1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như mỗi ngày... ( từ trang 12)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi secret_garden_hn, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Những ngày cuối năm, mùa đông vẫn dài và lạnh. Cuối tuần này, tớ đi lên Tây Bắc. Đi một nơi mình chưa từng đặt chân đến, nên tớ thích. Nhưng chắc thời tiết sẽ rất là lạnh. Giữa sóng nước và núi cao mà. Tớ cũng đang thấp thỏm, trong những ngày còn lại của năm 2014 này, mình sẽ còn đi đâu nữa không, hay chỉ vài bước chân ra cửa? Mông lung lắm.
    Giáng sinh đang về. Đường phố có nhiều sắc đỏ và rất nhiều đèn.Lát tớ sẽ len lỏi qua Hàng Mã một chút, lấy thêm chút sắc đỏ cho cây thông xanh lấp lánh đền và bánh khúc cây đón Giáng sinh. Lâu lắm rồi mới mua những giấy trang kim để gói. Cũng quên mất gửi e-card chúc mừng mọi người. Càng ngày, càng thấy thiếu thời gian.
    Ngày gần cuối tháng 3 có liên quan đến một người thân thiết với tớ, không biết nó có ý nghĩa gì với bạn?
    Giáng sinh, luôn mong muốn những người mình quen biết vui vẻ, an lành.
    Merry Christmas!
    [​IMG]
    Weiss thích bài này.
  2. Weiss

    Weiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2014
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    11
    :)
    Có lẽ chẳng ai biết chính xác điều gì đang chờ mình phía trước.
    Thôi thì cứ bước đi, dù ban đầu đấy vẫn chỉ là những bước rón rén, rụt rè.
    Nhưng tớ tin vào ngày mai và những điều tốt đẹp. Mong bạn cũng tin như vậy, giống như tớ đã tin.
    Giáng Sinh an lành - ấm áp, bạn nhé !
    secret_garden_hn thích bài này.
  3. Weiss

    Weiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2014
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    11
    secret_garden_hn thích bài này.
  4. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Ngày Hà Nội lất phất mưa và bảng lảng sương mù. Ngày mai thời tiết cũng giống như hôm nay. Mưa thế này, tớ hay bị ảnh hưởng lắm.
    Tớ vừa nghe lại Papillon, vẫn thấy cảm giác như lần đầu tiên nghe. Những âm thanh nuối tiếc, như một điều gì đó đang trôi qua, dẫu nhẹ nhàng. Vẫn thế, cuộc sống có nhiều điều tưởng đã trôi qua, nhưng vẫn còn nuối tiếc. Cho nên quá khứ không đi qua được, mãi còn ở lại.
    Chúng ta tìm kiếm điều gì...?
    Weiss thích bài này.
  5. blackangel87

    blackangel87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    2
  6. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Hồi chiều em có chút rảnh rang, nhìn thấy bạn đọc từng chữ, nên hào hứng lắm. Em đinh viết mấy câu để cổ vũ bạn, rằng ban giỏi đấy, em cũng ước mình có thời gian để đọc lại từng chữ topic này, để nhẩm lại có bao nhiêu bạn ở trên ttvn giờ đã ra đi, chỉ riêng ở topic này thôi. Không hề ít đâu.
    Em nhận được tin nhắn từ trước năm mới, mà đến giờ em mới đọc. Những lời chúc may mắn cho năm mới, rất chân thành. Mới chỉ được có vậy thôi, thì công việc đến, em loay hoay với tâm trạng chạy sao cho kịp, cho xong việc, những việc lung tung không đâu vào đâu. Rảnh rang trôi mất, thư thái biến mất, lúc đi về là cảm thấy rã rời.
    Em viết nốt cho bạn, mong lấy lại chút khoảnh khắc rảnh rang. Không biết vì sao ngậm ngùi, cay cay.
    Những người muôn năm cũ
    Hồn ở đâu bây giờ...
  7. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Năm nay có một số việc không như ý muốn. Nhưng vì thế, em lựa chọn thêm những kế hoạch mới. Gặp một số người em từng nghĩ là rất được, thế mà giờ cứ như là xem kịch. Đáng cười quá. Muốn đọc lại truyện Ông già Khốt ta bít.
    Hôm qua trời mát mẻ dễ chịu. Đi vòng qua tượng đài Lê nin và đường Trần Phú, nghe văng vẳng Secret garden. Bỗng chốc thấy đường như vắng hẳn, tinh thần thư thái. Như thấy Hà Nội đang mùa thu tới.
    Secret. Bài khác.
  8. quehuongvaygoi

    quehuongvaygoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    96
    like cho thớt
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ki niệm của cuộc đời là cánh die^u'. Khi bước vào miền đất của hạnh phúc và nước mắt là những người phụ nữ cô độc đau thương ca? cuộc đời. Khi thăng hoa lên đến cực đô., khi lại rất trầm rất lă.ng. Góp nhặt lại ngân' a^y năm là gi'?
    Trải qua hết mọi cảm xúc thăng hoa danh vọng là góc tôi' của tôi và tôi. Dark va Nark là cuộc đời. Nă'ng, gió, mưa, bụi là nghiện. Nghiện sống và lă.ng nhìn cuộc đời trong câm lă.ng. Cuộc đời là sự khôn' na.n ma' mo^.t thang dan ong tra? cho 1 dem a^n ai. Gia' la' thoi gian. Cuo^c doi _ gia' cua? no' la' nhu"~ng con bup be tuong dong voi bong' dem hay thu' vui xa'c thi.t. Tung ngay thang, nuoc mat nu cuoi thoi gian viet ten toi.
  10. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Cho @juri (A_Q..) , vì bạn đã vào đây: 7 năm trước, sau khi trải qua tình yêu khá thú vị, bạn sung sướng muốn nói với cả thế giới rằng: Từ giờ, tôi đã thuộc về người đó. Ước mơ được chăm chút tổ ấm của mình... Người phụ nữ nào cũng thế: Mơ ước, mong muốn xây dựng và sẵn sàng hy sinh.
    7 năm, trải qua một thời gian dài, một thời tuổi trẻ, giờ bạn đang nhìn lại cuộc đời. Người đàn ông ngày xưa đâu rồi? Cuộc đời có khốn nạn vậy không? Đi qua hết, nhìn thấy hết, thì phải hiểu hết rằng mình cần giữ lại điều gì chứ? Mỗi ngày, ánh sáng nhiều hơn bóng tối. Cuộc đời cũng vậy, nhiều tốt đẹp hơn những đau buồn. Nếu cuộc sống chỉ thấy đàn ông, bóng đêm với thú vui xác thịt, nó làm mệt mỏi thế, nên bỏ nó đi thì hay hơn nhỉ?
    Như đang lênh đênh trên sóng nước, cảm thấy mình yêu đời.

Chia sẻ trang này