1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trót tạo áp lực khiến gái phải chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi namhai304, 10/01/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namhai304

    namhai304 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2013
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà,
    Mình là nam 26t, đang đi làm, chuyện của mình là ntn
    Mình và gái yên nhau đc 13 tháng (gái 21t chưa đi làm), trong thời gian này tc rất chi là mặn nồng, rất ít khi cãi nhau, chỉ có lâu lâu giận nhau sơ sơ nhưng vài tiếng sau là hết, mình đi làm xa cách gái 40km, tháng về thăm gái đc 3 lần, lần nào
    cũng ăn uống, coi phim hoặc đi dạo rùi xong xxx, nói chung mọi thứ rất hoà hợp.
    Chuyện bắt đầu từ nửa tháng trc 20/12, lúc đo gái đột nhiên im lặng
    mấy ngày trời, nt ko , gọi điện ko
    nghe máy hoặc nghe máy nhưng nc rất lạnh nhạt, khác xa thái độ 3 ngày trc lúc mình về thăm gái, mình lúc này sẵn lúc trong nhà đang có chuyện(mẹ bệnh nặng) nên cũng bực mìmh gắt gái, chửi gái, ko
    xúc phạm j mà chỉ xưng hô "tui, em", rồi chất vấn gái vì sao 3 ngày liên tiếp a gọi vào buổi tối mà ko nghe máy, cũng ko thèm nt lại, đỉnh điểm là tối 24 gái nói đi coi phim với bạn nhưng e gọi thì ko
    nghe máy, e gọi khoảng 10 cuộc từ 18h - 21h, mãi sau gái mới nt lại e đang coi phim,rồi im re , trc kia cũng có giai đoạn gái lạnh nhạt như vậy nhưng lúc đó e bình tĩnh kiên
    nhẫn đợi gái tl lại, ( khoảng 1 ngày) sau đó gái có giải
    thích là do tâm trạng thất thường, nhưng e vẫn thương a lắm, còn h ko hiểu sao e lại bức xúc như vậy, nóng nảy quá.

    Khoảng 3 tháng gần đây e hay gắt gỏng như vậy với gái khoảng 4 5 lần
    như vậy vì công việc căng thẳng, nhưng sau đó e luôn chủ động làm hoà và tụi e lại bthường.
    Tối hôm sau e bình tĩnh lại gọi điện xl gái, gái cũng đồng ý và tụi e nc vui vẻ bthường trở lại, còn hẹn gái
    27 về dẫn gái đi chơi noel bù, gái cũng vui vẻ đồng ý.
    Vậy mà đùng cái chiều hôm sau gái nt nói "e thương anh nhưng e và a ko có duyên phận, có miễn cưỡng sau này cũng ko thành"," em chán a, e mệt mỏi, là a
    ép em", mình ctay đi, đừng phiền e

    nữa, e ko muốn gặp a.
    Lúc đó e sốc lắm. 3 4 ngày sau đó ngày nào cũng cố gọi điện hẹn gái gặp mặt để nc lần cuối nhưng gái nhất quýêt ko chịu, thái độ rất hững hờ vài ngày sau gái xoá fb, lâp fb
    mới, nhưng tên vẫn là cái biệt danh cũ e hay gọi gái lúc trc. E biết gái đang tức j đó nên cũng chủ động giãn ra 3 4 ngày suy nghĩ lại tìm hiểu lý do và đã biết đc lý do là dạo bố mẹ gái lại gây áp lực chuyện ko
    hợp tuổi của e và gái, ko quyết liệt chỉ là hay cằn nhằn và khuyên gái nên nghỉ quen e đi, trc kia bố mẹ gái cũng làm y vậy 1 lần nhưng e đã khuyên nhủ gái và động viên gái, đồng thời trao đổi đàng hoàng với
    bố mẹ gái là e yêu gái thật lòng và muốn cưới gái, sẽ lo cho gái thật hp, lúc đó mọi chuyện xuôi xuôi e tưởng đã xong nào ngờ ...
    Lúc biết đc vậy thì e hối hận lắm, ước j e đừng gắt gỏng gái làm cho
    gái mệt mỏi như vậy, nên sáng hôm kia 10/1 e đã bí mật mua một bó bông thật đẹp đến trc cửa gái nhằm xl gái,lúc này có mình gái ở nhà gái thấy e đến thì bất ngờ lắm, vẫn ra
    mở cửa cho e vào nhưng nhất quyết ko nhận bông, ko nghe e nói ( vừa
    mở miệng ra là e ko muốn nghe, a về đi),thế là e đứng dậy nói " tình cảm a dành hết cho e vào bó bông này e ko muốn nhận, a tôn trọng, a về đây, chúc e hp", lúc ra đến cổng định nắm tay gái lần cuối thì gái
    giằng tay e ra và hét lên, e thấy vậy cũng thôi và quay lưng đi về. Hôm qua e có viết cho gái một tn rất dài đại ý là e đã biết e sai, e sẽ sửa đổi, mong gái sống hp.
    Bây h e ko hiểu sao gái lại thay đổi
    180 độ như vậy, lại còn rất quyết liệt nữa ( e đã âm thầm đtra hết mọi lí do, gái ko có ng mới mà chỉ là do tủi thân vì e đi làm xa lại thêm ở nhà bố mẹ ngăn cấm, e lại gắt gỏng ko đúng lúc ) h e phải làm
    sao để sửa sai và níu kéo tình yêu quay về đây ? Mong mọi ng chỉ ra giúp
    --- Gộp bài viết: 10/01/2015, Bài cũ từ: 10/01/2015 ---
    Em post bài bằng đt nên chữ nhay lung tung, mong mod và mọi người thông cảm
    Lần cập nhật cuối: 10/01/2015
  2. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    theo kinh nghiệm xem phim thì có thể gái bị ung thư sắp chết, vì quá yêu top nên mới hành xử như vậy để top không đau khổ8-}
    namhai304 thích bài này.
  3. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Trước hết phải nói lại là chú không sai gì cả, đôi lúc bưc mình là quá bình thường. Lý do xấu nhất và khả năng cao anh đưa ra là gái đã có thằng khác quan tâm đến.
    Việc nên làm là ngồi xác định xem gái này có định lấy làm vợ không?
    - Không lấy -> Next
    - Có - mọi cư xử phải thật bình tĩnh ( Cách giữ gái thì #4 trả lời) :D
    namhai304 thích bài này.
  4. namhai304

