1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Anh nói rồi, k nghe lời bọn anh thì thiệt thân. Thôi cứ thế nhé, Hói đang vào rồi đấy
    [​IMG]
    HaNoiDutLonvaoUcraina2 thích bài này.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov lại nhận xét về hội nghị thượng đỉnh Minsk: "Cực siêu!"
    [​IMG]
    © Photo: RIA Novosti/Maxim Blinov (Archiv)

    Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận xét về giờ đàm phán thứ bảy liên tục ở Minsk về giải quyết vấn đề Ukraina, với sự tham gia của các nhà lãnh đạo “bộ tứ Norman Quartet” (Nga, Đức, Pháp và Ukraina).

    Trả lời câu hỏi của các nhà báo về tình hình đàm phán, ngoại trưởng Nga cho biết: "Cực siêu!". :D
    gaume1HaNoiDutLonvaoUcraina2 thích bài này.
  3. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Nguyên văn em đọc trên RT là "better than super", he he.
    Chắc hôm nay có họp báo kết quả
    gaume1HaNoiDutLonvaoUcraina2 thích bài này.
  4. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Tin hành lang
    -Một nguồn tin giấu tên trong phái đoàn Ucraina cho pv Reuters biết các nhà lãnh đạo sẽ ký 2 văn kiện:
    . Tuyên bố chung hỗ trợ sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ucraina.
    . Một bản tuyên bố khẳng định sự cam kết của các nhà lãnh đạo về ké hoạch ngừng bắn đã được thảo ra ở Minsk vào tháng 9
    -Phía Ucraina muốn khôi phục sự toàn vẹn lãnh thổ trong đó có việc kiểm soát toàn bộ biên giới giữa Ucraina và Nga Nhưng phía li khai và Nga phàn đối điều này.
    -Theo nguồn tin phía Nga thì sẽ k0 có 1 tài liệu nào được ký kết để giải quyết xung đột trong các cuộc đàm phán lần này mà chủ yếu bàn về việc thành lập 1 khu phi sự.
    --- Gộp bài viết: 12/02/2015, Bài cũ từ: 12/02/2015 ---
    Ngày 11-2 quân đội U đã pháo kích trúng bệnh viện số 20 ở Donetsk nằm ở quận Kievski, đầu đạn đã trúng vào khoa thần kinh và phòng xét nghiệm làm y tá và 7 người khác bị thương. Ngoài ra cũng làm thiệt mạng đang đi trên cây cầu nằm gần bệnh viện
    gaume1HaNoiDutLonvaoUcraina2 thích bài này.
  5. honghale02

    honghale02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/02/2015
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    342
    Chào buổi sáng, đưa thêm 1 lời bình của các bác bên Dựng nước, giữ nước để chúng ta thư giãn sau 1 đêm chiến đấu vất vả với gấu:
    [​IMG]
    Mợ Merkel: - công chị đấy nhé
    Lão Hollande: - nhanh để tôi giao cái phà Mít cho ngài còn lấy tiền công
    Chú Poro: - sao anh ăn dày thế, đã Crimea lại còn cả miền đông, em đói lắm anh ơi
    Bác Pu: - vẫn còn ít, nếu năm 17 không phải ông Sáu mà là anh thì nay chú đâu ở đây mà bẻm mép
  6. honghale02

