1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pnnnnn

    pnnnnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2015
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    127
    -:- Em đã gia nhập nhà ấn từ hồi chị @gee đang bị khủng hoảng tiền wedding, chị @jenny , @Staycool chưa có baby kìa, chị @sarah còn cho em advice nữa. Có lần off gặp chị @cop rồi đó chứ. Nick cũ là D.Balisland, nhưng chắc chị cọp cũng không ấn tượng đâu, nói cái này là mấy chị biết em nè: em là phlam ng ở group ấn trên fb nè ^^

    [Chuyện tình với trai Ấn part 2]
    Không biết là có phải "duyên tiền định" không, nhưng em cảm thấy là mối quan hệ của em với anh là destiny.. somehow. Em từng đọc ở đâu đó câu này: Nếu là của nhau thì dù chia xa cũng sẽ trở về bên nhau. Chuyện là thế này:
    Sau khi phải xác định lại relationship với ex-bf, em biết mình không thể có một cái kết đẹp để mở đầu cho cuộc sống hôn nhân. Em phải tiếp tục bước. Vì em vs bf lúc đó đang là bạn (cũng một thời gian trước đó rồi) nên cũng nói chuyện, thấy cũng thích thích nên in relationship luôn. Một ngày kia, em hỏi số điện thoại của anh, nhưng anh lại không cho. Dù biết là anh có lý do chính đáng: mới in relationship, cũng không nên quá tin người mà mình biết qua online, nhưng việc mình bị anh từ chối cho số điện thoại làm em cảm thấy thất vọng (em hỏi cũng chỉ để thêm cách có thể liên lạc thôi chứ không có ý gì xấu xa). Em nói lời chia tay với lý do cảm thấy mình không hợp nhau, thực ra một phần cũng do em chưa thực sự sẵn sàng cho tình yêu mới. Bẵng đi một thời gian em không nói chuyện với anh nữa.

    Rồi em in relationship online với Alex, người Mỹ Latin, nhưng định cư ở Ireland. Chẳng hiểu sao nhưng em lại không có quá tin vào tình yêu của một người sống ở phương Tây, quen với văn hóa thoáng rồi. Không biết nữa, nhưng em tự vấn, trước đây thì Alex đã sống chung với ex-gfs, địa vị xã hội của anh cũng tốt, ngoại hình cũng ok, cớ sao lại quen em ở một đất nước xa xôi chi ?!. Em nghĩ là cần thời gian để kiểm chứng tình cảm, đợi khi nào nếu Alex qua VN thì xác định nghiêm túc. Bỗng một thời gian (mấy tháng), không có liên lạc gì từ Alex, em nghĩ chắc anh ta quên mình rồi.. Nghĩ thôi kệ.
    Trong thời gian đó, em nói chuyện lại với bf như bạn. Lúc này thì việc xác định lại tình cảm với Indian ex-bf cũng bớt đau khổ rồi, em và bf bắt đầu lại. Anh nói em là first love của anh (anh sn 82), ừ thì chắc vậy, dân IT mà, khô khan chết được. Mấy trai Ấn thường lãng mạn chứ bf của em thì.. mấy chị nghĩ coi, lâu lâu em bất chợt in romantic mood, muốn sến súa chút mà hắn ta reply cho em cái icon như vầy " :D " coi có đứt cái đường dây lãng mạn của người ta không cơ chứ !! Cái icon " :D " trong Yahoo nó nhe răng như vậy chứ đâu có được biểu cảm mềm mại như bên fb. Thiệt tình !..
    Yêu nhau được một khoảng thời gian thì một ngày kia, em thấy Alex online. Chuyện như phim ! (em không thể kiểm chứng nó có thật không nhưng cũng kể cho nhà mình nghe chơi). Alex nói rằng bị tai nạn giao thông đến mức suýt mất mạng, cái xe hơi trở thành dĩ vãng luôn. Phải làm sao đây, em đã in relationship với bf rồi. Và tình trạng Alex là kiểu: bị tai nạn xong mất người yêu luôn.. Em cảm thấy tội lỗi quá, nhưng không thể làm gì được.. Alex nói là vẫn còn tình cảm với em, hãy cho anh làm bạn trai em đi (kiểu tình nhân đó), em vẫn cứ yêu bf của mình, và Alex sẽ chờ. Nhưng em không thể làm vậy..

    Nếu yêu Alex thì có lẽ viễn cảnh tương lai không có mù mịt như khi yêu bf Ấn rồi. Đường rải sẵn hoa hồng như vậy mà em lại không đi, cứ đâm đầu vô Indian chi không biết !

