1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 17: India - Yêu và ghét)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Tuyetphuong822004, 22/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Dạ không chị ơi, nó có cái tab "upload ảnh" nằm ở dưới đó chị, chứ không phải biểu tượng chèn ảnh đâu.
  2. pnnnnn

    pnnnnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2015
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    127
    -:- Do phút nông nổi, phấn khích quá e đã post hình bé con chị @Staycool mà chưa hỏi ý kiến. Giờ e ko biết cách xóa như thế nào, mong mấy chị hướng dẫn giúp. Em cũng đã gửi fb message xin lỗi chị ấy rồi. Hy vọng ko gây ra điều gì xấu ảnh hưởng đến chị và bé.
    @sandy_thao e chỉ đọc thôi mà còn thấy ức chế quá. Đã được tặng quà rồi mà còn đòi hỏi, thật tệ khi ko nghĩ đến cảm xúc của người khác. Còn kiểu mượn tiền ko trả, dễ làm xấu mối quan hệ, một lần nữa e phải nói: hay là người Ấn ai cũng tính xấu như vậy nên kiểu nồi nào úp vung đó, nó chơi mình, mốt mình chơi lại. Gì chứ đụng tới tiền bạc là dễ mất lòng nhau lắm. :| Tội chị quá, ức chế đủ thứ
    @xtrandn lúc chạy upload xong chị phải bấm "chèn ảnh" thì nó mới xuất hiện trong bài post, ko là hình ko hiện ra giống mấy lần chị e nhà mình đó nhe. Tiện thể, e ko biết chị biết resize ảnh ko, em nói sơ qua luôn nha. Nhanh gọn là chị mở file bằng Microsoft Office Picture Manager >chọn table Picture>có mục Resize đó>chọn kích thước>ok>xong :D . Hóng hình của chị hehe
    @Linhnguyen121 mấy chàng ấn thật là biết cách làm mình phải melt ha, cứ khó mà dứt được. Chúc chị sẽ vượt qua ải này.
  3. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    Chắc chị đc nhận rồi đó, đâu ai bỏ 2 tiếng ra phỏng vấn 1 người
    p/s. e nghe các anh chị đi tr nói z ý :D
    hongnhung1218 thích bài này.
  4. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    Nào giờ e đọc chia sẻ tu các chị, điểm nào khác biệt về tính cách, văn hoá, e đều thấy thú vị và đôi khi thông cảm. Đây là lần đầu tiên, e đọc xong mà cảm thấy ghét người Ấn :-?
    Linhnguyen121 thích bài này.
  5. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    E đồng ý với c cái vụ nhờ vả chờ mút chỉ ko thấy đâu đó c. Như e nói hôm trc ý, thằng nào to nhất, có quyền to mồm nhất. Muốn làm gì cũng bắt " U have to ask me before u do anything". Đến lucs hỏi đến cũng chả thấy tăm hơi gì. Tự đi làm thì bị họ xúm vào làm thịt. ;)). E nghe nhàm quá rồi h cũng cảnh tỉnh. Ko tin bố con thằng nào hứa hẹn cái gì hết. Nói chung mình cứ để ngoài tai thôi c ạ. Nhưng ở Ấn nếu ở bên chị women vẫn cứ ra ngoài đi chợ, c cứ đi, kệ đi chị, tội gì cứ ở nhà. Thấy e dâu với thím vẫn đi đó. Lo gì. Nếu ko đc ý, làm cách này, chị gọi điện liên tục cho ng mà hứa với c ý, vd vụ đi chợ, gọi liên tục. 10p gọi 1 lần mặc dù biết là họ ko đi. Gọi nhiều họ sợ c đó c. :)). Rồi sau ko dám hứa hẹn với c nữa đâu

