1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn cách chốt hạ sau một time dài cưa cẩm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi little_chicken_2015, 02/03/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. little_chicken_2015

    little_chicken_2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2015
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, đầu xuân năm mới em kính chúc các gà sẽ bớt gà để trở thành cu thảo >> cho các lớp gà non trông cậy.
    Bản than em học hỏi được rất nhiều từ box Tư vấn tình yêu về cách nói chuyện với cáo, giúp cho cuộc nói chuyện cởi mở hơn & em cũng tự tin hơn.
    Em quen cáo cách đây khoảng 1 tháng khi em qua Công ty cáo để lấy bản vẽ (em sử dung dịch vụ vẽ sơ đồ thửa đất bên cty cáo). Qua cử chỉ lễ phép ngoan ngoãn + gương mặt xinh xắn phúc hậu em quyết định lập mưu lấy contact của cáo. Trước khi ra về em có giả bộ đang gấp nên nhờ cáo in hộ file Đơn xin tách thửa để nộp lên quận. Một công đôi việc lấy được email của cáo + khỏi phải về in. Sau đấy em về email cho cáo:
    Cáo reply
    Đến lượt em
    Các email em ý hay trả lời vào đầu h sang:
    Em chưa có nói lịch hẹn cơ mà, ai mượn cáo từ chối tuần này:
    Bản than em cũng hok muốn email nhìu nữa thì dường như cáo cũng cùng suy nghĩ như vậy:
    Và email cuối cùng của cáo trả lời em là số điện thoại của cáo. Từ đấy em với cáo tiến hoá từ email sang nhắn tin qua iMessage.
    >>
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    cưa cẩm theo cái kiểu email nhổn làm thì có mà đến mùa quít sang năm chú ạ... đàn ông đàn ang làm việc gì phải xốc vác lên. đặt thẳng vấn đề là anh muốn mời em đi uống nước rồi phát triển tình cảm. suy cho cùng thì chú cưa cẩm nó cũng chỉ lôi nó lên giường. uỵch mấy phát cho đã ngứa thôi, còn sau này cưới không thì không biết. nó cũng biết tỏng ý chú rồi, giờ nó còn đang bận cân đo đong đếm giá của chú với giá của thằng khác, rồi so sánh cỡ nó thì lấy thằng nào cho vừa. văn chú dài lê thê lết thết làm anh nhớ đến Quỳnh Dao, có cái bộ gì phát hành hoài NXB in hết giấy rồi mà văn chưa hết ý ấy... vồn chú ạ
  3. little_chicken_2015

    little_chicken_2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2015
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác Kensaonhi,
    Với dăm cái email như thế này là đúng nhẽ chứ hok gọi là dàiiiiii vồnnnnn như bác nghĩ. Em cũng đã sớm kết thúc vc email qua lại để chuyen sang nhắn tin.
    Lời vấn véo của bác rất đúng khi em nhắn tin quá nhìu với cáo mà thiếu đi tính thực tế là phải xách chày lên và đi tán cáo bằng lời nói, cử chỉ hành động
    Em quen cáo vào những ngày giáp Tết nên cả em cả cáo đều bận rộn với cv, liên hoan, chúc tết....rất khó setup cuộc hẹn. Duy có một lần trc khi về nghỉ tết, sau buổi party cty em có phần chếnh choáng say nhưng cồn cào nhớ cáo và cũng đã hẹn là sẽ gặp cáo tối đó và rồi e đi taxi đến Trại Cáo. Em ngồi uống cafe chờ cáo đến, lần thứ hai tim em loạn nhịp trước vẻ đẹp của cáo, cáo hok gọi đồ uống mà chỉ H2O. Hai đứa nói chuyện một hồi xoay quanh những chuyện hôm đầu gặp cáo và nội dung chat chít cũ, quán cafe ngoại ô nên cũng chả có view mà chém nên được đâu đó 30' cáo xin phép về vi tía của cáo hok cho về muộn. Hôm ấy em có hành động ngu ngốc là ngắm gà hơi nhiều, chỉ thiếu thè lè lưỡi ra thở nữa là giống chó con đói sữa, có biểu hiện cà cuống
    Sau bưã đấy em vs gà vẫn nhắn tin đều, thường là vào buổi tối. Ban ngày nhắn ít và cáo thường hok tl lại ngay để vài tiếng mới tl. Em cũng vì thế mà delay trả lời cáo lâu hơn time phải chờ cáo tl
    Có đôi lần em quá xoắn quẩy mà tỏ vẻ hok hài lòng việc cáo tl muộn, cũng có đôi lần em nt là em nhớ cáo, nhớ rất nhiều. Cáo hok care mà chỉ tỏ thái độ lễ phép vui vẻ như hok có gì xảy ra. Có lần em xỉn em có nói lời yêu thương cáo, cáo có hỏi lại "anh gà thích em àh" em trả lời "chưa hẳn là z"
    Mấy ngày tết cho đến nay em và cáo vẫn nt buổi tối hoặc ban ngày có nhắn chút xíu. Thú thật e chán nt lắm rồi, hok vì kết gà và hok chiến thắng nổi bản thân để tỏ tình chốt hạ thì em đã hok kéo dài như thế này.
    Về câu nội dung nhắn tin xoay quanh việc kể lể các sự kiện sở thích thời sự thời cuộc vận hạn cho đến miếng ăn giấc ngủ tắm rửa của cáo và em. Cáo lôi e vào cả zalo nói chuyện vs cáo.
    Tối hôm qua e hok nhắn tin cho cáo mà cáo cũng éo thèm hỏi e sống chết ra sao. Lần đầu tiên thông tin giữa e và cáo bị gián đoạn quá 24h. Lần gần đáy nhất em nói vs cáo vc e hẹn cáo tối em gọi điện nói chuện thay vì nhắn tin, cáo bảo "cáo hok nghe đt buổi tối"
    Chuyện của e khá dài vì trước đó e hok định nhờ các bác vấn véo gì hết mà chỉ vào xem các gà khác khóc loc ỉ ôi để lấy đó làm bài học, nay rơi vào bế tắc mong các bác cho lời khuyên tấn công hiệu quả
    Bác kèn sáo nhị nói e cua cáo này chỉ để uỵch vài cái chống vã là hok phải đâu ạh, dù em có đang chạy theo bầy cáo khác cũng chỉ để phân tán tư tưởng để hok bị xoan quay va luỵ quá nhiều vào cáo. Có thể bác nói đúng, cáo đang nấng lên hạ xuống từng con gà trong đàn gà cua cao, vậy e phải làm sao đây???????
  4. ZzYaozZ

