1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bị giai phũ, em muốn níu kéo... giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nvtrhieu, 13/03/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EP2009

    EP2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    55
    các anh chỉ quen lừa gái thôi, chứ lừa trai thì chắc cũng chịu, cơ mà về cơ bản thì, chỉ cần em xinh thì, mọi từ em thốt ra đều là vàng ngọc kể, cả A....Đ thế nhé em, cũng chả giúp gì cho em, tiếc nhỉ, em nên gặp chị bại
    nvtrhieu thích bài này.
  2. nvtrhieu

    nvtrhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2015
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em phải tìm chị bại thôi, chắc chị ấy giúp được em. Giờ em đi kiếm nick chị ấy @.@
  3. veancom

    veancom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2015
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    4
    Thím nào trên kia nói không đúng rồi. Đàn ông giờ đâu chỉ thích gái xinh, mà phải vừa xinh vừa mới lạ nữa cơ. (Ếu mịa!)

    Em gái năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Yêu lâu chưa? Ngoài yêu zai ra, em có còn biết yêu cái gì nữa không? Chị thì chị sẽ không tư vấn cho việc làm thế nào để quay lại. Vì có quay lại được đi chăng nữa, thì xác suất để được như ban đầu cũng chẳng là bao. Mà nói trắng ra, nếu chị là bồ (cũ) của em bây giờ, chị cũng chẳng ngu gì mà quay lại với người mình đã chán nhè ra hết. Em có xinh hơn, ngon hơn, zai nó có thèm thì rồi cũng chỉ được một thời gian là ngựa quen đường cũ. Vì em phải hiểu, hai người chia tay vì zai nó đã hết yêu (biểu hiện: lạnh nhạt + đồng ý chia tay luôn khỏi thắc mắc, khỏi níu kéo), chứ chẳng phải vì tình tiết máu chó nào thường thấy trên phim ảnh cả.

    Chân thành chỉ là điều kiện cần, không phải điều kiện đủ, để tình yêu tồn tại còn cần nhiều thứ hơn như anh Kèn Sáo gì ấy ở trên đã nói. Em có thể không cần xinh xắn, nhưng em phải biết cách khiến mình đẹp lên, như đầu tóc, ăn mặc, cử chỉ, thái độ... sao cho phù hợp. Em có thể không có sức hút, nhưng em phải có cá tính, phải biết rõ mình là ai, mình muốn gì. Em có thể không khiến người ta yêu em điên cuồng, nhưng em phải có tự trọng đủ để người ta phải tôn trọng và đối xử tốt với em.

    Giờ chắc em vẫn còn hụt hẫng giữa việc có người đưa rước âu yếm với thực tại cô đơn một mình, nhớ lại kỷ niệm xưa khiến em nghĩ rằng mình vẫn còn yêu người ta nhiều như vậy. Nhưng thời gian này sẽ qua nhanh thôi. Cứ nghĩ rằng người đã không còn tha thiết với mình nữa, thì níu kéo cũng có nghĩa lý gì? Cứ chịu khó chăm sóc bản thân, coi những gì đã qua là những trải nghiệm quý báu để hoàn thiện mình. Rồi em sẽ gặp được người khác phù hợp hơn thôi.
    Jenny88nvtrhieu thích bài này.
  4. nvtrhieu

    nvtrhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2015
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn chi @veancom đã giúp em. Em năm nay đã thuộc hàng 2x, trước nay yêu mỗi mình zai, với lại yêu tiền, chăm học chăm làm. Em chăm học nhưng mà lại toàn học sách vở, thiếu vốn sống. Giờ em đang ráng nghe theo lời khuyên của các anh chị..... ngày càng yêu bản thân.

    Em xin kể thêm là em và zai chưa có xxx, do lúc đầu zai bảo cưới nên em quyết chờ cho đến ngày cưới cho thêm phần hoành tráng... nào ngờ ngày đó mãi không đến.