    honghale02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/02/2015
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    342
    Một bài phân tích khá hay về tình hình Ukr của bác qtdc trên trang Dựng nước, giữ nước, mời các bác cùng đọc:
    Việc gần tới ngày hòa đàm Minsk đang áp đặt cho mặt trận logich của nó. Bất cứ lệnh dừng tấn công nào có thể được dân quân đánh giá như sự phản bội. Nhưng không bỏ đi đâu được ưu thế quân số của LLVT Ukraina, sự vượt trội về sức mạnh hỏa lực của họ, vậy nên nếu tấn công trực tiếp theo logich chính trị thuần túy áp đặt sẽ hứng chịu tổn thất rất lớn. Nồi hầm Debaltsevo đã đóng nắp bây giờ cần phải «đun».
    [​IMG]
    "Diện tấn công ở đây hẹp đến mức dẫu có bổ nhiệm Rommel chỉ huy cuộc đột phá xe tăng - ông ta sẽ bị bắn ngay lập tức, không chờ được nhập viện"
    Nồi hầm đã đóng nắp hoàn toàn. Cho đến thứ hai, có thể nói về cái gọi là sự phong tỏa hỏa lực, khi đường Svetlodarsk chỉ bị bắn phá và các lực lượng dân quân không cố gắng đứng chân vững chắc về mặt vật lý trong phân đoạn hẹp nhất của mặt trận (ví dụ, đặt ở đó trạm kiểm soát trang bị một cái gì đó về mặt công trình công binh phòng thủ và chống tăng). Nhưng sau khi chiếm đóng ngôi làng Logvinovo và hai cao điểm đánh số xung quanh thì tình hình đã thay đổi về mặt chiến lược: sự di chuyển từ Debaltsevo tới Svetlodarsk và tiếp theo tới Artemivsk của một thứ gì đó thuộc về Ukraine là không còn có thể.
    Bản thân thành phố đang được kiểm soát khi mà tính về phần trăm chỉ có 10 mà thôi, và nói về chuyện chiếm lĩnh hoặc tấn công nó là chưa đến lúc. Nhưng điều này cũng không cần thiết. Từ sáng thứ Hai dân quân đã tiến đến ga dồn toa, gây hoảng loạn trong tiểu đoàn 40 quân đội Ukraina. Debaltsevo là một thành phố đường sắt, thật tình cờ, hệt như Ilovaysk. Từ đây tỏa ra bảy tuyến đường sắt, và ga dồn toa - chìa khóa cho toàn bộ hệ thống trên.
    Một số đơn vị Ukraine chỉ còn lại 20 viên đạn cho một nòng súng, và không còn có hy vọng nào vào việc cung cấp đạn dược. Lại thêm hoàn cảnh - hỏa lực pháo binh đã loại bỏ các cây cầu ở hồ chứa nước Svetlodarsk. BCH Ukraina mất liên lạc với tiểu đoàn 40 đã năm ngày, cho đến khi bằng một cách thần kỳ nào đó, vào ngày thứ hai liên lạc điện thoại bỗng tiếp tục, nhưng sự lạc quan thì chẳng thêm được chút nào. Tiểu đoàn ngay lập tức gọi điện yêu cầu yểm trợ pháo binh và truyền đi một cái gì đó hoảng loạn về những là "máy bay ném bom Nga đang bay tới từ phía đông". Họ thậm chí không tin các chỉ huy Ukraine, về việc đó tiểu đoàn 40 rất bực mình và bắt đầu gọi BCH "hãy tới Debaltsevo (cứu) chúng tôi". Kết quả là, người ta đã cấm họ phát sóng. Bây giờ những con người bất hạnh ấy cố gắng gọi về BTM thông qua các tổng đài chuyển mạch ở Dnepropetrovsk và Krivoy Rog. Có ấn tượng rằng BCH Ukraina, về nguyên tắc, không suy nghĩ về số phận của những con người này, khi họ thỏa mãn hoặc với các thông tin xác định không chuẩn xác, hoặc các thông tin bị cố tình xuyên tạc. Đây là một sai lầm cổ điển của các trinh sát viên tồi: bất kỳ thông tin nào cũng được truyền đi trong một thế giới dương tính. Không có liên lạc trong năm ngày - đó là điều nhảm nhí. Vâng, bây giờ thì đã có một cái gì đó. Slava Ukraine, việc khắc phục đã gần xong.
    Việc phong tỏa xa lộ tại Logvinovo chỉ khả dĩ nhờ có các lực lượng dự bị của LLVT Novorossia đến tiếp ứng và sự luân chuyển theo kế hoạch của các đơn vị xung kích, hoàn thành vào ngày thứ Bảy. Sự gián đoạn trong tiếp tế chưa xảy ra, một số đơn vị tình nguyện ra khỏi các cuộc đụng độ với cơ số đạn dược chưa dùng hết. Nhưng có tổn thất về xe bọc thép, mà ở Logvinovo cũng có dự trữ. Ở Loskutovka dân quân xâm nhập lúc sáu giờ sáng mà không có bất kỳ cuộc đụng độ nào: BCH Ukraine ngủ yên và không để ý cuộc đột phá chiến lược. Và hơn một nửa số xe tăng Ukraina đột nhiên không khởi động được. Nhưng đó lại là một câu chuyện riêng - câu chuyện về khả năng chiến đấu của các đơn vị Ukraina và sự phát triển trí óc của bộ chỉ huy của họ.
