1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 17: India - Yêu và ghét)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Tuyetphuong822004, 22/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    Sau 1 thời gian ko đi làm, dù cho có bằng cấp trong tay, nhưng cũng đâu dễ gì có đc 1 công việc tốt, tuổi thì nhiều kinh nghiệm lại ko bao nhiêu, cuối cùng phải nhờ cậy đến bạn bè, họ hàng, người thân hỏi xin giúp 1 chỗ làm, tất nhiên là mỗi lần nhờ cậy, lại 1 lần kể lại hoàn cảnh của mình, cứ như là tự lấy dao cứa vào tay mình 1 lần nữa vậy ... rùi 1 ngày đẹp trời ông anh kết nghĩa cũng a lô hỏi "mày chịu đi làm ở ghana ko" !!!

    "Ghana là ở đâu", "ở châu phi" .... "châu phi là ở sa mạc phải ko", "tao cũng ko biết nữa, mà mày có chịu ko rùi mới tính tiếp" .."chịu, đâu e cũng đi mà phải làm việc đàng hoàng nha" .

    Vì 1 chữ "chịu" đó đã đưa đẩy mình đến 1 chương khác trong cuộc đời, cty sắp xếp lịch bay vòng vòng "siêu tiết kiệm" : saigon - bangkok - mumbai - kenya - ghana .... và thời gian chờ ở kenya là nửa ngày trời, "rãnh rỗi sinh nông nỗi" mà 1 thân 1 mình đâu có dám đi tìm hotel để ngủ nghỉ, cứ vật vã ở sân bay thôi, rùi suy nghĩ đến quá khứ, trách ông trời sao bất công với mình quá, mình đã sai ở chỗ nào, sao mẹ chồng lại ko thương, chồng thì quá nhu nhược, ko thể bảo vệ vợ mình trước gia đình .... để rồi giờ này thân gái dặm trường vì miếng cơm manh áo, vì muốn trốn chạy quá khứ đau thương, phải xa lìa quê hương, cô đơn buồn tủi ở cái sân bay này với những con người xa lạ ...

    Thế là khóc ngon lành , khóc nức nở, khóc như chưa từng được khóc, khóc cho tất cả những uất ức dồn nén mà mình cố gắng kiềm chế trước mặt mẹ già, rùi giữ chút sĩ diện với thằng em "chị ko sao, có gì đâu phải khóc hoài" ... Xấp khẩu trang mẹ mình đưa để dành bịt mặt chống nắng ở châu phi giờ trở thành khăn tay, cứ gục mặt vào đó mà khóc, chắc cảnh tượng đó lần đầu tiên xảy ra ở sân bay đó hay sao mà 2 thằng security đi ngang qua hay cố tình đi tới chỗ mình đã phải lên tiếng "r u ok, madam" .

    Tất nhiên là phải nín khóc thôi lúc đó mới thấy xấu hổ vì ai cũng nhìn về phía mình, trong đó có cả "trai Ấn" ... rùi 1 lát sau ngta tiến lại ngồi cách mình 5 ghế, thêm 1 lát nữa thì còn 4 ghế, rùi 3, 2 và cuối cùng là ngồi kế bên và hỏi 1 câu hết sức vô duyên "cho hỏi mấy giờ" trong khi cái đồng hồ trước mặt vậy đó .... Rùi câu tiếp theo lại vô duyên hơn nữa "sao cô khóc vậy, tui chưa từng thấy cảnh này bao giờ" ....

    Đó là lần đầu tiên mình và "trai" đã gặp nhau, thì ra trai đã sống và làm việc ở ghana được 10 năm rùi, trai cũng đang trên đường đến ghana sau chuyến thăm nhà, từ cái lần gặp gỡ định mệnh đó , chúng mình đã thành 1 cặp, mình cũng đã kể hết cho trai nghe lý do vì sao mình khóc, lý do vì sao thân gái dặm trường, trai ko nói gì hết, chỉ bảo là ko ngờ mình phải trải qua những chuyện như vậy, trai thấy rất thương mình và muốn che chở cho mình suốt quãng đời còn lại, mình hỏi trai la liệu gia đình có chấp nhận mình ko, trai im lặng rùi bảo là sẽ ko dễ dàng gì nhưng trai sẽ thuyết phục gia đình.

