1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 17: India - Yêu và ghét)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Tuyetphuong822004, 22/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Thường thì họ sẽ gọi nhau là partner, cao hơn gf-bf một chút.
    pnnnnn, hongnhung1218Linhnguyen121 thích bài này.
  2. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Đúng rồi
    Đúng rồi, nói chung là dân Anh và dân Eu ở Anh hay yêu nhau, sống với nhau nhưng họ ko cưới vì còn 1 thứ nữa . Họ có thể claim single mom benefit nữa. Họ còn đc cấp nhà nữa. Nói chung là better to stay single than married.
    hongnhung1218, pnnnnncopconmisa thích bài này.
  3. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    em thấy cũng hay, châu á mình yêu là phải cưới, họ bảo phụ nữa bên mình lấy chồng sớm thế, họ bảo hơn 30 họ mới về sống với nhau, họ ko cưới ko ai giục giã cả
    bên mình á, cứ thử 28 29 xem, ui giàng ơi, ngập chìn trong sự hỏi han thái quá
    hôm trước bác em bảo bố em xem thế nào chứ em 24 25 rồi mà ko hẹn hò j thì phải giục đi chứ, tìm mối cho nó đi chứ , định ngồi cưa bom đến bao giờ o_O
  4. pnnnnn

    pnnnnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2015
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    127
    -:- Lối sống và suy nghĩ của người dân cũng bị chi phối nhiều do pháp luật ghê. Em thấy cũng ko phải là not good idea, chỉ do mình quen văn hoá á châu nên thấy hơi thực dụng chút chút. Kết hôn là một sự đánh dấu trong đời, quan trọng là đối xử với nhau như thế nào. Ko chừng ko kết hôn mà lại cứ nồng nàn suốt hêhhe, chia tay cũg khỏi mắc công ly hôn. Nói chơi chứ ai ko thích có cái wedding há *mơ mộng*
    Linhnguyen121 thích bài này.
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Em nói câu này là đúng đó. Luật pháp là công cụ để điều chỉnh hành vi của công dân mà em
  6. pnnnnn

    pnnnnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2015
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    127
    -:- Tốc độ xây nhà của box Ấn nhanh thiệt, có một ngày mà qua 7 pages gọn đẹp. Đây là nơi để tám, giải toả nỗi lòng, nhận sự động viên, học hỏi nhiều thứ, biết thêm nhiều điều, còn học tập làm văn nữa :))
    --- Gộp bài viết: 27/02/2015, Bài cũ từ: 27/02/2015 ---
    Hiiii chị @may_trang, chắc chị tàu ngầm một thời gian rồi mới tạo nick hả chị? Nếu e đúng và chị có dính dáng với trai ấn nào đó thì post bài chào sân đi. Mấy bữa nay nhà tập hợp đông lắm, toàn chuyên gia ko đó nha.
    may_trang, Linhnguyen121copconmisa thích bài này.
  7. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    Chào cả nhà,

    Lần đầu tiên mình biết đến topic này là vào tháng 05/2009, khi đó xây đến tầng 10, và lý do mình biết đến là vì lúc đó nhỏ bạn thân đang bị trai Ấn bắt mất hồn, thấy nó cứ đọc đọc rùi gõ gõ, cười khúc khích xong lại lắc đầu chau mày ... còn mình thì khi đó đang chuẩn bị lên xe bông về nhà chồng 100% made in VN ... nhưng ko ngờ số phận đưa đẩy, giờ lại tới lượt mình ngồi gõ lốc cốc, mình muốn chia sẻ với các bạn về câu chuyện đang tiếp diễn của đời mình, tất nhiên là có liên quan đến trai Ấn rùi ...

    Năm 2009, khi đó mình 26 tuổi, lên xe bông lần đầu tiên với 1 chàng VN sau 2 năm yêu nhau, ngập tràn trong lời chúc phúc, thấy cuộc đời đẹp như mơ, trăng sao chiếu sáng mọi nẻo đường ta đi ...

    1 năm sau ngày cưới, ko thấy bầu bí, nhà chồng hỏi thăm, nhà mình cũng thăm hỏi, bảo đi khám bệnh nhưng anh ấy nhất quyết ko chịu đi, bảo cứ từ từ chờ thêm 1 năm nữa, và 1 năm nữa lại trôi qua ...

    2 năm sau ngày cưới, mình tự đi thăm khám cho bản thân, bs bảo "cô bình thường, bảo thằng chồng cô tới đây khám", và rùi khi bàn bạc, chồng lại nạt ngang "anh hồng hào, khỏe mạnh như vầy, sao có vấn đề gì đc" ... lại chờ ...

