1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    27
    Hôm nay 2 anh em kia tổ chức 8.3 cho mình. Gọi mình đi ăn tối rồi đi xem phim.

    Kết quả là mình mọc rễ ở hàng kem mà 2 đồng chí kia vẫn chưa tới.

    Mai mình phải đi làm việc kìa, lazy quá.
  2. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    27
    Đêm nay xem bộ phim Thời thơ ấu. Phim hay nhưng dài dã man con ngan. 8h15 đến tận 11h. Mình cũng là lần đầu tiên trong 4 or năm năm gì đó về nhà lúc 11h30.

    Thật là tự trói buộc mình. Nhưng anh với em mình còn về nhà muộn hơn, 12h hoặc hơn 12h một chút.

    Anh mình hằn đầy dấu vết tuổi tác. Mình thấy rất thương.

    Hôm nay anh mình dẫn mình đi mua quà 8.3, mình lẽo đẽo theo sau. Một đôi giày những 5tr, mình đi đôi giày 5tr làm gì chứ nên mình nói là ko mua.

    Mình nhớ ra là sắp sinh nhật anh vs em mình rồi. Haizzz, mình đâu đại gia đến mức mua được một đôi giày mấy tr chứ. Nên mình sẽ chịu khó đi chọn thứ nào phù hợp và vừa $ thôi.

    Dù gì với người như mình thì vậy là quá lãng phí. Mình ko muốn sự lãng phí của mình là gánh nặng của người khác nhưng người khác tiêu $ do họ làm ra thì họ muốn mua bao nhiêu mình đều ủng hộ.

    Thực ra sống đơn giản có cái hạnh phúc nhẹ nhàng của đơn giản.
    lin_phth5 thích bài này.
  3. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12

    Nghĩ được rộng và xa như thế là sắp ổn được một việc rồi, chị ạ!
    :-)
  4. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    27
    Hôm nay anh mình gọi hỏi mình hôm nay em làm gì ? Mình nói em xem tivi thế là anh mình nói, anh sắp tới nơi, em xuống mở cửa.

    Anh mình mua tặng mình một bó ly trắng rất là to. Trời mưa ướt, và anh đi 40km để tặng hoa cho mình, rất cảm động.

    Dạo này mình nghèo, nên mình nói sau này những ngày lễ tết gì ko phải mua gì hay làm gì cả, em không quan trọng chúng.

    Anh về rồi mình chạy xuống nhà chủ nhà mình mượn bình cắm hoa. Mình ghét đổ hoa tàn nên từ hồi chuyển về đây không mua lọ hoa nào cả.

    Hoa rất thơm.

    Điều buồn hơn, là mình phát hiện ra anh lén để tiền lại cho mình. Mình thấy mình sống rất tốt, thật sự ko hề thiếu $, sao lại suốt ngày cho mình $.

    Mình nghĩ ra là nếu hôm thứ 6 đó, anh dẫn đi mua quà, mua đại thứ gì đó thì hôm nay anh đã ko phải mua hoa tới. Haizzz

    Trong lòng mình đầy sự cảm động và tủi thân. Nếu mình có bạn trai tặng hoa cho mình, thì anh mình sẽ ko phải tặng. Dù sao thì khi người khác làm điều gì đó cho mình, mình đều cảm thấy mãn kiếp ko trả nổi ân tình của họ. Mình sợ mắc nợ người khác.

    Với mình 8.3 ko có ý nghĩa gì cả.
    lin_phth5 thích bài này.
  5. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12
    Có thể khu vườn cảm xúc của chị đã bắt đầu ươm mầm cho những loài cây, loài hoa trái mới chăng; nên em cứ thấy thích đọc liên tục những bài viết của chị như thế này?:-)
    Quả là, khi thấy các chị được vui vẻ hoặc được sống với những đằm thắm, những dịu dàng... em cũng thấy vui lây. Thật đấy!:-)

    Chị ơi, vậy là ngày hôm nay- 8/3, với chị là rất ý nghĩa đấy chứ, sao chị lại bảo là nó không có ý nghĩa gì? Chỉ có điều là những ý nghĩa ấy, những niềm vui và xúc cảm ấy, ở những khía cạnh nào đó, có thể chúng không giống những ý nghĩa thông thường, phổ biến như với nhiều người khác mà thôi. Nhưng rõ ràng là vẫn là những Yêu Thương đấy thôi.... Vẫn là những Vì Nhau đấy chứ.... Chị nhỉ?:-)

    Em thấy có một việc, chị nghĩ về nó đúng lắm đầy.... Nếu hôm Thứ Sáu vừa rồi, chị chọn lấy một món quà nhỏ cho anh ấy yên tâm thì có phải đỡ cho anh ấy đường xa hôm nay không, chị nhỉ? :-)
    Nhưng mà thôi.... Mình đã biết và sẽ rút kinh nghiệm là ổn rồi, chị ạ.:-) Đúng là, chúng ta cần phải học hỏi mãi, học hỏi mãi thôi ....:-)
  6. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    27
    Từ ngày phát hiện ra cầu thang bộ rất yên tĩnh và vắng người. Mỗi khi không vui mình thích ra đây ngồi một mình.