    Tất cả các đơn vị Ukraina phía tây và tây bắc Donetsk, cả tuần tạo áp lực lên mặt trận (đặc biệt trên đoạn Peski - sân bay - Spartak), đến sáng thứ hai đã rút về vị trí ban đầu của họ, và thậm chí còn tiếp tục lùi vào sâu bên trong. Trên mặt tất cả là dấu hiệu hoảng loạn chiến lược. Hoạt động tích cực của quân đội Ukraine chỉ quan sát được ở khu vực mặt trận Lugansk, nơi mà các trạm kiểm soát Ukraine cũ số 29 và 31 chịu các cuộc tấn công liên tục. Cũng như trước đây, pháo binh hoạt động rất tích cực, thứ mà ở quân đội Ukraine giống như bùn đất trên các con đường - thứ duy nhất là lợi thế chiến lược của nó. Việc áp dụng thực tế sức mạnh hỏa lực - đó là con át chủ bài mà LLVT Ukraina luôn luôn giữ được, bất kể những gì xảy ra với họ. Đó là vấn đề số lượng.
    Chuyện cũng liên quan đến vấn đề sinh lực. Nếu ở Debaltseve thực sự còn gần sáu ngàn binh sĩ và lực lượng bán quân sự, cùng chừng ấy (nếu không hơn) đang tập trung ở Artemovsk và Svetlodarsk, thì số lượng dân quân dọc theo chu vi của nồi hầm ít hơn vài lần. Điều này thật đáng ngạc nhiên, vì theo tất cả các qui tắc, ưu thế quân số phải nằm ở bên tấn công.
    Sự tạm dừng hoạt động trong tuần mà lực lượng dân quân thực hiện, là điều cần thiết để họ tập hợp lực lượng trong các điều kiện không thân thiện, thường có trong quá trình một cuộc tấn công lớn. Ở Bộ tư lệnh Ukraine, cũng như nói chung ở phía Kiev, tự nhiên tạo nên ấn tượng rằng, các cuộc tấn công của lực lượng dân quân dần dần hụt hơi, và LLVT Ukraina bắt đầu thu thập lực lượng để phản công, sau khi chọn cho việc này những thời khắc và địa điểm đáng tiếc nhất. Cuộc tấn công vỗ mặt vào cái sân bay, mà cả thế giới chán ngấy, đã đuối sức một cách nhanh chóng, còn việc bơm cho Debaltsevo sinh lực, không phải thứ cổ tích vô nghĩa, mà là một kế hoạch sẽ đi khá xa: tổ chức cuộc phản công từ đó vào Gorlovka.
    Sự tạm dừng hoạt động cũng trùng hợp với việc tăng cường quá trình ngoại giao, và nó chính trị hóa hơn nữa quá trình chiến dịch. Việc dừng cuộc tấn công ở Popasnaya được coi là một sự nhượng bộ. Và từ chiến hào điều đó trông giống như một sự phản bội, tương tự các sự kiện cuối tháng Tám năm ngoái. Một số tiểu đoàn LLVT Novorossia, hoạt động trong khu vực Popasnaya, thậm chí công khai bày tỏ yêu sách với ban lãnh đạo chính trị LNR và DNR. Cuộc xung đột phải được giải quyết nhờ uy tín cá nhân của Givi. Trên thực tế, tấn công xa hơn vào Popasnaya và Lisichansk đối với dân quân là quá sức. Một tình huống rất quen thuộc trong cuộc chiến tranh ở Bosnia: người Serbia không thiếu các loại vũ khí, nhưng họ không đủ người, vì thế sự xuất hiện của những tình nguyện viên được đón nhận như những manna trên thiên giới.
    Bây giờ, khi nồi hầm được đóng lại, sẽ phải "nấu" nó thôi. Đáng buồn thay, LLVT Ukraina không thực sự cho sơ tán dân thường. Mà hầu hết các cuộc ngừng bắn cục bộ như vậy sẽ không có: một cuộc tạm dừng hoạt động mới (thậm chí không lâu như trước đó) sẽ được coi là một sự nhượng bộ chính trị. Một cuộc tấn công vỗ mặt Debaltsevo đối mặt với nguy cơ tổn thất lớn, thậm chí cả sau khi đã chiếm ga dồn toa đường sắt.
