1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn ........và mưa

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi FBK, 26/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Sẽ không còn những ngày nắng,sẽ ko còn những ngày mưa ,và mày sẽ không còn thấy những giọt cafe nữa rồi.Tao vẫn còn nhớ tụi mình thường nhâm nhi ly cafe đắng ko đường, chia nhau những điếu thuốc tàn ,nhìn mưa rơi,nghe nhạc Tuấn Ngọc,Khánh Ly.Thật tuyệt làm sao Phải ko Linh.Những hình đó sẽ ko phai mờ trong tao.Hãy Yên nghỉ đi nhé,Bọn tao sẽ về thăm mày thường xuyên và cũng ko quên gọi dùm mày cafe ko đường.
  2. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay đi lang thang vẫn cái tật kg bao giờ chịu mang áo mưa.......vừa dầm mưa mà vừa nhớ.........
  3. shampa

    shampa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    hai bữa nay trời Sài Gòn đã có mưa rồi đấy, tối nằm ngủ quên đắp mền, sáng dậy cóng cả chân tay, lại cảm nữa rồi. bótay.com luôn
  4. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Mưa rồi, mưa to rồi ... mưa to như trong lòng mình đang mưa, sấm chớp đùng đùng, giông gió ầm ầm. Buồn, buồn ghê gớm ....
    Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ
    Được phale81 sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 30/05/2005
  5. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời mưa rất lớn, sấm chớp đùng đùng.... ta rất sợ sấm, ngồi trong phòng không có ai sợ đến tái cả mặt. Những lúc như thế này chỉ mong có ai đó bên mình, nói chuyện với mình để đỡ sợ... nhưng chẳng có ai cả. Đành online tìm người để nói cho đỡ sợ.... SG sau cơn mưa rất là mát.... Lát nữa tạnh mưa mò ra đường chơi thui....
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Tối nay đi lang thang trong mưa, mưa ko lớn nhưng cũng đủ làm ướt những con đường. Đi qua con đường mà cách đây gần tháng ngày nào ta cũng đi qua, ko kìm được lòng nhìn theo HHH, ăn phở tại quán phở NCT, quán cũ nhưng người xưa ko còn... Ta hết buồn nhưng lòng ta lại nhớ người nhiều hơn khi ta buồn. Trời mưa làm SG trở nên đẹp và mát mẻ lạ thường, ta yêu SG và ta cũng rất yêu HN... Ta yêu nhưng cơn mưa SG....

Chia sẻ trang này