1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pnnnnn

    pnnnnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2015
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    127
    -:- Đúng rồi, chị @Tuyetphuong822004 mở tầng mới đi, chị là ứng cử viên sáng giá chói lóa nhất luôn. Mà chừng khi nào khởi công cho em biết với, để em kiếm nhà mặt tiền, cho năm nay được tiến triển :">
  2. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Chừng nào em @pnnnnn spam cho đến trang 99 thì chị mới khởi công.hihihi. Mọi người vô nc cho mau hết trang đi nè.kakaka. Phải dụ dỗ để mọi người kể chuyện cho mình nghe rồi mình hóng hớt. ;-)
  3. pnnnnn

    pnnnnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2015
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    127
    -:- Xin phép cho em spam một trang đẩy nhanh tiến độ =)))
  4. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Em cũng thế. E sẽ tiếp tục cập nhật chuyện tình của e trong nhà mới. =))
    --- Gộp bài viết: 21/02/2015, Bài cũ từ: 21/02/2015 ---
    Thực ra không phải e bênh ng yêu Ấn của e, mà e cũng đã từng yêu 1 bạn Trung quốc, 1 ng Anh, 1 bạn da đen. Dưng mà e chưa gặp ai thật lòng như bạn Ấn bây h. E cũng là 1 ng sống lí trí hơn là tình cảm. Nên cái câu I can't live without u ý thì e thường không tin đâu ạ. Nhưng đối với bạn Ấn nói ra thì e tin vì có một số chuyện đã xảy ra.
    Có mỗi điều bạn ấy thì vẫn đang sợ mẹ bạn ấy. Vì e chưa phải là 1 Muslim và e ko giao tiếp đc với mẹ bạn ấy nhiều. Mẹ bạn ấy còn bị bệnh tim nên với mẹ bạn ấy còn là 1 cú cực shock.
    Bố bạn ấy thì có bảo bạn ấy yêu ai thì cươid thôi. Vì ông khá hiện đại. :(x
  5. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Chị chỉ nhận xét thế này: tình yêu của trai Ấn là thật, ko lừa gạt em gì hết đó là cảm xúc thật của trai. Nhưng để đem tình yêu đó và cha mẹ của trai cho trai chọn lựa thì 99,999% trai ko chọn tình yêu đâu em. Việc trai nói yêu em là thật nhưng trai có dám hành động vì em hay ko thì chị ko dám tin.
    hongnhung1218Linhnguyen121 thích bài này.
  6. thiyathao9193

    thiyathao9193 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    17
    Có e vô spam đây.bùn quá.mọi người lại coi phim ấn...............
    --- Gộp bài viết: 21/02/2015, Bài cũ từ: 21/02/2015 ---
    Có ai thất tình ib nc đi ah :(
  7. hopedubai

    hopedubai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    35
    --- Gộp bài viết: 21/02/2015 ---
    --- Gộp bài viết: 21/02/2015 ---
    Để quên một tình yêu thì không định lượng thời gian bao nhiêu mà cần là em phải nghĩ là đã kết thúc hay chưa và nếu khi đã nhận ra được kết thúc là tốt nhất thì phải buông tay thôi. Giờ chị sợ rồi yêu trai nào cũng được nhưng sẽ không yêu trai ấn nữa toàn nói ngon ngọt kiểu khuôn mẫu như nhau nhưng khi nói marri then i ask my mom. Hihi nhưng vẫn yêu nhà Ấn đừng trụt xuất nhé các chị em
    thiyathao9193Tuyetphuong822004 thích bài này.
  8. pnnnnn

    pnnnnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2015
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    127
    -:- Hi mấy chị, e cũng coi vài phim Ấn, qua đó cũng hiểu được một chút Indian culture, mà thường e coi phim hài ko àh. Chàng của e giới thiệu phim Uyyala Jampala này vì bối cảnh là ở Andhra, chàng muốn cho em biết về hometown của chàng. Có bài hát hay lắm, giai điệu tươi sáng, nghe mà thấy yêu đời. Nữ chính thì đóng vai cô gái vùng quê ngây thơ khá đạt, còn nam chính thì thoạt nhìn ko đẹp trai lắm, nhưng càng coi thì thấy càng dễ thương. Phim nhẹ nhàng. Àh, mà ở Ấn thường hay cưới xin cận huyết (anh em họ lấy nhau). Lần trước lúc offline thì có nghe chị gee nói về vấn đề này rồi, nên coi phim này trường hợp đó xảy ra em cũng đỡ "bỡ ngỡ". Khi em hỏi anh thì anh cũng tỉnh bơ, nói anh cũng biết là theo khoa học thì nó ko tốt, nhưng ở bên đó lại chẳng xảy ra vấn đề gì. Link phim english sub nha mọi người:
  9. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Em nhỏ này trông có vẻ giống em đóng cái phim cô dâu 8 tuổi phải ko c?
    --- Gộp bài viết: 22/02/2015, Bài cũ từ: 22/02/2015 ---
    E lại vào nc lăng nhăng đây. Hnay e có hỏi ng yêu e cái câu này: " tại sao trên cả thế giới ng ta đồng ý thì ng ta gật đầu, mà sao ng Ấn bọn anh đồng ý lại lắc đầu quầy quậy vậy? " cứng lưỡi luôn ạ. :))
    À e thích xem cái phim Ek villain ý ạ. Nhạc hay thiệt là hay
  10. rahu90

    rahu90 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    6
    Hi các chị em, gửi lời chào thân thương đến các chị em cũ và mới trong hội. Ko biết các chị em cũ có còn nhớ em ko. Cũng mấy năm rồi em mới viết trở lại. Hôm nay có linh tính kì lạ em ghé vào đọc tầng mới thì vô tình đọc được bài "omg pate" ngạc nhiên và vui quá vì post cũ có người nhớ tới và cũng làm em nhớ lại ngày xưa quá. Kể ra ngày đó tình cảm tính bằng tháng thì bây giờ cũng tính bằng năm rồi :). Cái gì mới nó cũng hot giờ có bỏ zô chảo lửa 1000 độ thấy cũng chỉ hơi âm ấm. Nhờ chàng "ham tám" em mới dc làm quen và gặp gỡ offline 1 số chị đáng yêu trong hội trước giờ đọc các bài post của chị gee, chi jenny, chị marie vin, chị bee...(và một số chị khác ít post bài nen em ko nhớ nick) em ngưỡng mộ về kinh nghiệm, sự hiểu biết và hiểu tâm lý của các chị đến dịp vừa rồi em và bạn ấy đến sg dc gặp các chị và nhận được sự đón tiếp nồng hậu em vui mừng và hạnh phúc lắm. Cảm giác như mình có thêm những người chị người bạn thật đặc biệt... Mong rằng sẽ sớm dc hội ngộ các chị.
    Hiện tại em và bạn ấy đã đi dc 3,5 năm rồi. Cái gì sôi nổi lãng mạn bây giờ cũng đã chững lại. Như là chuyển qua 1 giai đoạn mới. Ngày trước thì cãi nhau giận hờn năn nỉ ỉ ôi suốt ngày, bây giờ anh giận thì tôi mở game chơi chờ anh năn nỉ. tôi giận thì anh... cũng vẫn phải năn nỉ hehe. Ngày trước hôm nào buồn ngủ cũng phải thức skype nhau tí cho đỡ nhớ. Bây giờ thì buồn là ngủ, nay ko nhìn mai cũng còn đó để nhìn... Nói chung nhiều thứ thay đổi. yêu vẫn yêu nhưng mình dành sự quan tâm cho không gian riêng của mình nhiều hơn.
    Cuộc sống gia đình em biến động nhiều và đột ngột quá chẳng chia sẻ với ai dc. Nhiều hôm muốn viết mà ko dc chữ nào nên lại thôi. Chỉ có tình cảm là luôn có dạt dào từ bạn ấy còn lại chuyện tương lai "hoàn cảnh" lắm hihi. Good night all! :-*
    thiyathao9193, copconmisapnnnnn thích bài này.

Chia sẻ trang này