1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năm cuối cùng của đời học sinhVui và buồn!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi tigerfire86, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Năm cuối cùng của đời học sinhVui và buồn!

    Thế là 1 năm học mới bắt đầu rồi mọi người nhỉ?.Hầu hết box mình đều lớp 12 cả nên chắc năm nay học hành vất vả và chơi cũng ko kém đâu .
    Hết 1 tuần tập quân sự vào những tuần học căng thẳng hẳn các bạn có rất nhiều điều thú vị cũng như những kỉ niệm của từng ngày 1 đúng ko?
    Topic này tớ lập nên để các bạn có thể thoải mái viết những cảm xúc của bạn trong năm học này.Tất tần tật có thể là cảm nhận của 1 ngày trên lớp trôi qua.Hay 1 rung động nào đó trước 1 bạn hay đơn giản chỉ là 1 điều bất chợt bạn nghĩ ra và hi vọng nó.Mong đây sẽ là topic thật gần gũi và thoải mái với các bạn.Nào bắt đầu!!!!!!!!!!!!
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    he , hôm qua là buổi tập quân sự cuối cùng , lớp My quậy tơi bời luôn . Chơi ném lon này , xì sai khiến này . Đứa nào thua thì phải đi 1 vòng quay sân trường ( trời đang mưa tầm tã các ấy ạ ) rồi còn phải ngồi ở gốc cây dứơi trời mưa to , đếm đến 10 mới cho về . Rồi kéo ghế tra hành lang ngồi 8 , hát hò , vỗ tay inh ỏi cả sân trường . Bao nhiêu đứa thèm thuồng
    Chữ ký không hợp lệ!
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi chơi thật là vui,chỉ có mình và cái mai đi với nhau.Đây là Trung thu cuối cùng của đời học sinh,2 đứa đi lòng vòng bao nhiêu nơi,đi ăn đủ mọi quán đến khi no căng,rồi lại đi loanh quanh.Nhìn thấy nhiều lớp nhiều nhóm bạn ngồi trên đám cỏ sau dân deawo mà thấy thèm.Sao mọi người đấy vui thế,chẳng bù cho lớp mình.Mặc dù 2 đứa là bạn thân đi với nhau,nhưng vẫn muốn có thêm bọn cùng lớp đi nữa.Nghĩ lại mà buồn,nhưng dù sao hôm qua cũng là 1 ngày đáng nhớ .Vui nổ trời,cười đến ngoác miệng!!!!!
  4. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi Trung Thu thì lúc vui có lẽ là năm đầu tiên vào đại học, luc đó mọi người còn bỡ ngỡ về một bước ngoặt mới, cả lơp chưa quen nhau, đây là một dịp để tất cả quen nhau.
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  5. CrazyWizard

    CrazyWizard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Năm nay là năm cuối cấp rùi nhỉ?Phải học thêm nhiều quá trời luôn.Chắc là năm nay phải ỏ nhà thôi(Không thì trượt đại học mất) mà muốn đi chơi cũng không được (bố mẹ cấm mà).Đành ngồi ở nhà online vậy.Cũng đỡ buồn.
    Vào đại học rồi thì tha hồ mà chơi,không vào được lại càng chơi .Phải không mấy U?
    Người ta cứ nói đừng quá IÊU !
  6. ForsakenChild

    ForsakenChild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hic năm nay là Hổ thi rùi ......cả Box 86 cố nhé ...dừng đẻ nhận tin buồn của bất cứ ai nha !
    Tạm chơi lại chút ít thi xong rùi chơi bù cũng chưa muộn đâu !
    ......Cũng vì tại mình đời còn tay trắng !
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là buổi học đầu tiên,cũng khá vui đến như chơi ấy.Tiết đầu là thể dục 1 bài diễn văn dài dằng dặc vẫn là những quy định nghe phát ốm.Đã thay thầy thể dục mới nhưng nghe chừng thầy này ghê gớm dã man,ko như năm ngoái.Cả lớp chuyển chỗ tự nhiên bị chuyển lên ngồi bàn đầu tường ngồi cạnh con bạn hoá ra chủ nhiệm chuyển sang ngồi phía kia.Buồn ko để đâu cho hết,nó thì hay nghịch trốn tiết và hút thuốc trong giờ.May mà cũng hơi hơi gần con bạn còn buôn được,nhưng ngồi bàn đầu coi như là đứt cước,hết nói chuyện ,hết đủ mọi thứ.........
    Sinh cũng là cô giáo khác ,cũng chán chán,thầy giáo cũ dậy đang hay lại đổi.Văn và anh vẫn thế nhưng các cô bắt đầu cảnh báo trước về 1 năm học vào guồng quay rồi.Nghe rất nghiêm trọng.
    Có 1 học sinh mới nghe chừng bạn này có vẻ ko được hoà đồng cho lắm thì phải.
    Tiết sinh hoạt là mệt mỏi nhất,cô chủ nhiệm nói khá nhiều,khởi đầu 1 năm học mới thế là tàm tạm.Ít nhất đối với mình là ko phải chép bài và học nhiều lắm ,vẫn tư tưởng chơi ở trong hè.
  8. ForsakenChild

    ForsakenChild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy các thầy cô đều đang dần đưa chúng ta vào một thế giớì của sự rèn luyện ......Thầy chủ nhiệm lớp tui còn bảo .Một tổ ít nhất 2 người bị hạnh kiểm kém ....Mà tui nghịch nhứt tổ 1!
    Mà thầy cô nào trong trường đều nêu cách học riêng khác nhau mỗi người mỗi kiểu học ,..Nếu ghép lại thì ta lại có 1 lịch học Perfect !lại thêm một loạt các kinh nghiệm trong phòng thi nữa chứ ...Như dễ làm trước khó làm sau
    ......Cũng vì tại mình đời còn tay trắng !
  9. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    làm gì mà kém cỏi thế...chẳng giống mình hồi lớp 12 chút nào...hic hic hic...tiêc thương các cưng lớp 12 thật...he he he he...
    i swear by the moon and the stars in the sky i'll be there i swear like the shadow that's by your side i'll be there for better or worse till death do us part i'll love you with every beat of my heart
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai mới chính thức vào tuần học đầu tiên này,hơi bỡ ngỡ với 1 số thầy cô mới,tiếc ơi là tiếc khi các thầy cô cũ chuyển đi,tự nhiên năm nay lại chuyển đi,lớp 12 như thế còn học hành gì!.Hic hic tình hình là cứ chat thế này đến nghiện nặng mất thôi,quyết tâm chat 1 tuần 1 lần mà cứ rảnh một tẹo lại lên có chết con người ta ko?.
    Viết cái thời gian biểu ra mà đã thực hiện được ngày nào đâu,chán mình quá.Cái tính hay thay đổi kiểu này sớm muộn cũng chẳng làm gì ra hồn!

Chia sẻ trang này