1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các cao thủ tư vấn em vụ này với ạ.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi garungon8, 19/01/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. garungon8

    garungon8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là ntn các bác ạ. Em và cáo quen nhau trên fb trong 1 ngày đẹp trời. Cũng nc đc vài hôm thì tuần vừa rồi e và cáo cùng về quê để gặp nhau. Vì e đi công tác xa. Cáo lại làm ở Hà Nội. Em và cáo cùng quê, cùng huyện nhưng khác xã. Cách nhà nhau 6km. Tối hôm về em có qua nhà cáo chơi và nói chuyện rất vui vẻ với cáo và bố mẹ cáo. Cáo thì sn 90 đang làm nhân viên văn phòng, nhà cáo 3 chị em. Cáo là cả và 1 em gái đã lấy ck rồi. Tối hôm đó chơi nhà cáo xong e về rồi có nhắn mấy tin cho cáo. Có 1 Tin nhắn e viết: anh muốn nắm bắt hp này. Em cho anh cơ hội nhé. Và cáo nhắn lại là: nc với a dễ nc nhỉ. E tưởng như chúng mình quen nhau lâu rồi. Anh đừng cười e nha đấy là em nói thật. Rồi e nhắn tin lại:... e vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Cáo nhắn lại: em hiểu rồi ấy mà. Thế rồi cáo bảo đi ngủ và bảo mai cáo qua nhà e chơi. Sáng hôm sau cáo qua nhà e chơi. Có gặp bme e và cáo nc rất tự nhiên và vui vẻ. Có thể nói bố mẹ e rất ấn tượng với cáo và bảo e xác định lâu dài. Buổi tối hôm cáo ở nhà e về cáo nt hỏi bme a có nói gì e ko. Xong e nói có... rồi e nt bảo: em gọi bố mẹ thôi. Đừng gọi bố mẹ anh nghe xa lạ. Cáo nt lại: hi, em biết rùi. Bố mẹ. Rối bọn em nhắn vài tin nữa thì e bảo cáo đi ngủ vì mai cáo đi Hà Nội sớm và em cũng tiếp tục vào Đà Nẵng công tác. Do e ở xa nên muốn gặp cáo thì fải nghỉ tết. Và từ jờ đến tết e cũng xong lịch công tác đầu năm có thể ở lai HN gần cáo rồi. Em muốn các bác tư vấn là giờ em nên gọi điện thường xuyên cho cáo ko hay như nào để có thể đanh đc tình cảm của cáo. Trc giờ toàn tán mấy em sinh viên nên toàn chém gió các em ý đổ. Giờ cáo này đi làm, trưởng thành rồi e sợ dùng bài cũ ko ổn. Xin các bác tư vấn giúp e với ạ. Em cảm ơn nhiều
  2. garungon8

    garungon8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tối qua e gọi lúc 8h tối ko thấy cáo nghe máy. 30 Phút sau nhắn lại cho e là: anh ăn cơm chưa. Chắc a ăn rồi. Thế là em cũng ko nhắn lại gì. Đến 10h e nt chúc ngủ ngon và có nói thêm là: hôm qua khác, hôm nay khác( e nói ý thôi) . Lúc sau cáo nt lại: anh ngủ ngon đi. Em vừa lên bác về đọc tin nhắn anh. Hình như có người đang có tâm trạng gì ak, em đoán thế . Em ngủ đây sáng mai thức dậy sẽ là 1 ngày đẹp a nhỉ. Em ko nhắn lại gì cả. Theo các bác ca này có khả quan ko ạ
  3. EP2009

    EP2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    55
    vấn cái gì, khả quan hay ko nó phụ thuộc vào bạn chứ có phải ai đâu? dấu hiệu trên nó cũng đảm bảo cho bạn tết nay có thể hẹn hò đc rồi, cứ bt mà triển thời cơ đến là sút ngay ko rườm rà
  4. garungon8

    garungon8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Vâng e cũng cứ bình tĩnh thi triển. E cũng nghĩ như bác. :)
  5. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Bình tĩnh đi, rối quá là tự mình bóp ...ái mình đấy
    garungon8 thích bài này.
  6. phuc856

    phuc856 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2015
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    4
    Việc quái gì phải xin phép nhỉ ? Thích thì cứ tán thôi . Bây giờ thì cứ nt bthuong nhưng đừng vs tần suất dày đặc quá ( như thế để nó nghĩ cậu cũng ko phải hạng rảnh rỗi , tạo đc vẻ bí ẩn cho bản thân ) , thế thôi . Nói chung thì tôi thấy ca này cũng ko có gì nhiều để mà vấn cả , cứ bthuong đi
    garungon8 thích bài này.
  7. garungon8

    garungon8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là có vẻ ổn các bác ạ. Hôm trc e với cáo nc cả đêm. Tuy e và cáo ko ai nói giữa 2 người đang trên mức tình bạn nhưng cả 2 đều hiểu sẽ đi đến cái đích cuối cùng. Cáo chia sẻ hết với em mọi chuyện. Nói chung thân thiết lắm các bác ạ. Còn ngày nào e cũng gọi cáo cho cáo 2 lần 1 ngày. Sáng gọi dậy đi làm và tối lúc hơn 7h. Tiếc đợt này e fải công tác xa em mà ở hà nội gần nhau thì tiến triển hơn. Chỉ có tết về có gì mới e sẽ lên đây thông báo với các bác. Hi.
  8. phuc856

    phuc856 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2015
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    4
    Chia sẻ là tốt nhưng nếu quá nhiều thì sẽ nhàm , việc cậu cứ lặp đi lặp lại cái hành động báo thức vào buổi sáng và nhắc nhở đi ngủ vào ban đêm vô tình giết chết cái cảm giác mong ngóng gặp nhau của cả 2 , thi thoảng nt vs gọi thôi , cậu cứ mất tích mấy hôm cho tôi đi , đảm bảo thể nào nó cũng cuống cuồng lên cho mà xem :)
    garungon8 thích bài này.
  9. garungon8

    garungon8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo với các bác là e cũng định mất tích mấy hôm nhưng cảm thấy thói quen tạo ra với cáo chưa đc nhiều vì bọn e mới quen. Em định khoảng 1 tuần nữa mới mất tích xem sao. Thực ra mới quen được 10 ngày. E cũng mới hành động gọi mỗi sáng được vài ngày. Còn tối e chỉ gọi hỏi thăm linh tinh thôi. Chúc ngủ ngon chỉ tối nào chát zalo thì e mới chúc. Cáo này nó cũng nói nhiều thành ra cũng dễ nc. :). Bác thấy ý kiến em đc ko ạ.
  10. detachment

    detachment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Em thấy bác cũng chuẩn bài phết đấy chứ ;) Be cool

Chia sẻ trang này