1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác chiến ban ngày. Một lối thoát cho những nước nghèo

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi meo-u, 10/01/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fallschirmjaeger

    Fallschirmjaeger Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    323
    mấy cái trang bị chống kính ngắm ảnh nhiệt đó nghe bẩu khá đắt tiền
  2. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    em có cách đánh đêm là mua đèn pha chiếu xa công suất lớn khi đánh đêm thì chiếu đèn pha vào doanh trại địch rồi đánh ;;) bọn địch bị đèn pha chiếu chói mắt còn ta thì xông lên bắn chết queo hết >:D<
    hk111333, kuyomuko, Connuocviet2 người khác thích bài này.
  3. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.006
    Đã được thích:
    3.446
    triết lý này đi ngược lại với cụ mèow hết... =))
  4. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Có một nguyên lý cơ bản. Anh tàng hình thì anh cũng mù;-)
    Anh bơm nước vào mắt để nhìn trong bóng tối như mèo thì anh cóc nhìn thấy gì lúc ban ngày. Cho cụ đi dò dẫm tránh mìn với vỏ lon bia, nước ngọt tớ uống xong vứt vào ban đêm. Ban ngày cụ cận thị tớ tóm cổ cụ quay như quay dế:-D
    Tifavn thích bài này.
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.276
    Đã được thích:
    26.585
    Nhưng tớ đâu có tàn hìn gì đâu. Mắt tớ đơn giản bi giờ như mắt sư tử nhìn thấu màn đêm mà đi săn mèo thui á :-D. Ban ngày á...cụ cứ là cầm chắc sẽ nát gáo với tớ đi. Ban đêm cụ đang ngủ tớ trộm mất súng xong gọi ra bảo đầu hàng...xong
    --- Gộp bài viết: 30/03/2015, Bài cũ từ: 30/03/2015 ---
    Người ta wánh đêm là vì ban ngày wánh đek lại phải ẩn mình trong đêm để chơi lén. Chú lại lôi đèn ra soi cho giống ban ngày nghĩa là thía lào. Địch nó đeo kính mát kính râm vào nó bắn cho toét sọ ấy chứ
    DuroDakovicM95Degman thích bài này.
  6. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    ban đêm bọn nó đời nào đeo kính râm cụ :)) còn nó không mang kính hoặc mang kính nhìn đêm bị ánh đèn chiếu vào mắt thì chói chứ :))
  7. Fallschirmjaeger

    Fallschirmjaeger Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    323
    thì nó bắn vào đó thôi :-D con người chiến đấu ban đêm luôn có phản xạ chú ý vào những chỗ sáng hay nói đúng hơn gần như là phản xạ vô điều kiện bắn vào những chỗ phát sáng
    *** cần biết ntn cứ bắn đã kiểm tra sau
  8. daccongchandat

    daccongchandat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    8
    Không biết các cụ ở trển sau này suy nghĩ thế nào chứ em nghĩ nhà ta thời này chả dại mà đi phang ai cả. Vậy nên sau này chẳng may có họa em nghĩ các cụ ở trển cũng tính cả rồi. Đồ đánh ngày hay đánh đêm vẫn phải chú trọng phát triển như nhau,tùy vào tiềm lực.
    hk111333kuyomuko thích bài này.
  9. xanh247

    xanh247 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    169
    Dù đánh đêm hay ngày thì người chiến sĩ phải nắm vững được 2 yếu tố quan trọng nhất là sử dụng vũ khí (bắn súng) và triển khai chiến thuật (sát với thực tế). Hiện nay trang bị của QĐ đã tốt hơn trước nhiều, CNQP cũng đã tự sản xuất được khí tài nhìn đêm, nên ta hoàn toàn có thể chiến đấu và chiến thắng

Chia sẻ trang này