    Nói thì nói cho lãng mạn vậy thôi, chứ nào có dễ dàng gì, ngay cả với người VN còn khó khăn nói chi là người ấn độ, tất nhiên là gia đình trai ko hào hứng gì khi trai kể về mình, trai nói là trai sẽ giải quyết, mình ko cần phải lo gì cả, mà bây giờ cũng biết làm gì đây ... Trai nói cứ tin tưởng ở trai, trai sẽ ko bao giờ để mình phải khóc 1 lần nữa, trai hỏi mình có tin vào ánh sáng cuối đường hầm ko, hãy luôn sống với niềm tin là như vậy

    Hiện giờ thì tụi mình đã sống với nhau đc 4 tháng sau 9 tháng quen nhau, quả thật đó là 1 quyết định hết sức liều lĩnh, nhưng mình ko hối hận. Mình mới về vn thăm gia đình hôm 22 tết, tháng sau mình qua bên đó lại, trước khi mình về, trai và mình đã cùng nhau đi đăng ký kết hôn, trai nói dù thế nào cũng sẽ ko chìa lìa nhau, giờ chúng mình đã là vợ chồng, trai sẽ ko bao giờ bỏ rơi mình, sẽ thuyet phục gia đình để cuối năm nay tổ chức đám cưới ở ấn độ.

    Có thật sự là ánh sáng cuối đường hầm ? mình cũng ko biết nữa, cuộc sống thì cứ phải bước tiếp cho dù ngày mai có ra sao ...
    --- Gộp bài viết: 27/02/2015, Bài cũ từ: 27/02/2015 ---
    @copconmisa : nickname nó thường dùng là cherry nhưng mình ko biết nó có dùng tên đó ở đây ko, thật sự là hồi đó mình ko chú ý nhiều lắm đến diễn đàn, bạn mình thì cuối cùng tan đàn xẻ nghé, cũng chưa gặp luôn mà, giờ chồng con nó là 100% made in vn ...

    @pnnnnn : chị ko phải tuổi dần, chị tuổi chuột . Xót xa đến mấy rùi thì cũng sẽ là quá khứ thôi em à ...
    Lần cập nhật cuối: 27/02/2015
    lulumimi, gee, hongnhung12185 người khác thích bài này.
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Mình cứ nghĩ là đọc xong bài nàng thì sẽ có nhiều cái để nói, nhưng đọc tới dòng cuối cùng rồi thì mình không biết nói gì hơn. Mình thấy thương cho số phận long đong, nghiệt ngã của nàng, thấy tức giận thay cho cái thói nhu nhược của chồng cũ, và cũng thấy uất ức cho quan niệm lạc hậu, cho thói trọng nam khinh nữ, cho sự bất bình đẳng giới trong XH VN, cho những hủ tục, những quan điểm cổ hủ nặng nề... đã khiến cho cuộc đời nàng chịu nhiều truân chuyên vất vả.

    Mình thấy nhẹ lòng khi câu chuyện của nàng đã có một happy ending dù chỉ là một nửa. Không cần băn khoăn gì nữa @may_trang à, hạnh phúc đã mỉm cười với nàng. Ông trời rất công bằng đấy chứ, nếu trai VN trước nhu nhược, yếu hèn không dám làm trái lời mẹ bao nhiêu thì trai Ấn lại mạnh mẽ, quả cảm và dám chịu trách nhiệm cho cuộc đời nàng bấy nhiêu. Mình biết con gái VN mình nặng lòng, đương nhiên nàng sẽ không vui vẻ trọn vẹn vì chưa có sự chấp thuận của gia đình trai. Nhưng như em @hongnhung1218 đã nói, người đi cùng mình tới cuối cuộc đời không phải là cha mẹ, không phải là anh chị hay thậm chí là con cái, mà là người bạn đời của mình. Nàng đừng chần chừ, hãy mạnh dạn tận hưởng hạnh phúc. Nước mắt chảy xuôi, gd trai có không đồng ý nhưng mình tin là theo thời gian, nàng sẽ dành được tình cảm của họ mà thôi. Chúc nàng hạnh phúc nha.

