1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 17: India - Yêu và ghét)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Tuyetphuong822004, 22/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Mình nghĩ mọi người có thể giúp bạn nếu bạn kể rõ đầu đuôi câu chuyện chứ thông tin chung chung và nhỏ giọt như vầy rất khó để hiểu được. Cụ thể là anh ta ghép hình gì? Mức độ nghiêm trọng ntn? Nhà mình lúc trước cũng có một vụ tương tự là một bạn trong nhà bị đe doạ bằng clip.
  2. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Lanathing. Tớ không hiểu luật nhưng có vài ý kiến thế này.
    Cảnh sát Ấn cũng khá là tham nhung và quan lieu. Chưa kể họ không có nhiệm vụ bảo vệ danh dự cho 1 cô gái nước ngoài. Trai kia ngoài đe dọa bạn cũng chưa làm gì phạm pháp luật Ấn. Nên bạn làm gì được, họ làm gì được? Bắt giữ ư, hay kiểm soát nhà xoá ảnh cho bạn ư. Họ không có quyền làm vậy với công dân của họ vì 1 lời vu vơ của 1 người nước ngoài.
    Nên Cach bạn lam là vô ích.
    xtrandn thích bài này.
  3. lanathing

    lanathing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2015
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bạn Copconmisa chia sẻ giúp mình cách bạn bị đe dọa bằng clip xử lý thế nào với.
    Tớ cũng lo sợ mấy điều bạn Gee nói là sự thật, nhưng chẳng nghĩ ra cách gì hay hơn.
    chia tay nhau gần cả năm rồi, giờ cuộc sống của anh ta khó khăn, anh ta đổ lỗi cho mình rồi bày ra trò này.
  4. lanathing

    lanathing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2015
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tóm tắt thế này, mình quen anh ta qua fb từ 2010, nói chuyện hợp rồi in relationship. 2012 mình plan rằng qua đó chơi, anh ta rất welcome. trước thời điểm mình qua mấy tháng thì anh ta nói bỏ nhà đi do gia đình ko đồng ý cho yêu con gái vn, và ép lấy ai đó nhưng anh ta từ chối. công tử bỏ nhà đi rất khó khăn nên mình gửi cho anh ta vay mấy trăm đô. rồi qua đó đi chơi như plan, mình thấy hoàn cảnh anh ta vậy, mà mình có điều kiện hơn nên ko care về chuyện tiền bạc. vì mình nghĩ đơn giản có quyết tâm làm thì khó khăn mấy cũng vượt qua. nhưng gần 2 năm trời sau mình không thấy có chút cải thiện nào. mình tính cho anh ta qua vn làm kinh doanh cùng mình. anh ta làm hộ chiếu mấy lần đều kêu do vướng bị kiện tranh chấp tài sản với gia đình nên không được cấp hộ chiếu. thời gian làm hộ chiếu mình cũng gửi phí cho 2 lần. năm ngoái mình hết chờ đợi nổi thì search ra thông tin vợ của anh ta. lúc đó anh ta mới thú nhận đã có vợ nhưng 2 người đang làm thủ tục li dị. quá đau cho mình. mình quyết định chia tay. anh ta ko chấp nhận. vẫn nhắn tin cho mình từ năm ngoái tới giờ. mình coi như bạn cũng nói chuyện bình thường. gần đây mình nói mình sắp lấy chồng nên anh ta gửi cho mình một số hình ảnh nhạy cảm có mặt mình, vẫn nói sẽ ko bao giờ hại mình nhưng kèm theo câu cuộc sống là bom. cuộc sống của mình từ nhỏ đến lớn rất yên bình, mình cũng đối xử rất tử tế với anh ta. nên giờ gặp chuyện này thực sự bế tắc. mình không muốn cuộc sống bị xáo trộn vì những gì anh ta có thể gây ra.
  5. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    Ôi trời ơi, tui thấy trai Ấn rất là hiền lành mà tại sao lại có con cáo già họ Sở này vậy trời. Giờ rõ là hắn nắm đằng cán rùi, ko lẽ phải sống trong hồi họp suốt đời, mà giờ day dưa với hắn thêm 1 ngày là ko khéo bị tống cả tình lẫn tiền cho coi ! Chị em ui, cùng suy nghĩ nào, ko thể để nó bắt nạt người phe mình như thế được. Mà @lanathing ơi, mức độ nhạy cảm của những tấm hình đó tới thang điểm nào, nhạy cảm 50% hay 100%, chung với hắn hay riêng 1 mình bạn, khoảng bao nhiu tấm vậy bạn biết ko ?

