1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Chào mừng em đến với nhà này. Em kể chuyện của em và chàng cho mọi người biết đi.hihihi. Hội này có chị hơi bị tò mò.
  2. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    [Phần 1] Chào các chị, em hiện là sinh viên năm cuối, 22 tuổi 1 tháng rồi ạ :) Em lượn hết 91 trang của nhà mình mấy ngày, rốt cuộc cũng phải lên đây, thôi thì các chị chịu khó nghe em tâm sự tí nhé ;) Chuyện của em có 1 điểm chung rất "bự" với các chị là hắn (của em) cũng là người Ấn...
    Em vốn tính thích khám phá, tìm hiểu các nơi, đọc sách báo về du lịch và đi du lịch, e cũng từng đi du lịch 1 mình. Và rồi em lại gặp hắn...online. Lúc đó em vào 1 trang dành cho dân ghiền khám phá văn hoá, vùng miền và kết bạn để có gì mình qua vùng đất đó thì có thổ địa dẫn đường (keke). Rong ruổi thế nào thì hắn vào say hi rồi nói chuyện với em (bằng email). Ban đầu thì em cũng không quan tâm lắm vì bận học, rồi em đi làm (full-time), vừa học vừa làm, đuối đến nổi chỉ có thể gặp bạn bè vào cuối tuần, có khi còn ko gặp, giờ học thì chạy vô trường học, xong lại chạy về công ty. Nên tối có thời gian thì em lại ôm máy xong thì ngủ. Lúc đó em hơi stress lại thấy tn hỏi thăm của hắn, lúc này là đã 2 tuần sau cái lần đầu tụi em say hi, được dịp có người để mình xả stress, em cho hắn wechat và skype, e nói tùm lum việc học, việc công ty. Giờ nhiểu khi nghĩ lại cũng cám ơn lúc đó có hắn.
    Lần cập nhật cuối: 15/02/2015
    victorialuvdhongnhung1218 thích bài này.
  3. pnnnnn

    pnnnnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2015
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    127
    -:- Chào bạn @katie0412 , mừng bạn gia nhậo nhà ấn, vậy là bạn đã bắt đầu một chuyến đi với vô vàn cảm xúc lắm rồi đó :D . Mình cũng đang sv năm cuối bằng tuổi bạn nè. Kể thêm đi bạn, rong ruổi kiểu nào mà anh ấy bay vô say hi vậy, quen nhau bao lâu rồi, có gặp nhau/ plan để gặp chưa ? Anh ấy ở state nào vậy ? Nói chung là nhà ấn này ko chỉ có chị tuyetphuong tò mò không đâu ;;)
  4. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    [Phần 2] À, hắn 28 tuổi 2 tháng, là người Ấn, ở Mumbai nhưng sinh sống và làm việc tại Qatar, mỗi năm về Ấn thăm mẹ và gia đình chị 1 lần.
    Từ lần đầu tụi em nói chuyện đến nay đã 7 tháng. Hắn vừa qua đây vào tháng 12.
    Em xin được tiếp tục câu chuyện của em

