1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mọi người giúp em với, e thực sự không muốn sống nữa !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pisces0102, 05/04/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pisces0102

    pisces0102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    e có chồng được 1 năm rồi, chồng e vốn thích nhậu nhưng không nghĩ gì khác, cho đến tết 2015 thì có thằng bạn ở Đồng Nai về, chồng em với người đó rất thân, đến đỗi bỏ e ở nhà 1 mìh từ ság đế tối...đế ngày hôm nay, e thực sự quá sốc khi chồng e nghe lời bạn tập tành hít keo, e không bắt được tận mắt nhưng e ngửi được mùi...nói thì chồng e chối, e càng nói thì chồng e kiếm chuyện đánh e, e phải làm sao đây ?
  2. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Không ai thương mình bằng bản thân mình đâu em. Nếu nó không thương em thì em tự thương lấy mình đi, tự đày đọa thân mình làm gì, lại còn định hủy hoại đời mình vì loại đàn ông ấy nữa?
    Phụ nữ muốn hạnh phúc chỉ có thể bằng cách tự lo được cho mình một chỗ đứng. Để nếu nó bỏ em hoặc em bỏ nó thì em vẫn sống đàng hoàng. Em còn trẻ, sai đâu còn sửa đó được. Đàn bà không bao giờ thiếu đàn ông.
    Nếu có ai đó khuyên em nhịn để giữ chồng thì nó là con bò đấy, đừng nghe em nhé
    pisces0102 thích bài này.
  3. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    không muốn sống nửa thì cứ việc đi chết đi
  4. ZzYaozZ

    ZzYaozZ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2014
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    28
    sao bạn nhấn mạnh từ thằng bạn ở Đồng Nai vậy, tui ở Đồng Nai nè, hừm
  5. pisces0102

    pisces0102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    thì mình đâu quơ đũa cả nắm đâu bạn
    --- Gộp bài viết: 12/04/2015, Bài cũ từ: 12/04/2015 ---
    e cảm ơn chị nhiều lắm !

Chia sẻ trang này