1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca khó, nhờ các bác sĩ mổ giúp...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ryanpham7253, 06/01/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ryanpham7253

    ryanpham7253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2015
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả các bác trong cốc,

    Em đã nằm vùng + theo dõi box Tư Vấn Tình Yêu đến này đã gần 6, 7 năm. Lâu lâu vẫn vào đọc để đúc rút kinh nghiệm cho mình. Tuy nhiên chưa hề nghĩ có ngày sẽ phải tạo topic nhờ các bác tư vấn như hôm nay :-( Ca này em đáng lẽ em muốn tự mình xử lý luôn, nhưng ngặt nỗi tài hèn sức mọn nên đàng phải lôi lên đây, mong các bác mổ banh vết ung nhọt để em sớm thoát khỏi cảnh đau nhức này. Ơn này em xin ghi khắc trong tim :oops:

    Mở đầu cho nó có liên quan tý, em vào luôn tình tiết cụ thể. Vì để các bác nắm rõ tình hình nên em sẽ kể chi tiết 1 chút, các bác chịu khó đọc nhé:

    Em 86, gái 90 (Em không rành về tuổi nhưng nghe nhiều người nói là hợp). Tương quan lực lượng như sau:

    - Em: Ngoại hình trung bình, mặt mày sáng sủa, không đẹp trai nhưng dễ nhìn, kiểu thử sinh. Cao 1m73, nặng 68kg. Đang sống ở TP, mở công ty riêng nho nhỏ được hơn 1 năm, tình hình làm ăn tạm ổn, có ăn có để chút đỉnh. Chưa có ý định lập gia đình, nhưng ba mẹ ở nhà hối khá dữ nên cũng hơi nôn nao. Tình trường cũng vắt vai cũng vài mối tình nhưng vì không xác định hôn nhân nên 1, 2 năm rồi lại thôi.

    - Cáo: Ngoại hình tương đối xinh xắn, hơi thấp 1 chút (1m53 - 54), mặt dễ thương, trắng như trứng lột :rolleyes: Đã học xong ĐH, giờ về quê phụ gia đình trông coi cơ sở kinh doanh cũng khá lớn.

    1. Hoàn cảnh quen nhau:
    - Trước đây gia đình em có giới thiệu 1 vài mối nhưng em không làm quen, vì không thích kiểu mối lái. Tuy nhiên vào giữa tháng 10/2014 em về quê có việc thì bà em (gọi là bà nhưng chỉ họ hàng gần thôi) có bảo với mẹ em là gần nhà bà ấy có 1 em rất "được". Thế là mẹ em mới lừa em chở lên nhà bà "có việc" :confused: Ban đầu là bà em tính gọi em cáo kia qua gặp mặt luôn, nhưng em từ chối, chỉ nói nếu được thì bà xin số điện thoại thôi là đủ.

    Ngày hôm sau thì em đi TP luôn, sau đó 1 ngày thì mẹ em gọi đt xuống đọc số đt và bảo tối gọi luôn đi, vì bà em đã bảo với cả nhà em cáo là đã đưa số đt cho em. Thế là tối đó em cũng bốc máy lên gọi luôn. Chém gió cũng được nửa tiếng rồi cúp. Lúc cúp máy chúc ngủ ngon thì em cáo chúc ngọt thôi rồi, làm em cũng sướng :-D

    Sau đó thì cứ khoảng 3, 4 ngày em lại gọi 1 lần, có lần nói gần 2 tiếng. Chém đủ thứ trên trời dươi đất, em nó cũng chịu khó hỏi lại nên cũng khá là thuận lợi. Do sài khác mạng nên mỗi khi cúp máy là tim em lại rỉ máu vì xót tiền :confused:

    Em cũng tính thực hiện chiến dịch nhắn tin nhưng bản thân em rất lười nhắn tin nên đa phần chỉ gọi. Gọi như thế được khoảng 6, 7 lần thì cũng dần hết chuyện vì chưa gặp mặt nên cũng không có gì nói nhiều, vả lại em cáo này suốt ngày ở nhà, không đi đâu chơi và cũng không giao du bạn bè gì nhiều nên chủ đề dần dần hẹp lại. Đa phần là những kỷ niệm hồi nhỏ, đi học, thời sinh viên...