    Thứ 2 vụ tiền, đúng là Ấn có kiểu như vậy, c hiền quá mà c Thảo. Ấn là phải chơi trò gọi điện, ngày nào cũng gọi đòi tiền, ngày 3,4 lần. Phải chai mặt vào, nó sợ và ngại, biết mình ghê gớm là phải trả. Cái này zai của e mách. Lúc đầu e cũng ngại ko tin, vì ở VN làm gì có ai chai mặt thế. Thế rồi e cuối cùng làm cách đó, ngày gọi thằng đó 5,6 lần ko kể sáng trưa chiều tối đòi tiền, cuối cùng nó phiền mà nó sợ quá, trả e rồi còn gọi cho zai e xin bảo Linh đừng gọi cho nó nữa. Cái loại đấy mất quan hệ luôn e cũng chả tiếc. E còn gọi thêm lần nữa chửi cho nó 1 trận khuyến mại. =)).
    E còn bảo zai là tiền mồ hôi công sức của t mà, sao t phải ngại.
    --- Gộp bài viết: 03/03/2015, Bài cũ từ: 03/03/2015 ---
    Chắc gì đã đc nàng ui. Còn pv lần 2 nữa cơ. =)). Lần sau chắc chết mất. Hỏi hết xừ rồi ko biết còn hỏi cái gì nữa
    hongnhung1218katie0412 thích bài này.
  6. rahu90

    rahu90 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    6
    [​IMG]
    @sandy_thao @may_trang mấy chàng ko có tám tỉ mỉ như chị em mình. Bạn em nói là chia sẻ kinh nghiệm làm sao để deal với gia đình và khi nào cần sự giúp đỡ trong thực tế thì sẽ giúp nhau. Bạn em offline riêng với 1 số cặp và chị em nhà mình ở Ấn cũng 3,4 lần rồi ạ. Tuy mới và ít nhưng cũng là bước đầu cho các chàng có nơi chia sẻ và tìm được sự hỗ trợ. có những điều các chàng không chia sẻ với chị em nhưng lại dễ dàng chia sẻ và có cách giải quyết tốt hơn với các bạn cùng phái.
    Khi mới quen em được hơn 1 năm ba mẹ bạn ấy vẫn chưa biết về em chỉ nghe phong phanh là đi công tác ở vn có quen được 1 người bạn gái ở đây. Bạn gái theo nghĩa "bạn là con gái". Hôm đó ngày cá tháng 4 chàng điện thoại về nhà hỏi thăm sức khỏe Mom dad và nói với mom là "Mom ơi, con có 1 chuyện rất quan trọng muốn nói. Con đi làm ở đây có quen dc 1 cô gái Vn dễ thương lắm. Con đã đăng ký kết hôn và làm đám cưới với cô ấy ở đây rồi". Mom nghe xong choáng váng làm cho 1 trận "con giỏi lắm rồi. Bây giờ muốn làm gì là làm. Đâu có cần hỏi ý kiến ba má nữa...bla bla bla..." Rồi chàng cười hahaha giải thích cho mom hôm nay là cá tháng tư chàng đùa với mom thôi chứ ko có những chuyện đó đâu. Nhưng có cô người yêu vn thì là thật. Mom im không nói gì âm thầm kể lại với dad :)). Lần đầu tiên em dc giới thiệu đến ba má chàng là như vậy. Rồi khi chàng lập ra group này thì 1 chàng trong group married. Bạn em không đi dự dc chỉ có em đi thôi. Bạn ấy dặn em nhớ chụp hình đám cưới và bạn ấy đã sử dụng những hình đó và hình của baby vivian, golu, suri... Mỗi ngày show cho mom 1 vài tấm để mom hiểu rằng bây giờ chuyện yêu và kết hôn giữa Indian và vnese nhiều lắm, baby thì đặc biệt là đáng yêu. Dần dần mom hay hỏi về em hơn. mom cũng tác động đến dad nhiều hơn. Dad nói nếu con muốn cưới thì được thôi dad chỉ có 1 điều kiện là con bé đó phải qua đây ở với mom và dad. Nhà em thì neo người, ba má sức khỏe yếu em ko muốn để ba má ở đây mà ko có ai chăm sóc. Thêm nữa nghe chuyện của chị Shona Thao, chị Gee, chị Jasmine Kaur,... em cũng hơi ơn ớn. Nên cũng đang chần chừ chưa có bàn tính gì. Em tính hè năm nay sẽ qua đó gặp ba má chàng. Cũng thấy chùn bước lắm nhưng cứ kiểu "bỏ thì thương vương thì tội" :(
    Bạn em ở godda bang Jharkhand có chị em nào ở gần khu vực đó ko ạ?
    hongnhung1218gee thích bài này.
  7. sandy_thao