    Quân Ukraina dồn tụ lại ở Svetlodarsk với ý định rõ ràng giải tỏa cú đánh vào Logvinovo. Điều đó hoàn toàn rõ ràng, và đây là phong cách "tư duy chiến lược" của họ. Rõ ràng, họ sẽ cố gắng phản công càng nhanh càng tốt, kể cả vì các lý do chính trị - để lấy lại ít nhất là một số vị trí xuất phát nhất định trước các cuộc đàm phán ở Minsk. Nhưng điều này nếu giả định rằng các cuộc đàm phán nói chung sẽ được tổ chức dưới thể thức đòi hỏi: đại diện DNR có thể không đi đến Minsk, họ không có xu hướng lần thứ hai liên tiếp tấn công vào cùng một mục tiêu. Lugansk - lại là chuyện khác, nhưng cư dân DNR cuồng tín đến mức (điều không thấy suốt cả năm ngoái), để về mặt thể chất không cho phép tự mình bị lừa dối một lần nữa xuất phát từ những cân nhắc cao hơn và không hiểu được trên mặt đất. Điều này cũng liên quan đến các tiểu đoàn tình nguyện. Kinh nghiệm cho thấy, ở các đơn vị hay viện cớ ý thức hệ, thường xuất hiện rất nhanh chóng quan điểm riêng của mình, một loại "sự thật chiến hào" cần được tính đến. Ngoài ra, trong các điều kiện mặt trận mở rộng - gần một ngàn cây số - đôi khi rất khó ra lệnh "dừng lại". BCH DNR đã nhiều lần chiếm lĩnh rất hiệu quả các điểm dân cư được tăng cường và các trạm kiểm soát bằng đòn tấn công bất ngờ với rất ít hoặc không có xung đột. Ngay cả vụ đánh chiếm Uglegorsk cũng gần như tức thời, nhưng mất nhiều ngày để tảo thanh một thành phố lớn theo tiêu chuẩn địa phương - nó có dân số tương đương với dân số toàn bộ Nam Ossetia, nếu cho ví dụ về các hoạt động quân sự của thời hiện đại.
    Trong khu vực từ đầu giờ chiều thứ hai, trên toàn bộ chu vi mặt trận các đơn vị LLVT Novorossia đã ngừng các cuộc tấn công và chuyển sang phòng ngự. Trên thực tế, điều này được phản ánh trong việc bố trí các công trình công binh ở các vùng lãnh thổ đã chiếm đóng và chỉnh tầm ngắm đến các mục tiêu trong tung thâm. Cuộc tấn công chờ đợi từ khu vực Svetlodarsk gần như không thể tránh khỏi, nhưng điều đó cũng tốt thôi. BCH Ukraine không thể nghĩ đến điều gì khác, và ở đấy có nhiều mệnh lệnh hơn cả trong cuộc vây hãm thành Troy. Diện tấn công rất hẹp, mà dẫu có bổ nhiệm Rommel làm chỉ huy cuộc đột phá xe tăng - ông ta sẽ bị bắn ngay lập tức, không kịp chờ nhập viện.
    Câu hỏi chính mà hiện giờ đặt ra trước mặt Bộ chỉ huy LLVT Novorossia - đó là có khả năng hoặc không có khả năng tiếp tục tấn công vì lý do chính trị. Xét từ quan điểm thuần túy quân sự việc tạm dừng hoạt động cho phép đóng cửa hoàn toàn nồi hầm, nhưng hiệu suất tổng thể của kế hoạch chiến lược đã chứng tỏ là không thể đạt được. Lý do chính của thất bại - đánh giá thấp nguồn nhân lực của đối phương. Ngay cả bây giờ, sự tiêu hủy nồi hầm Debaltseve cũng kéo dài một tuần, hay thậm chí hai tuần lễ, chỉ đơn giản vì ưu thế của LLVT U "tính theo đầu người". Để thuyết phục họ đầu hàng - có thể, nhưng cũng không ngay lập tức. Hơn nữa, phía Ukraine đang tiếp tục cung cấp viện binh. "Chất lượng" của viện binh - là vấn đề khác, nhưng không ai đặt cho mình mục tiêu giết càng nhiều càng tốt những nạn nhân bị động viên. Vấn đề tương tự như trên thì người ta đã phải đối mặt vào mùa hè năm 1993 tại Abkhazia, khi cơn yêu nước điên cuồng ở Georgia đã đẩy ra mặt trận Kelasursky nhiều chàng trai thông minh, mới học hai tuần cách tác chiến bộ binh - và ra ngay phía trước. Người Abkhazia theo đúng nghĩa đen đã từ chối giết một số lượng người như vậy. Còn bây giờ cuộc tấn công cũng kết thúc như vậy với một điểm "Ba" chắc chắn, do lực lượng không cân xứng tại các khu vực trọng điểm. Và điều này xảy ra bất chấp thực tế, trong hai-ba ngày tấn công đầu tiên, LLVT Novorossia che giấu khá thành công các mục tiêu cơ bản và thậm chí bắt chước một cách thuyết phục cuộc hành binh ở Ilovaisk.
    tekute1976, TNT_NTNQuangVK thích bài này.
  7. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Vào đêm hôm qua và rạng sáng nay quân li khai từ Vuhlehirsk đã mở cuộc tấn công vào nồi hầm Ilovaisk 2.0 với 2 mũi. 1 mũi phát triển dọc đường cao tốc M04 đi sang hứơng đông nhằm chia cắt và cô lập hoàn toàn Debaltservo ra khỏi các cứ điểm phòng thủ khác. Một mũi tấn công dọc xuống hướng tây- nam vào khu vực Olenivka và Oleksandrivske. Cùng lúc đó các đơn vị quân li khai ở khu vực phía nam cũng tiến hành tấn công để siết chặt vòng vây quanh nồi hầm.
    [​IMG]
    tombuysgaume1 thích bài này.
  8. UnitedStatesNo1