    Vì ở quê nên thường 10h00 - 10h30h là đi ngủ rồi, vì sáng phải dậy sớm. Từ đây em mắc sai lầm đầu tiên. Hôm đó em gọi cho em cáo khá trễ, gần 9h30. Mải nói đến gần 11h30, mấy lần thấy cáo có vẻ muốn rút rút đi ngủ nhưng em gợi chuyện nên em cáo lại tiếp chuyện. Thế rồi đến 11h30 em cáo bảo buồn ngủ quá nên xin phép ngủ trước, giọng có vẻ không vui lắm...Khoảng 1 tuần sau thì em mới gọi thêm lần nữa, lần này thì chỉ tầm 1 tiếng thì cúp máy và trong cuộc nói chuyện xuất hiện khá nhiều khoảng lặng vì chuyện đã vơi (mặc dù em đã chuẩn bị 1 vài chủ đề sẵn).

    Sai lầm 1: Không tiết chế bản thân, dẫn đến dễ dãi buông thả, làm mất vẻ tế nhị, chững chạc ban đầu, thay vào đó là bắt đầu xum xoe hầu chuyện để làm cáo vui lòng.

    Sau đó em sinh ra cảm giác hơi chán chán và có vẻ ngãng ra. Đợt đấy do công việc em nhiều, ngày nào cũng 10h mới về tới nhà nên thấy trễ cũng không gọi nữa. Bẵng đi 1 phát 3 tuần không gọi, nt gì luôn. Vâng đến đây em biết em ngu thế nào, các bác đừng chửi em nữa hic hic :-( Lúc đó cũng là giữa tháng 12. Em có bốc máy lên gọi thì không thấy bắt máy. nt cũng không thấy trả lời (tầm 9h tối), hôm sau cũng không thấy nhắn lại. Em nghĩ thế là giận cái tội em bơ rồi, nên cũng không nhắn gọi gì thêm, để chờ thời cơ.

    Đến hôm giáng sinh em có nt chúc mừng thì em cáo trả lời, nhắn qua lại cũng 3, 4 tin. Nội dung tin nhắn khá nghiêm túc và mang tính xã giao. Nhưng thôi, có trả lời lại là tốt rồi :-D

    Cuối cùng là cách đây mấy ngày vào dịp tết Tây em về quê nghỉ, em không nói em cáo là em về. Tuy nhiên bà em đã cập nhật với bà em cáo là em sẽ về, thế là bà em cáo bảo nói em lên nhà cáo chơi đi. Trước áp lực của bà và mẹ, tối 1/1 em đã theo bà đi sang nhà em cáo để chào hỏi gia đình bên ấy. Bố mẹ em cáo cũng khá thân thiện, hỏi chuyện em vài câu rồi gọi em cáo xuống. Và để cho 2 đứa em nói chuyện riêng. Do đã từng chém nhiều qua điện thoại nên cả 2 nói chuyện được ngay sau ít phút ngại ngùng ban đầu vì chưa biết mặt. Được tầm nửa tiếng thì bà em bảo về, hôm khác tự lên chơi (bà em cũng khéo gài lắm :-D)

    Thế là ngày tối ngày 3/1 em 1 mình chạy lên nhà em cáo, vào nhà trò chuyện với bà và mẹ em cáo tầm 15', cũng khá vui vẻ, nói chung nhà cáo chắc cũng không ghét em đâu ;-) Sau đó 2 đứa lại ngồi riêng nói chuyện tầm hơn tiếng thì em về.

