1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    ở đấy cũng đi du Xuân được à? Tưởng chỉ trong nhà nước mới có kiểu rảnh rang vậy chứ?o_O
  2. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    27
    Tối nay mình đi hẹn hò.

    Chuẩn bị đi thì sếp gọi, hok thèm nghe, sau sếp nhắn tin bảo làm abc mình nhắn tin là em đã đi chơi rồi.

    Đùa chứ, hôm nay là chủ nhật, bảo mình làm abc là sao, mình éo muốn làm nhân viên xuất sắc nhé. Làm nhân viên hơi khá cũng éo muốn làm. Đã muốn thì ko vào Công ty này rồi chỉ nhận mức lương bằng 1/2. Đùa chứ có cố gắng thì còn mút mùa bằng điểm khởi đầu mà mình đã từ bỏ. Thông minh một chút đi.

    Hé hé hé, anh ý nói anh muốn mượn sách của em, mượn ngay ấy, muốn đọc ngay, em mang sách cho a, anh mời em đi uống cà phê thế nào ? Mình nói mai em mang cho, anh đi chi cho mệt. Anh ý nói anh đi chơi không mệt. Mình nói thế anh ko phải là mượn sách mà muốn rủ em đi chơi đúng không. Anh ấy ừ rất sảng khoái nên mình ko hẹp hòi, đi thì đi.
  3. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    27
    Anh này,

    Trom tim em là đầy nỗi thất vọng.

    Chúng ta đều là người ăn chay, nghe theo phật pháp. Em không thực trường chay, một tháng đôi khi vì sự kiện gì đó, em ăn một chút thịt. Nhưng mà hầu như em không hề chạm một tí nào vào thịt cả. Không phải vì em tự bó buộc mình, em tự cảm thấy tội lỗi nên cố né tránh hết mức có thể.

    Trưa nào cũng gặp anh ở hàng cơm chay cả, anh lại nói là anh theo Thiền tông được mấy năm, cứ nghĩ anh là người đắc đạo. Nhưng hóa ra không phải, anh chỉ ăn chay buổi trưa, buổi tối thì không. Thế thì chay gì chứ ? Có mà anh ăn chay vì muốn gặp em ấy.

    Anh theo thiền tông, nên e mang cho a cuốn sách của thầy Nhất hạnh về thiền hành, chỉ đọc mấy trang đầu thôi là đã thấy cuốn sách đó hay biết bao nhiêu. Nhưng e hỏi anh có đọc sách của thầy không ? Đọc những cuốn gì rồi. Anh nói sách của Thầy thiên về dạy cho con người sống an lạc, nên anh không đọc. Em rút cuốn sách của em về và nói, vậy thôi, em và anh đều biết giới luật không nói dối, không đọc thì đừng mang về. Thế là anh mượn sách vì muốn rủ em đi uống cà phê. Nhưng đến thì cắm cúi nhìn điện thoại. Cứ coi là anh theo Mật tông tây tạng, thì anh chỉ theo những câu chuyện huyền bí về pháp thuật thần thông, còn những thứ dạy cho con người ta sao an lạc, sao đạt được thì anh lại không đọc.

    Mặc dù em nói rất ít, nhưng thực e đọc rất nhiều, hiểu rất nhiều, những thứ em tìm hiểu khác với những điều anh truy cầu.

    Anh này, chúng ta đều lựa chọn tu tâm tính. Đã lựa chọn tu tâm tính, là không còn muốn tham lam, tà kiến chấp nhất. Là không còn quá coi trọng vẻ ngoài của người khác, không quá quan trọng hư vinh, là tìm thấy sự an lạc tĩnh tâm thanh tịnh kể cả lúc không nói gì, là học được cách bước đi thong thả, chậm rãi và nhất tâm....Dù là như vậy, em đã muốn anh đắc được chút đạo quả như vậy đó. Thiền là sự tĩnh tâm an lành tuyệt đối, sự tự tin từ tâm can,.....em ước gì anh được như vậy đó.

    Hẹn cùng anh, e tự biết bản thân mình có bề ngoài khá là nổi bật, không muốn đi thêm xe để khác biệt với anh, nói anh qua chở em nhé. Nhưng sau em nhận thấy, là anh không đủ tự tin.

    Này anh, chúng ta đã theo phật, sao anh lại nỡ không đủ tự tin sao lại để bề ngoài và những thứ hư vinh đó vào mắt ?

