1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống là "cuộc chiến" .

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hayhoi, 06/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hayhoi

    hayhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    6
    Để tồn tại thì phải có sự vật lộn mưu sinh. Những người may mắn được sinh ra trong hoàn cảnh khá giả thì có vẻ như chẳng phải làm gì nhiều như những người trong hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh.Tuy vậy, họ cũng phải đối mặt với nhiều nguy cơ đó là : thời thế thay đổi, của cải kế thừa không thể đủ cho cả cuộc đời của họ và con cháu họ. Bởi vậy cho dù là ai thì cũng phải đương đầu với nhiều thách thức.
    Cuộc chiến về tư tưởng lối sống rất gay go và thường xuyên, một lối sống tốt không phải tự nhiên mới có mà do giáo dục của gia đình và xã hội. Khi có một lối sống tốt thì sẽ có một cuộc đời với hạnh phúc bền vững và ngược lại.
    Khi sống trong xã hội thì họ phải có khả năng đối mặt nhiều vấn đề thách thức.
    Sinh sống liên quan đến việc kiếm sống mưu sinh. Một xã hội đang trong tình trạng nhiều vấn đề lạc hậu như Việt Nam thì đó là điều không dễ. Mưu sinh sẽ phụ thuộc vào tự nhiên và xã hội hai yếu tố không thể tách rời. Tự nhiên thì cũng nắng mưu, nóng rét cũng nhiều bất trắc. Đất đai canh tác thì không dễ. Làm ăn kinh tế còn phụ thuộc vào vốn, vào kỹ thuật cũng không đơn giản.
    Xã hội cũng nhiều bất trắc khó lường, người hay kẻ dở lừa gạt, hãm hại nhau lắm điều phức tạp.
    Bởi vậy việc sinh tồn có vẻ như không đơn giản, no hôm nay nhưng có thể đói ngày mai, đau ốm bệnh tật, tai nạn, sập bẫy khó lường, đời có thể có nhiều oan nghiệt.

    Từ đó ta cần phải hiểu và có cái nhìn cho phù hợp để có thể đương đầu với thách thức mới có thể có một cuộc đời với sự vững vàng hạnh phúc.
  2. namptht

    namptht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống này cái khó nhất là lòng người, chúng ta không lường được lòng người

    Một người quen của tôi nói rằng, hãy sống với khát vọng, đừng sống bằng hy vọng. Điều đó đúng lắm.

Chia sẻ trang này