    Gay cấn là ở chỗ, ngay từ lần đầu nói chuyện với em là hắn đã nói thích em, em nói hắn nói chuyện nên cẩn thận, thì hắn nói là hắn thích cách nói chuyện của em. Sau 3 ngày chat skype, hắn nói hắn thích em nhiều ơi là nhiều, rồi lại còn dùng từ "love". Em nói hắn cẩn thận vì tiếng việt và tiếng anh khác nhau, em giải thích hắn nghe thế nào là "I love you" in English version và Vietnamese version. Xong hắn hỏi em, vậy "I love you" tiếng Việt nói thế nào. Em giải thích xong là skype em nhảy noti liên tục hàng trăm dòng chữ "Anh yeu em" dù 2 đứa đang video chat. Em hỏi "Mày điên à" còn kêu đừng đùa. Hắn nói, hắn nói thật. Lòng em lúc đó thì nghĩ "Chời ơi chời, đời con sao gặp cái wai j z chời". Em nói với hắn, là nếu mà còn nói như z nữa thì nghỉ nói chuyện, đùa quá đáng rồi. Nói z thôi chứ em vẫn chat với hắn mỗi ngày và cũng vì em tò mò, cũng hơi cảm tình tí và cái chính là em ở 1 mình, buồn chết đi được. Và rồi, nói chuyện với hắn được khoảng 2 tuần nữa thì hắn nói là hắn muốn qua Việt Nam, hắn nói hắn yêu em bằng cái Vietnamese version. Lúc đó em hơi sợ thật, em cũng nói với hắn là em sợ, em cũng nói là "ai biết m qua đây làm gì, định bán t à, m có thấy m điên không, m cũng đâu biết j về t đâu mà yêu với không yêu" (em dịch ra tiếng Viet nge chua quá :/ ) Nói z thôi, chứ e cug muốn hắn qua đây cho biết mặt mũi. Em cũng thích hắn, và em nhận ra là lúc đó cái "sự thích" hắn trong em lớn từ từ, chầm chậm. Mà cũng tại em, đứa thích phiêu lưu, tò mò quá trời. Em nói muốn qua thì qua và hắn qua thật các chị ạ, 9 ngày ở bên này với em. Ngày em đón hắn ở sân bay, hồi hộp chết được, lúc đó em mới nhân ra là em thích nó thật, thích nhiều hơn 1 tình bạn, (bạn thân em đi du học, em đón nó về có cảm giác này bao giờ)
    --- Gộp bài viết: 15/02/2015, Bài cũ từ: 15/02/2015 ---
    @pnnnnn chào bạn :) mình thuộc lòng chuyện của bạn nhé :), mình kể chuyện mình hơi dài tí, bạn chịu khó đọc nhé ;)
  5. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    [Phần 3] 9 ngày ở đây, em dẫn hắn đi cả Nha Trang và Phú Quốc rồi về lại Tp.HCM, thôi thì xong cái mục đích ban đầu của em khi vào cái website về kết bạn để du lịch đó. Lúc tiễn hắn ra sân bay, hắn vừa vào check-in là em lên taxi về nha lun, vừa bước lên taxi là nước mắt tèm lem, khóc như mưa, tội anh tài xế, không hỏi câu nào, đưa lun bịt khăn giấy (chắc lái xe ở sân bay riết rồi quen :v) Lâu rồi mới có cảm giác khóc vì là người ở lại như thế này haizzz

    (Bạn trai trước của em là người Sing, em quen lúc 19 tuổi, việc thật, người thật, em quen lúc bạn ấy quà đây ình nguyện viên còn em là thông dịch viên cho bạn, kéo dài có 4 tháng thôi là hơn 1 năm sau em mới cảm thấy nhẹ lòng. Lí do là vì tôn giáo các chị ạ, (nhà bạn ấy quá sùng đạo) và cũng vì tụi em xác định là còn quá nhỏ, chưa đủ lớn để quyết định điều gì, bạn ấy không thể cứ nói qua thăm em là qua vì bạn ấy vẫn đang đi học như em, áp lực nhiều nữa, ... chuyện cũ....Biết bao lần em khóc trong đêm)

    Thêm 1 tình tiết kết nối giữa em với hắn là, bồ cũ của hắn cũng là người Sing, 2 đứa ở kế nhà nhau bên Ấn, xong bạn nữa ấy về Sing mới bắt đầu in relationship với hắn, quen nhau 5 năm (hắn bảo thế), cũng kiểu quen xa, xong 1 ngày, bạn nữ đòi chia tay, hắn lặn lội từ Qatar qua Sing chỉ để hỏi lí do tại sao chia tay và đòi bạn ý chọn dùm hắn 1 cái áo (hắn mua, hắn trả tiền), vì bạn nữ chưa bao giờ tặng hắn cái gì. Em nghe mà mém xíu nữa là nói "Sao m ngu z, tốn 1 đống tiền qua bên đó mua cái áo" nhưng kịp suy nghĩ lại, mình là người ngoài, đâu biết gì, biết đâu thằng này nó bạt bẽo.

