1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút vô tâm tay quên nắm thật chặt nên vô tình em đã để mất anh!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anh_lien87, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anh_lien87

    anh_lien87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Phút vô tâm tay quên nắm thật chặt nên vô tình em đã để mất anh!

    Một ngày buồn. Hôm nay em đã làm một việc mà từ trước tới giờ em đã nghĩ mình sẽ không làm. Em đã vào trộm hòm thư của anh. Có lẽ do em quá tò mò muốn biết quyết định của anh. Và giờ thì em biết rồi. Anh sẽ rời ra em. Tự dưng em chợt nhớ đến bài hát trong phim" Bản Tình ca mùa đông". "Kỉ niệm ơi tôi nhớ tất cả mỗi lần tôi nhắm mắt lại là mọi thứ lại hiện ra. Anh đã xa em đến một nơi mà em không thể đến được nhưng em sẽ vẫn mãi nhớ đến anh và sẽ yêu anh mãi nếu như chúng ta còn có cơ hội". Em không ngờ trò đùa đó của em đã đẩy em ra xa khỏi anh. Giờ thì anh đã quyết định đường đi cho cuộc đời anh. Con đường anh đi không có em và người đợi anh nơi phía cuối con đường đó cũng không phải là em. Em đã tự quyết định mọi chuyện vậy thì em cũng phải gánh chịu những hậu quả do mình gây ra thôi phải không anh. Em đã làm cho cả hai ta xa cách nhau mất rồi. Thế là cũng gần một năm chúng mình yêu nhau. Em đã mong làm một cái gì đó để kỷ niệm mọi chuyện. E m biết anh đã làm cho em quá nhiều và em chỉ muốn đáp lại một chút. Em những tưởng tình yêu của mình đã đủ lớn để có thể vượt qua những khó khăn tưởng như không thể giải quyết được. Thế nhưng em đã nhầm mất. Anh à. Em chia tay anh đột ngột như thế mà anh không nghĩ gì sao? Anh không tự hỏi là vì sao ư? Bây giờ ngay cả khi anh biết đó chỉ là một trò đùa em bày ra để chuẩn bị cho cái bất ngờ vào ngày 19/11 thì anh cũng không quan tâm nữa. Anh bảo em đem anh ra làm trò đùa đúng không. Em quả thực không hề biết rằng mình đã đem anh ra làm trò đùa. Em xin lỗi. Anh bảo rằng em đã đóng đinh vào cuộc đời anh rồi và khi em rút cái đinh đó ra thì em cũng vẫn để lại những cái lỗ. Em biết là đôi khi con người ta gây thương tổn cho những người mình yêu thương và có khi nó tưởng chừng không thể lấp lại được nhưng anh ạ em tin rằng em có thể xoá lấp những tổn thương đó bằng những tình cảm chân thành từ trái tim mình. Hôm qua thôi em còn tin rằng anh sẽ ở lại bên em tha thứ cho em để em có thể làm mọi chuyện cho tình yêu của chúng mình nhưng mà em lại nhầm. Mọi bước đi của em đều đẩy em ra xa anh cả. Em buồn nhiều lắm. Vậy là hôm nay em đã đọc trong thư anh gửi cho bạn anh rằng chúng mình chỉ có thể là bạn không hơn phải không anh. Em tưởng như mọi thứ đều suy sụp rồi anh ạ. Em đáng phải chịu mọi chuyện như thế sao anh. Những cố gắng của em đáp lại chỉ là như thế thôi sao?Anh ạ em hiểu rằng tình yêu của chúng mình đã trải qua quá nhiều khó khăn và khi em làm như thế sẽ chỉ làm khó khăn thêm chồng chất mà thôi nhưng đó là vì em yêu anh mà. Anh quay lưng đi bỏ lại tất cả sao anh?Bây giờ em có nói gì nghĩ gì thì mọi chuyện cũng là do em rồi. Em không xứng đáng mà. Nhưng anh ạ dù ở nơi nào em cũng cầu mong cho anh được hạnh phúc. Anh có thể quên tất cả nhưng em thì không. Đêm qua em đã mơ về anh rất nhiều. Hôm qua cũng vậy. Có lẽ em sẽ không thể quên được mọi chuyện. Dù thế nào thì anh cũng luôn ở trong trái tim em anh ạ.
    Baby wont you tell me why?
    There is a sadness in your eyes.
    I dont want to say goodbye to you.
    Love is one big inlussion.
    I should try to forget but there is something let in my head.
    But i dont want to say good bye to you. Now you want to say good bye to me.I miss you and love you forever! Baby!
  2. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không bao giờ êm ả như ta nghĩ phải không? mọi chuyện đã qua rồi thì xin đừng níu kéo. Mình cũng như bạn, chấp nhận sự thật là anh ấy đã ra đi......Mình hiểu tâm trạng của bạn vì mình cũng đã mất người mình yêu thương nhất....
    tuongloan
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Anh bảo rằng em đã đóng đinh vào cuộc đời anh rồi và khi em rút cái đinh đó ra thì em cũng vẫn để lại những cái lỗ.
    ==================================================================
    Ông bạn của em này ...được cái đọc nhiều....Nhưng ....chuối quá !
    Câu chuyện đóng cái đinh là về việc Ông bố nhà nọ dạy ông con.....
    Nhưng mà quả thật cái đinh này noi trong câu chuyện tình cảm nó cứ thấy thế nào ấy....Khó nói quá....Nghe cứ làm sao ấy ....
    Mà cái ông bạn này ...vương vấn làm gì em à ....

