1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PR (Permanent Resident)

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi haminh, 16/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Cứ như đang thưởng thức truyện hình sự, vụ án hay trinh sát li kì quá...tiếp tục update nha bạn...Mà mình cũng biết ending nó làm sao rùi...Bạn thắng kiện và được grant Pr chứ gì...không thì chắc không có motivation mà typo cho mấy bạn sau này đâu phải không???
  2. tangitc

    tangitc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã động viên để tôi kể tiếp.
    Cho đến tận bây giờ đã một năm trôi qua nhưng tôi vẫn còn nhớ đến từng thời khắc ngày hôm đấy. Tôi vẫn còn nhớ gần như tất cả các tình tiết về câu chuyện của tôi. Đây là câu chuyện có thực 100%. Câu chuyện của tôi còn ly kỳ, dài dòng và buồn cười lắm bạn ạ. Bạn đã đoán sai cái ending mất rồi. Tôi không thể rủi ro ở lại bất hợp pháp và ngồi chờ không để đi kiện như thế được. Ở lại bất hợp pháp thì không được phép apply tiếp. Mà đi kiện chính phủ thì sẽ ntn đây. Với cả đơn giản là tiền đâu đi kiện bi giờ ;-). Tôi bắt đầu đi theo một hướng khác. Thôi để tiếp tục kể nhé.
    24/12/04. 11:00AM. Việc đầu tiên là tôi phải tìm cách ở lại hợp pháp đã. Tôi nghĩ ngay đến visa Du lịch và Graduate Skilled Temporary visa (trước đây tôi có tính đến các tình huống nên có đọc luật qua và biết sơ sơ). Nếu bạn có một trong hai cái visa trên thì bạn cũng có thể apply PR. Như các bạn đều biết là cái đầu thì có thể apply local, còn cái sau thì bắt buộc phải gửi hồ sơ lên Adelaide (giống như PR). Nhẩm tính 24, 25 là ngày lễ Christmas. 27 là Boxing Day. Hình như có vuớng vào Thứ bảy và Chủ nhật gì đấy. Tóm lại là nếu giả sử tôi gửi được hồ sơ ngay trong ngày thì nhanh nhất (dùng platinum exp, chuyển qua ngày, trong vòng 24h) cũng phải đến 30/12/04 thì mới đến tay DIMIA Adelaide , tức là đúng ngày visa SV của tôi hết hạn. Vì lý thuyết thì không sao. Nhưng nếu giả sử muộn một ngày, nếu giả sử hồ sơ không hợp lệ bị trả về thì nghĩa là tôi đã ở lại Úc bất hợp pháp. Xin nhắc lại là vé máy bay về nước của tôi đề ngày 27/12/04. Nếu giả sử tôi có biết tin từ Adlaide vào ngày 30/12/04 thì tôi cũng không thể bơi về VN để tránh ở lại bất hợp pháp được.
    Một cuốc taxi siêu tốc hành thì tôi có mặt ở local DIMIA. 11h15AM. Nghĩa là tôi vẫn còn 1h để tiến hành (DIMIA nghỉ Tết từ 12:00PM 24/12 đến đầu năm sau - lên đến đấy mới biết). Khai cái form visa du lịch (3 tháng) mất đúng 2 phút nhưng xếp hàng chờ thì lâu như hàng thế kỷ. Năm cùng tháng tận mà, các bạn thử vào DIMIA mà xem, dân tình đến "chúc Tết" cán bộ DIMIA đông vui lắm. Khổ quá, không chen ngang như ở VN được ;-(. 