1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 17: India - Yêu và ghét)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Tuyetphuong822004, 22/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sandy_thao

    sandy_thao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2015
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    74
    Nói chung là mẹ chồng chị rất hiền không khó khăn xét nét này kia, chị muốn làm thì làm ko thì thôi không kêu ca hay khó chịu gì, như giờ má chồng chị đãi gạo chị ngồi ôm đt chat, nói chung nhà sandy giữ đúng lời hứa với nhà chị là sẽ lo lắng và thương chị như con trong nhà, nhưng có một câu thế này ''thụ sủng nhược kinh' , tại sao lại vậy sẽ giải thích sau.
    Còn mùi thì ai biết tại sao Ấn họ đi đâu cũng nước hoa thơm phức ko vì chao ôi ở dơ quá nên mùi nồng nặc nên xịt để át mùi đi đó mà :))
  2. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Hóng chuyện của c. Được sủng ái thì lại càng lo sợ. Vì bị soi bởi cả họ hàng và những ng ko quen biết phải ko c? :(. CÒn phải cố làm hài lòng cả cộng đồng nữa.
    C giải thích đi ạ. Sốt ruột quá.
    xtrandn thích bài này.
  3. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    ôi, xuất khẩu thành thơ =D>:x;;)
    katie0412 thích bài này.
  4. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    ôi, 1 lần nữa, cái "mùi" lại đc bàn tán. E thật may mắn khi k bít đc chính xác cái mùi hôi mà các chị đề cập và thiệt tình thì dù tò mò nhưng vẫn ko mún bít ^:)^

    E thấy hắn nhà e thơm (hay tại e bị lú lun oy :D) mà chắc là hắn thơm thiệt, lúc trc khi e chưa gặp hắn in real, e cũng tò mò mà k bít hỏi sao cho khéo. Nhưng e đc cái theo dõi tỉ mĩ, thấy hắn sáng trc khi đi làm, và khi đi làm về thì tắm. Z mà có lần hắn hỏi thẳng e, 1 ngày e tắm bao nhiêu lần, nước hoa e sài là gì oimeoi ^:)^=))
    xtrandn, pnnnnnhongnhung1218 thích bài này.
  5. sandy_thao

