1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 17: India - Yêu và ghét)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Tuyetphuong822004, 22/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Ổ ôi! Mà a ấy Muslim mà ko câu nệ chuyện ăn Halal hả c? :(( . Ng yêu e mộ đạo lắm lắm lắm
    E lo nhất vụ convert ý c ạ. Ng yêu e rất Ấn, chứ ko ăn đc đồ VN, tại e chiều ng yêu lắm nên cũng nghiên cứu món Ấn toé khói , còn làm việc ở nhà hàng nữa toàn bắt chef là viết công thức Ấn ra đây về nhà làm, ngày nào e cũng làm các món khác nhau ý. Chàng thì có vẻ tự hào lắm, đi đâu cũng khoe ng yêu t biết làm nhiều món lắm, bánh bủng các loại. Rồi các bạn lại bảo e nấu ít thôi, nó béo quá rồi, e toàn cười trừ. ;))
    Đồ ăn thì e không lo vì e ăn đc, mình chuẩn bị thêm ít cơm và canh thì ok rồi. Ăn uống ko quan trọng.
    Còn vụ 1 ngày pray mấy lần với cả thứ 6 đi mosque ý, với tháng Ramadan nữa. :(. E nghĩ e nản lắm cơ
    Lần cập nhật cuối: 26/02/2015
    xtrandn thích bài này.
  2. pnnnnn

    pnnnnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2015
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    127
    @Linhnguyen121 chàng e dân Andhra, em ko rành chuyện uống rượu nhiều hay ko. Chỉ biết anh hay tự hào về món ăn Andhra, anh nói famous ở ấn, kiểu bày trí nhiều món gì đó ở trên lá chuối. Thấy cũg hay hay
    @copconmisa chàng nhà chị có vẻ dễ ăn ha
    Đồ ăn Ấn em chỉ mới đi ăn vài lần, vị thì e chỉ có thể nói là lạ miệng chứ ngon thì vs em nó ko như thế. Chàng nhà e ko phải veg nhưng bữa ăn thường là veg.
  3. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Cái nào bắt nạt được thì tranh thủ chứ sau này cưới xong là kể như xong. Thấy vậy chứ nh khi cũng bực bội khóc vì trai chứ bộ, đừng tưởng vậy mà sung sướng chẳng qua đang trả thù thôi.
    Mình thấy nh em ở đây thuơng và chăm sóc cho chàng của mình cũng chu đáo ghê, còn mình chẳng làm gi được cho chàng hết. Mình hỏi e có thể làm gì giúp anh tjif chàng bảo em chỉ cần ở bên cạnh anh là đủ.
    @hongnhung1218 em nên tận huởng những khoảnh khắc vui vẻ của 2 người, yêu xa là vậy. Thời gian cho nhau đã ít mà cứ jận hờn hoài rồi ko nói chuyện với nhau uổng phí biết bao nh thời gian.
    copconmisahongnhung1218 thích bài này.
  4. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    @copconmisa chị đồng hóa giai thành công rồi nhá, ăn cơm trộn nước mắm mới chất chứ :-p duyệt :x bọn em đang phát động cưa lại nhau từ đâu, bắt đầu từ tối nay ạ
    @Tuyetphuong822004 vâng, em cũng thấy có vẻ đỡ áp lực hơn , tạm thời kí lệnh ngừng bắn như chị cọp quân sư
    em ngồi cafe một mình, hắn nt hỏi em đi đâu thế, sao ko về chat, tôi đang chờ, em bảo em đang ngồi ở quán, giẫy lên hỏi ngay "with whom???!!!" , em bảo ngồi 1 mình, uống hết cốc nước rồi về, nước đắt lắm, ko uống phí tiền :-D
    thôi thì vui vẻ lúc nào hay lúc ấy, cố lên nào chị em
    từ hồi chị cọp phát động phong trào post ảnh các trai lên, chị em sôi nổi hẳn (*):))=)):D>:D<
    Linhnguyen121copconmisa thích bài này.
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Em và BF có đi chơi xa xa khỏi UK bao giờ chưa? Chị và người yêu đã đi Scotland rồi. Hồi đó chàng cũng quyết tâm halah lắm nhưng lúc đó đi chơi chị mới tỉ tê, rót mật vào tai. Giờ mình đi tới một nơi xa lạ, mình phải thử đồ ăn của nơi đó chứ, chứ ai đời đi chơi mà suốt ngày ăn đồ Ấn thì còn gì là thú vui ở đời? Chưa kể là sau này anh muốn đi châu ÂU với em, đi tới nơi mà người ta không nói được tiếng Anh (chị đã từng đi rồi) thì lấy ai làm halal cho anh ăn? Chị nói nghe có lý quá mà, chàng làm sao mà không gật gù cho được? :D Chưa kể lúc tới Scotland rồi tìm đường về KS thì 2 đứa mệt phờ râu chỉ mong tìm đượcc cái gì ăn, chứ lúc đó không còn tâm trí nào halal cả. Có thể coi chuyến đi đó là landmark move trong chuyện ăn uống của chàng, từ đó về sau, cứ thịt gà thịt bò là tới :P
    --- Gộp bài viết: 26/02/2015, Bài cũ từ: 26/02/2015 ---