    Vì chuyện cũ của em với bạn Sing nên em cug ko có tơ tưởng nhiều với lần này, cái e học được từ chuyện cũ là, nếu thích, nếu nhớ thì cứ nói, giận hay không thích cái j cũng phải nói thẳng. Nếu thấy thương thật thì cứ tới, đấu tranh 1 xíu, dù phải kết thúc sớm cũng phải đấu tranh
    2 đứa em chưa bao giờ official in a relationship, tụi em chỉ nói là thích nhau, yêu nhau nhưng chưa bao hỏi nói là "À, m làm boyfriend/girl friend t nha".

    Sau khi ở bên này 9 ngày thì hắn về với gia đình hắn bên Ấn, hắn cũng nói trước là sẽ khôg thể nói chuyện, liên lạc với em nhiều được, và các chị ạ, 20 ngày hắn về là 20 em muốn phát điên lên, hắn thậm chí không có thời gian để gửi 1 tn (du trc do han co noi trc voi e la se khong co thoi gian nhieu khi ve An). Em nói hắn thì hắn bảo là " fine, whatever, I did tell u all this, now I know u don't understand". Nghe mà tức điên. Xong thì hơn 20 ngày đó cũng qua, hắn quay về Qatar làm việc, em định lôi chuyện cũ ra rồi, mà hắn làm như chưa có chuyện gì xảy ra, em cũng lôi ra nói, cũng xin lỗi các thể loại, rồi còn hỏi "U know how may days now?". Em hỏi days cái gì, hắn nói, 25 ngày rồi đó, từ bên đó về 25 days rồi, biết bao giờ mới được em gọi tên mà không phải qua cái màn hình máy tính (Em nge mà thương lắm lắm). Tới ngày 26 thì hắn nói, hắn vừa gọi điện cho bạn hắn làm ở sân bay để hỏi vé về Việt Nam trong tháng 7 này, vì hắn có holiday. Em nge mà muốn xỉu thật.....
    Lần cập nhật cuối: 15/02/2015
  6. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    [Phần cuối] Em cần góp ý từ các chị :(
    hắn có nói với em là hắn không muốn cưới, trước đây khi quen bồ cũ, hắn cũng từng mơ là sẽ xây dựng gia đình với cô ấy, nhưng sau chuyện đó, hắn đổi suy nghĩ, quyết định sẽ không kết hôn, chỉ muốn đi du lịch, làm những điều mình thích (khoản này thì hợp với em), em cũng chỉ muốn sống với mình người yêu và yêu mình, cưới hỏi không quá quan trọng.

