1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    27
    Một đêm ở phòng cấp cứu khoa phụ sản.

    Tiếng khóc của trẻ con, tiếng gào thét vì đau của những người mẹ, nụ cười rạng ngời hạnh phúc của những ông bố.

    Mình thấy sợ hãi.

    Muôn ngàn cung bậc cảm xúc vào đêm giao thừa.

    Ở bệnh viện về, Mình về nhà chị gái mình làm cỗ ngày mồng 1. Nấu cơm để mang vào viện cho chị. Rửa hết 2 chậu to bát đũa. Khi xong đã gần 3h chiều.

    Năm nay mình là một osin thực sự miễn phí. Anh rể mình nói, chiều em nấu cơm cho anh, cháu, chị với cả nhà nhé. Chúa ơi, mình lại loay hoay nấu nấu rồi rửa rửa. Từ hôm được nghỉ làm đến nay mình chưa hề ngồi xuống nghỉ 10 phút. Suốt một năm làm việc, mình cũng chỉ có mấy ngày tết mà thôi. Nhưng hình như chẳng ai buồn chú ý. Đó nghiễm nhiên là công việc và thiên chức của phụ nữ.

    Đàn ông Việt nam ....

    Tất cả bọn họ cho rằng họ là đàn ông nên sẽ không bao giờ làm công việc của đàn bà như rửa bát, quét nhà, nấu cơm. Mỗi khi họ làm một việc gì đó trong các công việc họ cho là của đàn bà, thì sẽ giống như là họ đang rất vĩ đại, dù họ làm chúng chẳng ra gì.

    Họ rất vô tư gào thét, V vào lấy muối, V vào lấy chanh, V làm thêm nước mắm chấm,.... như thể mình là giống loài thấp kém sinh ra để phục vậy. Họ còn nói em phải làm thế này này này. Mình liếc mà éo nói gì.

    Dù họ nói thương mẹ chịu khổ, nhưng mà họ chẳng giúp gì, vẫn nói món này mặn nhạt, há mõm chờ cơm ăn, xong đồ đạc vứt lung tung, sau đó họ tìm không thấy lại gào lên, vì sao em lại chưa rửa hả ?

    Phụ nữ giờ ngoài làm mẹ, làm vợ, còn làm việc ở công ty không ít hơn đàn ông. Mình còn chưa bĩu môi chê mấy man là thua phụ nữ trong công việc. Thế mà mấy thằng oắt ấy nó lại có quyền ngồi chỉ tay phán xét,...

    Đàn ông Việt nam, trước đây xây nhà, đàn bà ở nhà chăm con xây tổ ấm. Nhưng thời thế thay đổi, giờ đàn bà phải đi làm xây nhà, nhưng đám đàn ông ích kỷ đó không thay đổi quan niệm làm đàn ông của mình, vẫn đi làm về ngồi khểnh lên chờ cơm ăn, xong ngồi hưởng thụ, mà không thấy thương cho những phái yếu kia, một ngày làm việc không khác gì họ, về nhà phải hầu hạ họ và con, với lời ngụy biện, bổn phận và thiên chức của phụ nữ.

    Chính vì sự vô dụng, ngụy biện và lười nhác của đàn ông, mà lời thương chỉ là chóp lưỡi đầu môi, họ mới đang thương cái thân xác xấu xa của họ nhất.

    Định kiến về đàn ông của mình phải nói là được rèn luyện rất sâu sắc.
  2. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12
    Ai mà chẳng có bố, nhỉ? Hay là bố chị í là ....(?)
    Ko biết chị này có các anh trai hoặc em trai? Và chú, bác nữa?
    Rõ là thứ gái hồ đồ hết chỗ để mà nói lại rồi!:-(
  3. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    27
    Đêm nay lại luyện hoàng tộc đại chu ở bệnh viện rồi.