11h30AM. Được gọi đến trước mặt một cô officer gốc Châu Á, mặt non choẹt. Vừa mừng vừa lo. Mừng vì nhủ thầm ít ra cũng may, có khi được thông cảm. Lo vì không biết cô này có rành việc không (đúng là sắp chết vẫn còn lắm chuyện). Trình bày xong câu chuyện thì thấy cô này nghe có vẻ xuôi xuôi. Cũng may là trong mấy ngày này tôi đã chủ động cho hết giấy tờ vào túi đựng cả laptop và luôn mang đi theo người (băng cấp, hồ sơ khám sức khoẻ, vv). Nhưng lại dính hai việc. Việc thứ nhất là nộp tiền lệ phí. Họ bảo nộp đâu 195$ thì phải. Nghe đơn giản nhưng vào thời điểm đấy thì chưa hẳn. Khổ quá, nếu tôi nhớ không nhầm thì hoặc là cái thẻ EPTOS của tôi không đủ tiền (tôi có Cre*** Card) hoặc là DIMIA không thu tiền trực tiếp qua thẻ gì đấy. Báo hại tôi bị yêu cầu phải đi rút tiền. 11h40. Còn 20 phút. Nghĩa là vẫn chưa được. Đã thế cô kia còn bảo anh quay lại đây có khi không gặp tôi nữa đâu. Báo bại tôi cúi đầu chạy như ma đuổi ra ATM rút tiền từ thẻ cre*** card. Mà cái đất Úc này nó củ chuối thế không biết, ở nhà thì buớc ra cửa thuợng vàn hạ cám cái gì cũng có, thế mà ở đây phải đi xa thế không biết. Quay được lại DIMIA gặp một đồng chí officer khác, trông rất rắn mặt, đồng hồ chỉ 11:55AM. Vẫn may. Còn năm phút, vẫn chưa hết chuyện. Trục trặc thứ hai là phải chứng minh tài chính (luật quy định đối với hồ sơ visa du lịch có AUD 4K thì mới được. Cái này trước đây tôi biết, nhưng không thể chuẩn bị kịp, chủ yếu là lý do phải "chứng minh có" ngay chứ không hẳn là vấn đề "có hay không". Tuy nhiên tôi đã kịp thuyết phục đồng chí rắn mặt là tôi sẽ chứng minh được và xin cấp tạm cho tôi Bridging Visa vậy, qua giêng tôi đi lấy bank statement nộp lại. Đồng chí ấy OK, chuông đồng hồ điểm đúng 12h. Tôi ra về mà không kịp chúc đồng chí ấy lấy một câu Marry Christmas trong khi moi người rối rít chúc nhau. Tôi ra về với một quyết định (điện tử) đuợc cấp Bridging Visa 1 tháng, biết rằng sang năm mới mình sẽ dùng cái đấy - một điều mà mình không bao giờ ngờ tới, và thắc thỏm nó sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của mình ntn. Vì lúc đấy mọi việc diễn tiến nhanh quá, không kịp suy luận hết. Ít ra thì tôi cũng đã được ở lại hợp pháp.
    Quả đúng như vậy. Chỉ mấy phút sau thì trong đầu tôi đã thấy mấy ý chưa ổn. Việc đầu tiên là tôi phải giải quyết ntn nếu giả sử tôi may mắn có visa du lịch nhưng kèm theo "no further stay" con***ion?!. Việc thứ hai là visa du lịch không cho phép làm việc?!, không những đến hết 3 tháng mà còn đến hết Bridging visa đến tận khí có PR thì thôi. Mà nếu phải chơ một năm thì... thôi rồi. vv và vv... Và cái ngày Noel đáng nhớ đấy của tôi nó còn kéo dài lắm...
    ===============
    (còn tiếp)
  3. tangitc

