1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 17: India - Yêu và ghét)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Tuyetphuong822004, 22/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    @rahu : chị mới nói với zai nhà chị thì zai bảo là "if i join this group, what will i talk to them?" nên chị thấy coi bộ zai có tham gia cũng im như thóc thôi quá
    --- Gộp bài viết: 03/03/2015, Bài cũ từ: 03/03/2015 ---
    Haizzz ... Linh ơi là Linh, em gái của tui ơi !!! Giờ chị cũng đang suy nghĩ phải viết gì cho em đây, thôi thì thế này nếu chị là em, chị sẽ tiếp tục im lặng thêm 1 tgian, nếu cậu ta lại 1 lần nữa gọi cho e cũng với những lời đó thì em hãy nói chuyện với cậu ta như những gì chị cọp đã khuyên em xem cậu ta phản ứng thế nào, nhưng đừng đặt quá nhiều hy vọng ở cậu bạn này em ah
    lulumimi, xtrandnLinhnguyen121 thích bài này.
  2. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Dạ. E cũng chưa nói gì với zai, vẫn đang giữ vẻ mặt lạnh lùng c ạ. Đúng như c nói thật sự e đang vẫn mong chờ một sự thay đổi ở zai. Nói thật là tình yêu bao nhiêu năm ko phải nói chia tay là hết đc các c ạ. E cũng muốn nói với zai là làm bạn thôi nhưng zai ko chịu. Zai cứ bảo là we will be together, we will be family.
    E hẹn zai mai e sẽ nc lại. Và sẽ đưa cho zai kế hoạch cụ thể. Thực sự e hiểu hoàn cảnh cuả zai, chưa tự tin để có thể nói với bố mẹ những điều này khi chưa có kinh tế vững vàng. Zai muốn e đợi zai đến khi business vào guồng và bố mẹ ko phủ nhận thành quả của zai nữa, zai mới có tiếng nói trong gia đình. Và sẽ đề cập đến vấn đề này.
    Nhưng e ko thể say yes ngay đc, vì đúng như c @copconmisa nói ý. Hết cái này lại mọc lên cái kia ngay.
    E có nói với zai là" U know u will never be ready. U thought u love u but u love only yourself"
    E 40% muốn tha thứ cho zai, 60% ko muốn. Thực sự yêu nhau bọn e ko cãi nhau mấy, zai quấn quýt e ko rời, chỉ có vấn đề này là quyết định thôi. Nếu yêu chỉ cho vui thì đúng là ko vấn đề gì, nhưng e lại ko thế...:(
    xtrandn thích bài này.
  3. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    @Linhnguyen121 : vậy em với cậu ta có kế hoạch quay trở lại UK ko hay là từ giờ cứ nàng ở đây, chàng ở kia luôn ?
    lulumimi thích bài này.
  4. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Dạ e chưa có kế hoạch quay lại uk, e đang muốn ở vn thử sức mình trong cv kinh doanh c ạ. Uk có thể quay lại khi cần thiết phải thế. E với zai đang tập tành làm xnk cùng nhau, chuyện chưa ra đâu vào đâu cả. Hx.
    --- Gộp bài viết: 03/03/2015, Bài cũ từ: 03/03/2015 ---
    Vâng. E thật sự cũng ko hi vọng nhiều vào zai nữa rồi c ạ. E cảm thấy 60% là nên từ bỏ zai đi. Đó là lí trí của e mách bảo vậy. Còn con tim thì nghe giọng zai là đập thình thình rồi. Hư lắm! :((
  5. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    Vấn đề của em bây giờ thật sự rất là nan giải Linh ah, vì e với cậu ta ko phải là yêu online mà là đã chung sống với nhau như vợ chồng, em lại từng sảy thai nữa, đó như là cuộc sống của 1 gia đình trẻ nhưng lại ko có 1 sợi dây ràng buộc nào cả, ko có ràng buộc thì sẽ ko có trách nhiệm hay nghĩa vụ, hoàn toàn chỉ phụ thuộc vào suy nghĩ của đôi bên.