    Haizzz, nỗi buồn của em biết làm sao đây ? Hay là ngộ tính của em cao, mới đọc đã hiểu, nên mới tu một chút đã bằng anh quy y tam bảo mấy năm đây ?

    Anh à, sự tuyệt vời nhất của đạo phật không phải là thần thông pháp thuật gì đó, mà là tìm được niết bàn cực lạc trong chính tâm mình, đối với mọi sự không lo lắng, luôn trang nghiêm điềm tĩnh, thanh tịnh. Em có học phật em sẽ học để tâm tính mình càng tốt. Không mong cầu ai mang gì đến cả.

    Haizzz

    Nỗi buồn thật lớn. Dù rằng biết mỗi người có căn cơ giác ngộ khác nhau, lại không nên tà kiến dùng 5 căn của mình mà nói thứ kia tốt xấu, nhưng em đã hi vọng anh khác hơn một chút.

    Chỉ vì em suy nghĩ khác, và em nghĩ là ở tầng suy nghĩ của anh, sẽ khó chấp nhận được em, với suy nghĩ của em.

    Nên em thất vọng một chút
  4. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    27
    Mr Sếp.

    Tv, em phụ trách chính sách nhá, hôm nay sửa quy chế này, ngày mai viết quy chế khác,...
    Tv, em thẩm định cho a 3 đơn vị, báo cáo ở đâu đã làm những giề rồi
    Tv, em tham gia kiểm toán nội bộ chuyên đề này ở đơn vị này, xong rồi, báo cáo đâu, ntn, ntn
    Tv, em theo dõi hậu Ktnb tất cả các đơn vị cho a, đã làm gì làm gì, lúc nào thì gửi anh báo cáo để trình HDQT
    Tv, ai xây dựng kế hoạch ngân sách của abc ? Em xây dựng form mẫu chưa ? Làm gấp
    Tv, em dịch cho anh cái này cái, dịch gấp cho anh
    Chiều nay đang họp giao ban thì thấy sếp lại, TV e chek mail dịch cho anh 2 trang rồi gửi ngay cho anh nhé. Họp xong lại nói Tv, em sau này sẽ tổng hợp theo dõi thực hiện kiến nghị thuế ở các đv nhé. Mình nói em overload rồi anh bảo người khác làm đi...
    Mình muốn nói thêm một câu nữa, anh nói thêm câu nữa em viết đơn xin nghỉ luôn.

    Ngày xưa em lương gấp 2 mà em làm sếp ấy mà em bỏ ấy. Chứ sang đây để nhàn nhã, chứ thế có mà bị rồ làm tiếp à.
  5. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    27
    Hôm nay cả đêm mở TV nghe Flower của Junsu. Nghe qua TV thích hơn hẳn

    Mình dạo này hay vào fb một chút, dù mình đã gỡ fb khỏi đt nhưng đôi khi vẫn theo thói quen cài lại rồi vào.

    Mình sẽ đi uống cà phê cùng 1 người. Mình hỏi bâng quơ rằng. Nếu như gặp nhau rồi nếu ai đó mà thấy ko thích thì kết quả sẽ là 1. Del số đt, 2 là Del fb, 3 là del trí nhớ, duyên chỉ có như vậy thì chỉ đến được như vậy, biết kết quả rồi sao lại phải gặp nhau ?

    Mình thấy hơi chơi vơi.

    Mình thấy mình là người rất chi là tầm thường, nên cái điều nhỏ nhất mà mình hơi mong muốn sẽ rất khó thành sự thật. Ai nghe nhạc đỏ mà chịu đựng được mình nghe kpop chứ ?

    Mình còn là người lúc nhạy cảm thì nhạy cảm quá, lúc thì ngu ngốc quá, người ta ko nói thì chẳng biết.

    Mình thấy cô độc cũng có nỗi vui thanh thản, và cũng có đôi chút lúc cảm thấy hơi buồn. Giờ bỗng dưng muốn gặp gỡ ai đó giết thời gian. Nhưng ngồi nhìn đt xong lại đi ngủ. Thông minh quá cũng không hay lắm.
  6. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    27
    Ngồi với một kẻ ngốc.

    Thật là lâu lắm mới ngồi nói chuyện với một người hơi ngốc. Mình 30 tuổi rồi mà gặp gỡ qúa ít hay sao ấy.