    sandy_thao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2015
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    74
    Soi mói thì xung quanh lúc nào cũng thế, phụ thuộc vô gia đình có bảo vệ mình hay không, nếu thương khi bị hỏi gia đình sẽ nói tốt, không thương thì tốt cũng thành xấu thôi.
    Để nói trước chuyện thụ sủng nhược kinh hén. Nhà Sandy, bà và mẹ thì không ai nói được tiếng Anh, mẹ ck thì biết chút chút hindi, bà nội thì chỉ biết tiếng Kashmir thôi. Mà mấy bạn biết là khi sống ở đây rồi, chồng không phải lúc nào cũng ở bên cạnh, sẽ có những trường hợp phải sống với nhà chồng ko có chồng cạnh bên. Như Thảo là ở kashmir, nhà chồng ở jammu,,bình thường nhà Sandy nói cỡ nào Thảo cũng ko về 1 mình nhất định chỉ về khi có Sandy. Đến đợt tết Tây vừa rồi ba sandy bị phát bệnh tim cần nhập viện mổ gấp, nên mới đầu năm 2015 là hai đưa lo chạy về jammu liền, Sandy phải theo ba về bv ở delhi mổ, Thảo muốn hay không cũng phải ở jammu 1 mình. Thế là bắt đầu những ngày tự kỉ đi ra đi vào nói không ai hiểu ai nói cũng ko hiểu, chỉ canh gọi dt cho chồng than vãn. Đêm ngủ với mẹ và bà, ở ấn đang mùa đông nên khi tối ngủ mọi người sẽ chuẩn bị mền, nó là 1 cái mền rất nặng chừng 15 20kg, sẽ cuốn 2 đầu cho hơi lạnh không thổi vào mình thì nằm gọn bên trong. Mền thì chỉ có 2, phải chọn ngủ với bà hay mẹ, Thảo đắp chung với mẹ chồng. Đêm đầu tiên ngủ, mẹ chồng ôm cứng ngắc vì sợ thảo lạnh, giữa khuya đang ngủ thấy cái gì đè lên người mình không thở dc giật mình tỉnh dậy thấy mẹ chồng nằm đè vắt ngang đang cố nhét cái chăn cho hơi lạnh không tràn vao bên thảo. Ngủ tiếp, đang ngủ thấy cái gì đập ầm ầm lên người rất mạnh, tỉnh dậy thấy bà đang đắp chăn cho mình. Không sao, ngủ tiếp, lại tiếp tục bị đè lên người, 1 đêm 5 6 lần vậy đó. Chưa kể vì trời lạnh nên mẹ chồng ho suốt, nằm lại quá gần nên tối mẹ chồng ho là mặt Thảo ướt hết.
    Chịu đựng được đúng 3 đêm là hết chịu nổi rồi đến đêm thứ 4 là nhất định ko chui vào chăn nữa, lấy 1 cái mền thường trùm ngủ, thà chịu lạnh, mọi người nói sao Thảo cũng bảo Thảo ko lạnh nóng lắm nên ko chui vào cái chăn đó đâu. Nghĩ đêm nay chắc được ngủ ngon, đang ngủ, thấy mặt mình đau nhói lên, tỉnh dậy thấy tay mẹ chồng đang quờ quạng, vì trời tối muốn đắp chăn cho Thảo ko thấy đường nên quẹt mong tay vô mặt Thảo, rồi được khuyến mãi 1 đường ngay mặt 1 tuần mới hết. Còn tình trạng đập đập vào người vẫn diễn ra tiếp tục :)).
    Chồng về là nói sandy mua thuốc ho cho mẹ uống gấp.
    Ngoài ra Thảo được đối xử không khác đứa con nít 3 tuổi đâu. Thảo từ kashmir về nên cái lạnh ở jammu ko là gì cả nhưng cứ thấy Thảo là ai cũng bảo mang vớ vào, quấn khăn vào trùm mền vào. Đang đi kêu ngồi, thấy mặt mình là kêu ngồi, bước vô toilet thì hỏi vô đó lam gì, lúc đầy thâý được quan tâm thì thấy hay hay, nhưng thời gian dài thì rất bức bối, mình 30 rồi đâu phải 3 tuổi đâu, ăn uống ngủ nghỉ theo sự hướng dẫn của người khác. Trời lạnh lại cúp điện không có nước nóng, mẹ chồng thấy cầm cái khăn vô nhà tắm là kéo lại hỏi làm gì, thảo bảo vô rửa tay chân, mẹ chông bảo lạnh lắm ko tắm được, Thảo nói ko tắm chỉ muốn rửa thôi, mẹ chồng nhất định kéo lại ko cho vào nhà tắm, bà cũng kéo lại la lên ko được vào vì nước rất lạnh. Mình phải la làng là ko tắm mà mặt mày mếu máo hơn 10p sau mới dc vô nhà tắm. Chưa hết, đến 10h đêm trời lạnh cóng, lấy khăn kêu Thảo tắm đi, Thảo nói trời cóng vậy sao tắm nổi, tắm lúc trưa thôi, cả nhà xúm lại kêu đi tắm vì tắm rồi trùm chăn ngủ sẽ không lạnh. Gọi cả nhà chú thím con cháu qua thuyết phục nên tắm ban đêm tốt hơn ban ngày
    Đấy, sơ sơ thụ sủng nhược kinh là thế.
    Lần cập nhật cuối: 02/03/2015
    Ruagirl, hongnhung1218, xtrandn5 người khác thích bài này.
  6. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    Về cái khoản tắm thì đúng là thiệt ko hiểu nổi, chị cũng gặp cảnh như vậy đó, ko lẽ thói quen ở Ấn miền nào cũng vậy sao ta ! Nhà chồng chị là ở Aurangabad, trung Ấn cách chỗ em là khoảng 2400 km, tháng trước chị về theo trai vì trai đi công tác ở Mumbai, Delhi và Chennai suốt nên chị phải ở với ba mẹ chồng, tối nào tầm 9 giờ là cũng bảo mình phải đi tắm, lạnh thấu xương vậy đó mà cứ nhất định phải tắm, bảo là tắm xong thì mới có giấc ngủ ngon được, còn ban ngày mình đi tắm thì tỏ vẻ ko hài lòng, nhất là mẹ chồng.

    1 ngày thì phải uống 2 cử trà, sáng và chiều, trà thì phải cứ nấu sôi thiệt sôi, sôi ùng ục, ko là chê nguội đem đổ, mình để nguội rùi uống thì bảo như vậy là ko tốt cho sức khỏe, phải uống khi còn nóng bốc khói nghi ngút, mà phải đổ trà ra cái đĩa chứ ko cho uống trực tiếp từ trong tách.
    Lần cập nhật cuối: 02/03/2015
    lulumimi, hongnhung1218xtrandn thích bài này.
  7. pnnnnn

    pnnnnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2015
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    127
    -:- Ở dơ mà còn xịt perfume thì còn hôi hơn nữa hix, chịu sao thấu. Chắc bữa nào lấy hết can đảm hỏi thẳng bf: "anh ơi, anh có hôi ko ?" để biết còn liệu tình hình :)). Em chỉ biết anh có xài khử mùi (not perfume), nhưng ai biết được, anh cũng da ngăm quá nên vẫn cảm giác lo lo =))
    @sandy_thao nghe chị kể chuyện cái chăn mà em nhịn cười ko nổi há há.
    Còn chuyện tắm trước khi đi ngủ thì e lại ko thấy phàn nàn gì, sạch sẽ thì ngủ ngon :D Còn ban ngày mà ko cho tắm thì ức chế thiệt !
    hongnhung1218xtrandn thích bài này.
  8. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Ô thế mà ở nhà zai nhà e thì cả nhà chỉ tắm sáng c ạ. Bực mình zai đi làm về mệt kinh khủng cả ngày mà tối ko chịu đi tắm. Sáng thì tắm.
    Hắn còn cằn nhằn là tại sao e ko chịu tắm buổi sáng, tắm sáng vừa tỉnh táo đi làm, vừa chỉn chu.
    E lại ngoạc mồm ra cãi là sao zai ko tắm buổi tối đi. Đi làm về ng dính như thế ko tắm mà chịu đc à. E phải tắm tối mới chịu đc, ko thì cả đêm gãi cành cạch ko chịu đc
    hongnhung1218 thích bài này.
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Linhnguyen121 em ơi, sao em lại cãi nhau với trai chuyện tắm sáng tối vậy? Tắm buổi sáng là thói quen của người châu Âu mà em, còn người Việt Nam thì có thói quen tắm buổi tối. Đây chỉ là sự khác biệt giữa 2 nền văn hoá. Ngày xưa chị sang đây vẫn giữ thói quen tắm buổi tối, sau đó BF khuyên chị nên tắm buổi sáng vì như BF em nói đó, vừa tỉnh táo, vừa đi làm, chỉn chu, thơm tho sạch sẽ. Chị nghe lời, từ đó về sau chị chuyển qua tắm buổi sáng. Giờ mà sáng nào không tắm chị chịu không được, thấy người mình không có sảng khoái gì hết, đi học đều rất bứt rứt. Chưa kể, tắm buổi sáng rất tốt cho sức khoẻ, tránh bị cảm em à. Còn việc tắm tối vì mình ở VN đường phố bụi bặm, đi làm cả ngày về không tắm chịu sao nổi. Ở bên này thì sạch sẽ nên không tắm ban đêm là bình thường mà :D

    @các mem mới: Mình xác nhận nha, trai Ấn/PK mà mình gặp thì không hôi chút nào đâu. Các anh đầu tóc bóng loáng, đi làm waiter mà cũng điệu vô cùng. cực kỳ chú ý đến vẻ bề ngoài, nước hoa thì um sùm, giàu Tây là sáng choang như ánh nắng mặt trời.

    @sandy_thao đúng là khổ bà thiệt, mà bà Thảo dạo này xài toàn hán rộng với nho chùm, giải thích dùm tui cái thụ sủng nhược khinh là cái chi chi mà tui đọc xong không hiểu gì hết? Tui thấy mẹ chồng bà thương bà mà, chỉ có điều là cái language barrier nó bự quá thôi.

    Mình muốn nói thêm với các bạn như vậy, trong mắt ba mẹ chồng Ấn/PK thì con cái vẫn rất nhỏ, và họ quan tâm đến tất cả mọi chuyện từ chuyện lớn đến cưới xin, việc làm cho tới việc nhỏ như đi toilet. Mình suggest các bạn coi Peter Russel, anh này là stand up comedian người Canada gốc Ấn, anh ấy trào phúng/chế giễu người Ấn theo lối thậm xưng rất vui nhộn để hiểu thêm về nền văn hoá Ấn Độ ở góc độ vi mô và đời thường nhất. Ông này nói bậy thôi rồi nhưng mà cười nghiêng ngả . Anh ấy kể rằng mỗi lần anh ấy đi vào nhà vệ sinh là ba mẹ hỏi, big job or small job? for how long nữa chứ :D cho nên các nàng đừng quá ngạc nhiên hay bực mình vì đó là sự thể hiện tình thương và cái kiểu quan tâm của người Ấn như vậy. BF mình cũng xác nhận vậy, chàng cũng hay cằn nhằn với mình nhưng mình đều khuyên chàng kệ đi vì ba mẹ đều đã lớn tuổi rồi, thương chàng biết bao nhiêu nên đừng bực bội làm gì. Nói vậy chứ ông bà nhiều khi ở xa ngày nào cũng gọi điện cho chàng, hỏi đủ thứ trên đời. Hôm nay con làm gì, đi đâu, gặp ai, ăn gì, công việc con thế nào. Chàng càng trả lời, họ càng hỏi. Nhiều khi công việc có những thứ không tiết lộ được mà ba chàng cũng hỏi quanh co một hồi. Chàng kể với mình, nhiều khi gác máy xong, ngồi ngẫm nghĩ lại, té ra là những cái mình bảo không nói được thì cuối cùng cũng đã kể hết với gia đình, hahaha. Thành ra nhiều khi chàng hay đưa ra mấy câu trả lời khiến gia đình không thể hỏi gì hết, hoặc là 2,3 ngày chàng mới gọi điện một lần để có cái mà kể. Vậy nên các nàng biết thêm văn hoá của khu vực Nam Á này mà bớt bực mình và tập làm quen dần đi nha.
    hongnhung1218Linhnguyen121 thích bài này.
  10. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Dạ c @copconmisa . E ko cãi nhau vì chuyện tắm đâu ạ. E đã giải thích là theo thói quen rồi, ko tắm ko chịu đc. Mà mỗi lần e đi tắm tối là hắn lại trề môi ra nói. Tính e thì nóng. Lại mắng cho trận. >..<
    hongnhung1218copconmisa thích bài này.

Chia sẻ trang này