1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ dành cho những người phụ nữ bị phản bội

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi comottamhon, 15/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Muamuadong32

    Muamuadong32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người :)
    Mình và người ấy vẫn yêu nhau, trước đây mình rất tin người ấy, nhưng giờ mình không còn tin nhiều nữa. Giận nhau, người ấy có liên lạc với cô gái khác. Không cho mình kiểm tra điện thoại như trước. Anh ấy thường thật thà, k nói dối và thường phản ứng lại nếu bị oan. Nhưng khi mình truy cứu việc này thì lại cười và nói k như mình nghĩ. Muốn chia tay vì quá nhiều quá nhiều lý do mà mình không làm được. Phải làm thế nào để quên được đây :(. Góp mặt một bài thơ với mọi người nhé!

    NGƯỜI BỎ QUÊN HẠNH PHÚC

    Nước mắt em giờ không còn giành cho anh nữa
    Vì lời yêu xưa ai đánh vỡ mất rồi?
    Chuyện tình chúng mình cũng tựa như mây trôi
    Sẽ tan biến vào hư vô và quên lãng

    Anh - sẵn sàng sánh vai cùng người con gái khác
    Khi em ung dung ôm một khối "Niềm tin"
    Chợt vô tình anh nhắc một cái tên
    Em ngạc nhiên rồi - chỉ đưa tay vuốt tóc

    Thực ra lúc ấy em muốn tựa vai ai mà khóc
    Nhưng vai anh - em chẳng đủ tự tin
    Rồi câu chuyện dần được gợi mở thêm
    Em chăm chú lắng nghe và "thấu hiểu"

    Em chợt nghĩ: "Nếu cô gái ấy ngây thơ, có hiếu"
    Thêm chút "hiền lành, tốt bụng lại dễ thương"
    Thì hẳn lòng anh chẳng chối nổi "Vấn Vương"
    Mà sẽ gặp gỡ rồi nói lời ong ****

    Nhưng kiếp người lại không như ta tưởng
    Quá khứ bẽ bàng ngang trái đầy đau thương
    "Anh - chỉ đồng cảm thôi chứ chẳng vấn vương"
    Nên không có chuyện anh nhớ thương người ấy"

    Em lại chợt nghĩ: "Nếu cô gái kia không như anh đã thấy" Thì chắc chẳng khó khăn để anh lựa chọn: "Cô ấy hay là em" Bởi giận hờn thôi mà anh đã cố quên
    Cô gái đã yêu thương anh nhiều biết mấy.

    Em chẳng trách anh đâu nếu lòng anh áy náy
    Bởi thế em... sẽ cười nói để anh vui
    Rồi đến khi sự xa lạ lên ngôi
    Em sẽ nhẹ nhàng rời xa anh mãi mãi

    Em... hay bao nhiêu người con gái
    Sẽ chẳng thể yêu nếu không đủ "Niềm tin"
    Rồi sẽ nhẹ nhàng gạch đi một cái tên
    Để đón nhận người - không bỏ quên "Hạnh phúc"./.
  2. meomunoixanh

    meomunoixanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2015
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Giấu dc ko và giấu dc bao lâu đây bạn? Tim đau đến ko thở nổi
    --- Gộp bài viết: 01/04/2015, Bài cũ từ: 01/04/2015 ---

    Những ngày này trống vắng niềm tin
    Lần cập nhật cuối: 01/04/2015
  3. meomunoixanh

    meomunoixanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2015
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    nhìn con gái, con trai ngủ ngon mà lòng quặn thắt. Mình có đủ dũng khí để quên hay ko?
  4. catdaiduong

    catdaiduong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Khi bị phản bội, nỗi đau sẽ làm người ta mạnh mẽ hơn...bây giờ mình chỉ sống vì hai đứa con gái và chính con là động lực để mình sống vui vẻ làm việc hăng say hơn. Tất cả những mẹ bị phản bội hãy cố gắng nhìn vào con để sống, đừng vì một kẻ không ra sao mà hủy hoại cuộc sống của mình. Buồn cũng phải sống, đau cũng phải sống, vậy thì hãy cố gắng vì mình mà sống cho vui vẻ nhé.
    sakura43 thích bài này.
  5. sakura43

    sakura43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    thật buồn, vì khi chồng ngoại tình mà ko thể bày tỏ cùng ai, chỉ có trên diễn đàn là nơi trút bầu tâm sự, có bạn đã có con để chăm sóc và cảm thấy an ủi. còn minh lấy chồng 5 năm chưa có con nhưng tới 6 năm chồng ngoại tình và giờ đây họ đang có đứa con chung (chông mình phủ nhận điều này nhưng mọi tin nhắn qua lại giữa họ đểu cho thấy sự tồn trại của đứa con đó mà mình cũng khó có thể tìm ra và xác minh, nhưng bằng cớ ngoại tình của chồng là từ những tin nhắn ma minh b iêt dc) , thực sự đó là điều tồi tệ nhất đối với mình. minh ko biết phải làm sao để chấp nhận sự thật, du đã nửa năm kể từ khi phát hiện ra sự thật phũ phàng đó nhưng mình chưa thể thoát ra được, mình tha thứ cho chông nhưng giờ minh có khó thể lấy lại dc niêm tin nơi chồng và luôn có mỗi nghi ngờ vê mối quan hệ đó. Thực sự mình ko biết phải làm sao để tiếếp tục cuộc hôn nhân này, mình ãã nghĩ tới việc li hôn nhưng điêu đó không khác gì mình câm dao đâm chết bố mẹ minh, mình ko biết bố mẹ minh sẽ phải chấp nhận điêu đó như thế nào vì từ trước tới giờ nhà minh sống yên ổn hạnh phúc và bm mình rất yêu quý chông minh. Giờ đây mình sống trong chuỗi ngày khổ sở không lối thoát, mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày mình tự lừa dối bản thân. mình vừa bị bệnh tật hành hạ và bị sự lừa dối kia bóp nghẹt, không biết rằng cuộc sống tiếp theo sẽ thế nào, minh thực sự hoang mang.
  6. cuondev08

    cuondev08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2016
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    3
  7. meomunoixanh

    meomunoixanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2015
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng giống bạn. Nỗi đau cũ, tự mình đào lên rồi đau thêm lần nữa

Chia sẻ trang này