1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 17: India - Yêu và ghét)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Tuyetphuong822004, 22/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    Cái vụ nói năng, giống lắm hắn nhà e, mỗi lần nói chuyện vs hắn thì thiệt tình là hắn nói chẳng lọt tai tí nào.
    Linhnguyen121 thích bài này.
  2. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    ghét nhất kiểu của mấy tên này, cứ động tí là nói dỗi, hắn nói dỗi đấy, cứ bình tĩnh, nhưng nói thật là tủi thân lắm ấy, mệt với mấy anh này
    mà người yêu cũ của bạn hay ghê, tự dưng xin cưới là sao ???
    Linhnguyen121katie0412 thích bài này.
  3. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    hahaa, nịnh lun, nịnh cũng nhiều oy mà k phải hôm qua
    hongnhung1218 thích bài này.
  4. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Ko phải dỗi đâu ạ. Bf tớ nên tớ hiểu lắm. Bực mình. Quyết định ko nc nữa cho hắn biết.
    Ex của tớ bị bỏ, 1 lần lầm lỡ. Đó là mối tình 6 năm của tớ đó. Đến khi mất rồi hắn mới tiếc, 2 năm nay suốt ngày chen vào tớ với zai Ấn, sáng sáng thì đi với bạn gái đó, tối tối thì nt cho tớ, tớ ko bao h nt lại đâu, chỉ đọc thôi. Nửa năm nay tha thiết muốn tớ về VN lắm, ko ngờ tớ về thật. H thì hắn lại bày trò gì ko biết.
    Đời zai cứ mất đi rồi tiếc, tớ chỉ đi thôi, ko bao h quay lại.
    --- Gộp bài viết: 28/02/2015, Bài cũ từ: 28/02/2015 ---
    Bực ghê người ý. E thì nóng tính chứ. :(. E bt thì rất chiều ng yêu, động đến cái vđề này thì e nổi điên lên ngay.
    --- Gộp bài viết: 28/02/2015 ---
    Quyết tâm tuyệt giao ko nói chuyện với hắn nữa cho biết mặt. Ta đây ko cần nhé!
    copconmisa, xtrandn, katie04121 người khác thích bài này.
  5. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    chuyện là sau nửa tháng ko skype, rốt cuộc hắn cũng hẹn e skype, (buổi chiều bên này). Em cũng lên, nói chuyện 1 xíu, hắn cũng đề cập đến tháng 7 về đây, đề cập đến tìm công việc bên này, em nói là k cần phải tìm việc hay là về đây đâu, z mà hắn nge k hiểu hay sao, đánh trông lãng sang chuyện khác. Nhà hắn vẫn chưa có wifi, nên phải mở 3g, còn nhà e thì con thỏ vừa cắn đứt cái dây nối wifi nên cũng phải dùng 3g. Vì cái 3g chết tiệt nên đến tối e ko skype đc, e chủ động imessage, mục đích của e là hỏi hắn xem hắn có looking for a serious relationship hay ko và hỏi hắn xem, 1 ngày nào đó hắn phải về indian để marry an Indian girl đúng k, có chắn chắn là như z k? Câu trả lời của hắn là "I don't know, u know all my things. I have told u about it. We have already discussed before. Now u bring it back. What's wrong" Em trả lời là, e đồng ý là hắn đã cho e bít mọi chuyện, nhưng em hỏi hắn mấy câu hỏi này thì vẫn chưa nhận đc câu trả lời nên mới hỏi lại.

    Em nói là I feel like I'm not ur girlfriend anymore. Bởi vì tụi e chưa bao giờ officially being a couple, mọi thứ đều đựa vào feeling, mà hôm nay e cảm thấy như z, e cũng nói là k có 1 đứa con gái nào proposes her feeling to a boy more than 1 time. Saying that she loves him and misses him. Writing a lot for him about her feeling. But receiving no replies from him. Em từng viết mấy cái sến sến cho hắn như, "có lẻ m k tin, nhưng xác suất để chúng ta gặp nhau giữa 7 tỉ người trên thế giới, m nghỉ là xác xuất đó lớn lắm à, chẳng những z, 2 người đó còn có strong feeling for each other, rồi fall in love, t thì rất trân trọng điều này". Tới đây thì hắn xin lỗi em, vì hắn quá bận. Cách đây nửa tháng thì hắn thỉnh thoảng vẫn send e mấy cái message như luv u, miss u.