    Sau khi từ Ấn về, hắn nhắc tới arranged marriage, bảo là mẹ của hắn bắt đầu kiếm vợ cho hắn, hắn không muốn và không thích tí nào, nhưng 1 ngày nào đó, nếu mẹ hắn làm quá dữ thì hắn vẫn phải cưới. (Mẹ của bạn hắn từng đòi tự tử vì bạn hắn không chịu kết hôn theo kiểu arranaged marriage). Em khóc bù lu bù loa (lần đầu khóc trước mặt hắn) và sau đó thì tối nào cũng rơi nước mắt, giờ em mới hiểu cái chữ "KHÔNG MUỐN KẾT HÔN" mà hắn nói, vì nó đâu có nghĩa, không muốn là sẽ không kết hôn đâu. Em cảm thấy như bị cheating. Nếu em mà biết trước thì đừng em chẳng bao giờ bắt đầu cái thứ lộn xộn này. Và em lần đầu tiên em cảm thấy là em cần 1 cái official relationship cho em. Hắn nói là thứ hắn có thể làm ngay lúc này là trì hoãn việc cưới xin. Hắn hỏi em có muốn hắn qua đây làm việc không, hắn thì rất muốn. Hắn bảo là hắn muốn làm ở đây vì em đang ở đây. Nhưng sau khi nge hắn nói về vụ marriage thì e cảm thấy hắn qua đây chỉ để kéo dài thêm thời gian cho bản thân. Hắn đã bắt đầu nộp đơn xin việc ở đây. Nhưng em rất lăn tăn, vì em muốn mọi chiện rõ ràng nên em chảng thấy vui khi hắn nói hắn muốn qua đây. Em cần lời góp ý từ các chị? Cac chị nói gì cũng được ạ, vì cái em cần bây giờ là người tâm sự. em viết chưa rõ nhưng các chị cứ hỏi em nếu có chỗ nào không ro...bun lắm cac chị ạ, ko ngờ e lại dính vào cái mớ lộn xộn này, cuộc sống vốn không dễ để tìm niềm vui, sao cứ phải chọn nhưng thứ khó cho mình, valentine e cũng chẳng quan tâm, e đâ ngờ mọi việc lại ra như thế này, hay tại em đa nghi.... em viết sẵn 1 cái email bảo là chấm dứt mà chưa gửi được (vì em biết em mà gửi đi là em cắt hết liên lạc, e đã từng làm như thế đối với ex rồi, vì em nói dứt khoát thì phải dứt thật xa, no talk, no contact), mỗi lần em nói giận cái j nhưng mà lên skype, cứ thấy cái mặt hắn nói chuyện thì lại vui âm ỉ
  7. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Tội nghiệp em @katie0412 tình yêu vừa mới được hình thành thì lại vấp phải cái vụ arranged marriage. Tính chị cũng giống với em, thà nói thẳng để khỏi phải đau khổ về sau. Chị ko biết em đã nói hết suy nghĩ lăn tăn của em về việc "ko muốn cưới em" hay là "ko muốn cưới vợ vào lúc này", khúc này chị còn lấn cấn nên em có thể nói rõ hơn ko. Thử hỏi thẳng hắn xem "chúng ta có tương lai ko?" nếu hắn trả lời ko thể thì chấm dứt đi. Hoặc là hắn ta đang muốn tìm hiểu em thêm rồi mới nói với gia đình. Vấn đề này phải tìm cách hỏi hắn để xem dự định của hắn là thế nào. Chứ cứ để tình cảm ngày một sâu nặng rồi đùng cái a đi lấy vợ thì sao. Haizz. Chị chẳng muốn thấy con gái mình khóc vì một thằng đàn ông thế này đâu.
    hongnhung1218katie0412 thích bài này.
  8. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    Chào chị TuyetPhuong, cám ơn chị đã quan tâm em, không ngờ em mới post mà chị đã pm em rồi hihi
    Lúc trước khi hắn qua đây, tụi em có đề cập đến vấn đề arranged marriage bên ý, lúc đó hắn nói là "I don't wanna marry. It's my wish and no one can change my decision" Em thì gật đầu, ok, đó là quyết định của m. Có nghĩa là hắn không muốn kết hôn chị ạ, em thấy cũng bình thường, ko sao cả. Vì chưa chắc j sau này e sẽ lấy hắn. Lúc đó hắn cũng có kể với em về mẹ hắn, nói là bà cứ muốn han kết hôn sớm, lần nào gọi điện về cũng nhắc đến việc kết hôn, hắn kể hắn từng giận và ko nói chuyện với mẹ trong 4 tháng vì vụ này. Nhưng mà cái vụ hắn nói với em (sau khi trờ về từ Ấn) về việc "One day, I've to marry anyway bcz of my mom. I cannot do anything if she hurts herself" . Lúc này là em mới điên, điên thật sự. Khóc xong lên nói chuyện với hắn, hắn bảo em là chính vì han ko muốn marry (hắn cũng từng nói là ko thích marry con gái Ấn) nên ko muốn về Ấn, ko muốn làm việc ở Ấn, nên mới làm việc ở Qatar, và mẹ hắn sẽ chẳng thể làm gì được hắn. Hắn nói, nếu hắn qua đây, đi xa hơn, thì mẹ hắn sẽ chuyển sự quan tâm sang hắn nhiều hơn chứ ko phải nói về việc cưới xin nhiều nữa. Mẹ hắn hỗm rày gửi hình mấy cô Ấn cho hắn xem, nhưng hắn nói là ko quan tâm, mẹ thích tìm thích gửi thì cứ việc.
  9. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Em katie0412. Chị có the thấy em là cô bé có ý chí , có ước mơ, dám nghĩ dam làm .
    Chị hỏi thêm em về trai, cong việc của trai là gì, trai bao nhiêu tuổi. Theo những gì em kể thì chị thấy trai cũng thu vị, trưởng thành, nói là làm, lường trước được mọi việc để sắp xếp, rõ ràng.