    Mình tò mò chút, nàng qua Ghana làm gì vậy? Thân gái dặm trường, đi xa xôi như vậy mình phục nàng thật. Nàng cũng rất dũng cảm và bản lĩnh đấy chứ. Nhờ vậy mà bắt được chồng :D. Nàng có thể kể thêm về đời sống bên đó không? Rồi nàng và trai phát triển quan hệ như thế nào? 2 người yêu nhau ra sao ở Ghana? Đúng là ở nhà Ấn lâu, chuyện gì cũng thấy hết. Chuyện nàng kể như một cuốn phim, haizzz, yêu Ấn sao lúc nào cũng đẫm lệ và sướt mướt như phim Bollywood vậy trời...
    xtrandn, pnnnnnmay_trang thích bài này.
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Đôi lời gởi riêng cho các em đang loay hoay trong trận chiến tình yêu với trai Ấn, tối nay chị có ngồi hỏi chuyện với người yêu và hỏi anh, rằng hồi đó anh làm thế nào mà thuyết phục được gia đình? BF mình đã nói, đối với văn hoá của người Ấn và PK thì những chuyện này take a lot of time. You cant tell 2 years of relationship in 1 day. Chàng bảo chàng không có bí quyết gì hết mà mọi việc nằm ở chỗ từ từ giới thiệu mình với gia đình chàng, ròng rã suốt 3n trời. Lần đầu tiên gia đình nghe thì mọi người ngăn cản, bảo là không được vì khác biệt văn hoá. Nhưng cứ lâu lâu chàng lại kể về mình, phản ứng của gia đình từ phản đối chuyển sang im lặng. Cứ như vậy chàng từng bước nói cho gia đình vai trò của mình trong đời sống của chàng. Rồi một ngày nào đó gia đình cũng hiểu ra và không phản đối nữa. Cuối buổi nói chuyện chàng chốt lại, theo chàng quen nhau được 6 tháng rồi thì nên bring up the topic to the guy's family because it will take a lot of time to make them understand. Nếu các chàng không nói gì cả rồi đùng đùng đòi cưới, đương nhiên gia đình sẽ sốc, sẽ xảy ra ồn ào, tốt nhất là các nàng khuyên trai nên có sự chuẩn bị tâm lý trước với ba mẹ bằng cách xa gần introduce các nàng vào đời sống của nhà chàng.
  4. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    @copconmisa :

    Bên mình làm về gạo và tiêu, lúc đầu họ nói là qua đó mình chỉ phụ trách xuất nhập khẩu thôi, nhưng thực tế thì phải làm thêm rất nhiều công việc có tên và ko tên từ xnk, phiên dịch, thư ký đánh máy, kế toán ... mỗi cái khi cần thì giúp chút ít vậy đó chứ cũng ko đến mức quá tải, dạo sau này thì thêm "nấu trà" mỗi khi cty có khách Ấn hay khách "thân Ấn" ghé thăm vì chỉ có mình là làm đúng điệu nhất vì đc "gia truyền" từ người Ấn ...

    Lúc đầu thì cty lo luôn ăn ở, nhưng từ khi quyết định "Việt Ấn 1 nhà" thì mình đã dọn đến ở chung với trai, cty cộng thêm cho mình 100 vào lương, total sau thuế là 1100, thời điểm mình đi là đang bùng phát dịch ebola nên chẳng ai muốn thăm viếng châu phi dù có cho vàng nhưng mình "điếc đếch sợ súng", 1 liều 3, 7 cũng liều. Ừ thì liều luôn, người ta sống đc, mình sống đc. Giờ mới thấy là quá liều !