    ZzYaozZ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2014
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    28
    Đúng gà đây mà, thế này chưa chết hẳn đâu cáo còn vờn cho đã rồi mới chết. Bác nên nhớ là gái nó đủ thông minh để giữ cái giá của nó không vì một câu yêu đương vớ vẩn trên sms mà nó đồng ý, không vì 1 thứ vớ vẩn nào ấy mà nó cũng I love U bác (cho dù nó thích bác thật) cho nên bác không nên nói câu yêu đương hoặc mấy câu sến sến lụy tình điều này sẽ làm 2 bên khó xử và cũng làm "đi vào ngõ cụt" đúng là dân kiến trúc khô khan nên việc nhắn tin là bất lợi cho bác => không nên sms zalo facebook v.v... Cần nắm rõ lịch của Cáo có thể qua đồng nghiệp hoặc qua ngần ấy tin nhắn Cáo nhắn với bác mà nên có một cuộc hẹn (ngồi nhìn nhau cười cũng được), bác nghĩ nếu không thành công cô này thì xem đó như một con cáo để rèn luyện. Còn lại chưa có gì đặc sắc có gì bác cứ post lên anh em tư vấn tiếp. Thân!
    little_chicken_2015 thích bài này.
  5. little_chicken_2015

    little_chicken_2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2015
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em chưa hề nói yêu cáo hay thích cáo bác ợh. Em chỉ nói em nhớ cáo thôi, cáo có hỏi e là e thích cáo à? Em cũng đâu có xác nhận đâu ạh.
    Em vừa chủ động nhắn tin cho cáo, còn nóng hổi
    --- Gộp bài viết: 03/03/2015, Bài cũ từ: 03/03/2015 ---
    Bác Yao gì ơi, em hok phải dân kiến trúc em là dân IT cơ ạh. Em hok quen đồng nghiệp hay người thân của cáo. Em là khách hàng của cty nhà cậu cáo còn cáo là gia đình bắt cáo đến đó làm trong lúc cáo sắp tốt nghiệp, em có viết rõ trong post #1 bác lại đọc lướt rồi ạh
  6. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Trong khi chú đang bắn t...inh dồn dập vào màn hình thì có khi cáo nó đang ngồi mịa lên đùi một thằng thợ săn nào đó đang rung tè tè như điện thoại để hưởng cái sướng tê tái ve vuốt chờn vờn của thằng thợ săn.

    Những thằng dê già nó hơn hẳn những con gà ở chỗ thực tế , phi mịa lên xe lao thẳng vào hang lùa cáo thay vì ******** ẻo lả qua mạng.
    Cáo nó thường thích như thế đấy .
    Một là chiến thắng anh mang vòng hoa , hai là thất bại như liệu pháp sốc tăng liều cho lần chiến tiếp theo . Nhưng mà cuộc chiến giáp lá cà bao giờ cũng mang lại nhiều cảm giác mạnh và kinh nghiệm thực tế hơn cho gà chiến.

    Hy vọng chú hiểu những gì anh phách ở trển mà triển khai cho chuẩn.
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    bác Đại Bàng năm nay khéo có khi 4 sọi rồi nhi, vấn veo chuẩn thế. đánh cận chiến với xáp lá cà, anh nghe giang hồ đồn Pacquiao còn chưa dám chơi tay đôi với bác ấy nữa mà :))
    DeutschlandvermisstVN thích bài này.
  8. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Trên 4 sọi rồi chú Ken à. Hoặc là nắm than, móc lốp , sút trực tiếp hoặc là giải tán à ơi đóng gạch trên mạng .
    Mạng mẽo chỉ dùng khi dạo đầu nửa kín , nửa hở thôi, sau vài cuốc bập bập là phải ra khỏi nhà triển khai phương án úp sọt ngay . Có súng dùng súng, không súng thì dùng cuốc thuổng , gậy, tăm .Quan trọng là vẩy súng mù mịt , vu hồi trước mặt cáo.
    vanconyeuem_lkkensaii2004 thích bài này.
  9. EP2009

    EP2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    55
    lót dép hóng =D>
  10. vanconyeuem_lk

    vanconyeuem_lk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    54
    thích cách tư vấn của bác đại bàng với bác Đau.riêng chủ top sao thấy top nói chuyện chán phèo,văn chương lượm thượm dông dài,thích gái thì cứ chạy qua cty rủ gái đi ăn sáng,cf.tối rảnh thì chạy qua nhà gái rủ gái xuống nhà nói chuyện chứ *** gì cứ ngồi nhà nt roi than chán.thanh niên thì phải xông xáo dạn dỉ lên chứ
    DeutschlandvermisstVN thích bài này.

Chia sẻ trang này