    Chuyện em cam thấy bị cheat là do em thôi. Trai nói rõ không thể kết hôn, chính xác là không kết hôn với em, em chấp nhận thì buồn phiền thất vọng chuốc lấy là do em.

    Trai có đề nghị sang vn, hoãn cưới, cùng em đi du lịch cũng là muốn cùng em trải qua cuộc đời độc thân tươi vui. Em đồng ý thì làm, không thì thôi. Chứ có hua hẹn rang buộc gì đâu. Trai quá rõ ràng đâu ra đó. Thế là tốt rồi. Còn lại là lựa chọn của em thôi.

    Em đừng mong trai đổi ý. Mong muốn đó khiến em cá cược tam tu tình cảm mình vô chuyện ăn thua. Hao mòn tuổi xuân, không đáng.

    Cho dù trai có đổi ý lấy em sau khi tung tăng vui vẻ ((kha năng này thấp ) thì chưa chắc là chuyện hAy. Vì em cũng chưa san sàng cho chuyện đó. Vì chị thấy em chưa nghĩ đến việc lấy chàng rồi ở đâu, làm gì, thích nghi ra sao. Và tin chị đi, nó hoàn toàn khác so với những lúc vui chơi chưa trách nhiệm khi còn đọc thân.

    Việc em cần làm là nghĩ xem mình muốn gì?
  10. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    Chào chị @gee, cảm ơn chị :) bởi vì hắn rõ ràng ngay từ đầu nên em mới thích ;) Hắn nói hết với em về việc của hắn để em muốn làm gì thì đó là quyết định của em.

    Em chưa bao giờ mong hắn đổi ý, em chấp nhận việc hắn ko kết hôn, e còn nói, m yên tâm, t đc giáo dục theo kiểu western, nên mấy chuyện này ko sao, chính vì rõ ràng như z nên e mới đi chơi cùng hắn (ya...it's great memories). Em chấp nhận hết trừ cái việc lúc từ bên Ấn về Qatar lại nói là "One day, I've to marry anyway". Em cảm thấy bị cheated là bởi câu nói này này :( Không kết hôn thì là không kết hôn, chứ ở đây tự nhiên lại "Ko muốn kết hôn" nhưng "phải kết hôn" (Em điên mất). Ngay từ đâu, em cũng đâu có nói là e sẽ lấy hắn, em còn nói cho hắn biết, biết đâu sau này t lấy thằng khác,bởi vì đâu ai biết đc điều gì xảy ra trong tương lai. Em còn nói là, em sẽ ko đi đâu hết, em vẫn thích sống ở Vietnam, nếu thích thì qua đây, và hắn đang định qua đây thật @.@

    Trai này 28 tuổi 2 tháng rồi chị, công việc là product manager cho 1 công ty tư nhân chuyên buôn bán các thứ linh kiện cơ khí. Vì cái vụ manager này mà lúc trước tụi em cũng có cải nhau 1 trận, vì hắn nói chuyện kiểu like a boss, kiểu order, "Katie, u have to do onething for me", đại loại như z, mà lúc đó cải nhau, e thấy mắc cười quá trời, em nói, m nói chuyện vs nhân viên quen rồi à "Remember I'm not your staff". Biết magic word trong tiếng anh là từ gì ko, biết từ "Please" viết như thế nào ko?. Sau đấy thì hắn nói chuyện có đổi thật. Đây là thứ duy nhất em thay đổi được hắn :))
    Lần cập nhật cuối: 16/02/2015

Chia sẻ trang này