    Chân_Thiện_Mỹ
  4. anh_lien87

    anh_lien87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    em biết là anh ấy ra đi thật rồi nhưng mà con người ta thường không muốn chấp nhận sự thật phải không. Thực ra mà nói thì em cũng là người có lỗi mà. Nếu như người ta quên em rồi thì em cũng sẽ cố quên đi thôi. Con người ta luôn phải bước tiếp cho dù gặp khó khăn mà. Thank you! Ban tuongloan nay ban cũng rơi vào tình trạng như mình thế thì chắc bạn cũng hiểu được phần nào phải không.Mất người mình yêu thương thật buồn....
  5. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Hãy biết rằng, người mình yêu thương nhất chưa chắc đã là người yêu thương ta nhất. Cuộc sống là nhiều con đường, chỉ cần bạn còn sức để đi thì sẽ còn những con đường để bước tiếp cho dù nó cũng sẽ nhiều chông gai và hoa hồng dành cho bạn còn nếu chỉ vì nỗi đau khổ mà bạn không bước tiếp thì chỉ là bạn đã tự hạn chế những cơ hội của chính mình. Don''t Quit ! Chúc tuongloan va anh_lien87 sẽ tìm vượt qua được nỗi mất mát đó và sea_nymph tin rằng tương lai sẽ còn có nhiều bất ngờ chờ cả 2. Có thể nói vậy văn hoa quá chăng nhưng tương lai luôn là những điều bất ngờ mà. Chúc vui.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  6. cinderella_Mc

    cinderella_Mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Dù anh ở đâu cũng mong cho anh hạnh phúc ư? ko cần phải cao thượng như thế đâu, rồi thời gian sẽ xoá nhoà đi hết thôi, như mình đây, những tưởng ko có ng` ta thì chắc mình chết, nhưng sau khi bye nhai rồi thì lại thấy ...bình thường thôi!
    "Chúa sinh ra đàn bà để ngự trị đàn ông
    Kẻ nào sợ đàn ông ko phải con của chúa" zui lên há
  7. anh_lien87