    tangitc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã động viên để tôi kể tiếp.
    Cho đến tận bây giờ đã một năm trôi qua nhưng tôi vẫn còn nhớ đến từng thời khắc ngày hôm đấy. Tôi vẫn còn nhớ gần như tất cả các tình tiết về câu chuyện của tôi. Đây là câu chuyện có thực 100%. Câu chuyện của tôi còn ly kỳ, dài dòng và buồn cười lắm bạn ạ. Bạn đã đoán sai cái ending mất rồi. Tôi không thể rủi ro ở lại bất hợp pháp và ngồi chờ không để đi kiện như thế được. Ở lại bất hợp pháp thì không được phép apply tiếp. Mà đi kiện chính phủ thì sẽ ntn đây. Với cả đơn giản là tiền đâu đi kiện bi giờ ;-). Tôi bắt đầu đi theo một hướng khác. Thôi để tiếp tục kể nhé.
    24/12/04. 11:00AM. Việc đầu tiên là tôi phải tìm cách ở lại hợp pháp đã. Tôi nghĩ ngay đến visa Du lịch và Graduate Skilled Temporary visa (trước đây tôi có tính đến các tình huống nên có đọc luật qua và biết sơ sơ). Nếu bạn có một trong hai cái visa trên thì bạn cũng có thể apply PR. Như các bạn đều biết là cái đầu thì có thể apply local, còn cái sau thì bắt buộc phải gửi hồ sơ lên Adelaide (giống như PR). Nhẩm tính 24, 25 là ngày lễ Christmas. 27 là Boxing Day. Hình như có vuớng vào Thứ bảy và Chủ nhật gì đấy. Tóm lại là nếu giả sử tôi gửi được hồ sơ ngay trong ngày thì nhanh nhất (dùng platinum exp, chuyển qua ngày, trong vòng 24h) cũng phải đến 30/12/04 thì mới đến tay DIMIA Adelaide , tức là đúng ngày visa SV của tôi hết hạn. Vì lý thuyết thì không sao. Nhưng nếu giả sử muộn một ngày, nếu giả sử hồ sơ không hợp lệ bị trả về thì nghĩa là tôi đã ở lại Úc bất hợp pháp. Xin nhắc lại là vé máy bay về nước của tôi đề ngày 27/12/04. Nếu giả sử tôi có biết tin từ Adlaide vào ngày 30/12/04 thì tôi cũng không thể bơi về VN để tránh ở lại bất hợp pháp được.
    Một cuốc taxi siêu tốc hành thì tôi có mặt ở local DIMIA. 11h15AM. Nghĩa là tôi vẫn còn 1h để tiến hành (DIMIA nghỉ Tết từ 12:00PM 24/12 đến đầu năm sau - lên đến đấy mới biết). Khai cái form visa du lịch (3 tháng) mất đúng 2 phút nhưng xếp hàng chờ thì lâu như hàng thế kỷ. Năm cùng tháng tận mà, các bạn thử vào DIMIA mà xem, dân tình đến "chúc Tết" cán bộ DIMIA đông vui lắm. Khổ quá, không chen ngang như ở VN được ;-(. 11h30AM. Được gọi đến trước mặt một cô officer gốc Châu Á, mặt non choẹt. Vừa mừng vừa lo. Mừng vì nhủ thầm ít ra cũng may, có khi được thông cảm. Lo vì không biết cô này có rành việc không (đúng là sắp chết vẫn còn lắm chuyện). Trình bày xong câu chuyện thì thấy cô này nghe có vẻ xuôi xuôi. Cũng may là trong mấy ngày này tôi đã chủ động cho hết giấy tờ vào túi đựng cả laptop và luôn mang đi theo người (băng cấp, hồ sơ khám sức khoẻ, vv). Nhưng lại dính hai việc. Việc thứ nhất là nộp tiền lệ phí. Họ bảo nộp đâu 195$ thì phải. Nghe đơn giản nhưng vào thời điểm đấy thì chưa hẳn. Khổ quá, nếu tôi nhớ không nhầm thì hoặc là cái thẻ EPTOS của tôi không đủ tiền (tôi có Cre*** Card) hoặc là DIMIA không thu tiền trực tiếp qua thẻ gì đấy. Báo hại tôi bị yêu cầu phải đi rút tiền. 11h40. Còn 20 phút. Nghĩa là vẫn chưa được. Đã thế cô kia còn bảo anh quay lại đây có khi không gặp tôi nữa đâu. Báo bại tôi cúi đầu chạy như ma đuổi ra ATM rút tiền từ thẻ cre*** card. Mà cái đất Úc này nó củ chuối thế không biết, ở nhà thì buớc ra cửa thuợng vàn hạ cám cái gì cũng có, thế mà ở đây phải đi xa thế không biết. Quay được lại DIMIA gặp một đồng chí officer khác, trông rất rắn mặt, đồng hồ chỉ 11:55AM. Vẫn may. Còn năm phút, vẫn chưa hết chuyện. Trục trặc thứ hai là phải chứng minh tài chính (luật quy định đối với hồ sơ visa du lịch có AUD 4K thì mới được. Cái này trước đây tôi biết, nhưng không thể chuẩn bị kịp, chủ yếu là lý do phải "chứng minh có" ngay chứ không hẳn là vấn đề "có hay không". Tuy nhiên tôi đã kịp thuyết phục đồng chí rắn mặt là tôi sẽ chứng minh được và xin cấp tạm cho tôi Bridging Visa vậy, qua giêng tôi đi lấy bank statement nộp lại. Đồng chí ấy OK, chuông đồng hồ điểm đúng 12h. Tôi ra về mà không kịp chúc đồng chí ấy lấy một câu Marry Christmas trong khi moi người rối rít chúc nhau. Tôi ra về với một quyết định (điện tử) đuợc cấp Bridging Visa 1 tháng, biết rằng sang năm mới mình sẽ dùng cái đấy - một điều mà mình không bao giờ ngờ tới, và thắc thỏm nó sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của mình ntn. Vì lúc đấy mọi việc diễn tiến nhanh quá, không kịp suy luận hết. Ít ra thì tôi cũng đã được ở lại hợp pháp.
    Quả đúng như vậy. Chỉ mấy phút sau thì trong đầu tôi đã thấy mấy ý chưa ổn. Việc đầu tiên là tôi phải giải quyết ntn nếu giả sử tôi may mắn có visa du lịch nhưng kèm theo "no further stay" con***ion?!. Việc thứ hai là visa du lịch không cho phép làm việc?!, không những đến hết 3 tháng mà còn đến hết Bridging visa đến tận khí có PR thì thôi. Mà nếu phải chơ một năm thì... thôi rồi. vv và vv... Và cái ngày Noel đáng nhớ đấy của tôi nó còn kéo dài lắm...
    ===============
    (còn tiếp)
  4. phuong_syd

