1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GALA cười 2004 của box Thái Phiên...!!!

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi Salem-Saberhagem, 20/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    có một sinh viên Việt Nam đi du học nước ngoài , anh ta tự hào khoe với ban bè quốc tế rằng nước Việt Nam giàu và đẹp .Đang thao thao bất tuyệt bỗng dưng có một anh chàng tây 100% cắt lời:
    giàu kiểu gì mà suốt ngày dân việt nam phải bỏ nước sang tây kiếm tiền , đẹp kiểu gì mà 50% dân số mắc bệnh .... đái(ở) đường
    anh nguời việt kia nghe thấy rất lấy làm tức giận, anh ta quyết chí cầm máy ảnh đi chụp bằng được một pô ảnh một thằng tây đang đái đường .Tìm hoài mà không thấy , đang đến gia đoạn chán nản nhất thì anh ta nhìn thấy một anh chàng cao to đang lúi húi trong bụi cây chuẩn bị .....đi theo tiếng gọi nơi hoang dã. Anh chàng đến gần định bụng hỏi tên tuổi địa chỉ của anh này để làm bằng chứng cụ thể nhưng khi anh này quay lại thì ... ôi thôi.. đó là một người việt nam
  2. boy_10a14

    boy_10a14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chả buồn cười gì cả !
    Chán phèo
  3. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    oài bạn thấy chán nưnhg tớ không thấy chán
    kiếm được khối gold đó
  4. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Sao ai vào đây viết bài cũng chỉ mong kiếm golf thế nhỉ. Thảo nào chất lượng bài viết chảng ra cái gì cả
      Có những lúc vùi đầu bên keyboard  I vô tình dùng SHIFT viết tên YOU
  5. Hitokiri_Battousai

    Hitokiri_Battousai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Cỏ cây cũng có tình yêu
    Còn em chẳng thấy những điều yêu thương
    Học để chợt biết vấn vương
    Tìm để tự biết tim mình có ai
    Ngày vẫn rộng tháng vẫn dài
    Bước hoài chân mỏi tìm ai trong đời?

    Phi thiên ngự kiếm ...
  6. boy_10a14

    boy_10a14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    oài bạn thấy chán nưnhg tớ không thấy chán
    kiếm được khối gold đó
    [/quote]
    Ui trời !
    Bài đó mà cũng được người bình chon thì ko thể tin được
    Ko biết tên điên nào bình thế nhỉ ?
  7. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    bác nèy hình như nhầm chủ đề....
  8. bimbim_codon

    bimbim_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa có 3 con rận sống trên cơ thể của 1 cô gái.Gặp nhau ,bọn chúng hỏi về địa chỉ để còn đến chơi.
    _Con 1 nói: nhà em ở trên 2 ngọn đồi.
    _Con 2: nhà em ở ven rừng rậm.
    _Con 3: nhà anh ở tít tận trong hang sâu.Cứ khoảng vài ba ngày lại có 1 anh trăn dài thật dài đến ,hỏi mãi chẳng trả lời gì cả.Thò ra thụt vào chừng .....15 phút(không chắc) ,nhổ 1 bãi nước bọt rồi bỏ đi.....
    Cafe đắng anh bỏ đường cho ngọt
    Tình đắng rồi anh biết bỏ gì đây
  9. bimbim_codon

    bimbim_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Một cậu bé 3 tuổi đi học mẫu giáo...Đến giờ ăn mà nó chẳng chịu ăn...Cô giáo trẻ đến bên và hỏi: Ê sao không ăn.
    _Em ở nhà wen sờ rốn mẹ rùi.Cô cho em sờ rốn em mới ăn cơm.
    _Ok
    Khoảng 1 phút sau cô giáo thấy là lạ hỏi: Ê ku nhầm rồi,đây đâu phải , rốn cô cao hơn cơ.Bỏ ngón tay cái ra đê
    _Đây cũng có phải ngón tay cái của em đâu...

    Cafe đắng anh bỏ đường cho ngọt
    Tình đắng rồi anh biết bỏ gì đây
  10. bimbim_datinh

    bimbim_datinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Các bộ phận trên cơ thể của một ông lão( nhớ là ông lão nhé) họp nhau quyết định cho 1 số bộ phận có cống hiến nhìu nhìu nghỉ hưu. Bác tim bẩu lúc nào tao cũng đập.
    Chú mũi bảo lúc nào cũng thở......vvvvv
    Bỗng 1 tiếng rên yếu ớt : T..T...Tôi...muốn nghỉ....ac ac.
    Tất cả quay lại không thấy ai (chắc thằng này bé wá ). Ông não cất tiếng : thằng nào có ý kiến đứng lên xem nào.
    Tiếng kêu vẫn yếu ớt : B B ****** mà còn đứng dậy được thì..đã *** xin nghỉ ...hic ..hic.
    Đố các bạn thằng đó là ai?????.
    Làm nô lệ cho quỷ dư còn hơn làm nô lệ cho đàn bà!
    Kẻ bất mãn vơi nơi mình đã từng học tập

    bimbim

Chia sẻ trang này