    namhai304 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2013
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Đến thời điểm trc khi nói ctay thì gái vẫn thương e lắm, gái trc h chỉ biết ăn với học, ko đi chơi, chỉ có từ dạo bố mẹ cấm đoán emới khuyên gái đi làm thêm cho đỡ suy nghĩ lung tung, gái hay để dành tiền mua quà tặng e và cả mẹ e nữa, hay đòi e chở về nhà chơi để thăm mẹ e vì biết mẹ e sống một mình, nói chung e thương lắm, muốn lấy gái làm vợ
  5. EP2009

    EP2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    55
    Nếu yêu thật thì khi bác lỡ lời thì nó ko để tâm đâu, tôi nhiều khi ko kiềm chế cũng như bác thôi, và gái cũng lạnh nhạt, gọi thì tắt máy, nhưng khi gặp mặt tôi có blad... thì đâu lại vào đấy, yêu thật thì sợ gì, của mình thì mãi là của mình thôi
    namhai304 thích bài này.
  6. thesims

    thesims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2015
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    5
    Ca này thiết nghĩ chú nên chịu khó chờ đợi thôi, giờ nó đang mâu thuẫn như vậy không nên cố. Đến vài ngày, vài tuần sau có thể gọi ra nói chuyện bảo có gì cũng phải nói cho hết, lúc đó thì mới xác định chính xác được bệnh của nó mà giải quyết. Thế nhé.
    namhai304 thích bài này.
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    anh dự là theo kinh nghiệm của anh thì trong lúc chú xoắn quẩy đã có thằng đốt nhà rồi. như anh đã nói lúc trước thì tán và giữ là 2 chuyện khác nhau. chú xxx nó được, không có nghĩa là chú giữ được nó. để anh tích phân thêm cho chú là 21 tuổi thì nó éo quan tâm gì tới chuyện hậu sự sau này lắm đâu. chú có lái Benz thì vẫn có khả năng bị sứng cằm như thường. :)) cái nó quan tâm là thằng nào tạo cho nó tâm lý thoải mái, giàu hay không giàu từ từ tính.

    thôi chửi chú ngu như vậy cũng đủ rồi. giờ tới phiên anh vấn cho chú.

    1) nó bảo ngãng ra thì ngãng ra, hết con này thì lịt cụ, còn cả nghìn con khác, ngon hơn, khôn hơn.. và quan trọng nhất là éo bị hâm như con này ;))
    2) chú tự nghĩ xem chú có gì, và gái có gì. anh thấy tạm chia tay chú được nhiều hơn mất. đấy là anh chỉ nói tạm thôi, còn khúc sau sau này sẽ tính.
    3) con gái thường ba má nó có hét ra lửa đi nữa thì khúc nó yêu thật, thì nó vẫn vác vú chạy theo chú thôi. trừ khi gái quá thân với gia đình thì có thể ngoại lệ, nhưng đại đa số anh thấy hâm hâm như con này thường coi các cụ ở nhà bằng nửa móng tay cái. anh dự là sau hơn 1 năm quen nhau thì nhiều khả năng chú chuẩn bị hốt vỏ
    4) các anh các chú các bác trên này nói rồi, anh chỉ muốn lặp lại là chú lẵng nhẵng chạy theo gái như bây giờ chỉ tổ nó KHINH chú. mả cụ, nó lỡ khinh rồi khúc sau chú đừng mơ giáo huấn nó. nó được đằng chân leo lên đằng đầu, đạp cái đầu ngu của chú xuống vũng sình chà chà, thì anh nghĩ chú cũng éo dám phản ứng gì. vì sao, vì chú là thằng hèn :))
    vanconyeuem_lknamhai304 thích bài này.
  8. manchausa

    manchausa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Bạn bí mật theo dõi em nó xem. Trường hợp này 99% là có kẻ 2 lòng. Bạn đi làm 1 tháng về có 3 4 lần nên không biết đc ở nhà chúng nó làm gì đâu.
    namhai304 thích bài này.
  9. namhai304

    namhai304 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2013
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Em nó rất nhạy cảm và nhút nhát, khi gặp chuyện néu suy nghĩ ko thông thì thường sẽ tìm cách gạt bỏ, trc kia lúc gia đình e có chuyện nghiêm trọng, e vì buồn chán đã quyết định bỏ 2 năm đh để năm nay thi lại, còn dạo này trc lúc nói ctay mình đc biết là ba e đã có một cuộc nc với e, ko biết nói j nhưng trc h ba e nó là ng rất độc đoán và e nó rất sợ ba, kể từ sau cuộc nc đó thì e bắt đầu lạnh nhạt với mình, e có nói với mình là e đang chán nản mọi thứ, vừa nói vừa khóc nhưng lúc đó mình đang quá nóng giận dã ko kiềm chế để tỉnh táo mà lắng nghe, kết quả là như bây h
  10. FanOfMoney

    FanOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/01/2014
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    1.726
    Khó

Chia sẻ trang này