1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc không dễ kiếm tìm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hanhphuckhongdekiemtim, 19/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75

    1-Lo gì chuyện béo/ gầy mà cái mũi mới là câu chuyện trước hết, cậu ơi!:-)
    2- Đối với các cô giáo thì chuyện bị làm phiền, chuyện thấy sốt ruột vì bé lâu khỏi mũi là những sự tất nhiên có rồi, nên cậu cần đặt vấn đề thực sự là nhờ các cô giúp cho một tay, chứ còn "chắc là" các cô không nghĩ gì đâu với cả "hy vọng"... gì gì nữa. Cần cất tiếng là nhờ thực sự, phiền các cô thực sự !:-)


    Đừng khó chịu với những ý kiến của tớ, nếu thấy khó nghe!:-)
  2. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Phải rồi, phải chiến đấu với cái mũi này cho xong đi thôi. Tớ cũng nói qua với các cô là cháu bị mũi 2 năm rồi. Để cô hiểu sao mà nhỏ nhiều thế. Chắc mai sẽ nhờ cô một câu thật sự.
  3. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Chiều qua về con k có mũi, xì mũi cũng k có. Tối qua rửa thì chỉ còn có một tí k đáng kể. Mẹ reo toáng lên là khỏi rồi. Ôm hôn con rối rít. Sáng nay con kêu nghẹt mũi một bên mũi phải, k phải bên mũi mà con vẫn hay sổ. Lúc mẹ rửa ra thì toàn rỉ của thuốc và có một ít nhầy nhầy, nhiều hơn tối qua, trắng. Nhỏ cái m àu đen thường là ra nhiều thế đấy. Chả biết đến giờ con đã thực sự khỏi hẳn chưa. Chiều về mà hết thuốc đưa con đi khám lại.
  4. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Đúng rồi... cứ phải chịu khó nghe theo thầy thuốc như thế! Vẫn phải tập trung cho cái mũi, chưa lơ là được đâu!:-)
  5. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Chiều qua đi khám. Bs bảo con chính thức khỏi mũi rồi. mặc dù con vẫn còn mũi một bên khi mẹ rửa mũi cho con. Sáng nay mẹ rửa vẫn còn một ít nhầy mũi. Giờ con chỉ dùng thuốc phòng cho nó đỡ ra mũi nữa thôi. Ho của con vẫn chưa ổn. Hết thuốc xem chứng vẫn hơi ho. Mẹ cho con uống húng chanh mật ong từ tối qua rồi. Cứ cho uống hết lọ xem sao. Chủ nhật con về quê rồi, phải mang khí dung và thuốc về cho con dùng. Không biết bà có làm theo hết chỉ dẫn không nữa.
  6. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Con vừa đỡ đc 1 2 ngày thì lại có tí m ũi sáng nay rồi. Sao mà lắm mũi thế. Khi rửa mũi vẫn ra một ít nhớt trắng. Phải khi nào hết được mới an tâm.
  7. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Đúng vậy! Thực sự khỏi mới thôi!
    Tớ thì còn đường phía trước- còn đi!:-)
    Còn cậu? Mũi bé còn nước mũi- còn phải hỏi bác sĩ!:-)
  8. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Cho con về bà rồi, con buồn bảo là muốn ở với mẹ, mẹ đi đâu thì con đi đấy. Mẹ thấy nao lòng quá, chỉ muốn bỏ tất cả để ở cạnh con. Con bé mà đã tình cảm thế sau này chắc còn đa cảm hơn cả mẹ. Mẹ chỉ biết động viên con thôi, không biết tối nay con ngủ không có mẹ sẽ ra sao? Chắc lại nhớ mẹ mà khóc mãi. Nhưng chẳng có cách nào tốt hơn cả. Đành vậy!

    Bà đã nhỏ mũi cho con rồi. Không biết có theo chỉ dẫn không? Nhưng cũng pải tin bà thôi vì khong có cách nào khác cả. Xa con mà có bao nỗi niềm và lo lắng.
  9. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75

    Đa cảm như vậy cũng không sao đâu....

    Mẹ cứ nhớ thương con gái thế thì nó làm sao mà không đòi theo mẹ được cơ chứ! Vẫn là tại mẹ cả thôi!:-)
  10. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Gọi điện về cho con, con véo von nói chuyện. Kể chuyện đi chơi, đưa em Linh đi học muộn, chuyện cái mũi vẫn còn một ít nhầy. Mẹ chỉ muốn có thời gian ngồi nói chuyện với con mãi thôi. Con bảo mẹ đi làm gần nên có thời gian nói chuyện với con ah? Hì. Mẹ phải chạy ra ngoài để làm việc riêng đấy.

Chia sẻ trang này