chị Hoa, có cách gì cho em ?olọt trại? được không? Giúp em đi! Lúc đó, chị phải ?ochém? em thật nặng mới được.
    Gương mặt, kể cả cách ăn mặc của Hoa chưa phải Âu hoá sao ?ochém? tôi điệu nghệ như thế.
    Được June sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 28/05/2006
  2. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ ngơi 2 tuần ở Tehran, Angola sẽ là nước kế tiếp mà mình đến. Công ty xin visa đi Angola chỉ mất gần 1 tuần, nghe nói bên đó cộng đồng người Việt cũng nhiều (so với bên Iran chỉ có 1 đại sứ quán, 3 sinh viên và 3 kỹ sư ), trong đó có một số là chuyên gia Việt Nam sang giúp Angola trong các vấn đề nông nghiệp và y tế. Mấy ngày này bận rộn nhất là đi chích ngừa, yellow fever (dịch là sốt vàng da?) là yêu cầu tối thiểu nếu bạn muốn đi đến các nước châu Phi. Nếu không có giấy chứng nhận yellow fever, có thể bạn không được nhập cảnh. Angola giàu tài nguyên dầu mỏ và kim cương, hiện giờ là một nước có tốc độ tăng trưởng rất cao ở châu Phi. Nếu chỉ với khả năng sản xuất khoảng 1.5 triệu thùng dầu/ngày lợi nhuận từ dầu mỏ hiện nay của nước này có thể vào khoảng 45 triệu USD/ngày sau khi trừ đi các khoảng chi phí và chia chác với các công ty nước ngoài. Trong khi đó dân số chỉ vào khoảng 16 triệu.
  3. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Em khuấy động không khí WC cái nào, đây là SVĐ Seoul, nơi diễn ra trận khai mạc WC 2002 giữa Pháp và Senegal
    [​IMG]
    [​IMG]
    Băng ghế của BHL tuyển Pháp ở trận khai mạc WC 2002
    Phòng thay đồ của tuyển Pháp trong trận khai mạc ...
    Phòng khởi động
    [​IMG]
    Mặt cỏ được nhập từ US
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Angola - Luanda ngày đầu tiên
    Nội chiến kết thúc khoảng 3 năm trước, chính phủ Angola đang cố gắng thay đổi đất nước từ nguồn tài nguyên khổng lồ so với 1 quốc gia chỉ 16 triệu dân. Vài bức hình từ Luanda, thủ đô của Angola.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Cung Đường Pacific Coast. ​
    Nước Mỹ có 12 cung đường nổi tiếng. Hệ thống đường xá, cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ có thể nói thuộc vào loại tốt nhất trên thế giới. Hệ thống đường cao tốc chạy dọc ngang nước Mỹ, dân Mỹ lại khoái đi du lịch vì vậy cứ mùa hè họ đi lang thang và thường cố gắng đến cuối đời đi được 12 cung đường nổi tiếng này.
    Đợt vừa rồi hoankiem sang bờ Tây chơi. Tôi có cớ để xách máy, bỏ nhà lang thang đi chụp ảnh. Mỗi tội đi như ăn cướp, theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa cho nên cũng không dành được thời gian ở đâu nhiều. Trong vòng 7 ngày mà bay từ Bờ Đông sang Bờ Tây, thuê xe từ San Francisco đi dọc Highway 1 lên sát Oregon làm một vòng North Coast, chạy ngang sang phía Đông trên highway 299 đi hồ Shasta- Trinity, bắt highway 89 vào Lassen National Park rồi dài xuống Yosimite, sau đó về San Jose, rồi lại chạy Highway 5 đi Death Valley, Las Vegas, về Los Angles, Little Saigon, chạy ngược lại San Francisco, trả xe lên máy bay, bay ngược về bờ Đông. Trong một tuần chạy xe 3000 miles, gần như không ngủ, đêm cuối cùng lái xe về San Francisco mà người như bay, phê giống như "dân bay" chơi thuốc lắc vậy. Khi về đến nhà ngủ liên tù tì cho đến chiều hôm sau mới dậy .
    Chuyến đi vừa rồi có nhiều điều thú vị, trong liền 1 tuần đi 3-4 cái State Park, 3 cái National Parks, thiếu mỗi San Diego là một vòng California, còn nếu chạy xe đến Olympic National Park của Washington State có thể nói coi như đi xong cung đường Pacific Coast.
    Mấy đoạn đường đèo ở Yosemite làm nhớ lại mấy cung đường đèo Tây Bắc nhưng có lẽ nguy hiểm hơn, và dài hơn đường Tây Bắc ( khoảng 50 dặm lận) , chạy xe mà phải quẹo qua, quẹo lại, quẹo tới quẹo lui, đánh vô lăng mỏi tay không thấy hết đường. Trời lại nắng gắt, cây cao chắn nắng thành ra cứ lúc quẹo trái thì trời tối thui, lúc quẹo phải trời lại nắng gắt,mắt loá không nhìn thấy đâu là đường cả, nếu không cẩn thận sẽ lao xe xuống vực.
    Chia buồn với hoankiem là đi những nơi như vậy mà máy ảnh lại hỏng.
    Tôi cũng quên mất chân máy ở nhà chụp ôm tay , tốc độ chậm cho nên ảnh cũng không được như ý.

