1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ Thơ con cóc cười bò lăn bò toài :v

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi anne_le_233, 07/01/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anne_le_233

    anne_le_233 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ngồi làm việc chán nhảy lên cái máy chạy bộ điện chạy được nửa tiếng mệt phề râu trê. Em ngồi mạng kiếm được mấy bài thơ con cóc hay chia sẻ với các bác:
    Bác nào có thơ hay hơn chia sẻ anh em đọc cho xả stress nhé

    Bài 1: Chế bài Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan
    Bước đến nhà em, bóng xế tà.
    Đứng chờ năm phút bố em ra.
    Lơ thơ phía trước vài con chó.
    Lác đác đằng sau chổi lông gà

    Bài 2: Thánh ngủ
    Trời bùn trời đổ nhìu mưa.
    Ta bùn ta ngủ từ trưa đến chiều
    Ngủ xong dậy ăn cơm chiều
    Ăn xong lại ngủ từ chiều đến mai

    Bài 3: Nhớ em
    Có những lần mơ màng trong quán rượu,
    Anh vô tình cầm đũa viết tên em.
    Đời chỉ vui khi tay cầm chai rượu,
    Khắc tên em lên cổ cánh chân gà.

    Bài 4: Vô đề
    Anh đến nhà em chẳng dám vào
    Bố cầm đòn gánh Mẹ cầm dao
    Lom khom ông bác cầm cây gjáo
    Thêm chú béc giê cạnh bờ rào
  2. vungtaucat

    vungtaucat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2015
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    2
    vui quá đọc thấy mết mệt lun thanks bác nhé\
  3. kennymanh

    kennymanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2014
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    6
  4. mai.nguyenvn

    mai.nguyenvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2012
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    90
    Góp vui chút nào

    Một cô gái tới phòng mạch của bác sĩ với khuôn mặt rầu rĩ.

    - Bác sĩ xem có thể làm gì giúp em được không?

    - Cô bị làm sao vậy?

    - Dạ, chồng em bị bất lực 300% rồi bác sĩ ạ.

    - Tôi chẳng hiểu cô nói gì cả.

    - Để em giải thích nhé. 100% bất lực đầu tiên thì bác sĩ hiểu là cái gì rồi chứ ạ. Cái thứ hai là anh ấy bị bỏng lưỡi còn cái 100% cuối cùng là anh ấy bị gẫy hết mấy ngón tay...!!!!!!! :D :D :D
  5. trangbuongbinh

    trangbuongbinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2012
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    74
    Thú thật với nhau

    Vợ và chồng đi nghỉ ở hai nhà nghỉ khác nhau. Một thời gian sau đó bị lương tâm cắn rứt, họ tự thú trước mặt nhau.
    Anh chồng nói: - Em yêu, anh phản bội em vẻn vẹn có hai lần. Lần đầu với một cô diễn viên, còn lần thứ hai với cô ghi tốc ký.
    Vợ trả lời: Anh yêu, em cũng chỉ phản bội anh có hai lần. Lần đầu là với dàn nhạc nhà thờ, lần thứ hai là với một đội bóng.
  6. vivunguyen

    vivunguyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2012
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    147
    Một thằng Singapo nói chuyện vơi một chú Việt Nam. Chú Việt Nam hỏi: "Sao anh thấy nước các chú sạch thế, đi bộ ngoài đường cả ngày trời mà chẳng tìm thấy bã kẹo cao su nào cả?" Thằng Singapo đáp: "Àh, keo cao su bọn tao ăn xong, xuất khẩu sang Việt Nam để làm bao cao su rùi! " Đến lượt thằng Singapo hỏi lại:" Sao anh thấy nước các chú đông người thế, không thực hiện kế hoạch hoá gia đình àh? vào thăm giường của thằng Việt Nam đố tìm được cái bao cao su nào là sao?" Chú Việt Nam đáp: "Àh, bao cao su bọn tao dùng xong, xuất khẩu sang Singapo để làm kẹo cao su rùi!!!....

Chia sẻ trang này