    UnitedStatesNo1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2015
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    1.152
    Poroshenko mà nghe lời Pháp Đức hòa hoãn là chỉ có thiệt, phải cứng rắn vào có Anh và Mỹ sẵn sàng vũ trang rồi. Giờ này mà hòa bình chỉ có thiệt.
    NamTuocAudiA4Lefan_2 thích bài này.
  9. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Nhân đàm phán nhé

    MỘT THẾ GIỚI BẠO NGƯỢC VÀ LẪN LỘN

    Hạnh phúc trong không khí Tết bình yên ở Việt Nam bao nhiêu, nhìn ra bên ngoài lại thấy sự khôi hài đến cùng cực từ những bất công mà "giá trị dân chủ phương Tây" mang lại bấy nhiêu.
    Có 2 sự kiện xảy ra trong tuần qua:

    Thứ nhất, Trưởng Công tố Ukraina Oleg Makhnitsky tuyên bố đặc nhiệm Berkut đã không bắn vào người biểu tình!
    Vậy là cái cớ cho rằng TT Yanukovych gây tội ác “chống lại loài người” như phương Tây gào rú điên dại để lật đổ ông ta đã không còn cần thiết nữa sau khi xong cuộc.
    Và tuyên bố này vẫn che đậy sự kiện ngược: các sát thủ được Maidan thuê đã bắn giết nhiều người biểu tình và bắn cả Berkut.

    Thứ hai, sau 15 năm "điều tra" tòa án Công lý Quốc tế của LHQ (ICJ) tuyên bố không thấy có tội ác diệt chủng của cả Croatia và Serbia!
    Vậy là cái cớ cho rằng TT Milosevic gây tộc ác "thanh lọc sắc tộc, diệt chủng, chống lại loài người" như phương Tây gào rú điên dại đã không còn cần thiết nữa, sau khi đã làm tan rã Nam Tư, bắt cóc Milosevic như băng đảng tội phạm bắt cóc giết người, thậm chí đưa ra xét xử ở tòa án Tội phạm quốc tế (hay ICTY – một tòa án tư nhân của LHQ) rồi để mặc ông chết trong tù do không được chăm sóc (hay do đầu độc?).
    Tuyên bố như thế vẫn che đậy sự kiện ngược: chính đội quân Hồi giáo KLA ở Kosovo và Croatia đã thảm sát hàng loạt người Serbia.
    Tuyên bố như thế cũng lờ tịt việc Mỹ - Nato đã không kích giết hại hơn 2.000 người Serbia chỉ vì họ ủng hộ "độc tài" Milosevic!

