1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiếu nữ nếm "quả đắng" vì ham chụp ảnh miễn phí

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi thebeastpro, 20/01/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thebeastpro

    thebeastpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2015
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Vì ham chụp miễn phí, rất nhiều kẻ đã lợi dụng danh xưng "nhiếp ảnh gia", dùng lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ các thiếu nữ chụp ảnh rồi giở trò sàm sỡ, gạ tình, tống tiền...

    Thời gian gần đây, địa hạt "nhiếp ảnh" dường như đã bị thị trường hóa dần. Các nhóm, hội nhiếp ảnh tự phát có, tổ chức có, đua nhau ra đời. Chưa khi nào người ta thấy lực lượng “nhiếp ảnh gia” nhan nhản đến như vậy: nhiếp ảnh gia sinh viên, những anh công chức tập tọe chụp hay chàng công tử đua đòi mua máy cho bằng bạn bằng bè cũng trở thành “nhiếp ảnh gia” vậy.

    Xung quanh sự hào nhoáng của danh xưng này là hàng trăm câu chuyện bi hài mà cay đắng. Trong đó, không ít những cô gái vì nhẹ dạ, ngây thơ mà trở thành nạn nhân của những tên nhiếp ảnh gia "rởm".

    Mới đây (17/1) dân mạng lại được chứng kiến một vụ "tố cáo" lùm xùm trên các trang mạng và hội nhóm chụp ảnh. Nam thanh niên có nick name K.P bức xúc viết status cho biết, bạn gái anh đã bị một người tên là G.C gạ gẫm chụp ảnh nude. Sau đó, người này còn có những hành vi quẩy rối như vén váy, sờ đùi cô gái.

    Nội dung tố cáo còn nói rõ: "Hôm nay, em biết tin có một nhiếp ảnh gia nhắn tin gạ vợ em (bạn gái) chụp áo dài rồi chụp nude ngoài trời. Vợ em không nhận lời nude thì mời chụp áo dài rồi hỏi số đo ba vòng, sau đó bảo vợ em lấy điện thoại chụp vòng 1 không mặc gì gửi cho hắn xem, còn gạ mời uống cà phê riêng. Các anh đừng làm mấy trò rẻ rách bệnh hoạn làm xấu mặt 1 nhiếp ảnh gia. Con gái cũng có cái giá chứ không phải vì bộ ảnh không cần tiền mà lột độ cho ngắm đâu."

    [​IMG]
    Ảnh chụp màn hình status của K.P. Người ngồi xe máy là "nhiếp ảnh gia" râu xanh G.C.


    Trong đó, bạn gái K.P tiết lộ: "Anh ấy bảo em co một chân lên, nhưng em bảo co một chút thôi vì mặc váy xòe, cao quá sẽ lộ. Em còn ngại đang loay hoay không biết làm sao thì anh ấy ngồi xuống, sờ vào đùi em, kéo váy em lên...”.

    Chưa hết, bạn gái K.P còn đăng ảnh G.C nhắn tin gạ tình bạn gái của anh: “Tối nay có đi học không. Anh muốn cho em vui và không cô đơn…”

    Ngay sau khi K.P "tố cáo", hàng loạt cô gái cũng cho biết mình từng bị G.C dụ dỗ. Đông đảo nhiếp ảnh gia chân chính cũng bức xúc lên tiếng cho rằng G.C đã làm ô uế nghệ thuật nhiếp ảnh và gieo tiếng xấu cho cộng đồng đam mê chụp ảnh. Bên cạnh đó, có một số ý kiến cho rằng đây là bài học cho những cô gái thích chụp ảnh miễn phí.

    Trước đó, vụ việc lùm xùm liên quan đến nhiếp ảnh gia "rởm" chụp ảnh tống tiền - Nguyễn Văn Minh (SN 1990, quê Quảng Xá, Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình, tạm trú quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) đã khiến dư luận hết sức bất bình. Tự phong “nhiếp ảnh gia” chuyên chụp ảnh cho người mẫu, Minh đã lừa rất nhiều cô gái mới lớn khỏa thân và diễn những cảnh ***, quan hệ ******** với mình rồi chụp ảnh lại. Có được tấm ảnh “nóng”, Minh dọa tung lên mạng nhằm tống tiền các nạn nhân.

