1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện Gió

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BabyJane, 23/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BabyJane

    BabyJane Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay gió buồn lắm, gió ko biết bay về đâu, gió vật vờ lạc lối,không khóc được,không cười được,gió thật là ngu ngốc,ngu ngốc lắm
    Cuộc đời có quá nhiều điều bất ngờ, hôm nay đây,mai đã có thể xa xôi. Kế hoạch đấy, chuẩn bị đấy, thời gian,tình cảm,công sức, vậy mà vỡ tan tành,vỡ tan tành trong chớp mắt.
    Tất cả chỉ là một giấc mơ. Gió nghĩ gió cũng chẳng sống được lâu, cuộc đời này có được bao lâu, cuộc đời rồi chết là sẽ hết, đau thương hay hạnh phúc cuối cùng cũng thành tro bụi.
    Hôm nay gió buồn lắm, qua bao thời gian bay trên con đường đó, đến hôm nay gió phải từ bỏ để quay lại từ đầu,gió sẽ đến đâu về đâu đây?
    Ngày mai lại là một ngày mới,gió sẽ làm lại từ đầu, dù cuộc đời này có thế nào,gió vẫn sẽ bay mãi...

    bonghongvang1211 thích bài này.
  2. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Thích cảm xúc của bạn này, nhưng đọc thì thấy bực mình, khó chịu vì kiểu "tạp nham" ngôn ngữ thái quá. Tây ko ra tây, ta chả ra ta. Khó chịu tương đương kiểu đang ăn bát cơm ngon mà liên tục nhai phải sạn. Chán hẳn :)
  3. BabyJane

    BabyJane Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    3
    Gió sắp bay đi xa rồi, sẽ đi rất xa và rất lâu, ko biết điều gì sẽ chờ gió ở nơi đó, gió sẽ ở nơi đó bao lâu, có bao giờ gió trở về không?
    Người ta có con yêu thương và chăm sóc gió khi mang gió đến nơi đó ko?
    Vẫn luôn tin rằng trong trái đất rộng lớn này có rất nhiều người yêu thương gió hơn cả gió yêu mình, nhưng ko ai có thể ở bên cạnh giúp đỡ gió luôn luôn và mãi mãi, gió biết mình phải tự giải quyết những cảm xúc này và bộn bề này, nhưng sao nhiều lúc gió thấy mình nhỏ bé quá, gió có đủ sức lực và tài giỏi để giúp bản thân mình ko, ko biết có khi nào chính gió cũng kiệt sức và buông tay ko.
    Hà nội nắng vàng rực rỡ ngoài kia, Hà nội của gió, Hà nội tình yêu, năm tháng và những kỷ niệm, dù có đi trăm dặm,ngàn dặm, triệu triệu dặm, Hà nội mãi mãi là nơi gió yêu, gió khóc, gió cười và là tất cả của gió...
    I will always want you.
    bonghongvang1211 thích bài này.
  4. BabyJane

    BabyJane Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    3
    Một người có thể yêu một người được bao lâu? Hỏi làm gì khi tình cảm của mình dành cho người khác cũng được có là bao nhiêu ?!! Tìm đến những bài hát ngày xưa, cái ngày mà vui nhưng cứ thích nghe nhạc buồn, nghe nhạc thất tình mà trái tim vẫn phơi phới đầy ắp tình yêu. " Cầu vồng tan sau mưa mình em đừng chờ...". Ở một nơi rất xa Hà nội, em đang ngồi tìm lại những cảm xúc của ngày xưa, tìm lại trái tim của em, thật may mọi thứ vẫn còn ở đó, chỉ cần nghe lại những giai điệu đó là tất cả lại ùa về, như một dòng sông thần kỳ ôm em vào trong lòng, dịu dàng chữa khỏi tất cả các vết thương. Kỷ niệm, quá khứ, trí nhớ...có lẽ đó là những tài sản lớn nhất, ko thể nhìn thấy, ko thể chạm vào, nhưng luôn theo em đến suốt cuộc đời, luôn bên em dù có đi đen bất kỳ nơi đâu. Sẽ sống sao nếu em ko nhớ mình là ai, đã yêu gì, ghét gì, buồn gì, vui gì, tin vào điều gì..? Không biết anh sẽ yêu em đen khi nào, em thật sự không biết...nhưng nếu có ngày đó xảy ra, em sẽ "tập quên anh đã đến không gian này và...đã đi..."
    bonghongvang1211 thích bài này.
  5. Baixinhtuoi

    Baixinhtuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2013
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    1
    Phải rồi bạn à, không ai có quyền được tước đi của mình cái quyền được vui tươi, kể cả là bản thân mình. [​IMG] Nếu luôn giữ cho mình những suy nghĩ tích cực, thì những điều tốt đẹp sẽ luôn đến với mình thôi,[​IMG] bởi vì mình có được một tinh thần khỏe mạnh . Nếu nhìn cuộc đời này bằng cái nhìn u ám [​IMG], thì chính bản thân đâu còn thiết làm gì.
    BabyJane thích bài này.
  6. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Đào mộ dữ dội luôn
  7. Giothu86

    Giothu86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    22
    mình với bạn bằng tuổi này, mình cũng đang dần nhận ra sự thật ấy có đôi lúc thấy hơi chạnh lòng, muốn được cười thật nhiều, hồn nhiên như năm nhất đại học, mới có vài năm mà đã khác quá, ôi ngày xưa...
    BabyJane thích bài này.
  8. BabyJane

    BabyJane Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    3
    Có phải đừng nên lạc quan quá, có phải đừng cố giả vờ mình không sao đâu, đừng cố đánh lừa bản thân rằng mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi sẽ tốt đẹp thôi...Nó chẳng khác gì việc một người bị mất dây thần kinh cảm giác, ko cảm nhận đuợc nóng lạnh, đau đớn, nước nóng đổ vào tay cũng chẳng biết,ai cấu ai nhéo cũng chẳng hay, ko có phản xạ để bảo vệ bản thân, lâu dần sẽ bị vô cảm với mọi thứ xung quanh, thế có khác gì người điên đâu nhỉ, hoặc có một ngày chết cũng ko biết lý do tại sao lại chết.
    Phải biết mình đã đau đớn đến thế nào để thấy mình đã mạnh mẽ ra sao khi vượt qua được những giây phút đấy, để thấy mình kiên cường hơn những gì mình tuởng, để tôn trọng và yêu chính mình,và đừng để ai đó dạy cho mình những gì mà họ chưa bao giờ phải trải qua.
    "Càng tránh né nỗi đau, nỗi đau càng khắc sâu..
    Cần lắm ngay lúc này
    Cần khóc cho vơi đầy
    Cần đi đâu đó xa chốn đây
    Cần khoảng không một mình
    Cần biến mất vô hình
    Cần lắm giấc ngủ yên bình."

Chia sẻ trang này