    Từ một người khó gần và gần như mức độ chia sẻ bằng 0, giờ mức độ cởi mở của mình đã khá hơn nhiều. Đó quả thật là một quá trình không dễ dàng, mình nhận ra sống chân thật thì cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản hơn là việc gì cũng giữ trong lòng.

    Mình ghét đi làm.

    Những người xung quanh mình rất khác mình.

    Họ trời mưa, 8.3 Công ty tổ chức liên hoan, có người nói đi taxi đi nhân dịp mời chị em, $ taxi khoảng 14k, nhưng họ quyết định đi xe máy.

    Mình nói mình ngồi gần 2 cái máy điều hòa rét vãi lol, đổi chỗ được ko ? Nhưng họ ko.

    Họ cảm thấy rất là khó chịu vì mình trưa nào cũng đi ăn chay. Họ nói, ai cũng như mình thì lợn gà nuôi biết làm sao. Tóm lại là mình bị kỳ thị.

    Khi mình mới vào, họ tự tin là nhân viên xuất sắc, rất kể cả. Mình vào rồi, như họ làm hợp nhất mình thấy chưa đúng, mình nói vậy mới đúng, họ đọc mãi, sau không hiểu mình giải thích, giải thích cho rồi họ lại nói là ""Gì chứ những cái khó thì không biết, chứ cái đơn giản thì vô tư". Mà thứ họ đang hỏi mình, mình thấy nó đơn giản đấy chứ. Sau đó sếp nói mình làm abc cho họ, mình nói mình sẽ hỗ trợ. Sau đó mình xem xong bảo họ post, họ quên béng ko post, sau đó sếp ra hỏi mắng ầm ĩ, mình nói post, họ nói chị post đi.

    Haizzz,...

    Họ đi ăn uống Công ty trả $ là lợi ích nên phải đi, ăn nhiều nhất có thể.

    Họ khác mình, họ hoàn toàn khác. Họ chưa buông bỏ được, đang giành giật ích kỷ lắm.

    Mà mình nói thẳng với họ là mình nhiều việc lắm, họ lại nói kháy mình. Vì lúc nào trông mình cũng nhàn nhã.

    Quan hệ phức tạp ha, mà còn đòi cưa mình nữa. Cưa mình như vậy á ? Mình với họ như mặt trăng và mặt trời ấy, họ thấy mình lập dị và ngốc. Còn mình thấy họ giành giật vậy, ko biết có giàu có với hạnh phúc không ? Họ đâu có chấp nhận nổi điều mà họ nói lập dị ở mình ? Còn làm gì cũng sợ thiệt.

    Mình thấy từ nay về sau kính nhi viễn chi là tốt nhất. Mình sống cuộc sống của mình là ổn rồi.
  7. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12
    Tâm trạng của chị hôm nay lại giống ngoài khung trời kia rồi- một ngày tháng Giêng, màu đùng đục bởi đám mưa xuân.... Lạnh không ra lạnh mà nóng bức cũng không ra nóng bức....

    Nhưng với em, như thế cũng không sao cả, chị ạ. Con người ta- với tất cả những gì mà nó luôn bận bịu, mang theo bên mình/ vui- buồn, hy vọng- thất vọng, thuận lợi- khó khăn.... là các tiểu thế giới mà- đa dạng, đa chiều.... Chỉ khác nhau là mang ra chia sẻ, cảm thông với nhau hay không mà thôi.:-)

    Chị ơi, về những khác biệt mà chị kể ra ở trên với đồng nghiệp của chị ấy mà thì chị hãy nhẹ nhàng giải trình cho người ta hiểu dần dần, chị nhé; đừng có mà xúc phạm người ta, trực diện chê bai người ta! Em nghiệm thấy rằng, đa số con người ta đều rất dễ bật lò xo khi bị chê bai, chị ạ. Trưa nay, trong nhà hàng của tụi em cũng thế đấy.... Eo ơi, may mà em rất chi là bình tĩnh, điềm đạm trả lời, giảng giải cho người ta đấy....:-) Ai đời, hễ thấy ai góp ý về những điểm chưa hoàn thiện của bản thân mà lại nhẩy lên, bổ chan chát vào mặt người ta thế.... Cũng là một đồng nghiệp nam của em đấy, chị ạ.... Eo ơi, có những zai đã không thông minh lắm mà lại nóng tính thế....:-)


    E
  8. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Mình cũng ghét đi làm và hay đi bộ cho dù thang máy vẫn chạy tốt!
    Ghét đi làm vì ... Thích đi chơi :D. Hiện giờ làm nhiều hơn chỉ để sau rảnh đi chơi
    Đi bộ cầu thang thay tập thể dục.
    Tv_ngay_nang_len thích bài này.
  9. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    27
    Hôm nay mệt nên ở nhà, xem Master'sun.

    Phim kể về một cô gái có khả năng ngoại cảm, gặp được duyên phận của mình.

    Mình chỉ nhớ câu thoại, anh sẽ dũng cảm, còn em hãy cố gắng. Điều mình muốn nghe :)

    Ngủ thôi. G9
  10. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12

    "Anh chẳng những dũng cảm mà còn pjair cố gắng; cũng như Em chẳng những phải cố gắng nhiều mà còn phải dũng cảm nữa đấy, nghen!" . Chuyện "Anh- Em" thì cứ phải thế mới được, chị ạ.:-)

Chia sẻ trang này