1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 17: India - Yêu và ghét)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Tuyetphuong822004, 22/02/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pnnnnn

    pnnnnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2015
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    127
    [​IMG] [​IMG]
  2. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*
  3. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Ổ ôi. :x. Yêu toá! :x
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Để cọp tổng hợp nha:

    1. Đẹp trai, lông nhiều (1st impression )
    2. Nói chuyện quá sweet luôn (ex, my current bf is exceptional)
    3. Là ng đàn ông của gia đình. E luôn nghĩ nếu ng đàn ông yêu gia đình, kính trọng mẹ của hắn thì mình cũng sẽ đc hắn đối xử như vậy. :D
    4. Không có quá nhiều tệ nạn.
    5. Góp công tạo nên F1 xinh lung linh.

    Hết rồi hả? :D Nói chung là cọp thấy cái máu dê và mê trai vẫn là nguyên nhân chính gây ra đau khổ cho các nàng :D

    Cọp xin bổ sung thêm một phần nữa đó là tâm hồn Á Đông của các chàng cũng là một chất xúc tác không nhỏ khiến mình cảm thấy gắn bó. Cọp cũng "lả lơi" với một vài chàng Tây, nhưng thật lòng mà nói cọp không thấy thoải mái như khi bên cạnh các bạn Ấn/PK. Cùng là người châu Á cho nên mình thấy giữa mình và các chàng, tuy có nhiều khác biệt, nhưng quan điểm về tình yêu - hôn nhân - gia đình - nuôi dạy con cái, về chuyện tài chính, về mặt đối nội đối ngoại đối với 2 bên gia đình... theo mình là nền tảng cơ bản để tạo nên một cuộc hôn nhân bền vững. Mình thích cái cách chàng trai của mình cư xử có phần hơi gia trưởng, nhưng ẩn chứa bên trong là sự chở che và bảo vệ cho người phụ nữ về mặt tình cảm cũng như tài chính. Sự đồng điệu về tâm hồn là điều mà mình không tìm thấy ở các bạn trai Tây.
    Lần cập nhật cuối: 02/03/2015
    Vanii, Jann, xtrandn2 người khác thích bài này.
  5. pnnnnn

    pnnnnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2015
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    127
    -:- Nếu mà có nhiêu đó thì... Good point chỉ có 5 cái vỏn vẹn trong 4-5 bài post, còn bad point thì mấy chục (trăm) pages :))
  6. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    nãy giờ các chị hỏi điểm tốt của các zai, nên e cũng tầm ngâm suy nghĩ, viết ra giấy hẳn hoi, điểm tốt xấu của hắn nhà e, cả những cái e thích và k thích, haizzzz, nói tới đây, là các chị hiểu cái nào nhìu hơn cái nào oy đúng hôn? ;;)
    xtrandnTuyetphuong822004 thích bài này.
  7. rahu90

    rahu90 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    6
    @may_trang em có đọc bài ở trang 17 của chị hỏi về "is there any topic for Indian men falling in love with Vietnamese ladies? I mean only men discuss together about their ladies". Ngày trước khi em kể về forum này và group nhà Ấn trên fb, trai nhà em đã nhen nhóm ý định lập group cho các chàng ấn yêu vnese girls. bạn ấy đã tạo group trên fb dc hơn 1 năm rồi và có một số member. một phần là nhóm kín và một phần em ko còn hay vào forum mình thường xuyên nên không giới thiệu dc thêm thành viên nào cho trai. Chàng của chị em nào nhà mình có hứng thú thì add fb trai nhà em nhé. Bạn ấy sẽ add các chàng vào group. Link đây ạ:
    https://m.facebook.com/Rajivkim
    Hoặc cho em link fb các chàng bạn em sẽ tìm và add :).
  8. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Đúng 1000% luôn chị cọp ui. Tư ttưởng châu Á vẫn hợp nhất với châu Á. Cái kiểu zai Ấn "2 mặt" đó là e thích nhất đó c. Tây e cũng ko thể hợp đc.
    --- Gộp bài viết: 03/03/2015, Bài cũ từ: 02/03/2015 ---
    C em ơi! Zai của e vừa gọi thẳng từ Ấn vào máy e. Ra vẻ rất đau khổ. Hứa hẹn là hiện h chưa giới thiệu e đc vì gia đình đang có rất nhiều problems. Nhưng nếu e đợi 1 thời gian nữa, hắn nhất định sẽ ko làm e phải hối hận vì hắn.
    E chỉ bảo" let me think and I will let u know" rồi cúp máy. Haizz. Lại phải vận động trí não.
    xtrandnhongnhung1218 thích bài này.
  9. sandy_thao