    Con người, ai cũng tranh thủ lợi ích cho mình. Giành được nhiều lợi ích một chút, thân xác nhàn hạ, phong quang một chút, tiền bạc danh vọng nhiều một chút,... mà một chút bao nhiêu thì đủ đây ? Cung phụng thân xác cho đến ngày chết xong là hết.

    Lúc ấy giàu có vinh quang để làm gì ? Suốt cả một đời bon chen, giành giật, sợ hãi, so tính, đau khổ, mồ hôi, nước mắt, rốt cuộc để giành lấy gì đây ?

    Vốn đạt được rồi thì chưa thỏa mãn, mà khi mất đi thì đau đớn tiếc nuối không thôi ? Vì tham quá đấy thôi, được rồi thì chê ít, không như ý thì khóc than, khổ đau, mất mát tí thì tiếc nuối rồi sợ hãi.

    Giành giật bon chen đau khổ chi cho mệt, cứ thanh tịnh mà sống, chấp nhận mọi lẽ vô thường không phải sẽ cảm thấy cuộc sống tốt đẹp hơn không ?

    Bạn à ? Bạn không hồ đồ, bạn giành giật được nhiều lợi ích ? Bạn thấy mình thông minh và khôn ngoan ?

    Vốn mình hồ đồ, vì mình không cần giành nó làm gì, mọi người trong gia đình sẵn lòng mang tới cho mình vô điều kiện.

    Ai cũng có đôi chút tính xấu, nếu bạn không tự nhìn ra tính xấu của mình, sao vội đi phán xét người khác rồi không chấp nhận họ ?

    Bạn cứ tiếp tục lựa chọn của bạn, mình tiếp tục cuộc sống hồ đồ của mình. Xin hãy tự trọng và tôn trọng người khác.
  4. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12

    Đã mắc chứng hồ đồ lại thêm nết ê ê a a mới khổ chứ!:-(
  5. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    27
    Hết tết.

    Mai anh em mình xuất phát tới Hà nội.

    Cả người giờ vừa đau vừa mỏi.

    Một cái tết 2 đêm ở bệnh viện phụ sản. Tiếng gào thét lúc đẻ làm mình kinh hãi không thôi.

    Năm sau có khi về nhà, nhà mình không còn ở đây nữa.

    Mình đã ở căn nhà này trong suốt tuổi thơ 13 năm, từ năm lên 5 đến năm 18.

    Chỉ ở Hà nội thêm 3 năm nữa là bằng với tuổi thơ đầy náo nhiệt ấy rồi. Tuổi thơ suốt ngày trốn đi chơi bắn bi, chơi ô quan,... tóc thì vàng hoe vì nắng. Còn đi bắt **** bắt ve sầu, câu trộm cá nữa.

    Trước cửa nhà ngày xưa có mấy cây xoan tới mùa hoa xoan nở trắng xóa rơi lả tả trước hiên nhà, bao nhiêu lần mình trèo lên cây xoan hái hoa, mùi hăng hắc.

    Thế mà tất cả đã ở lại phía sau. Năm sau tết về, không còn nơi lưu giữ kí ức tuổi thơ này nữa.

    Thôi, mình ngủ thôi.
  6. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12
    1- Sao lại có người kém về tiếng mẹ đẻ thế nhỉ? Xem lại từ điển đi! Tuổi 17- 18 mà cũng là tuổi thơ ư? Lại còn cái kém về phép toán cộng trừ của học trò lớp 1 ! Ẹc....:-p
    2- Trèo lên cây xoan để hái hoa? Giời đất! Rõ ...nà đầu óc mộng mị quá ...dồi! Hoa xoan nó mọc ở chỗ nào? Cành xoan nó to, nhỏ ra sao? Gỗ xoan non nó giòn, dể gãy thế nào? Chỉ có con kiến hay con bọ ngựa thì mới mong bò ra được chỗ có những chùm hoa xoan thôi, nghe chưa! He he....:-p:-D


    Khổ thân quá đi! Đã mắc chứng hồ đồ, giờ lại thêm chứng mộng du thế này!:-(
  7. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    27
    Hôm nay đi làm đầu năm chuyên gia đi làm muộn làm quyết định trọng đại là đi làm đúng h. Hé hé hé, ai ngờ tới văn phòng còn chưa ai tới, nghe nói chờ sếp tới xông đất.