    Em tính nghe lời anh @EP2009 ... tìm chị bại tư vấn. Nhưng nghĩ lại, mấy con gà như em quả thật quá nhiều, gà nào cũng inbox xin tư vấn thì khác nào bọn khủng bố @.@. Thân gà như em giờ chỉ còn biết dạo quanh cốc, học được cái gì thì học, anh chị nào thương tình khuyên thêm thì e tiếp thu thôi ạ.

    Thực sự là sau khi bị đá, em sợ lắm, em sợ lịch sử lặp lại... mà nếu nó lặp lại sau khi e đã lấy chồng thì đau quá. Cho nên em đã đi khắp nơi: tuyệt tình cốc, web trẻ em... đọc bí kíp mém tẩu hỏa nhập ma. Em tính là học sao cho không có lần 2 em bị như vậy. Tình tiết bên trong vụ của em đau lòng lắm ~^.^~
  5. veancom

    veancom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2015
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    4
    Chị tưởng sau khi bị đá, thì... em chẳng còn sợ cái gì nữa chứ?! :D

    Không biết em thì sao, chứ như chị thì chỉ sợ người tốt, người tử tế, người vô cùng yêu mình... thôi. Chứ dạng nào bố láo, rồi không biết quý trọng mình thì cho đi tàu lượn gấp. Nó càng đá mình đau, thì mình càng kiên cường đứng dậy, chẳng việc gì phải khổ vì một thằng chẳng ra gì.

    Em không kể rõ nên chị cũng không chắc được vấn đề của em nằm ở đâu, chỉ biết khuyên chung chung vậy thôi. Đừng sợ, cũng đừng ngại, cứ nhìn thẳng vào sai lầm của mình để rút kinh nghiệm. Cuộc đời có nhiều bất ngờ lắm, chẳng cái dại nào như cái dại nào, nhưng ít ra em cũng sẽ vững vàng hơn trong những mối quan hệ sau.
    nvtrhieu thích bài này.
  6. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    T ny e nó thuộc dạng cao thủ đấy. Bây giờ nó thừa biết e vẩn yêu nó ra. Nên theo a tốt nhất bh là e kiếm dc t nào ngon hơn t ý ấy. Sau này gặp nó còn bớt nhục
    nvtrhieu thích bài này.
  7. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Cái áo nó rách rồi , bạn chán nó rồi vứt nó làm giẻ lau , có khi nào bạn giặt lại cái giẻ lau rồi vận vào người để đám cưới không ?
    nvtrhieu thích bài này.
  8. nvtrhieu

    nvtrhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2015
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thấy mấy anh ví em như cái giẻ lau,.... phải làm sao để sau này gặp lại không bị nhục... khiến lòng em lại buồn quá. Sống sao mà thành cái giẻ lau?.. hic, em đã sai thật rồi mà
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Túm lại nó đã từng yêu( cứ gọi là yêu đi, chứ chả nói được), và đã chán thì quay lại là gần như không thể, cái 30% của em Kensaii là một con số ở trên trời.
    Cho nên, thấy còn yêu, thấy hâm điên lên thích làm gì cứ làm thôi, chứ không có tác dụng gì cả. Nên xác định người ta không quan tâm đến mình nữa thì khỏi cần níu kéo, quên đi, tự yêu lấy bản thân và nếu mình ok, một ngày nào đó tình yêu sẽ đến.
    PS: Chị bại các bạn nhắc đến đây ạ. Topic này đọc lâu rồi nhưng chả có ý kiến gì, bởi thấy xưa nay khi đã chả quan tâm nữa, đã nói mình chia tay nhé thì chả có lí do gì để tiếp tục và có một cái kết tốt đẹp. Hết yêu rồi quay lại để làm gì???
    kensaii2004nvtrhieu thích bài này.
  10. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    E vẫn còn cơ hội. Đấy là t ny e nó vẫn biết e còn yêu nó. Dù phải chờ thêm 10 năm nữa hay lâu hơn. Nhưng dk cần là e phải kiếm đc t ngon hơn t đấy. Và chờ cơ hội mà thôi
    nvtrhieu thích bài này.

Chia sẻ trang này