    Tóm tắt 2 buổi nói chuyện trực tiếp: Em cáo cũng tương đối vui vẻ, tuy nhiên cũng có đôi chút ngại ngùng và có vẻ hơi miễn cưỡng 1 chút. Chủ đề câu chuyện 60% cũng khai thác từ những mẩu chuyện đã từng nói trước đây nên độ hào hứng không được cao. Nhưng vì ngoại cảnh không thay đổi nên không còn cách nào khác. 2 ngày xen kẽ không lên thì em cũng không nhắn tin gọi đt gì thêm.

    Đến hôm nay sau khi đi xuống lại TP, lúc 10h em có nhắn tin hỏi thăm em cáo"đã ngủ chưa", thì trả lời cụt lủn: E chuan bi di ngu day! . Em cũng đứng hình không biết nhắn gì, ráng vớt vát hỏi hôm nay làm gì mệt mà ngủ sớm thế thì không thấy reply nữa.

    Sai lầm 2: Sự quan tâm đứt quãng khiến em cáo cảm thấy nhạt và hụt hẫng, dẫn đến lãnh cảm. Việc gặp mặt cũng không cứu vãn được bao nhiêu.

    Phù! Trên đây là toàn bộ diễn biến, bác nào đọc được tới đây là em đã biết ơn lắm rồi :eek: Sau khi gặp em cáo thì em thấy đây là người phù hợp làm vợ và bản thân tự nghĩ nhiều đến chuyện hôn nhân, gia đình suốt cả tuần qua. Em cảm thấy tiếc nuối vì những gì mình đã thể hiện trong 2 tháng vừa qua. Đây là người đầu tiên cho em có cảm giác muốn cưới làm vợ chỉ bằng tính cách của cô ấy. Em biết hối hận chẳng ích gì nên vác lên đây mong tìm được chút lời khuyên để tiếp tục chiến đầu và không để vụt mất 1 nửa của đời mình.

    Kế hoạch trước mắt: Em dự định khoảng 2, 3 ngày gọi đt 1 lần (không nhắn tin), để duy trì sự thân thiết đợi đến tết âm lịch về chạy lên nhà em cáo chơi, gia tăng tiếp xúc trực tiếp. Dù rằng đến lúc này em lo càng gọi càng đi vào ngõ cụt của sự nhàm chán.

    Lợi thế em được sự hậu thuẫn từ cả 2 phía, nhưng đó cũng là 1 áp lực vô hình khiến em cảm thấy khá nặng lòng. Vì mẹ em rất chi là kết mối này, không được thì chắc mẹ cũng buồn, mà em càng buồn hơn :-(

    Mong các bác cắt phụ em cái u nhọt lòng này. Để em có vợ cho u em yên lòng :-D
    Không biết nói gì hơn ngoài cám ơn các bác :-)
    Lần cập nhật cuối: 06/01/2015
  2. phuc856