    anh_lien87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thank you mọi người. Bây giờ mình cũng thấy đỡ hơn rồi mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi mà. Con đường còn dài và mình tin một ngày nào đó mình sẽ lại tìm được một tình yêu mới.
    =================================================
    Dù anh ở đâu cũng mong cho anh hạnh phúc ư? ko cần phải cao thượng như thế đâu, rồi thời gian sẽ xoá nhoà đi hết thôi, như mình đây, những tưởng ko có ng` ta thì chắc mình chết, nhưng sau khi bye nhai rồi thì lại thấy ...bình thường thôi!
    "Chúa sinh ra đàn bà để ngự trị đàn ông
    Kẻ nào sợ đàn ông ko phải con của chúa" zui lên há
    =================================================
    Mình thấy câu nói đó hay lắm hehhe tán thành cả hai tay hai chân. Phải zui lên mới được. Tuy nhiên là mình thực sự muốn anh ấy hạnh phúc. Dù gì để lại trong nhau mình vẫn mong là những kỉ niệm đẹp.Với lại mình nói thế là mong một ngày người ta quay lại thui hihi. Mình biết anh ấy vẫn yêu mình nhưng giờ anh ấy đang rất giận thì anh ấy làm thế. Thực sự vẫn mong anh ấy quay về mà. Tại mình nghĩ rằng không thể đánh mất tình yêu chỉ vì như thế được. Hic. Gió mùa đông bắc tràn về rồi lạnh phết mình thích thời tiết như thế ni!!!!!!!!!1
  8. nothing_to_lose2003

    nothing_to_lose2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    thời gian vẫn mãi trôi khi ta còn ở lai .cuộc tình nào đã ra khơi khi ta còn mãi nơi đây ... There ''s only one happines in this life: to love and be loved
     
  9. Vothuong

    Vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cô bé ơi, hãy thật bình tĩnh và sáng suốt xem lại tình cảm của chàng trai kia để đừng tự dằn vặt mình như thế nữa.
    Tội nghiệp cho con gái tụi mình vốn nhạy cảm, khi yêu thường yếu đuối, đôi lúc cứ tưởng là lỗi ở phía mình.
    Nhưng biết đâu anh ấy đã lỏng tay ra mà bạn lại vô tình không nhận thấy. Chỉ cần bạn tỏ vẻ muốn rút tay về là anh ấy thanh thản buông ra không còn vướng bận gì nữa.
    Nếu anh ấy thật sự yêu bạn thì anh ấy sẽ không xử sự như thế. Ðàn ông luôn thích sự rõ ràng, nếu đang yêu nhau, mà tự nhiên bạn nói lời chia tay tất nhiên anh ấy phải tìm hiểu lý do. Hơn nữa, khi yêu đàn ông thường tỏ ra cao thượng, khi nguôi giận anh ấy sẽ không chấp nhất gì cái lỗi lầm rất trẻ con mà người yêu vô tình tạo ra chỉ vì yêu anh ấy.
    Còn nếu như anh ấy vẫn quyết định ra đi. Có lẽ là anh ấy đã không còn thật sự yêu bạn như anh ấy từng nói. Anh ấy không cần biết đến tâm trạng của bạn. Anh ấy cứ tưởng là nỗi đau của mình lớn hơn nỗi đau của bạn (hiện nay). Anh ấy yêu anh ấy nhiều hơn yêu bạn mất rồi. Cho dù bây giờ bạn có cố níu được bàn tay anh ấy lần nữa, thì có dám tin chắc là lần sau, chỉ cần một sự cố khác anh ấy không buông tay bạn ra?
    Tình yêu càng sâu đậm, người con gái càng thiệt thòi. Bạn nên sớm nhận biết được tình cảm thật sự của anh ấy để có được quyết định đúng.
    Dù mọi chuyện có như thế nào thì bạn cũng nên nhớ đến câu chuyện "mọi việc rồi cũng sẽ trôi qua" nhé.
  10. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    -------------------------------------------------------------
    Ủa ? Lạ vầy
    Sao Topic có hơn 300 người đọc thế này mà chỉ có 1 boy thế nhỉ
    Các Boy khác đi đâu hết rùi ? ^_^
    -------------------------------------------------------------
    eternal_faithful@yahoo.com
    eternal_faithful@hotmail.com
    eternal_faithful@hanoimail.com
    eternal_faithful@sucsongvn.com

Chia sẻ trang này