    Mình ra ngồi cafe một mình lãng đãng sớm xuân Hà nội. Thấy yên bình phết
  8. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    27
    Hôm nay đến chúc tết xong là được về.

    Nhớ mấy năm trước ra tết là lao vào làm việc luôn, không còn không khí tết.

    Mai là bắt đầu bận rộn.

    Mình đang đọc thịnh yến để giết thời gian. Tiền bạc, danh vọng, phù hoa,... làm mình thấy nghẹt thở.

    Một thiếu gia trẻ bao nuôi một gái bao, sau rồi 2 người yêu nhau. Nhưng rồi lại không đến được với nhau, vì anh ta cần một người vợ môn đăng hộ đối, còn cô ta vì yêu nên buông tay, để anh ta đạt được thứ mà anh ta muốn.

    Hình như người ta sống rất lí trí, còn riêng mình thì cảm thấy thật nhạt.

    Cuộc sống hiện đại, người ta phải giả vờ, giả dối bao nhiêu để giành giật lấy lợi ích cho mình nhỉ ? Nhà cao cửa rộng tiền bạc danh vọng phù phiếm làm sao.

    Vô nghĩa lí.
  9. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    27
    Trưa nay đi ăn cơm, có 2 bạn chủ động bon chen mang cơm tới ngồi với mình, dù chỗ của mình không trống.

    Mình rất vui, vì mình thật sự rất ghét ăn cơm một mình.

    Mình thích đàn ông vậy đấy, hé hé hé, không biết từ bao giờ mình lại thích những biểu hiện rõ ràng trực tiếp

    Mình được một bạn rủ đi theo đoàn phật tử 2 ngày lễ chùa, nhưng Công ty mình cũng tổ chức nên không đi được.

    Mình được khen là ra tết trông em xinh hơn, mình nói vì tết về chỉ ăn với ngủ nên béo ra đấy. Thật ra thì tết về mình còn chẳng có lấy mấy phút ngồi thở ý. Hé hé hé nhưng dù gì vẫn đang thấy vui nên tâm trạng rất phơi phới ý.

    Hôm nay sếp nghỉ làm, ngồi đọc cho xong thịnh yến hé hé hé
  10. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    27
    Ngủ để mai đi du xuân cùng Công ty.

    Hôm nay training thuế, mới học được tới 10h thì sếp gọi bảo check mail dịch cho anh. Ngồi mở ra thấy note là tài liệu quan trọng bảo mật phải do chính em dịch không được tiết lộ ra bên ngoài, xong trong ngày hôm nay. Mình mở ra bản scan 17 trang vãi cả lìn.

    Ngồi học sếp lại nói chỗ này mới em notes lại hôm sau sửa quy chế này nọ. Mình ngước lên lại cúi xuống không kịp nghe gì, 17 trang chỉ đánh thôi đã là mấy tiếng chưa kể dịch ra nữa. Bản ghi âm bài giảng thì chỉ được đâu có 2h, sau đó nó tèo mất.

    Mình nói em chỉ dịch được một nửa hôm nay thôi, sếp nói dịch gấp cho anh trong sớm mai gửi anh. Thế là tối nay mình xách máy tính về ngồi cắm đầu cắm cổ type. Giờ thì xong đi ngủ mai dậy sớm đi Thiền viện trúc lâm.

    Lúc chiều bạn mình rủ mình đi cafe nghe nhạc chứ, mà sau này bảo mình dịch mình sẽ nói em đang nhiều việc lắm, không làm được đâu.

    Mình đâu có được thuê về Công ty này để đi dịch tài liệu. Đừng có vậy chứ, mệt lắm, không nhẽ cứ phải nhảy việc

Chia sẻ trang này