    Trời, sao em dại vậy? Em phải im im đừng nt, chờ cho trai nhắn vài ba cái nữa thì mới trả lời, dạng ấm ớ là with my friend (nhớ là để số ít nha). Trai sẽ sốt ruột hỏi, which friend? Mình lại lửng lơ, you dont know him hehe. Đấy, đấy mới là clear-cut. Trai sẽ sốt ruột lên tra khảo, em cứ từ từ mà bịa là em đi chơi với anh bạn này vì anh ấy rủ quá nhiều lần rồi, gia đình em cũng thúc giục vì thấy em suốt ngày ôm cái máy vi tính, bla, bla, bla. Đi về thì tối nay không nt nhiều, nhắn 1,2 cái rồi bảo trai em đi ngủ sớm vì hôm nay đi chơi về mệt. Hôm sau trai có nhắn thì từ từ trả lời... Haizz, sao em lành thế em ơi?
  6. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Dạ có chứ c. E cũng đi Scotland nè, Euroupe. Nhưng e biết tính ng yêu e. Ko phải Halal thì phải ăn veg, nên trc khi đi chơi e đều tìm chỗ nào có Mosque và ng Hồi giáo rồi sống quanh đó. Nói chung là e tôn trọng tôn giáo của bạn ấy và làm theo.
    Đi chơi thì e cũng bị mệt mỏi lắm, nhưng đều chuẩn bị trc tinh thần ăn veg hoặc Sandwich mua sẵn ở Tesco hoặc tự làm. Nên nói chung là đi chơi đều vui vẻ, và bọn e đi kiểu đi bụi ý, nên đi đâu cũng đi hết các tourist attraction luôn. Đi đâu mệt rồi thuê nhà nghỉ ở đó, chứ ko đợi quay hẳn về nhà nghỉ. :)).

    Vì bạn ấy có nói với e từ khi yêu nhau là . Có 3 điều mà bạn ấy sẽ ko bao giờ negotiate : đó là tôn trọng bố mẹ bạn ấy, Islam và thịt Halal.
    Nên e hiểu giới hạn của mình. ;))
  7. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    Nói chuyện đồ ăn Ấn, hôm mùng 4 Tết thì em đã có mặt ở SG, loanh hoanh, tự nhiên rẽ vào Tandoor ở 2 Bà Trưng ăn...1 mình, rồi ngồi nghĩ ngời lung tung "Chời ơi, sao mà khó nuốt quá z. Chấp nhận đi Katie, mày thiệt tình ko có thích đồ ăn Ấn". Xin lỗi các chị, e hay nói 1 mình quá hiccc. Em còn nghĩ nhiều lắm haizzz

    Hôm đó, em thấy 1 chị tóc ngắn đi ăn với chồng người Ấn trong nhà hàng này (em nghĩ là chồng vì thấy có đứa bé đang năm trong nôi xe :) luc đó tự nhiên nghĩ, "Có khi nào là 1 trong các chị trong nhà mình ko ta" hiihii. Nhìn gd dễ thương ghê lun :)
    xtrandn thích bài này.
  8. pnnnnn

    pnnnnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2015
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    127
    Trời ơi, đọc bài của quân sư @cop là em phải ngã ngửa, chỉ từng bước mới ghê. Level chị quá cao hèn chi chàng chết đứ đừ
    hongnhung1218copconmisa thích bài này.
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    >:D:D< Nếu BF em đã rõ ràng ngày từ đầu thì đúng là em phải theo thôi. Ngày xưa chàng nhà chị cũng vậy nhưng trai nhà chị không sinh ra ở PK, giai đoạn teenage thì lại ở một nơi khác, chàng ở Dubai, khu phồn hoa đô thị chưa kể lại làm ở UK 4n (làm thêm thôi) nên khá là open-minded. Chàng tuy ăn non-halah nhưng tuyệt đối không rượu bia, chị biết đây là điều duy nhất mà chàng chiều mình nên chị không có đòi hỏi gì hơn nữa. Tụi em đã từng đi Europe cùng nhau rồi à? Trời ơi, thật là ganh tị=(( Chị với người yêu lên kế hoạch từ rất lâu nhưng rồi vướng việc này việc kia mà chưa bao giờ đi được cùng nhau, thật là buồn. Linh chiều người yêu quá hén, rất quan tâm và tôn trọng tôn giáo của chàng, chàng ấy không lấy em thì thật là phí đời trai.
  10. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    Linhnguyen121 thích bài này.

Chia sẻ trang này