    Đặc điểm của kẻ ngốc là hay thấy mình nói thông minh.
  7. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    27
    Ở độ tuổi 30, xung quanh bạn chỉ còn lại toàn con trai hơi hâm... hoặc ít ra là như vậy.

    Hôm nay mình ngồi nghe nói về đạo phật mà mắt mình díp lại muốn ngủ luôn.

    Anh ta ngồi nói về chấp, nói đi nói lại mình đành hỏi, vậy a tu theo phái gì, trả lời ko theo phái gì (thế mới lạ) sau mình hỏi tiếp thế thiên về gì ( Thiền tông) ai cũng nhận là Thiền Tông hmm. Mình hỏi anh Tu phật để làm gì, anh ta nói là để thoát sinh tử, mình hỏi thoát sinh tử để làm gì ? Anh ta nói thoát sinh tử là thoát sinh tử. Mình hỏi anh đang muốn tu để thoát sinh tử không phải cũng đang chấp đấy sao ?

    Một người có thể lảm nhảm nói hơn 1h với 1 cô gái về đạo phật, mà nói rất chi là buồn ngủ và ngu ngốc. Thật là stupid. Mình mới nói với anh ấy là Con người ai cũng có lựa chọn, có kẻ biết về cõi phật ấy, nhưng không lựa chọn thành phật mà thích luân hồi lục đạo làm người, sống chết trong tiền bạc và vật chất. Còn có người lại lựa chọn sống cuộc sống thiên về tu tâm tính, coi nhẹ vật chất, họ theo đuổi giác ngộ, theo đuổi giải thoát niết bàn. Vậy 2 kẻ đó ai là người đúng, ai cao hơn ai. Chúng ta có phán xét được không ? Mỗi người có duyên của mình, nếu đến thì sẽ đến, nếu ko đến thì sẽ ko đến. Hà cớ gì mà cứ ép người ta phải theo mình ?

    Mình ko phán xét đâu, nhưng có lẽ mình ko yêu được người ngu ngốc.

    Mình đúng là ... cái số phận vô duyên.
    lin_phth5 thích bài này.
  8. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12

    Từ trang 72 đến bài viết này, nó là bài viết em ưng nhất; trước hết vì nó gọn gàng, sáng sủa và điềm tĩnh. Mong được đọc tiếp những bài có những phong vị như vậy từ chị.
    Duy cái ý đầu tiên mà em đánh dấu màu đỏ í thì em thấy nó có vẻ vẫn hơi võ đoán, chị ạ. Có thể chị chưa có dịp gặp được những chàng trai nghiêm túc, điềm đạm đó thôi.:-)
  9. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    27
    Hôm nay trong lòng có bão, trốn ra cầu thang bộ ngồi tĩnh tâm một chút.

    Thị phi trên đời, như lời mà một vị quan đã giải thích, mùa xuân người nông dân mừng vui vì mưa xuân khiến cây hạt nẩy mầm, thì người đi đường lại ghét vì đường ướt nhớp nháp. Thế nên cũng là mưa xuân với người này là tốt, người kia là xấu hơi đâu mà quan tâm tới thị phi rồi nói đúng sai tốt xấu.

    Mình ngồi tĩnh tâm rồi quán tâm mình một chút.

