1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái giá của sự trưởng thành

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kieuhaiyen, 14/02/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Hãy học cách biết vui với những gì mình đang có , em ạ, dù chúng có thể chỉ là những điều bình dị. Mọi thứ đều cần phải học hỏi dần dần.:-)
    kieuhaiyen thích bài này.
  2. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    chẳng có gì thú vị để chào đón năm mới, những ngày cuối năm thấy .........mệt mỏi............Người đang ở đâu hả Người o
    cảm ơn anh, rất vui vì sự xuất hiện trở lại của anh
    --- Gộp bài viết: 27/12/2014, Bài cũ từ: 27/12/2014 ---
    anh biết ko, em có cái tính là nếu em than thở mà có người nói chuyện cùng thì em sẽ ko than thở nữa, còn ko ai nói gì thì em thường than thở nhiều nhiều cho đỡ chán, khổ thế, cái anh chồng của em chia tay nên em mới hết vui anh ạ, anh quan tâm là em vui lắm ạ, hết buồn rồi ạ
  3. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    có một sự ân hận nhẹ, giá như mình đừng quá vội vàng, biết giờ ko thể quay lại được nhưng xin tình yêu của tôi hãy cho tôi biết lý do..........
  4. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    lâu lắm rồi ấy, cứ thấy buồn buồn chẳng còn tâm trạng nào mà giãi bày ra nữa:-(:-(:-(
  5. nextplease88

    nextplease88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2015
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    1
    Bài viết của bạn làm mình liên tưởng đến câu này, cũng khá hay. Cái giá của sự trưởng thành là sự mất mát. Mà dễ cảm nhận được nhất là sự mất trinh.
  6. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    bạn nói hay quá, nhưng nếu mất vậy chắc gì đã đủ cho sự trưởng thành.................:-):-):-)
    --- Gộp bài viết: 02/03/2015, Bài cũ từ: 02/03/2015 ---
    vì cuộc sống này luôn không đơn giản, có cho đi mới có nhận lại, có ai ko mất đi cái này để được cái khác đâu, tình yêu thương của con người cũng vậy, mình ko thương yêu người ta liệu người ta sẽ thương yêu mình, tất cả đến với nhau bằng tấm lòng và sự chân thành mà, :-):-):-)
    chinhrphong2 thích bài này.
  7. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    ...có cho đi mới có nhận lại, có ai ko mất đi cái này để được cái khác đâu, tình yêu thương của con người cũng vậy, mình ko thương yêu người ta liệu người ta sẽ thương yêu mình....

    Cái ý nghĩ trên là một phần của Trưởng Thành rồi đấy, em Yến à.:-)
    kieuhaiyen thích bài này.
  8. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    cảm ơn anh Chỉnh Phong, em nói sự thật thôi chứ em trưởng thành gì đâu ạ, tuổi thì nhiều nhưng nhiều điều trong cuộc sống còn chưa biết, em thấy mình vẫn còn bé lắm anh ạ, hjhj
  9. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Sẽ không có ai dám nói bản thân đã trưởng thành đến mức ko cần trưởng thành thêm nữa đâu, em Yến à. Và, với Đời Sống, chẳng ai dám tự nhận mình đã lớn đâu, em! Hãy học cách sống thành thực là cũng khá tốt rồi.:-)
    kieuhaiyen thích bài này.
  10. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    Càng lớn mình càng thấy mình già chứ ko thấy trưởng thành hơn
    Đã bước sang nửa sau của những năm tuổi 20s rồi
    Đời mình thấy từ 20-24 sao mà nhàn rỗi, sống đủng đỉnh để rồi từ 25-29 bận rộn vô cùng 1 tuần làm việc 80h không còn thời gian cho bản thân và những người khác :((
    Đúng là không hi sinh cái này thì không thể có cái khác được
    kieuhaiyen thích bài này.

Chia sẻ trang này