1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đà Nẳng vào thu!

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi gaconchipchipchip, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nakalove

    nakalove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    hơ ... lần đầu tiên nghe nói Đà Nẵng có một mùa thu lãng xẹt...ý..lãng mạn như rứa ... sống ở đây mười mấy năm mà reng chẻng cảm nhận đươc cái mùa thu như mí bác mô tả .... mí bác mô tả thấy nó giống mùa thu Hà Nội hơn ...hay mí bác post lộn box....ở DN tui chỉ có khái niệm 2 mùa nắng , mưa...chẻng có ấn tượng xuân, hạ, thu, đông gì ráo....người HN đi...nhớ mùa thu HN...cũng như người ĐN xa wê ...nhớ mùa mưa ĐN
    try to make it easy as much as you can
  2. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    257
    vui he....sao may bac mua thu DANANG la vang roi day duong...dau roi??? o ra day tiep tuc tuong tuong ve len mot mua thu "trong mo" cua DN a??
    Ich muss Muehe geben , um alles -was ich will- zu erreichen.
  3. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Nhớ bữa trước đi ngoài đường cũng có lá vàng mà...lá phượng bay bay như mưa mồi khi gió thổi...hay dễ sợ...giờ thì chỉ có nước rơi thui....
    Be cool!Be free!Be happy![/size=7]
  4. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy ĐN vào thu gì mà trời vẫn nóng, mưa nắng thất thường . Bạn tôi nói ra đường không lúc nào dưới 30 độ, mùa thu sao mà nắng thế???
                 này em biết chăng mỗi khi màn đêm xuống dần... mình anh chốn đây nhớ mong về em rất nhiều........
  5. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    257

    Hihihi...da bao gra đi la trời mưa mà....ko những trời buồn khóc mà hàng phượng cũng khóc......hèn gì mới có lá vàng bay bay
    Ich muss Muehe geben , um alles -was ich will- zu erreichen.
  6. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Hồi mà pdtpt thấy lá vàng thì chưa có gặp gra đâu..đừng có tưởng bở ..
    Be cool!Be free!Be happy![/size=7]
  7. angmaybuon

    angmaybuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ĐN dường như chỉ có 2 mùa...nắng đến cháy da cháy thịt..và những cơn mưa tưởng chừng như ko bao giờ dứt...khi ấy được cùng ngồi uống cafe với bạn bè thì thật thú vị biết bao..
  8. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    257
    Ôi má ơi....vậy là 3 năm rồi con không được dầm mưa trong mùa mưa Đà Nẵng
    [marquee]Ich muss Muehe geben , um alles -was ich will- zu erreichen.[/marquee]
  9. grass_of_May

    grass_of_May Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì không biết gọi là mùa thu không nhỉ...Mưa ào ào, ầm ĩ...rát cả mặt...Hoa sữa rụng đầy dưới gốc cây...trời ơi..buồn wá. SAo mưa hoài rứa trời...
    Quái lạ!Làm sao cứ nhớ nhau
    Nhớ nhau đằng đẵng suốt đêm thâu
    Bốn phương mây nước người đôi ngả
    Hai chữ tương tư một gánh sầu.
  10. news2002

    news2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này