    Nhịp sống ở Ghana cứ chậm rãi tà tà, ăn hối lộ thì đầy rẫy như VN mình 20 năm trước thôi nhưng người da đen thì rất thân thiện nếu mình bắt chuyện với họ trước (họ rất e dè trước những màu da ko đen vì ý nghĩ da đen là nô lệ vẫn còn dư âm) và họ cực kỳ hôi ... hôi ko bút ngòi nào diễn tả được từ đàn ông cho đến đàn bà .

    Thì từ cái lần gặp gỡ định mệnh đó, trai có đưa mình số đt và email của trai, cũng hỏi số đt của mình nhưng lúc đó mình đâu có số bản địa, nên chỉ đưa trai email của mình và số dt ở ... VN với lời nhắn là "số này chỉ xài đc ở vn thôi". Lúc tới Accra (thủ đô Ghana), trai hỏi "ai ra đón cô", "tui ko biết nữa ...", "cty cô ở khu vực nào", "ở accra", "đây là accra nè, nhưng khu nào", "tui ko rõ nữa, họ nói sẽ đón tui", "cô biết mặt người ra đón cô ko", "tất nhiên là không" ... sau đó trai nhìn mình, wow mắt to như 2 hột nhãn "cô bay mấy chục ngàn dặm qua đây mà cô ko biết ai ra đón cô hở". Ồ, may quá, vừa lúc đó có 1 ông già đen thui nhá nhá tờ giấy ghi tên mình xa xa ... mừng quá chừng !

    2 ngày sau đó thì nhận đc email của trai hỏi thăm tình hình mình có ổn ko, trai nói trai thấy lo cho mình quá, có cần trai giúp gì thì cứ nói nha, trai ở cách mình có khoảng chục dặm thôi. Phải công nhận là dưới lưỡi hay dưới bàn tay của toàn thể trai Ấn đều có gắn 1 cục đường phèn, nói hay viết lách gì cũng đều ngọt ơi là ngọt, như mía lùi, ko muốn trả lời cũng fai trả lời ...

