1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hàm Rồng ơi! chiều nay cơn gió thổi

Chủ đề trong 'PTTH Hàm Rồng - Thanh Hóa' bởi binhminh_46dt, 22/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh_46dt

    binhminh_46dt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    2.756
    Đã được thích:
    0
    Hàm Rồng ơi! Chiều nay cơn gió thổi
    Dòng chữ này in đậm trái tim tôi.
    ----------------
    Topic gửi lời chúc sức khỏe hạnh phúc tới tất cả những người anh chị, người bạn, người em đã sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Thanh Hóa anh hùng và đặc biệt là những người con được đào tạo từ mái trường thân yêu với hai chữ: Hàm Rồng.
    Đã lâu lắm rồi...11 năm, mình chưa kịp về lại ngôi trường thân yêu năm nào, không biết các thầy cô giáo giờ ra sao ? những hàng cây quen thuộc giờ thế nào ? cây bàng khi xưa đã già lắm...bạn bè cùng lớp ở phương nao?
    Ôi nhớ...nhớ mãi:
    Một chiếc lá bàng còn xót lại cuối thu
    Những cơn gió nô đùa vô tình làm rung lá
    Trời không xanh và nắng không óng ả
    Sắc vàng hoe và nhợt nhạt chiều tàn
    Tôi mãi mãi lang thang
    Kiếm tìm nguồn cảm xúc
    Quên đi một điều gì đó rất thực
    Cuộc sống, tất cả vẫn đang trôi
    Và rồi bất chợt em hiện diện trong tôi
    Với câu hỏi vô tình đã làm tôi day dứt
    Biết trả lời em sao là thành thật
    Nên đành viết tặng mấy vần thơ.
    ----------------------
    Hàm rồng ơi! sao thương nhớ quá
    Hạ vừa rồi đốt nỗi nhớ chờ mong
    Cháy trong anh da diết chạnh lòng
    Mùa thu tới... xa em lòng càng xao xuyến.
    ----------------------
    Trần Bình Minh (C3 khóa 1997-2000) em trai Trần Hoài Nam(C10 khóa 1995-1998).
    Anh chị em nào cũng học cấp 3 Hàm Rồng và đang công tác tại Hà Nội thì PM điện thoại anh em thi thoảng tổ chức offline nhé. 0904091636
  2. stockvietvn

    stockvietvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là học sinh Hàm Rồng, ngôi trường thân yêu của chúng ta với tâm huyết của các thầy cô đã vượt xa trường Đào Duy Từ và đang tiến tới tước đoạt vị trí số 1 từ tay trường Lam Sơn
  3. binhminh_46dt

    binhminh_46dt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    2.756
    Đã được thích:
    0
    Các bạn học sinh trường Hàm Rồng đâu cả roài, lên đây tập trung anh em để offline nào [r2)][r2)][r2)][r2)]
  4. 0mohican0

    0mohican0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Phạm Việt Hoàng, 12c2 Hàm rồng chào ông Minh(97-2000). Tôi cũng đang làm ở Hà Nội. bên C1 và c5 cũng đang làm ngoài này. OL thì pm tôi theo số 0986248282 nhé
  5. DKSH

    DKSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    39
    12c6 2007-2010
  6. binhminh_46dt

    binhminh_46dt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    2.756
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không vào lại diễn đàn, gần cuối năm rồi anh em tổ chức offline cái nhỉ ? Nếu anh em nhất trí mình sẽ tập hợp và gọi thông báo thời gian địa điểm
  7. binhminh_46dt

    binhminh_46dt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    2.756
    Đã được thích:
    0
    Họ tên, địa chỉ hiện nay, số điện thoại. Em post lên để anh lưu vào danh sách nhé!
  8. dc_bac

    dc_bac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hàm Rồng ơi, sao mà nhớ thế nhỉ
  9. raovat3mien

    raovat3mien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2014
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    36
    Hàm Rồng xa chỗ mình quá. nhưng mà phải nói là bài thơ rất hay , tự dưng thấy hàm rồng đẹp trong tưởng tượng vô cùng
  10. nhamttvnol

    nhamttvnol Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    5
    Nhớ nhà quá. nhớ Hàm Rồng

Chia sẻ trang này