    Thủ đoạn của tên này rất tinh vi, một trong số những nạn nhân của Minh cho biết, vào giữa tháng 10/2014, chị Lê Thị Trang (SN 1993, sinh viên đang theo học tại quận Ngũ Hành Sơn) vào web “mua bán áo quần cũ Đà Nẵng” để coi sản phẩm. Tại trang mạng này, Trang được một thanh niên xưng tên Minh đang rao “cần người mẫu chụp hình cho những sản phẩm thời trang nổi tiếng của các công ty nước ngoài” làm quen.

    [​IMG]
    Chân dung “nhiếp ảnh gia” Nguyễn Văn Minh (ảnh CA cung cấp). Ảnh: Pháp luật và thời đại


    Sau vài câu qua lại, Minh cho Trang biết nick facebook cá nhân để kết bạn. Qua tâm sự nhiều lần, biết Trang cần tiền trang trải việc học, Minh chủ động cho biết, đang làm nhiếp ảnh gia và đang cần gấp một người để chụp ảnh giới thiệu sản phẩm. Nếu Trang đồng ý để Minh chụp ảnh trong khoảng thời gian hơn 30 phút, sẽ được trả thù lao 500 ngàn. Trang nhanh chóng nhận lời và nhắn địa chỉ phòng trọ của mình để Minh tới.

    Vào phòng, Minh yêu cầu Trang trút bỏ hết y phục, mặc bộ đồ lót vào. Chụp được 4 tấm trước và sau, Minh yêu cầu Trang khỏa thân hoàn toàn để chụp tiếp những kiểu khác Một phần vì đã “theo lao”, phần nghe Minh giải thích, chụp như vậy để ghép với các bộ quần áo khác, thấy có lý, Trang làm theo. Trong quá trình chụp ảnh, Minh còn lấy lý do “chỉnh sửa người mẫu” rồi liên tục sờ mó vào các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể cô gái. Kiên nhẫn cho đến khi hoàn thành “bộ ảnh”, nhưng thấy “nhiếp ảnh gia” buông điện thoại, tiếp tục “đi quá giới hạn”, Trang phản ứng lại. Lúc này, Minh cau có bỏ đi, và quên luôn cả thù lao trả cho “người mẫu”.

    Biết mình bị lừa, song thấy cũng không còn cách nào hơn, Trang chọn giải pháp im lặng. Hơn 1 tháng sau, hắn liên tục gửi những tin nhắn tống tiền nếu không sẽ cho những tấm hình ấy lên mạng xã hội. Không chịu nổi “khủng bố”, Trang đến Công an quận Ngũ Hành Sơn trình báo.



    Khi bị bắt, trong “bộ ảnh” tang vật tại cơ quan điều tra, có lưu giữ rất nhiều file hình cho thấy đối tượng quan hệ ******** với nạn nhân. Con số này, theo lời khai ban đầu, có rất nhiều em còn đang độ tuổi học sinh.

    [​IMG]
    Thời gian qua một số đối tượng lợi dụng thế giới “ảo”, dùng thủ đoạn “nổi tiếng” để lừa đảo (Ảnh minh họa).


    Từng được ca tụng là một một môn nghệ thuật tao nhã, giới chơi ảnh - cụ thể là các nhiếp ảnh gia từng rất được trọng vọng. Vậy mà liên tiếp nhiều vụ lùm xùm, trong đó nhiếp ảnh lúc thì tống tiền, lúc lại bị tố lừa đảo, đã khiến nhiều người phải băn khoăn về sự an toàn trong bộ môn nghệ thuật này.

    Mặc dầu vậy, đâu đó trong giới chơi ảnh, còn nhiều nhiếp ảnh gia chân chính vẫn đứng ngoài cơn lốc "thị trường" ấy. Họ ngày đêm chắt chiu, lặng lẽ cống hiến cho đam mê của mình.

    Nhưng dù lẽ gì đi nữa, vẫn có một chân lý luôn đúng rằng: "điều gì xuất phát từ trái tim, điều ấy bền". Những kẻ tìm đến ảnh như một công cụ nhằm phục vụ cho nhu cầu cá nhân của mình, sớm muộn gì cũng phải trả giá
    Theo dõi nhiều tin pháp luật, quân sự, chinh tri, giao thong,.. tại tintuc.vn
  2. chutheanh

    chutheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2015
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    5
    mặt trái của mạng xã hội đây mà... thế giới ảo nó vẫn chỉ là ảo thôi.
  3. xachsung94

    xachsung94 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2015
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    zai đểu gặp gái hư, chuẩn rồi còn gì nữa

Chia sẻ trang này