    Khi 2 người vẫn hạnh phúc bên nhau, cậu ta đã ko đủ can đảm giới thiệu e với gia đình thì bây giờ lấy gì đảm bảo cậu ta có thể làm được điều đó khi cậu ta ở Ấn còn e ở VN, ngay cả lúc e có thai cậu ta vẫn im lặng thì bây giờ động lực nào sẽ giúp cậu ta mạnh mẽ lên. Giới thiệu và xin cưới là 2 phạm trù hoàn toàn khác nhau, nhưng ngay cả giới thiệu cậu ta cũng ko dám thì chị chưa nghĩ ra được lý do gì cậu ta sẽ nói với gia đình để xin cưới em.

    Giả sử như em đồng ý chờ, cứ cho là 2 năm nữa đi, vậy trong vòng 2 năm đó, liệu có biến cố gì xảy ra nữa ko, rùi hết hạn 2 năm mà business vẫn chưa ok thì lại gia hạn thêm 2 năm nữa ah ? Tuổi xuân của người con gái được bao nhiêu cái 2 năm ? Rùi nếu sau khi giới thiệu em với gia đình, họ say NO thì kế hoạch tiếp theo là gì ? Thêm 2 năm nữa để thuyết phục ah ? Còn nếu như cậu ta nói chờ business ổn định để tiếng nói có trọng lượng hơn, vậy nếu lỡ gia đình vẫn ko đồng ý thì cậu ta có dám cùng em bỏ trốn hay là qua VN sinh sống với em ko ? Hay là lại 1 chữ CHỜ

    Chốt lại, nếu em vẫn yêu và tin tưởng vào người đàn ông em đã lựa chọn, đã chung sống, hãy hỏi bản thân em trước, liệu e có dám dùng 2 năm tuổi xuân để đánh cược 1 ván bài tình đời ko ?
    Lần cập nhật cuối: 03/03/2015
  6. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    staycool bận rộn làm mẹ nên sẽ không vào forum đâu. Chị cũng làm mẹ nen hiểu. Nếu em chưa được mẹ bé cho phep nên xoá ảnh đi.

    @ Copconmisha. Nhờ đọc mới update tình hình của em. Chị rất mừng cho tình cảm 2 em. Ảnh rất đẹp và tình cảm.

    @maytrang. Chuyện của bạn khiến mình vừa thương vừa phuc. Mong lắm mọi điều tốt đẹp đến với bạn.

    @sandy thao. Gee hiểu cảm giac của nàng lắm. Mấy lần muốn tam sự động viên nàng mà lubu con nên thôi. Nó thấy gee gõ gõ bấm bấm là lao vô phụ nên gee phải bỏ qua 1 bên hoặc viết rất ngắn.
    Người trong cuộc mới hiểu. các nàng chưa kết hôn nghe vậy biết vậy chứ không lường được kho khăn đâu, cứ đâm đầu vào như thiêu thân.

    Gee cũng không biết khuyên nang thế nào vì gee vẫn đang cố găng thích nghi dù ở Ấn gần 2 năm rồi .

    Gee nghĩ chi có cách hạnh phúc hơn là yêu thương nhiều hơn yêu gia đình của chồng, cha mẹ chồng. Kể ra họ mở lòng hơn mình, đón nhận và yêu thương mình dễ hơn là mình mở lòng. Thao nghĩ xem có đúng không. Gee ở với cha mẹ chồng vài tháng trời mà không có chồng bên cạnh. Từ lúc khó chịu rồi dần quen, dần thương, dần xa cũng nhớ cha mẹ chồng. Vì hai ông ba yêu thương và lo lắng cho mình. Hai bên yêu thương nhau rồi sẽ hiểu nhau mà ít khách sáo hơn, mình cu xử tự nhien hơn, sẽ có nhiều tự do hơn đấy.

    Nhưng... lạy thần linh, ở với gia đình chồng mất tự do khung khíep. Nhất là tự do dạy chồng.