    sandy_thao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2015
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    74
    Ah,sẵn @tuyetphuong nói vụ lề mề,kể luôn mấy cái này, một lần trước đám cưới ở Ấn, cả nhà nói ra chợ sắm đồ, mình đang ngồi ko biết gì, ông Sandy chạy vô hối nhanh lên cả nhà đang đợi đi liền change clothes fast, mình tất tả chạy vơ vội quần áo rồi chạy ra sân, ra thấy nguyên đại gia đình đang túm tụm, đứng nhìn ngoài cửa bàn tán, mình cũng xuống đứng cạnh, 10' 20', thấy họ vẫn đứng nói chuyện, mình hỏi sao ko đi, sandy bảo wait, hỏi wait what, họ bảo just wait, rồi tiếp tục nói chuyện, cứ thế 45' sau mới xuất phát :)), hỏi sandy rốt cuộc wait gì thế ổng chỉ cười.
    Lần sau, bà chị họ chồng chạy vào, nói ''hey i hear you want to buy something from market,i also go, you change clothes fast, i am urgent, i give you 5' only ok? I wait you outside'. Mình lật đật vơ cái khăn choàng quấn cái tóc chạy thiệt nhanh trong 5 nốt nhạc là có mặt ở nhà bả liền, vô nhà thấy bả đang ngồi chễm chệ kêu mình ngồi xuống chơi, mình hỏi why, you said 5' and you are urgent, bả nhìn mình với ánh mắt đầy ngạc nhiên nói ''but i not yet eat, i need to eat,you just wait', rồi nửa tiếng sau mới bắt đầu đi :)).
    Không biết mấy bạn đi ấn có cảm thấy ồn ào không, riêng Thảo thấy ồn kinh khủng, voice bình thường như hét, mặc kệ có ai ngủ , mọi người xung quanh vẫn nói chuyện cười giỡn ầm ĩ, đóng cửa ầm ầm, ai ngủ cứ ngủ. Mấy đứa em tụi nó nhỏ nha mà giọng còn hơn loa. Thảo vốn được tụi nó ưu ái, Thảo ngồi là hai đứa qua ngồi hai bên tựa đầu vào vai Thảo và bắt đầu cãi lộn, hai đưa cứ nhằm vô tai Thảo mà hét, đầu mình giựt bưng bưng, mình nổi điên kêu cãi nhau ra ngoài cãi nhá, tụi nó dừng lại lườm nhau, 2s sau bắt đầu cãi tiếp, vẫn kề vô lỗ tai mình hét vào.
    Em @Linhnguyen121, chị vốn ko hiền vậy đâu tại ông chồng chị thôi, kêu ổng đòi là ông bảo ổng không làm chuyện đòi nợ được vả lại bạn bè thân ai lại làm thế, ổng cứ cản chị, rồi chị ổng cãi nhau, chẳng hiểu bạn thân kiểu gì.
    Còn vụ đi ra ngoài, nếu em muốn sống yên ổn thì ko thể vậy phản ứng vậy được đâu, lần đó má chồng la chị, chị mặt uất ức lên gặp bà nội sandy, bà hỏi bị gì, chị bảo chị bị la, bà hỏi má chồng sao la Thảo, má chồng nói tự đi mua đường không nói ai, rồi hai người xúm lại xổ 1 tràng tiếng gì ko hiểu luôn, tức quá chị bảo la chị chị tuyệt thực ah :)). Ít nhất hiện giờ có cái không thoải mái nhưng không ai nói xét nét hay khó chịu gì chị không có complain gì, nên thôi nhắm mắt cho qua đi.
    Lần cập nhật cuối: 04/03/2015
    xtrandnTuyetphuong822004 thích bài này.
  8. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Dạ e qua Ấn thấy ng đi đường, ng trong nhà làm trò gì toàn hét vào mặt nhau đó c. Kiểu để communicate ở Ấn là phải hét lên đó. Mà ko phải hét lên bt, thò hẳn vào mặt nhau hét. :)).Ai cũng bảo nhau " you are chita" ( có nnhĩa là m là kiểu con sư tử) chắc chị @copconmisa hiểu, chồng c chắc cũng nói Urdu. Phải hét lên mới thể hiện đc ta đây bản lĩnh. Hô hô.
    Chắc c cũng là ng thichs sống yên tĩnh đúng ko ạ? Thế thì khó chịu là đungs rồi. Hix.
  9. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    @rahu90
    Bạn em ở Godda là thuộc về miền Đông Ấn, zai của chị ở Aurangabad là Trung Ấn, cách chỗ bạn em khoảng 1800 km. chị @sandy_thao ở Kashmir là Bắc Ấn, cách em 2000 km, còn @gee thì chị đọc qua mấy tầng trước, hình như là ở Bangalore, Nam Ấn cách chỗ bạn em cũng sơ sơ 2200 km. Thử hỏi chị Cọp xem có nhớ ai trong forum ở Đông Ấn ko, giới thiệu cho @rahu90 để cập nhật tình hình coi cuộc sống ở đó thế nào.
    lulumimirahu90 thích bài này.
  10. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @sandy thao. Vụ mượn tiền hay nhờ va rồi quỵt của người Ấn gee cũng nghe bạn khác nói y chang Thảo a. Gee chưa bị dính phốt lần nào vì gee còn keo kiệt hơn nguoi Ấn, haha.
    Đùa thoi. Tính gee không thích mua quà cap hay mua giùm cho người khac, ngoại trừ cha mẹ chồng. Quyet mua là cho luôn chứ không mua giùm. Gee thấy người An ít cho quà ai cái gì nếu không có dịp gì như sinh nhật, cưới hỏi. Nên mình đi chơi hay về vn không cần phải mua quà cho họ đâu.

