1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chót xúc phạm người yêu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi suka0ne, 16/06/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suka0ne

    suka0ne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    2
    Chào các bạn!

    Mình là một thành viên mới của nhóm. Mình có một vấn đề như thế này. Mong các bạn chia sẻ cách giải quyết và giúp đỡ mình trong thời gian tới.

    Mình và người mình yêu có cuộc sống cũng không phải là tốt cho lắm. Em có cuộc sống có khó khăn hơn tôi một chút. Cả 2 đã yêu nhau đã 3 năm rồi. Chia sẻ với nhau mọi thứ, cùng nhau vượt qua rất nhiều những khó trong cuộc sống. Nhưng hình như con gái ai cũng vậy thì phải, rất bướng, nhạy cảm và hay suy diễn. Haizzz
    Tôi luôn chắt chiu từng đồng đi làm để giúp em phần nào khó khăn, muốn cả hai đề có cuộc sống tốt đẹp, và cả hai cũng khá tiết kiệm. Một tháng trước em có qua tôi. Lâu ngày chúng tôi gặp nhau nên rất vui, cứ ngỡ như chẳng có thể có gì chia cắt được chúng tôi. Nhưng tiếc thay chúng tôi chia tay về một chuyện loãng xoẹt. Buồn cho 3 năm.
    Mọi chuyện bắt đầu tệ đi bắt đầu từ hôm em chuẩn bị về. Tôi bảo em cầm ít đồ về nhà dùng cho đỡ tốn kém nhưng em không cầm về. Cứ nói mãi mà không nghe + nhiều chuyện làm tôi không vui. Tôi đã nói em là: Đã không có lại còn chê. Và em cho rằng tôi còi thường em. chê em nghèo. Quả thực nếu tôi chê em tôi đã không yêu em nhiều đến thế. Còn chắt chiu mong em không khổ, giúp em thực hiện một phần ước mơ của mình, đã không làm thêm để phụ em. 3 năm mà em không hiểu.
    Kể từ hôm đó em im lặng, tôi cũng vậy. Khi tôi gọi cho em thì nhận lại là những từ rất mỉa mai tôi, nhiều lần như thế khiến cho tôi cảm thấy rất ức chế. Vì xa em nên không thể nói chuyện trực tiếp được. Về sau gọi thì lên tục tắt máy và không nghe, có khi nói chuyện được thì lại là sự khinh bỉ mỉa mai những lời nói thật lòng của tôi, và tôi không thể chịu được nữa tôi đã nhắn tin mắng em xúc phạm những lời không hay.

    Giờ tôi còn rất yêu em, nhưng em ấy không thể tha thứ cho tôi. Tôi thực sự không biết làm sao, nhất là khi tôi chỉ liên lạc với em là chủ yếu? Và gặp em ấy thì cũng chỉ nhận được sự thờ ơ. Khi gặp em tôi phải làm thế nào để em ấy quay lại? :(
    Dinhphi89simredepvn thích bài này.
  2. dongtienhcm

    dongtienhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2013
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    15
    Chạm vào cái tự ái của người ta rồi thì cũng khó. Nhưng mà phải coi lại tình cảm của 2 người, nếu còn yêu và tôn trọng nhau thì đâu thể dễ dàng rời xa nhau vậy.
  3. coolcream22

    coolcream22 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2013
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    14
    nếu bạn ấy còn tc với bạn thì bạn cố gắng xin lỗi là dần dần sx qua. còn nếu ko tức là ng ta muốn chia tay hẳn thì đành chịu
    simredepvn thích bài này.
  4. tamlinh2388

    tamlinh2388 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2013
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    16
    ca này khó đây @@
  5. luutruongxd

    luutruongxd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2015
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    hay dùng trái tim và tình yêu của mình để khẳng định với cô gái, nhân vô thập toàn mà, ai cũng có phút sai làm nhưng vấn đề là mình có sửa sai hay không thôi chúc bạn hạnh phúc
  6. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    nói sơ sài thế này ai mà giúp được, kể chi tiết hơn tý đi
  7. simredepvn

    simredepvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2015
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    nói chung nên biết kiềm chế ạ
  8. hababy

    hababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2015
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    mà vđề là bạn đã nhắn cái gì mà khiến bạn gái bạn " giận lâu" đến thế? ...nhưng nếu tình yêu trong 2 người đủ lớn thì chuyện này sẽ vượt qua thôi...mà có khi phụ nữ họ lại nghĩ :" bây h đang yêu mà anh ý dám xúc phạm mình như vậy? liệu khi lấy nhau còn ntnao nữa?" ....nói chung là cũng CĂNG :(...
    chúc bạn tìm lại hạnhphúc !
  9. TieuMinhHoang

    TieuMinhHoang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2015
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    20
    Nếu còn thương cô ấy thì bạn cố gắng sắp xếp thời gian để đến bên cô ấy, xin lỗi cô ấy, để 2 người lại trở về quãng thời gian hạnh phúc
  10. fanclub

    fanclub Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2015
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    50
    hay thể hiên sự hối hận của bạn và bằng tấm lòng chân thành là ok

Chia sẻ trang này