1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người đang yêu em!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ThoThiNguyen, 19/01/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThoThiNguyen

    ThoThiNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2014
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    3
    Đúng là khi yêu một người thì làm sao có thể định nghĩa được đó là yêu, làm sao trả lời được mình đã yêu họ khi nào. Có khi hôm nay nhìn nhau không cảm xúc, nhưng ngày mai chợt nhận ra đối phương thật tuyệt vời. Có khi hôm nay nhìn thấy nhau thấy phiền chán, nhưng ngày mai nhìn thấy nhau ta chợt nhận thấy tim mình rung động. Người ta đâu dễ để yêu cũng như quên một người. Nếu dễ dàng thì đó đâu còn gọi là yêu nữa. Vậy nên: "Đừng bao giờ hỏi em lần nữa những câu ngây ngô như kiểu, “nhiều tình thương có thể gom góp thành tình yêu không em”. Bởi lẽ, tình yêu đến không đợi chờ, em làm sao biết ngày nào cảm xúc mình kết trái đơm bông để nói cho anh hiểu, rằng anh đang chờ đợi một điều gì mơ hồ lắm." Đọc bài này: http://hanhtrinh4muayeuthuong.com/gui-nguoi-dang-yeu-em.html bỗng thấy lòng buồn lạ.
    [​IMG]
  2. samsungware

    samsungware Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2015
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    1
    Những lời tựa hay đấy, đang đọc tiếp.
  3. andreanguyen92

    andreanguyen92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2014
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    heheheh con gái khi yêu phức tạp quá nhỉ
  4. xachsung94

    xachsung94 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2015
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    đúng là con gái, lằng nhằng, chẳng thể hiểu
  5. vacdieucay94

    vacdieucay94 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2014
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    2
    Còn yêu thì còn nhớ. Hết yêu là hết nhớ.
    Nếu cả 2 người cùng hết yêu tại một thời điểm thì mọi việc rất dễ dàng, đường ai nấy đi, chả có tâm sự gì.
    Nếu khác thời điểm, thì sẽ là một đống phức tạp với người còn yêu, tất nhiên vẫn đưỡng ai nấy đi, nhưng đây chính là cội nguồn cho một đống truyện ngôn tình ảo diệu ra đời
  6. nextplease88

    nextplease88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2015
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    1
    Con gái phức tạp v cả ra.
    Nói chung nói yêu, hay nói thích, hay nói thương. Thì đều là ý bạn chính là người đặc biệt, và tôi muốn được bạn yêu quý, và hơn nữa là tôi muốn có trách nhiệm với bạn.
    Từ ngữ cũng chỉ là từ ngữ, cảm nhận mới là thực.
  7. kennymanh

    kennymanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2014
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    6

Chia sẻ trang này