    Có thể bản thân mình không coi trọng mình mấy. Nhưng mình nhận thức được

    1. Mình không xấu xí, hoặc có thể giống như lời một số người gọi mình là người đẹp, mình không để tâm nhưng ý thức được bản thân là đôi khi có tính sát thương vì vẻ ngoài dễ thương và yếu đuối. Nghĩa là dù tâm mình không để tâm, và nhiều khi không tự tin với mình, thì mình ý thức rằng mình có vẻ ngoài ko hề xấu xí.
    2. Mình thông minh, mình biết rõ điều đó, ko hẳn là quá thông minh, mà là thông minh và ngây thơ theo cách ngu ngốc. Đôi khi thì thông minh quá, mà đôi khi thì ngốc quá. Không thể nói là mình ngốc, khi ở Công ty là nhân viên luôn được sếp đưa đi kè kè ở bên phụ trách những khách hàng lớn, những vấn đề sếp ko rõ rất đơn giản gửi mail nói mình nghiên cứu để trả lời, sau đó mình còn nhận 2 lời mời làm việc, một ở công ty nhà nước, một ở công ty nước ngoài. Dù ở vị trí nào lúc mình ra đi, họ đều không muốn. Dù mình làm việc rất nhiều, nhưng mình rất thông minh nên thường thì trông mình làm rất nhàn nhã và lúc nào cũng đúng deadline. Mình không hiểu là vì sao mọi người làm lâu vậy mà ko xong. Mình chỉ biết là mình làm KTNB ko làm gì cả, chỉ liếc vào chứng từ khoảng 2h là có thể viết báo cáo mấy trang đủ để là mình làm việc rất mẫn cán. Thế nên 1 tháng KTNB thì mình chỉ làm có 3 ngày, còn nữa là ngồi chơi, mà ra báo cáo vẫn hiệu quả. Các vấn đề gì hỏi mình đều có câu trả lời chính xác hầu như ngay lập tức. Đương nhiên là dù mình sống một cách ngu ngốc và không quan tâm đến thể hiện. Thì lúc nào kết quả của mình đều đạt ở mức cao, và mình dù phủ nhận thì mọi người xung quanh đều ngạt thở khi làm việc với mình, họ công nhận mình thông minh. Mình ko thể phủ nhận điều đó.
    3. Mình có kiến thức về mọi lĩnh vực, và có trí nhớ tốt.
    4. Mình nhận một mức lương chỉ bằng 1//2 mức mà mình nghĩ là ít nhất mình được hưởng ở mức normal, nhưng so với mặt bằng chung thì vẫn cao.
    5. Mình đã đi quá nhiều, ăn uống quá nhiều, ... nên mình không có cái ước mơ đi và ăn như người ta.
    6. Mình không có áp lực về tiền bạc, mình chẳng phải lo lắng cho ai cả, vì cả gia đình đều có năng lực kiếm $ cả. Dù mình ko có $, lúc mình cần mình biết mọi người trong gia đình đều sẽ mang cho mình, ngay lập tức, không hỏi gì thêm.
    7. Dù ở thuê thì mình chẳng thiếu thứ gì tối thiểu, ti vi còn có internet, quần áo tốt chất đầy tủ, đến xe cũng đẹp

    Vậy là mình ý thức được ưu điểm của mình. Nhưng vấn đề bề ngoài là một người như vậy, trong tâm mình không coi chúng ra gì. Và vấn đề ở đây là một người như mình, không nhận thức ra vì những thứ xung quanh mình như vậy là ở mức quá cao so với người khác. Nên mình không nhận thức ra thứ mình coi là bình thường, đã là quá cao. Nghĩa là mình dường như ko thấy mình sai ở đâu, nhưng là mình đã sai rồi.

    Muôn vạn người đâu có ai sống như mình chứ, mông lung trong mơ cũng như trên mây vậy đó.

    Như Đức phật lúc còn làm thái tử, chỉ mong muốn rời tất cả. Toàn bộ thế giới lúc ấy có mấy ai không nói là ngài ngu ngốc.

    Ngài lại luôn trăn trở, vì sao ta được mọi thứ vi diệu trên đời mà vẫn không thấy hạnh phúc.

    Mình sẽ ngồi lại để xem thứ mình muốn, thứ mình sẽ lựa chọn là gì. Sống một mình đến chết, hay là sẽ theo đuổi ai đó đến chết. Vì nếu mình ko theo đuổi ai đó đến chết, thì mình vĩnh viễn sẽ đơn độc đến chết. Ai cũng e dè trước mình, ai dám theo đuổi một đứa con gái lập dị như mình đây ?
    lin_phth5 thích bài này.
  10. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12
    Em vừa ấn nút "thích" cho bài viết của chị đấy. Bài viết khá chân thực, chị ạ; nên em thích.
    Chị đừng nghĩ bản thân đã lập dị làm gì cho nó khổ thân ra. Ối chị tầm tuổi chị cũng tâm tư tương tự ấy mà- lúc thì sắc sảo, đâu ra đấy; lúc lại ngây ngô, có khi đến rồ dại ấy mà.:-)
    Nhưng nếu có gì là ngoài mong muốn của bản thân thì cũng chẳng sao đâu chị ạ. Đời thiếu gì những đàn ông, nam nhi thông minh biết nhìn ra những thứ gì từ các chị là đáng yêu, đáng quý, chị ơi. Miễn là các chị có chút thông minh, chút khiêm tốn và đủ từ tâm, đủ chân thành là ổn cả thôi mà.:-)

Chia sẻ trang này