    Ôi, 5 giờ rưỡi sáng rùi, tức là 10g rưỡi khuya ở ghana, cơn buồn ngủ đã kéo tới, mình đi ngủ đây, từ từ lại 8 tiếp với cả nhà ... mình ko muốn thay đổi múi giờ nên từ hôm về đến giờ cứ sinh hoạt theo múi giờ bên kia thôi, khỏi fai đổi đi đổi lại, cảm ơn cả nhà đã chia sẻ bầu tâm sự với mình ...
    lulumimi, gee, xtrandn2 người khác thích bài này.
  5. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    may_trang thích bài này.
  6. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Đọc chuyện của chị May_trang mà em tưởng tượng y như đang xem phim vậy. Em luôn mong chị sẽ có một cái kết thật đẹp. Mong thành viên nhà Ấn sẽ được hạnh phúc.
    xtrandnmay_trang thích bài này.
  7. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Chị @may-trang ơi! Chị cố lên nha. E thấy zai Ấn có vẻ rất quyết tâm với c đó ạ. E thích trai Ấn ở một điều này: họ rất thẳng thắn chứ ko như trai Việt. Thường e thấy họ nói là làm đó, và để làm đc điều gì đó thì họ nghĩ trăm phương nghìn kế. Nếu ko đc họ cũng sẽ thẳng thắn nói ra với mình. Zai Việt họ lằng nhằng quá, và thuờng rất công tử. Chúc c có 1 kết đẹp với zai.
    E chỉ có 1 điều thật sự muốn khuyên c, 31 tuổi rồi ko già cũng ko trẻ, c nên để ng yêu giới thiệu c luôn với gia đình, e nghĩ h c thất vọng với hôn nhân lắm rồi, nên cưới hay ko, ở vậy với zai cũng chẳng sao, miễn là c thấy hạnh phúc. E thấy đừng nên để vấn đề cưới xin ảnh hưởng đến hạnh phúc của c nhé! Vì như c thấy đấy, Ấn độ họ cổ hủ lắm, mất rất nhiều thời gian để làm hài lòng gia đình. Bên cạnh đó, Việt Nam mình phía bên nhà c thì sao? Chị cũng nên lựa lời nói với gia đình. E đoán chắc bên nhà c cũng shock và ko đồng ý đâu. :(
    Còn 1 điều nữa, mặc dù e muốn chúc phúc cho c lắm, e nghĩ c cũng nên tỉnh táo. C đi làm xa, cho e ví von như e đi du học xa đi ạ, e có chút ít kinh nghiệm trong việc này, Có rất nhiều cạm dỗ. Mình như miếng mồi ngon và lạ cho toàn thể đàn ông ở đó. Ng Ấn còn có câu " Men is a dog". Bản chất đàn ông là vậy, in the end of the day, women suffer all.
    Vậy e chúc c tỉnh táo và có 1 tình yêu đúng nghĩa bền vững nhé!
    Nhưng dù gì c cũng đã đk kết hôn với ng đó rồi, e tin chắc 2 anh c sẽ có kết thúc đẹp thôi. Khi mà a ấy đã quyết tâm như vậy. Có quyết tâm và tình yêu là có tất cả. :x
    Lần cập nhật cuối: 27/02/2015
    xtrandn, may_trangcopconmisa thích bài này.
  8. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    C @copconmisa e cũng chuẩn bị tinh thần convert rồi c ạ. Vì zai của e ko bao h nhượng bộ cho việc theo Islam hay ko đâu. Zai bảo e có thể ko theo Islam, ko vấn đề gì nếu bọn e sống ở 1 nc thứ 3, còn nếu e ở Ấn là phải theo. Nói chung e hay ngồi debate với nhiều ng vì cái vụ religion này lắm, e cũng đọc tất cả các loại kinh Phật, Bible và đang tìm hiểu Quran, tìm hiểu về tôn giáo. Vì e là đứa cứng đầu, ko phải ai nói gì là e nghe ạ. Nếu ko đưa đc lí lẽ thuyết phục và bằng chứng cụ thể thì e ko bao h làm. E sẽ tự làm theo ý e. ;)).
    C có cần biết gì ạ? E xin mạo muội được giải thích. C e mình đồng cảnh ngộ mà. :D
    Mặc dù e ko tin lắm vào đạo các loại, e sống kiểu cả nhà e mắng vào mặt là báng bổ thần thánh ý. E cũng chỉ convert để theo chàng thôi. ;)). Zai của e thì rất buồn khi e nói là convert chỉ để theo zai. Zai bẩu: " Baby, plz don't follow me or any one in this world to tell u to change your religion. It's not about me forcing u to change. I don't and I will never force u. If u can see the truth, the beautiful in Islam, in Quran then u convert, otherwise I beg u not to"
    copconmisa thích bài này.
  9. xtrandn

    xtrandn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2013
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    72
    Không liên quan nhưng chị ko hiểu hahal là sao @cop ơi,
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Linhnguyen121 về khoảng tìm hiểu tôn giáo thì Linh giống chị quá nhưng chị thì không đặt nặng chuyện convert. Chị quan niệm chuyện này nhẹ nhàng lắm. Trước kia chị cũng như em là băn khoăn nhiều giờ thì kệ nó:-D

    @xtrandn hic chị ơi chị làm dâu người Hồi mà hỏi câu này à?:'( em đang gõ bằng đt nên ko trả lời đầy đủ. Để em triệu quân sư @Linhnguyen121 vào giải thích cho chị nha. Linh ơi... bớ Linh...
    xtrandn thích bài này.

Chia sẻ trang này