    Bạn và hắn quen nhau trên fb, vậy bạn có thể xem dược trg friend list của hắn , hắn đã add bao nhiu bạn của bạn ko, hãy thử thống kê xem, rùi liên hệ từng người nhờ block hắn vậy, bạn cũng lên fb của bạn viết bằng tiếng Việt nhen thông báo tài khoản của bạn bị hack rùi, tên hacker nước ngoài gửi hình ảnh cắt ghép chọc ghẹo lung tung, bạn thông báo cho mọi người unfriend bạn luôn đi rùi bạn tạo 1 account khác add lại họ sau. Mục đích là dù hắn có cho bom nổ thì vẫn ko văng trúng ai.
    Lần cập nhật cuối: 17/03/2015
  6. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Bạn ạ. Mình nghĩ thế này.Hắn đang tống tiền bạn vì bạn là miếng mồi ngon, hắn muốn bạn tiếp tục gửi tiền cho bạn như trước kia.
    Bạn càng có nhiều thông tin về hắn càng tốt.. như giờ hắn ở với ai, làm việc ở đâu. Hắn cũng có vợ, cũng có gia đình, bạn bè. Hắn cũng có điểm yếu vậy. Bạn nắm những thông tin đó mà hù dọa lại.Hắn quậy bạn thì bạn cũng không để hắn yên.
    Vậy viec đầu tiên là ngọt nhạt với hắn câu giờ. Tiếp theo là thu lượm thông tin từ hắn, từ fb. Đủ rồi thì ra cách dọa.
    Tuỳ cơ ứng biến.

    TRai Ấn cũng đủ loại mà nang. Loại đào mỏ cũng không hiếm.
    Lavende thích bài này.
  7. lanathing

    lanathing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2015
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    anh ta và vợ đang làm thủ tục ly dị, cô vợ chiếm hết tài sản. vợ là tiến sỹ dạy trường đại học lận các bạn ạ. mình có cả số của cô vợ nhưng nếu gọi chắc cũng chẳng giải quyết được gì các bạn nhỉ. thực sự là anh ta không còn gì để mất nên mới đáng sợ. độ nhạy cảm của các bức hình chắc khoảng 50% là do anh ta chụp lén, chứ mình chưa hề show hàng trước anh ta khi nào. ảnh chụp chung thì ở mức độ thân thiết khoác vai.
    về fb thì mình xóa tài khoản của mình rồi, số lượng bạn mà anh ta add thì không rõ là những ai vì để ẩn friend list. anh ta biết tên thật và địa chỉ công ty mình nên nếu muốn có thể tìm ra các bạn hoặc đồng nghiệp của mình.
    mình cũng hỏi anh ta có cần tiền hay cần gì nhưng anh ta từ chối.
    hay là mình nói thẳng chuyện này với chồng sắp cưới? do mình cũng chưa quen lâu lắm nên chưa biết chồng sắp cưới suy nghĩ gì về chuyện này.
  8. sandy_thao

    sandy_thao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2015
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    74
    @lanathing,thế bạn có địa chỉ nhà người đó không,vùng nào của Ấn thế, nhưng cái vẫn thắc mắc bạn bảo chụp lén vậy là hình thật chứ đâu phải cắt ghép đúng ko, nếu cắt ghép thì dễ giải quyết hơn rồi.
    Bạn cho mình cái địa chỉ đi, để mình hỏi chú chồng mình coi, ổng làm bên cục điều tra liên bang Ấn, tên này mà ở bang jammu là cs sẽ đến thăm sớm đó hoặc ít nhất cũng hù cho nó sợ.
    Lần cập nhật cuối: 17/03/2015
    tlcashish thích bài này.
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @lanathing chuyện đó khi xảy ra thì mình là người đứng ra nói chuyện với tên Ấn đó. Nó cũng khủng bố bé kia dữ lắm, nhưng mình bảo bé kia cứ lờ đi. Nó gọi đừng thèm nghe, clip cứ để nó làm gì thì làm vì nó chỉ có một con bài đó trong tay, nó mà tung ra hết thì cũng chẳng còn gì để doạ. Hơn nữa, hình ảnh thì mờ mờ ảo ảo, nó thích làm gì thì làm. Bé đó tuy rất sợ nhưng mình động viên hết lời thì em cũng bình tĩnh hơn. Mình mặt khác nói chuyện nhẹ nhàng với bạn Ấn, tên này thì đúng là chỉ điên vì tình nên mục đích là làm cho bé đó quay lại chứ cũng không phải là muốn tung clip gì hết. Thời gian sau thì thôi, thấy doạ hoài mà bé cũng im lặng, clip cũng không thấy, nó thỉnh thoảng lại nhắn tin nhớ nhung yêu đương.