    phuc856 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2015
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    4
    Chả có kế hoạch gì cho chú cả , tự vác đít lên mà qua rủ em nó đi chơi , kiếm một chủ đề mới để nc có thể là kể về quãng t/g ban đầu lập nghiệp gian khổ của chú , từ đó lồmg ghép hình ảnh người đàn ông vào , còn nếu đang nc mà cả hai rơi vào thế im lặng thì chia sẻ : Thỉnh thoảng anh rất thích sự im lặng , nhất là vào ban đêm , nó làm a phải suy nghĩ nhiều về những gì đã xảy ra trong cuộc đời mình ... bla .. bla , e chắc cũng như vậy nhỉ ? . Cuối cùng là nếu có cơ hội dắt đc ra ngoài thì gia tăng động chạm hơn đi , nếu hôn đc thì càng tốt .
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Thỉnh thoảng anh rất thích sự im lặng, nhất là vào ban đêm...
    Còn các lúc không thỉnh thoảng khác thì anh ứ thích im lặng, dù đêm là để ngủ.
    Bởi vì... Anh ngáy! :))
    Ôi chao là l ồng với ghép.
  4. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    - Tốt nhất không đến nhà Gái. Đến đó nhiều tai mắt chẳng làm ăn được cái vẹo gì đâu.
    - Đầu tiên cậu cần điều tra và trình bầy cho anh em biết Cáo hiện tại có người yêu chưa, sắp lấy chồng chưa, nếu chưa thì có nhớ nhung chú Gà nào ngày xưa không. Nếu được thì phải điều tra ra điều kiện người yêu cũ của Cáo so với cậu thế nào. Cáo cũng 25 tuổi rồi. Túm lại là cậu xác định đánh đồn có địch hay đánh đồn trống. Việc rất quan trọng mà cậu bỏ qua.
    - Cậu và Cáo ở xa thế nên món nấu cháo điện thoại có lẽ là bài duy nhất. Nhưng chiến thuật thay đổi đi. Cáo ở quê nên thích nghe chuyện thành phố như một kỷ niệm, một mong ước thầm kín. Cậu cứ chém mạnh về chủ đề này. Hôm nay TP có trò gì vui, có món nào ngon. Cậu gợi ý chủ đề rồi nghe Gái nói chuyện thôi, thỉnh thoảng đá vài câu xác nhận chết người là được. Túm lại là nói năng thủ thỉ đi vào lòng người, thể hiện con người trầm tĩnh chín chắn nhưng tình cảm, tế nhị, có khiếu hài hước. Cậu làm giám đốc chắc kiểu nói chuyện này không lạ nhỉ. Nếu nó thích thì thỉnh thoảng gửi cho nó một cái ảnh đẹp đẹp mà cậu đang ở đó. Rồi tiện thể chém gió luôn. Nhược điểm của cậu là cậu nói chuyện theo ý thích của cậu chứ có nói chuyện theo ý thích của Gái éo đâu, nghe nhạt lắm.
    - Nhớ là gọi điện không theo quy luật nhé. Kể cả ban ngày. Nếu Gái nó có hứng thì lúc nào cũng buôn chuyện được.
    - Cứ coi như Cáo là em gái ở quê đi. Nói chuyện vui vẻ là chính. Nếu Gái bận thì thôi, không tỏ thái độ bực tức thất vọng, lúc khác gọi lại. Cậu cứ chơi bài ngửa tưng tửng bảo anh thích nói chuyện với em để giảm sì trét trong công việc. Cần tạo cảm hứng cho Gái mình là mẫu người đàn ông bản lĩnh, tài năng nhưng rất tình cảm: "Điều khó nhất trên đời là một trang nam tử. Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang"
    - Môt bệnh khó chữa của Gà kể cả giống Gà giám đốc là khi yêu thì hay có xu hướng nịnh người yêu (mà nó đã yêu mình éo đâu). Gái nó hay nhõng nhẽo thì cần xử lý ngay, từ chối thẳng thừng nhưng khéo léo. Sau đó lờ đi nói sang chủ đề khác coi như không có chuyện gì xảy ra.
    - Tán độ một tuần mà thấy nói chuyện hợp hợp thì phi về quê gọi Gái ra quán cà phê gặp mặt. Tối rủ đi chơi sờ mó luôn. Nếu cậu giỏi thì rủ nó lên TP chỗ cậu làm đi chơi, xem ca nhạc hay thời trang sành điệu gì đó. Rồi uống nước tâm sự ...rồi vào nhà nghỉ . OK
    ryanpham7253 thích bài này.
  5. phuc856