    sandy_thao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2015
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    74
    @rahu, nhưng em ơi, con gái tám không sao, con trai mà buôn dưa lê kể lể về bạn gái mình có vẻ không phù hợp nhỉ, chồng chị mà thế chị bóp cổ chết ah :))
    hongnhung1218, may_trangcopconmisa thích bài này.
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Linhnguyen121 Một mem trong nhà chát với chị bảo rằng em rất cá tính và mạnh mẽ nhưng chị bảo không. Em thật sự rất yếu đuối trong tình yêu với anh bạn Ấn này. Em yêu anh ấy rất rất nhiều. Chị không biết em có để ý không nhưng mỗi lần chị comment bài em đều khuyến mãi một câu "em ơi, đừng mềm lòng". Chưa gì chị đã thấy linh nghiệm rồi.

    BF của em có thể không phải là người xấu, nhưng bạn ấy chị thấy rằng là người chưa trưởng thành và chưa đủ chín chắn để take responsibility for his life and yours. Như em từng nói, bạn ấy là con một, là công tử trong nhà được nâng như trứng mỏng nên trong mắt ba mẹ luôn mà đứa con bé bỏng. Em thì khác, bươn chải ở xứ người, vững vàng, mạnh mẽ, ngay cả lúc gặp chuyện bầu bì, nếu là người khác thì khóc hết nước mắt mà không biết làm sao thì em lại rất quyết đoán, và cứng rắn, đưa ngay ra quyết định cho mình, sẵn sàng một cuộc sống single mom mà không cần bạn ấy bên cạnh. Chị biết trái tim em hiện giờ đang mềm ra, em tuy viết trên nhà là chia tay nhưng lời lẽ về chàng thì rất dịu dàng và nồng ấm, biết là em vẫn còn chờ ở chàng một sự thay đổi. Nếu chị là em chị sẽ hỏi rõ bạn ấy là nếu chờ đợi thì chờ đợi trong bao lâu? Chị không biết problems nhà chàng em là gì vì chị thấy ngày xưa BF chị cũng bảo là nhà có problems. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, có nhà naò mà không có problems hả em? Chưa kể nếu problems này lặn đi thì sẽ có problems khác trồi lên, lúc đó trai tính sao? Tuy nhiên, việc trai - gọi điện thẳng cho em từ Ấn chị cho là có thành ý nhưng chưa đủ. Thành ý thì phải được biến chuyển thành hành động kia. Chị cũng là con gái nên chị hiểu, con gái dễ dỗ lắm, chỉ cần một vài câu ngọt nhạt của người yêu là cục tức xẹp xuống ngay, như cái bong bóng bị người ta chọc kim vào đó. Em không cần phải vận động trí não gì hết, mà phải nói chuyện với chàng thẳng thắn, hỏi thật rõ kế hoạch của chàng là gì, thời gian thực hiện. Nếu em nhắm nó khả thi thì cho chàng một cơ hội, nhưng với điều kiện là chàng phải biết rằng, this chance is given by you. Còn nếu không thì em phải điều chỉnh cái plan đó để phù hợp với điều kiện của đôi bên.

    Tóm lại, phải tỉnh táo, you must be sensible! Phải gạt bỏ tình cảm ra một bên và đánh giá tình hình, sự chân tình của chàng và việc thực hiện. Trong thời gian chờ chàng hành động, em phải giữ một thái độ bình tĩnh, không nôn nóng, không xúc đông, không cao trào. Phải cực kỳ bình thản, em nhé!

Chia sẻ trang này