    Nói chung là hôm qua, e đã nói hắn là từ đây về sau nếu e mà có nói là "I love u, I miss u" thì cũng đừng có nghĩ là from a girlfriend say it to her boyfriend. Xong hắn trả lời "if u don't mean it, so don't say". Cái này thì e thấy giống như cái kiểu ăn nói của zai nhà chị @Linhnguyen121. Em nói là "I used to love u like myself. Talk to me when u love me like urself". Em cũng bảo là từ mai đừng có thắc mắc là tại sao e k nhắn tin, cũng k cần phải nhắn tin cho e đâu. sau đó thì e byebye

    Lúc này hắn hình như cũng hơi hoảng, cũng đâu chịu. Mấy tiếng sau đó hắn nt cho e. Hắn mới nhắc đến lí do tại sao hắn lại tìm việc ở Vietnam, ý là vì e ở đây "U know why I'm searching for a job there but still u r like....errr questions" "No problem, bye"
    copconmisa, Linhnguyen121hongnhung1218 thích bài này.
  6. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    giai ấn cứ lửng lơ ỡm ờ, nẫu lắm
    ex của bạn quá đáng với ng yêu hiện tại thế :mad: @Linhnguyen121
    không biết trước giai của các chị có nói như thế bao giờ không ạ ??? :oops:
    --- Gộp bài viết: 28/02/2015, Bài cũ từ: 28/02/2015 ---
    @katie0412 umm mình thấy anh ấy có ý tìm việc ở việt nam là có ý muốn tiến tới, mình nghĩ có thể anh ấy muốn làm việc ở đây xong sẽ nói với gia đình là quen bạn trong thời gian làm việc ở bên này, như thế có cơ sở hơn và thuyết phục hơn. có lẽ mình hơi mơ mộng 1 chút, nhưng mình nghĩ cũng có thể là vậy
  7. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    50% não của mình cũng nghĩ giống b, 50% còn lại nói là "Katie ơi, phải "tỉnh" nha, nhất định phải "tỉnh", đừng mơ nhiều" :( Giả sử hắn k tìm đc việc ở Vietnam, mà hắn tìm việc là toàn mình tìm giúp, hắn apply CV, trc Tết đến giờ vẫn chưa nhận đc reply từ các công ty.
    Linhnguyen121 thích bài này.
  8. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Vậy là zai đang tính buớc kế tiếp đó chứ @katie0412 . Cứ để cho hắn làm
    Công nhận mình cực ghét cái câu" I have told u everything and you know my situation, and now u ask me this. AGAIN. What's wrong?"
    Tại sao ko nói hẳn ra 1, 2 mà cứ phải để mình phán đoán.
    Mình nói thẳng với zai là xin lỗi zai nhé! Zai về Ấn mà kiếm vợ đi, còn lâu mới tìm đc ng như mình, vừa hiểu zai, vừa đi làm, vừa chăm sóc tử tế cho gia đình zai, ko create dramas trong gia đình, hiểu mình hiểu ng nhá. ( THỈNH THOẢNG MÌNH PHẢI ĐỀ CAO MÌNH TÝ chứ e có nhiều tật xí lắm). Lúc đấy có chạy theo hối hận với xin lỗi mà thấy mình hạnh phúc bên ng khác thì đừng hòng chị rep lại. =)).
    Mặt zai nghệt ra nhưng trong ánh mắt hẳn hiện lên chữ " Công nhận" =))
  9. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    @Linhnguyen121 chị cố lên, giải quyết ex cho rãnh não mình, thiệt tình chứ
    xtrandn thích bài này.
  10. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Chắc trai ghẹo em thôi, giận chi cho nổi mụn em ơi! Trai chị lâu lâu cũng ghẹo thế mà. Đừng ******** hình thêm tồi tệ.
    hongnhung1218, xtrandnLinhnguyen121 thích bài này.

Chia sẻ trang này