    [​IMG]
    ---------------------------------------
    http://www.vietxpress.com
    u?c netwalker s?a vo 09:04 ngy 14/06/2006
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0

    Russian River trên đường đến Lassen National Park​
    -------------------------------------
    http://www.vietxpress.com
    u?c netwalker s?a vo 08:58 ngy 14/06/2006
  7. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0

    Half Dome - Yosemite National Park​
    -------------------------------------
    http://www.vietxpress.com
    éu?c netwalker s?a vo 08:58 ngy 14/06/2006
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    -------------------------------------
    http://www.vietxpress.com
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Một trong những cái khoái mà đúng là Been there- Done that là ở trong xa mạc Chết - Death Valley, đường thẳng băng rất đẹp, mặt đường bốc lửa như đường xe đua vậy. Có thể đạp ga thẳng cánh hết công suất máy, chạy kịch kim đồng hồ xe hơi rồi dùng cruise chạy tự động mấy chục dặm ở tốc độ lớn. Cảm giác cực kỳ sướng nếu những ai thích cảm giác mạnh. Ngoài ở đây ra, chắc khó có chỗ nào làm được. Nói chung là như bay trên mặt đường. Hình như chú gì chạy thử cái xe hơi có tốc độ siêu thanh cũng chạy ở đây.
    Đây là cái ảnh nhiệt độ ở Death Valley. Nhiệt độ ở đây mùa Đông thì lạnh, mùa Hè thì nóng, có lúc nhiệt độ lên đến 57 độ C. Đất đai khô cằn, ngay cả khu vực trũng nhất, thấp hơn mực nước biển 200 ft. cũng không có một chút nước nào cả. Có nhiều xe cũ quá, chạy đến đây bị overheat, bó máy nằm dọc đường luôn. Người ta khuyến cáo nên tắt máy lạnh để xe khỏi bị overheat. Lúc chụp ảnh có cái bảng nhiệt độ chỉ là 100 độ F nhưng chạy khoảng 10 phút sau thấy báo nhiệt độ đã lên 110 độ F.

    [​IMG]
    --------------------------------
    http://www.vietxpress.com
    u?c netwalker s?a vo 03:39 ngy 15/06/2006
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thung Lũng Tử Thần - Death Valley ​
    Dưới đây là ảnh Death Valley Panorama
    Vì kích thước ảnh quá to, phá vỡ khung hình vì vậy chỉ post đường link. Bà con chịu khó nhấn vào đường link để xem nhé.
    http://static.flickr.com/62/166707524_1538d5f977_b.jpg
    http://static.flickr.com/51/166706825_e279e58a6a_o.jpg
    -------------------------------
    My 360
    Photo Slideshow

Chia sẻ trang này