1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 17: India - Yêu và ghét)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Tuyetphuong822004, 22/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    @lulumimi:

    Trời đất thay đổi, lòng người không lường trước được em ơi, nên cẩn thận không bao giờ thừa. Chị đọc ở đâu đấy có 1 chị bị 1 ông người Nhật lừa có con rồi bắt mất đứa con về cho bà vợ Nhật nuôi (hồi cuối năm 2014). Hàng xóm nhà chị là 1 chú lai Ấn (mẹ VNam, ba người Ấn). Ba chú ấy sang VN buôn vải, lấy mẹ chú và sinh ra chú ấy nhưng rồi bỏ về nước ko bao giờ liên lạc lại.

    Nếu em cảm thấy ổn với cuộc sống hiện tại thi em không phải hối tiếc cho lựa chọn quá khứ cửa mình đâu.

    Chúc em sống vui sống khỏe để nuôi dậy con tốt nhá! Bọn F1 đứa nào cũng đáng yêu không thể tả được :D
    xtrandn thích bài này.
  2. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Em Katie! Chị @may_trang sắp đi rồi nên chị bảo bữa nào hẹn tụi mình đến nhà chị, chị làm chả giò cho ăn kìa.hihihi. Nhanh nhanh ko thôi chị đổi ý đó em.
  3. WeedAK

    WeedAK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2015
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    10
    Chào cả nhà,
    Nếu tham gia nói chuyện cùng mọi người thì chắc có lẽ mình đã là thành viên rất tích cực từ rất lâu, mình chỉ âm thầm theo dõi nhà mình từ lâu lắm rồi. Nếu xét về tuổi thì mình cũng không còn trẻ như các em ở đây và cũng đã là hàng băm rồi. Mình cũng là một trong những người đã từng yêu trai Ấn cũng trải qua bao đau khổ, nước mắt, nhưng chính nhờ vào đây mà mình mới mạnh mẽ từ bỏ được tình yêu không đi đến đâu.
    @lulumimi: Chị đọc bài của em và chị mới quyết định vào đây vì trường hợp của em giống như bạn của chị. Trong tình yêu những người trong cuộc thường rất mù quáng không thể nhận ra cái nào là đúng cái nào là sai. Người bạn đó của chị cũng như em, cô ấy cũng đã có con đã được 5 tuổi, người đàn ông đó cũng chăm sóc lo lắng cho cô ấy rất chu đáo không khác gì người yêu em, anh ta vẫn đi đi về về giữa Malay và VN. Bạn chị chấp nhận làm một cô vợ hờ của anh ta vì cô ấy quá yêu anh ta, chỉ cần biết anh ta là cha của con cô và vẫn luôn đối xử tốt với cô. Đến khi con trai được 3 tuổi thì vợ anh ta cũng đã có con, anh cũng không còn dành nhiều thời gian và tình cảm cho bạn chị nữa. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến và em biết không đến giờ thì bạn chị là single mom nuôi con một mình đã được 2 năm. Đàn ông họ ích kỷ lắm em à, cái gì cũng muốn nắm giữ không muốn buông cái nào, và đàn ông Ấn họ cũng coi trọng gia đình chính thức của họ lắm vì đó không chỉ sống riêng cho bản thân họ mà còn là danh dự của dòng họ của gia đình nên cuối cùng thì họ vẫn về với người vợ được gia đình chấp nhận. Em hãy còn trẻ lắm và còn có cả một quãng đường dài phía trước, đừng để mình mãi là một người không có thân phận sống tạm bợ như vậy, em có quyền có được những gì mình xứng đáng có..."This life is very balance, neither happiness is infinity nor pain is unlimited"
  4. lanathing

    lanathing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2015
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Các bạn giúp mình với. Lúc trước mình có quen một trai Ấn được 4 năm. Năm ngoái đã chia tay rồi. Giờ anh ta lại quay ra đe dọa, ghép ảnh mình tùm lum. Mình muốn qua tận bên đó, rồi báo cảnh sát. Mình làm như vậy được không? Bạn nào ở Ấn giúp mình với. Minh cảm ơn nhiều!
  5. sandy_thao

    sandy_thao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2015
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    74
    @lanathing,nói cụ thể chút được không bạn ơi, ghép thế nào,đe dọa gì có ảnh hưởng gì đến bạn không, bạn nói rõ mọi người mới góp ý được ah
  6. lanathing

    lanathing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2015
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    có ảnh hưởng bạn ạ. Anh ta add friends trong fb của mình, kết bạn với họ. Anh ta gửi demo ảnh cho mình. Nói lúc thích hợp sẽ gửi lên. Các bạn có cách gì giúp mình với
  7. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    @lanathing: nhưng mục đích của cậu ta là muốn cái gì từ bạn ? tống tiền, tống tình hay còn nguyên nhân gì khác ? mà những hình đó có nhạy cảm ko hay là hắn cắt cái đầu bạn rùi ghép với mấy hình ko có bao bì ? giờ nếu hắn cương thì mình nhu trước đã, đừng manh động nhen !
  8. lanathing

    lanathing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2015
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    chắc là tống tình. mình định sang tuần sau sẽ qua bên đó gặp anh ta. mình dự định thuê personal security, rồi sau đó báo cảnh sát. nhưng mình chưa biết thủ tục báo cảnh sát như thế nào và có tin tưởng được cảnh sát không. giờ mình vẫn cố gắng liên lạc bình thường với anh ta.
  9. sandy_thao

    sandy_thao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2015
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    74
    Khoan đã @lanathing, bạn qua ấn mà đã biết nhà chưa, dù cho bạn có bảo vệ theo thì qua đến đây bạn cũng chỉ có 2 người, tự nhiên 2 người VN chạy vô đồn cs kêu bắt người do mối quan hệ trên mạng họ lại tưởng mình có vấn đề gì đó. Chưa kể chi phí đi lại tốn kém nữa đâu phải nói đi là đi đâu. Tạm thời bạn deactive facebook đi, đừng để facebook hoạt động nữa, như chị mây trắng hỏi đó, hình ảnh là thật hay chỉ cắt ghép, và yêu cầu của người đó là gì, bình tĩnh nói rõ thì mọi người mới biết giúp bạn được.
  10. lanathing

    lanathing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2015
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu mình thuê một công ty thám tử bên Mỹ, họ tư vấn cho mình nhưng chỉ dừng lại ở việc nói chuyện và giải thích với anh ta. Họ không chắc là anh ta sau khi họ nói chuyện anh ta có tiếp tục hành động đó không. Họ khuyên mình nên báo cảnh sát. Mình đang tham khảo một vài công ty bảo vệ bên Ấn, người này sẽ theo mình suốt hành trình, có thể làm tài xế luôn. Mình đã xóa tài khoản fb của mình, nhưng anh ta đã có được friend list của mình. Thực sự mình không muốn dính tới cảnh sát vì cũng không nỡ gây khó dễ cho anh ta và cũng không biết độ tin cậy của cảnh sát tới đâu. chi phi thì mình có thể afford được. mình định tuần sau sẽ qua bên đó vì tình hình khá là khẩn cấp. Minh đang rất bối rối. Các bạn cho mình thêm lời khuyên nhé!

Chia sẻ trang này