    phuong_syd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào Haminh và mọi người, mình có một câu hỏi nhỏ rất mong sự giải đáp của bạn . Khi ta aplly cho skill assessment , cụ thể đối với mình là ò CPA Australia, người ta yêu cầu phải nộp kèm theo Syllabus detail. Làm sao để có cái này ? Mình tự viết hay có một form sẵn để fill ? Cảm ơn rất nhiều !!
  5. phuong_syd

    phuong_syd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào Haminh và mọi người, mình có một câu hỏi nhỏ rất mong sự giải đáp của bạn . Khi ta aplly cho skill assessment , cụ thể đối với mình là ò CPA Australia, người ta yêu cầu phải nộp kèm theo Syllabus detail. Làm sao để có cái này ? Mình tự viết hay có một form sẵn để fill ? Cảm ơn rất nhiều !!
  6. HeroViet

    HeroViet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Chào haminh và mọi người!
    Cho tớ hỏi nhỏ một câu, tớ đang học khoá MBA hai năm (04 semesters), nếu tớ chọn specialize in accounting thì liệu skill assessment có thể được 60 điểm để xin apply on-shore hay kô?
    Nếu trên 30 tuổi thì sẽ được điểm ntn? cụ thể là 31 tuổi hoặc 32.
    Cám ơn trước nhé!
  7. HeroViet

    HeroViet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Chào haminh và mọi người!
    Cho tớ hỏi nhỏ một câu, tớ đang học khoá MBA hai năm (04 semesters), nếu tớ chọn specialize in accounting thì liệu skill assessment có thể được 60 điểm để xin apply on-shore hay kô?
    Nếu trên 30 tuổi thì sẽ được điểm ntn? cụ thể là 31 tuổi hoặc 32.
    Cám ơn trước nhé!
  8. kitty85

    kitty85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ được trọn 60 điểm tuy nhiên bạn sẽ bị mất 5 điểm - chỉ
    còn 25 điểm nếu ở trong độ tuổi 30-34
    Bạn vào link ở dưới tham khảo thêm nhé. MBA 2 years chắc là học UTS ?
    http://www.immi.gov.au/migration/skilled/points_test.htm#x2
  9. kitty85

    kitty85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ được trọn 60 điểm tuy nhiên bạn sẽ bị mất 5 điểm - chỉ
    còn 25 điểm nếu ở trong độ tuổi 30-34
    Bạn vào link ở dưới tham khảo thêm nhé. MBA 2 years chắc là học UTS ?
    http://www.immi.gov.au/migration/skilled/points_test.htm#x2
  10. HeroViet

    HeroViet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Kitty, tớ thử estimate status của mình như sau, mọi người xem và check giùm tớ xem có chỗ nào sai kô nhé:
    1. MBA specialize in accounting: 60pts
    2. From 30-34 years old: worst case 25pts (Tớ sinh Aug-1976, vậy apply vào Dec-2005 thì liệu có được 30 pts không nhỉ? Có ai biết DMIA sẽ tính tuổi ntn kô?)
    3. IELTS 7.0 overall: 20pts
    4. Completed full time study in Australia for a total 2 academic years towards the award of a MBA degree: 5 pts
    5. Bằng tốt nghiệp Đại học Ngoại thương 41/2 năm ở Việt Nam: 5 pts (similar to chứng chỉ phiên dịch đúng kô nhỉ?)
    ------------------------------------------------------------------------
    Total: worst case 115 pts (nếu được 30 pts tuổi thì mới đủ passmark)
    Thế nhưng tớ sẽ apply vào cuối năm sau, tức là đã sau tháng 4/2005, vậy có tiêu chí nào tớ có thể kiếm được thêm 5 pts nữa phòng thân cho trường hợp worst case không nhỉ? Mọi người tư vấn hộ cái xem liệu tớ có triển vọng kô?.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này