1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác tư vấn chiến thuật tán gái ở xa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ilutn, 24/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ilutn

    ilutn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2015
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Sơ lược về gà và cáo
    Gà: ngoại hình bình thường, 24 tuổi, hiện đang làm kinh doanh
    Cáo: ngoại hình bình thường, 23 tuổi, đang làm việc ở Sài Gòn
    Em quen biết với cáo cũng khá lâu rồi. Em và cáo lúc trước học chung trường đại học, cáo học sau em 1 khóa. Ra trường em về quê lập nghiệp. Cáo thì ra trường ở Sài Gòn làm. Quê em cách quê cáo 400km. Tình cờ, em gặp lại cáo trên facebook rồi kết bạn làm quen, nói chuyện với cáo cũng tầm 1 năm. Vài tháng trước, e đi công tác ở Sài Gòn, có gặp cáo, rồi dắt cáo đi ăn, nói chuyện cũng vui vẻ. Tết này cáo có bảo e vào chơi với cáo, e cũng vào chơi với cáo 2 ngày. Nói chung e cảm thấy vui, hình như em say nắng rồi các bác ạ.
    Hôm nay, em lên đây mong các bác chỉ dùm cho thằng e chiến thuật tiếp theo ạ. Thằng bạn thân e, thuộc dạng tán gái có nghề khuyên em nên từ bỏ ạ, không biết các bác có cao kiến khác không?
    Bonus thêm: Vì tính chất công việc nên 1 năm em chỉ được nghỉ ngày lễ và tết thôi, chủ nhật vẫn làm bình thường. Nên thời gian trò chuyện với cáo chỉ qua face và di động thôi. Cáo thì 30/4, 1/5 này đòi ra quê e đi chơi với e. Cáo hình như cũng có 1 hay 2 vệ tinh gì đó rồi, lúc đi chơi vs e hay lất đt nhắn tin với ai đó. Tương lai e định làm 4 hay 5 năm lấy ít vốn rồi nghỉ vào sài gòn lập nghiệp để được gặp cáo mà e chỉ sợ lúc đó cáo lấy chồng rồi . Em phải làm sao đây các bác, có nên như thế không ???
  2. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Có mất mát mịa gì đâu mà bỏ với không bỏ , nên hay không nên .
    Rảnh thì cứ ******** qua phone , qua Fake .... cho sướng mồm , dẻo tay quay , tội gì bỏ qua.

    Nhiều chú cứ động đến đẽo gái lại nghĩ ngay đến việc xếp hình vợ, chồng sau này . Nhưng thực tế nhiều khi về chung một chuồng rồi , đời có hồng thêm được mịa đâu.

    Quan trọng là tìm được niềm vui cho chính và giúp gái vã cơn vật khi đẽo gái dù bất cứ ở đâu , thật hay ảo. Cũng giống như gái nó nó à ơi cùng lúc với mấy gà qua phone đó.

    Ngay ngày mai có thể gái nó xóa mịa tên chú khỏi list gà của nó rồi ấy chứ. Đằng này chú lại xây mục tiêu dài hạn 4-5 năm nữa gặp nó ở Sài thì ảo lòi.
    ilutn thích bài này.
  3. ilutn

    ilutn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2015
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thank bác nhiều! Vậy thằng em tiếp tục chiến thôi. Cũng không mất gì cả. Dù biết nhắn tin với face hoài cũng chán nhưng chẳng còn cách nào khác... Rảnh rảnh tán thêm e khác ở gần vậy
  4. EP2009

    EP2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    55
    nói thật là chú ko nên đâu, nói chuyện qua đt, fb, zl nó nhạt lắm, nhiều khi cứ phải nhìn vào ngôn ngữ cơ thể của đối phương mình mới biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào, anh vd nhé: nếu gái chú ốm chẳng hạn, nó cần chú "em mệt ah, uống thuốc chưa, ...blad..." nếu như chú ở gần gái chú mua thuốc, nấu cháo cho gái có phải là đạt điểm cao rồi ko? tán gái ở xa với trường hợp gái nó ko có ai cả thôi, chứ ko chú còn lâu nhé, đấy là gái nó hiền nó còn từ chối thẳng thừng, còn nếu nó bố láo hơn thì lấy về chỉ tội chú thôi, cái gì cũng thế, trăm nghe ko bằng 1 sờ đâu
  5. ilutn

    ilutn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2015
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chí phải. Hôm nay nhắn tin cáo mà cáo có vẻ ỡm ờ, ko rep, nhiều khi sáng nhắn 1 tin "ngày mới tốt lành", tối gái mới rep. Thôi ca này em đành bắn số de vậy. HaHa
    --- Gộp bài viết: 28/02/2015, Bài cũ từ: 28/02/2015 ---
    Sẵn tiện hỏi các bác là. Em lỡ nhắn tin trêu thôi nhưng có ý là nhớ cáo này nọ. Em biết là em đã dính phốt rồi. Em tính im lặng rồi chạy luôn. Nhưng có bác nào có cách khác hay cao kiến gì hơn để em lấy lại chút hình tượng không ạ để có 1 ngày em comeback...
  6. EP2009

    EP2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    55
    chả sao cả, cứ vậy mà chuồn gái mà để ý đến cái sms ấy, thì câu chuyện phía sau nó lại khác
  7. ilutn

    ilutn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2015
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    từ ngày hôm đó gái có bao giờ sms trước đâu. Em cũng kệ chả bao h nhắn tin gái nữa. Lên face em hay chat chit cho vui thôi, mà gái nc cũng lấy lệ à. Chắc tạch rồi :)
  8. thesims

    thesims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2015
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    5
    Tán trên mạng hay Face hay Zalo abc... cơ bản nếu nó hay đăng stt này nọ thì 1 là có ng yêu rồi mà vẫn còn lấp lửng, 2 là chưa có gì nên không cần lo lắng nhiều. Đây là nơi tốt rèn giũa thêm kỹ năng. Tôi hỏi thật chú có tài gì đặc biệt ko? VD như chơi guitar hoặc pi' a nồ và đăng video chẳng hạn? Trò chuyện = chat là chính thì nên có thêm những thứ hỗ trợ để phân biệt hóa với hàng trăm nghìn thằng cu khác trên mạng(đã từng ngõ qua face em này) Tài lẻ có thể ko được em này nhưng được lòng rất nhiều em khác, thế nên không cần lăn tăn nhiều.

Chia sẻ trang này