    Mình lấy chồng xa, gia đình chồng chính là chỗ dựa cho mình đó. cũng vì thế quan điểm của gee là nếu gia đình trai không ưa mình, tốt nhất đường ai nấy đi. Bạn trẻ đừng nghĩ đến chuyện cố công thuyết phục. Chuyện thuyết phục là chuyện của trai, cũng chỉ ở mức độ vừa phải chứ đừng ép cha mẹ làm gì. Hãy để họ thương mình mà tác hợp chứ không phải thương con trai mà ấm ức chấp nhận.

    Nếu nàng không còn hứng thu chụp ảnh mình nữa thì hãy chụp phong cảnh và con người họ, chup thức ăn mình nấu, chụp trai đẹp. Đó cũng là thú vui. Gee cũng giống nàng để cho Ấn làm mình tàn phai xơ xác. Giờ chỉ chụp ảnh con và chồng thôi, vì bọn trai này vẫn mơn mởn á.

    Gee nghe nói lụa kashmir rất đẹp và độc đáo, nàng mua chưa, nàng coi có gì hay chụp hình viết bài về kashmir đi. Sẽ rất thú vị đó.
    Nàng tìm 1 chút đam mê sẽ vui hơn. Ngộ ha, Vì mê trai mà lấy chồng , nhưng lấy chồng rồi mà không có gì khác để mê thì khó sống, hehe
    Ruagirl, jenny4t, xtrandn5 người khác thích bài này.
  7. thiyathao9193

    thiyathao9193 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    17
    Cọp ơi các tầng trước có gì kinh thiên động địa vậy...tò mò quá ạ
    Nếu dc chị có thể kể ra cho các chị e biết mà tránh ko
  8. sandy_thao

    sandy_thao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2015
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    74
    @gee ơi,nói thiệt nhá, kashmir nổi tiếng cảnh đẹp chứ đến giờ thảo chưa được thấy cái gì gọi là đẹp đâu, nhìn xung quanh mất hết cả hứng thú, thậm chí 3 tuần ko ra khỏi cái cửa nhà nữa cơ. Cái vấn đề làm Thảo dễ bị nổi điên ở đây là hoàn cảnh sống và tính cách con người Ấn, mình không dám khẳng định toàn bộ ấn đều vậy nhưng ít nhất vùng mình 10 người cả 10 như vậy, cả trai lẫn gái, đến giờ phải nói là sợ và bái luôn. Ở đây trai đẹp như lá mùa thu đi đâu cũng có, thấy riết rồi mất cảm giác và đặc biệt do đã hiểu tính cách họ rồi nên đẹp cỡ nào hấp dẫn ra sao cũng no value. Gia đình chồng thì thương đó nhưng ko ai hiểu mình hết, tâm trạng mình thì tệ hại nói họ nghe xong họ cười ha hả rồi bỏ đi, caí sự đồng cảm là coi như không có, thấy mặt mình nhăn nhó hỏi mình why mình ko nói thì hỏi riết mình nói rồi sẽ bảo don't worry rồi xong bỏ đi. Ở đây riết sẽ bị trầm cảm surely.
    xtrandn, Linhnguyen121, gee1 người khác thích bài này.
  9. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    @Linhnguyen121 hug hug , chàng có nói problems ở nhà chàng là gì ko ?
    tặng nhà mình bài này, đúng tâm trạng nhiều người, bỏ thì thương vương thì tội
    sếp mới chỗ em khó quá, ko buôn được như trước :( lão béo khó tính :(
    Linhnguyen121 thích bài này.
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @gee: Cám ơn chị nhiều nha, hy vọng là mọi chuyện với chị vẫn tốt đẹp.
    @may_trang: em cho chị một 1000 likes vì những phân tích xác đáng của chị. Chắc em Linh sẽ phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đánh cược canh bạc của cuộc đời mình.
    Linhnguyen121 thích bài này.

Chia sẻ trang này