    VÀ CHẮC CHẮN RẰNG, SẼ CHẲNG CÓ TOÀ NÀO ÁN NÀO, LIÊN HỢP QUỐC NÀO, TRUYỀN THÔNG PHƯƠNG TÂY NÀO TUYÊN BỐ YANUKOVICH VÀ MILOSEVIC VÔ TỘI!

    Chỉ biết, Nam Tư và Ukraina đã bị xé nát thành từng mảnh nhỏ, Kosovo đã "độc lập" để trở thành một trung tâm khủng bố quốc tế, Kiev và Tây Ukraina đã trở thành hang ổ của bọn phatxit mới!
    ======
    Nhớ lại lịch sử:
    - Sự kiện "Vịnh Bắc Bộ" 1964 mở màn sự xâm lược trực tiếp của Mỹ đối với Việt Nam.
    - Sự kiện phát hiện "Vũ khí giết người hàng loạt" của Saddam Husein dẫn đến cuộc chiến vùng vịnh lần thứ hai.
    - Sự kiện "Khủng bố 11/9" tại Mỹ dẫn đến cuộc chiến Apganixtan.
    - Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo IS" hiện nay.
    ....
    2/4 sự kiện nêu trên đã được chính Mỹ ráo hoảnh tuyên bố: "Thực tế đã không có những sự kiện đó, do chúng tôi nhầm, chúng tôi bị lừa dối"!!!
    Sự kiện 11/9 vẫn nằm trong bóng tối với vô vàn những vô lý, mà Bin Laden, kẻ bị cho là chủ mưu cũng đã bị giết trong cuộc đột kích rất đáng ngờ, hàng loạt những nhà nghiên cứu nổi tiếng cũng đều chết một cách bí hiểm khi dám đề cập đến sự sụp đổ của toà tháp đôi.
    Tổ chức IS "bỗng dưng" mọc ra và phát triển rất nhanh, cũng lại chính từ những tổ chức do Mỹ đẻ ra và tài trợ, nuôi dưỡng trước đây, cũng như Al Queda.

    Hàng chục triệu người khắp thế giới đã bị diệt chủng bằng vũ khí và sự can thiệp "chống diệt chủng, đem lại dân chủ, nhân quyền" của Mỹ và phương Tây!
    Nhân loại chết, chỉ vì Mỹ..nhầm!

    HOÀ CẢ LÀNG - KHỐN NẠN THẾ ĐẤY!
    =====
    Vậy nên, hãy nghe lại lời kêu gọi của cố TT Nam Tư Slobodan Milosevic, những lời ông nói trong cuộc phỏng vấn cuối cùng trước khi chết một cách khó hiểu trong nhà tù của "Toà án quốc tế" ICTY (11/3/2006):

    "HỠI NHỮNG NGƯỜI NGA!
    Tôi đang kêu gọi đến tất cả người Nga, cư dân Ukraina và Belarus ở Balkan cũng coi là người Nga. Hãy nhìn chúng tôi và nhớ - chúng sẽ làm ĐIỀU TƯƠNG TỰ với các bạn, khi bị chia rẽ chúng ta sẽ yếu đuối.

    Phương Tây, con chó điên này, sẽ chộp lấy cổ họng các bạn...

    HỠI NHỮNG NGƯỜI ANH EM, hãy nhớ lấy số phận Nam Tư! Đừng để nó cũng xảy ra với mình...

    Slobodan Milosevic"

    (Chánh án ICTY Carla de Ponte phải thừa nhận: Milosevic đã "ném cho chúng tôi thách thức cuối cùng..." và "đến khi chết, về mặt luật pháp ông ta vô tội".)
    =====
    HỠI LOÀI NGƯỜI, HÃY CẢNH GIÁC!
    Theroux, ngthi96, maison251013 người khác thích bài này.
  10. UnitedStatesNo1

    UnitedStatesNo1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2015
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    1.152
    [​IMG]

    Bạo chúa khát máu Putin bẻ gãy bút chì trong khi đàm phán, rất căng thẳng :))
    --- Gộp bài viết: 12/02/2015, Bài cũ từ: 12/02/2015 ---
    [​IMG]
    Poroshenko nhìn rất cứng =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này