    phuc856 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2015
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    4
    Đến là chán chị Bại :)
  6. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Gái nghĩ " Bố thằng hâm "
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    anh thật với chú là chú cứ kiểu ỡm ờ con cá cờ thì hihi, có đến đời hai lúa chạy roll royce cũng chả cua được con nào đâu. gái chú đẽo là buộc phải quan tâm dài dài, dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii như này này. Quan tâm ngu cũng được, khôn cũng được, nhưng kiểu chan chán là dễ toi lắm. Dưng mà nói ra cho ngay thì anh thấy keo này xịp pẹ, chú được nhiều hơn mất. Dây cả người lớn vào sau này chuyện trẻ con 2 chú có gì, tổ cụ chúng nó cũng lôi ra chửi nữa là. cho nên, chén được hay không không cần biết, nhưng chú dây vào , trừ phi nó bỏ chú thì chú cứ phải đeo nó thôi. Anh căn bản thấy chú cũng không có cảm xúc với gái, gái cũng éo có cảm xúc với chú thì đèo mịa, dây vào nhau làm giề???
  8. EP2009

    EP2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    55
    thực ra ca nay cực kỳ dễ luôn, nhưng do bác Top chưa tán tỉnh nhiều nên ko có kinh nghiệm, dẫn dắt làm hàng, câu giờ đúng thời điểm, em gái này cũng như bác thôi, cũng bị gia đình chi phối, nên cũng muốn lấy chồng rồi, và bác lại tán tỉnh kiểu trẻ con là cứ chém gió bầy bừa, chả để ý gì đến em nó cả.... mà thôi sai lầm ko nhắc đến nữa, cách khắc phục bây giờ, bác vẫn gọi điện thay vì chém gió trên trời dưới biển, nên quan tâm em nó chút, cũng ko nhất thiết là tối về rảnh bác mới gọi điện cho em gái, nhất là buổi đêm mà bác gọi điện buôn với gái nhiều thế? bây giờ bác cho em biết bác với gái đã đề cập đến vấn đề yêu đương với nhau chưa? đáng nhẽ ra lúc chém gió với nhau thì bác nên cài thêm những tình tiết giúp đỡ nhau đại loại như hỏi xem em nó có dậy sớm ko? nếu ko thì bác dậy sớm hơn bác gọi em nó dậy, hoặc là quan tâm kiểu vớ vẩn như lúc ở công ty chán quá thì cũng : alo trời lạnh đấy em nhớ mặc ấm, anh thấy con bẹp làm cũng anh, nó cứ ho liên tục, nhìn thương quá, nhìn nó anh cứ nghĩ đến em....blad ngắn gọn thôi nhé ( gái có thể đang bất cmn ngờ, thì bác: thế nha anh làm việc đây) còn nhắn tin thì nhiều em gái cũng lười nhắn lắm, bác cứ gọi điện cho tôi, mình là đàn ông mình phải tự tin lên chứ, còn bây giờ, nếu có gọi điện thì nhớ cài cái này vào, "trời lạnh thế này giờ cũng muốn mua tặng mẹ cái áo ấm, mà anh con trai khó chọn lắm, mà con gái thì anh ko thân ai lắm, hay em giúp anh đi" nếu em nó đồng ý thì ok, đưa đi chọn, rồi tặng em nó món quà vừa phải thôi chặng hạn như cái khăn quoàng chẳng hạn, còn ko chịu đi thì tập xác định luôn
    ryanpham7253 thích bài này.
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Huyên tha huyên thuyên, chả ra ngô ra khoai gì cả, nghe ghét thế :)
    --- Gộp bài viết: 07/01/2015, Bài cũ từ: 07/01/2015 ---
    Sao lại bảo là ko có cảm xúc? Không đúng
  10. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Nn từ lâu rồi đã ko còn bị ảnh hưởng bởi bất kỳ 1 ai hết, cũng chẳng mấy ai quan tâm thực sự đâu, mang tiếng là trong gia đình. Nếu có thì cũng chỉ 1 người chú và 1 đứa em là thực sự quan tâm và lo cho Nn thôi
    Nhưng nói thật, Nn ko yên tâm vì NN thấy có lúc you suy nghĩ khác với NN lắm

Chia sẻ trang này