    Thảo từ nay đừng mua, đừng dính vô nữa. Gee nói thiệt là mấy người bạn đó ca chớn đó, lợi dụng sandy hiền, thảo không hiẻu phong tục nên mới vậy. Chứ người Ấn với nhau họ có dám nhờ va lợi dụng kiểu đó không, chưa chắc Người ta làm vì người Ấn keo mà.

    vụ lè mè là chính xác. Họ luôn hối mình để rồi mình chờ họ. sinh nhật thằng con gee, gee biết thân phận nên lo tắm rửa , ăn diện cho cả 2 mẹ con nhanh nhẹn để ra nhà hàng. Vậy rồi ngồi ôm con chờ mẹ và chị chồng trang điểm lựa chọn từng cái bangle, không biết ai là nhân vật chính nữa. Ức chế...
    hướng giải quyết là hãy đừng tin vào 1 second của họ. vừa chờ vừa làm thơ cho đỡ sốt ruột.

    Người Ấn ồn ào là chính xác luôn cho dù là con nít hay bà lão. Dù là jasmine bầu bì cần tĩnh dưỡng hay là đứa con nít bé bỏng của gee cần ngủ đủ giấc đều bi đánh thức giật mình vì sự on ào của người nhà như nói quá to, khua đĩa, sap cửa, đá banh trong nhà. Hehe. Hướng giải quyết là mắng ai mắng được ( chồng ), và học thiền với vai câu kinh Phật để tịnh tâm không oánh lộn.

    Rahu em yên tâm, chỉ cần em coi Ấn là môi trường tôi luyện tính Nhẫn nại , em sẽ enjoy.
    --- Gộp bài viết: 04/03/2015, Bài cũ từ: 04/03/2015 ---
    Rahu:: chị biết R là chàng trai tốt em ạ, chị có thiện cảm với R nhiều . Nhưng R đi miết sao che chở cho gia đình và em? hai em rất đẹp đôi, nhưng chị cũng ái ngại cho cuộc sống hôn nhân đó. Cần gì cứ hỏi chị.
    rahu90, copconmisa, xtrandn1 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này