    3 năm sau ngày cưới, mẹ chồng khó chịu ra mặt, lâu lâu lại ngâm câu thơ kinh điển "tam niên vô tử bất thành thê" rùi bà lại thở dài, lắc đầu ngao ngán, mình muốn thưa chuyện với mẹ nhưng chồng lại bảo "mẹ già rùi, e đừng làm mẹ phiền lòng, vợ chồng mình tự giải quyết" ... nhưng chờ hoài vẫn ko thấy anh giải quyết ... lại chờ ...

    4 năm sau ngày cưới, mỗi lúc 1 già đi ... chồng vẫn bình chân như vại, "anh ngại lắm, anh to khỏe thế này sao phải đi khám hiếm muộn ...". Khóc lóc, tỉ tê, van xin, cầu khẩn, giở đủ mọi trò, cuối cùng chồng cũng chịu đi khám .... Ngày cầm kết quả xét nghiệm trên tay, đất trời như sập xuống, chồng mình tinh trùng yếu nặng, dị dạng, gần như tê liệt và bs nói khả năng có con gần như là con số 0 ...

    4 năm 6 tháng sau ngày cưới, sau 2 lần chịu đau đớn thụ tinh nhân tạo thất bại, mình thưa chuyện với mẹ chồng là nếu điều trị mãi vẫn ko có con thì mình muốn xin 1 đứa con nuôi ... Bà nổi giận, quát tháo "sao ông nội nó ko vô sinh, sao ba nó ko bị tinh trùng yếu mà nó lại bị như vậy, chắc chắn là bs đã khám sai rùi ... "

    4 năm 9 tháng sau ngày cưới, bà đề nghị 2 vợ chồng mình ly hôn để bà tìm người khác sinh con nối dõi tông đường cho gia đình bà, và đáng ngạc nhiên hơn là chồng mình im lặng ko nói gì, chỉ lí nhí được mấy câu "anh cũng ko biết tính sao nữa, anh ko muốn làm má giận ".

    5 năm sau ngày cưới - 31 tuổi, chính thức bị đuổi khỏi nhà chồng vì cái câu "tam niên vô tử bất thành thê", chồng thì chỉ nói đc đúng 1 câu "anh thương em lắm nhưng anh cũng ko biết tính sao". Còn tính gì nữa, 5 năm tuổi xuân, 2 lần chịu đau đớn để kích buồng trứng thụ tinh nhân tạo, cuối cùng chỉ là 1 câu nói như vậy. Thôi thì đi, ko còn công việc, ko biết tâm sự cùng ai, tài sản thì "để từ từ má anh tính", bao nhiêu năm lại về ăn bám mẹ già, em dại ...

    Vật vã đau khổ, ko ăn ko uống, thức như cú mèo, khóc sưng cả mắt ... cũng đâu có chết được, cũng đâu có dám tự tử khi nhìn thấy mẹ già an ủi "ráng lên con, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, vẫn còn mẹ và em đây mà ..."

    Rồi quyết định đứng dậy, bắt đầu lại nhưng cũng ko biết bắt đầu từ đâu .... chỉ biết là phải đi xin việc làm cái đã ....

    (đợi chút, để đi măm măm gì rùi viết tiếp, lâu ngày ko gõ nhiều, mau đói quá)
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Nàng kể tiếp đi. Mình đang hóng không biết số phận đưa đẩy sao để nàng dính dáng tới Ấn. À còn cô bạn của nàng nàng có biết nick nàng ấy trên này không
    --- Gộp bài viết: 27/02/2015, Bài cũ từ: 27/02/2015 ---
    Mình nghe chuyện mà thương cảm cho số phận của nàng quá nhưng tạm thời không bình luận gì nhiều để không làm ngắt mạch chuyện của nàng. Mình muốn nghe nàng kể hết câu chuyện đời mình rồi sẽ chia sẻ với nàng sau...
  9. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    đọc mà rơi nước mắt ...
    may_trangcopconmisa thích bài này.
  10. pnnnnn

    pnnnnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2015
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    127
    Cho e xin lỗi, nhưng chị @may_trang tuổi dần phải không? Tại e có coi thông tin thấy tuổi của chị (để biết cách xưng hô cho phải phép), mà thấy con đường tình yêu, hôn nhân của chị mà lòng xót xa, nhớ comment trước của chị cọp nên em đoán thế thôi

Chia sẻ trang này