    P/S: [1] Cho em xin lỗi nhà mình vì viết cứ tiếng Anh xen kẽ tiếng Việt trong sáng và giàu đẹp. Nhưng tại vì chat bằng tiếng Anh với bf riết nên có đôi khi từ tiếng Anh đó diễn tả cảm xúc của em một cách súc tích và chính xác nhất.
    [2] Chuyện của em là online - online - online thôi, có đôi lúc em tự thấy là sao nó không thật một chút nào, mình có phải là có những chuyện tình như thế không, người khác có nghĩ mình idiot không, có bf mà cũng như không. Bf của em nói: em cũng đâu có ở India, bên đây anh cũng đâu có gf đâu, cũng đau khổ lắm chứ bộ. Em nghĩ: Thôi kệ! Anh mới lo chứ mình còn trẻ chán :))



    katie0412Tuyetphuong822004 thích bài này.
  2. Lavende

    Lavende Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    70
    Cố lên chị ơi! Đi được đến đây chắc chắn là không phải dễ dàng rồi :x
    --- Gộp bài viết: 11/01/2015 ---
    đọc chuyện của @pnnnnn mà cười lăn bò luôn, nhất là cái khúc trùng tên ý :P
  3. thiyathao9193

    thiyathao9193 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    17
    Nhiều món quà đã đc đập vỡ...facebook hay skype gì cũng đã uninstall...chỉ là khi nào quẳng cái sim kia xuống sông nữa thôi...thì sẽ là mãi mãi...buồn nhỉ.hì.nhưng 3000 dặm kia mà...mình có đủ dũng cảm và kiên định để dứt khoát như thế ko...
    --- Gộp bài viết: 13/01/2015, Bài cũ từ: 13/01/2015 ---
    Ko một ai có lỗi.chỉ là nếu tiếp tục thì hai bên sẽ đau hơn mà thôi..
    Trời nắng mà tâm trạng ko sáng tí nào
    Hi hi
    --- Gộp bài viết: 13/01/2015 ---
    Xin lỗi nhà mình vì lời tâm sự u ám ngày đầu xuân...
    Ruagirl thích bài này.
  4. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    Uii.. ^^ thích ghê nha..ch. ^^ e cũng 2nam r. Sm hơn ch một tháng. :D
    Chúc ch sang năm gặp that nhen. E chắc phải mấy năm nữa cơ @@
    --- Gộp bài viết: 20/01/2015, Bài cũ từ: 20/01/2015 ---
    ^-^ Vâng ạ. E cảm ơn ch nha
    pnnnnn thích bài này.
  5. hopedubai

    hopedubai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    35
    Các chị em ơi lâu quá không ai vào thăm nhà. Nhà mình lạnh quá rồi nè vào sưởi ấm tí đi.hehe
  6. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    Hi. Có eee nè ch
  7. hopedubai

    hopedubai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    35
    Có hai chị em mình chưa đủ ấm.hehe
    PhungKim thích bài này.
  8. pnnnnn

    pnnnnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2015
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    127
    Cho pn vô với nè, góp chút hơi :D
    Chắc dạo này nhà mình ai cũng bận quá nên ko vào box. Em còn sinh viên đã qua mùa thi nên tính ra cũng quỡn mấy bữa nay.
    Khảo sát nhà ấn mình chút chơi. Ngoài mấy chị may mắn gặp mấy anh Ấn offline, vậy những couple online thường nói chuyện với nhau chủ yếu qua facebook hay yahoo messenger hay skype ... ?!
    pn thích nói chuyện vs anh qua yahoo nhất, giao diện thân quen, icon sống động và.. chỉ có anh vs em còn xài yahoo nên chỉ có hai ta hahaha. Cái friendlist yahoo giờ đây xám xịt, tụi bạn thấy pn sign in yahoo là chúng nó rất ngạc nhiên hỏi: "giờ mà mày còn xài cái này hả" cứ y như nó nói mình lạc hậu dzậy. Mà tính ra nói chuyện bằng yahoo đỡ ghen tuông vớ vẩn hay giận hờn vu vơ vì nó ko có chức năng "seen" như facebook, vẫn có thể âm thầm đọc offline message mà không cần phải reply.
  9. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Một tuần chat skype 1 lần thôi còn lại sd viber hết.hihihi. Mà cho dù ở gần hay ở xa cũng thế, cũng nhờ công nghệ hết thôi.
  10. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    Hình như cn traii Ấn k thích con gái mình nhiều chuyện hả mấy ch? Ý như là hỏi nhiều á mà. @@
    Em vs em họ a ấy kb vs nhau năm ngoái rùi tự nhiên em họ anh ấy unfriend, e k bk lý do sao lun, e cũng k hỏi..
    Cho đến dạo gần đây em ms đc một ng bạn a ấy vô tình nói là... do em hỏi quá nhiều .. @@
    Omg!! Em hỏi mấy cái em không hiểu thôi àk. chứ mấy chuyện riêng tư không có àk nha.. :(

Chia sẻ trang này