    Qua một vài chuyện trong nhà Ấn thì mình thấy, mục đích của việc tống tình/tiền, không phải là huỷ hoại người kia mà chủ ý là xả cái tức trong người mình và mang tính chất gieo rắc sự lo sợ nhiều hơn. Thực tế cho thấy, các tên điên kia chỉ có một con bài duy nhất trong tay là hình ảnh/clip nên nó cũng không dại gì mà tung ra, vì tung ra rồi mà nạn nhân không hề hấn gì thì có phải là phí không? Nên tụi nó cứ cù nhây, doạ nạt nhằm khiến bạn lo sợ, và trong khi đó thủ phạm hả hê nhìn ngắm con mồi run rẩy và lo sợ. Vì thế, mình thấy bạn tốt nhất chẳng cần qua Ấn làm gì, cũng không cần vệ sĩ làm gì, cứ block tên kia, mặc xác nó thích làm gì thì làm, coi như là delete nó ra khỏi cuộc đời mình. Bạn nghĩ đi, tên Ấn điên kia, đang bị vợ li dị, cũng phải lo mà chuyện giấy tờ, công ăn việc làm chắc là không có nên mới rảnh rỗi đi làm những việc khùng điên kia. Xét về trạng thái tâm lý, rõ ràng là anh ta bị mất vị thế đàn ông (vì vợ bỏ, bạn thì chia tay), nên phải bắt nạt bạn để thoả mãn cái tôi đàn ông trong hắn. Nếu độ nhạy cảm chỉ là 50% thì mình nghĩ hắn cũng chẳng làm gì được bạn. Đương nhiên có thể sẽ gây rắc rối cho bạn một thời gian nhưng sau đó thì thôi. Bạn không nên liên lạc hay cho tiền gì hắn ta vì nó sẽ càng đào sâu thêm mối quan hệ giữa 2 người. Nếu bạn thấy cần thiết thì có thể chia sẻ với chồng sắp cưới của mình để có người bảo về và bạn thấy bớt cô đơn. Riêng cá nhân mình mà nói, mình thấy sự việc không đến nỗi nghiêm trọng như vậy. Cứ để chó sủa và đàn người cứ đi bạn à!
    tlcashish, Lavende, may_trang5 người khác thích bài này.
  10. pnnnnn

    pnnnnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2015
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    127
    -:- Bữa giờ nhà ấn vắng vẻ ghê, chắc ai cũng busy. Em vô gossip chút ha :D
    Vì công việc nên bữa giờ không có thời gian nói chuyện. Tối qua dạt dào nhớ nhung quá, e send msg: "I wanna touch ur hair and ur lips". Anh nói là nhận được msg là gọi video call liền, bỏ hết mọi thứ qua một bên. Chắc ổng xạo xạo vậy thôi, mà nghe cũng vui phết hahaha. Rồi tối em nằm mơ, em đưa ngón tay lên chạm môi của anh và anh cầm tay e hôn thật nồng nàn :"> Dù chỉ là mơ thôi nhưng cảm giác rất thật. Vì thế em rất mong được gặp anh trong mơ nhưng lâu lâu anh mới chịu xuất hiện hehehe. Tự hỏi làm sao để có được giấc mơ như mình mong muốn :D

    Àh, bf e nói năm nay ngày 21/3 vừa rồi là New Year bên đó, gọi là "Ugadi". Kiểu năm mới này của đạo Hindu, anh của e ở Andhra, nên em ko biết mấy state khác thì sao, vì anh nói ko phải toàn bộ India. Không bắn pháo bông và không được nghỉ dài ngày như Tết của Việt Nam hahaha.

    Em đi thực tập ở một công ty, dạo này đang bị crush một sếp người Hàn. Just let it be. Chỉ crush thôi mà, có một niềm vui nho nhỏ khi đến công ty mỗi ngày :"> . Xong 2 tháng thực tập rồi cũng chẳng gặp nhau nữa, nên mỗi lần đi ngang qua phòng sếp là cứ ngoái đầu vô, nhìn vô mắt sếp, cười với sếp một cái, giống vầy nè ":D" ... thấy lòng vui vui hehehe
    Lavende, hongnhung1218, xtrandn2 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này