1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trót tạo áp lực khiến gái phải chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi namhai304, 10/01/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namhai304

    namhai304 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2013
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Bây h có nên quan tâm e ý một cách từ từ ko nhỉ, vì e ý là một ng rất yếu đuối và sống nội tâm
  2. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23

    Thằng em này bữa nay nói chuyện như người lớn rồi đấy nhỉ, mày gần hết những gì anh nghĩ về ca này. Anh thích.

    Còn chú thớt, anh chả có gì để nói về chuyện của chú, anh chỉ cảm thấy chú yếu đuối quá, việc chú đang nghĩ là nghiêm trọng hiện nay sau mấy năm nữa mà chú vẫn còn cho là nó nghiêm trọng thì nghỉ lấy vợ cho rồi.

    Anh có con em vợ, xinh, ngon, ngoan, giống như con người yêu chú đấy. Nó cũng có thằng bồ bộ đội, cao, to, đen...gần giống chú đấy. Nhưng chính xác là nó rất là giống chú ở khoản yếu đuối.

    Con em anh nó tính bỏ mấy lần rồi, chú kia toàn chơi cái trò Chí phèo ăn vạ như chú, mà ku đấy lại là lính chế tạo vũ khí, nhiều lúc nói chuyện khuyên răn em út anh cũng phải hết sức nhẹ nhàng, dịu dàng, kiểu như lính phá bom mìn ấy.

    Có nhiều cú chú ấy làm con em anh phải khóc thét (quỳ dưới chân giường, hoa hòe nghìn đóa....), vậy nên đừng nói là có thằng mới, chỉ nhìn thấy tương lai trước mắt lấy một thằng chồng như rứa đã kinh hồn rồi.

    Chú thớt ạ, anh người lạ, nói phải chú nghe anh cũng éo được lợi lộc gì, nhưng tha cho con người ta, để em nó sống thanh thản vui vẻ, vậy mới đúng là yêu người ta. Còn chú, dành thời gian tập cho mình bản lĩnh lên, mạnh mẽ vào. Để còn làm chỗ cho con vợ tương lai nó dựa vào.
    Lần cập nhật cuối: 22/01/2015
  3. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    == Giá trị tình yêu nằm ở đâu, ở quá khứ, hiện tại hay tương lai?
    == Ở những cái nắm tay, ôm thật chặt, huých thật mạnh hay ở sự chia sẻ và thấu hiểu?
    == Điều gì là cần thiết nhất vào lúc này? Nếu tình yêu là 1 cơ thể đang bị trọng bệnh, pp chữa trị là gọi thầy cúng thuyết phục tình cảm, để mặc kệ cho nó tự khỏi hay tự chế 1 liều thuốc hên xui từ kinh nghiệm tình cảm chưa đủ sâu sa?

    Theo anh, chỉ cần nhắn 1 tin ngắn gọn cho gái thế này là vừa đủ tử tế, đủ chân thành và giữ lại đủ sự tự tôn của 1 thằng đàn ông :

    Những ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện tình cảm của 2 đứa mình. Anh rất rối và thậm chí là đã lên một diễn đàn lập nick để nhờ các anh em tư vấn giúp. Người khuyên là nên im lặng để em có thời gian bình ổn tâm lý, người nói cứ để mặc kệ vì xung quanh còn rất nhiều sự lựa chọn, cũng có người bảo anh ngu, lụy tình ... Nhưng anh bỏ qua tất cả để đối diện với em bằng chính con người anh.

    Lúc này lòng dạ anh vẫn như lửa đốt. Em làm anh rất lo lắng, anh tự hỏi không biết do ba mẹ gây sức ép với em, do em đang gặp chuyện buồn hay tại cách ứng xử của anh ... Em bảo anh không lo sao được khi mới chỉ tháng trước thôi mình còn bên nhau quấn quýt, em tươi cười và hạnh phúc bên anh (hoặc nhắc lại 1,2 kỷ niệm đẹp) ... Anh mệt mỏi thực sự. Và anh nghĩ em chắc cũng đang giống anh.

    Anh không chắc là mình sẽ có thể kiên nhẫn đến mức nào, ngọt ngào và chân thành với em đến khi nào. Vì xung quanh anh vẫn còn rất nhiều cô gái đáng yêu khác.

    Mong em bảo trọng, giữ gìn sức khỏe. Nhớ và yêu em. Khi nào cảm thấy ổn hơn thì gọi cho anh. Nhưng đừng để anh đợi lâu quá vì ... đang có 1 cô bé cứ rủ anh đi chơi tối, từ chối mãi không được đây này.
    EP2009, vanconyeuem_lknamhai304 thích bài này.
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Ế, chào ông anh. đi đâu lang thang cả mấy năm trời mới quay về cốc thế. dạo này đi qua otofun chơi với anh sonha rồi à :drm1hay là vợ con đùm đề cuối tuần đòi ông anh dắt đi chơi. em nghe nói ở tuổi 20 thành công là cưa được 1 cô gái đẹp, còn ở tuổi 30 có phải là nấu ăn ngon và biết đóng bỉm cho con không? :)) cốc này muôn kiếp vẫn là trại gà, đếm nhiều éo xuể được. :D
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Ây da...
    Dù thế nào, Mr. Li ngắn gọn cũng vẫn dài, muốn giữ gì cũng thừa sướt mướt!
    namhai304 thích bài này.
  6. phuc856

    phuc856 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2015
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    4
    Dài dòng quá bạn ạ
    Còn top thì chán quá , đàn ông mà yếu đuối thế
  7. vanconyeuem_lk

    vanconyeuem_lk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    54
    bỏ đi kiếm gái khác mà dũa,âu cũng tại chú ngắn or ko kỹ năng nên gái kiếm thằng khác là đúng roài.còn trẻ mà nếm nhiều mùi mới đã chứ,gái nó nghĩ thế đấy..
  8. namhai304

    namhai304 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2013
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Gái nói với e rồi, gái tủi thân vì e đi làm xa, ngày lễ mà ko có ng yêu bên cạnh nhìn ngta có đôi có cặp đi chơi, lại thêm ở nhà mẹ và các gì cứ cằn nhằn gái đủ thứ từ chuyện tình cảm tới chuyện nấu ăn...nên gái sinh tủi thân và dần dần cảm thấy chán, e đã hứa với gái là đến tết Tây sẽ chuyển về làm gần hơn để thuận tiện việc thăm nhà và gần ng yêu hơn, nhưng bây h ...chuyện như vậy...
  9. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    nt theo ông mr li kia là hay đấy. xoắn gái tí :))

Chia sẻ trang này