1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị bạn gái giận. Tôi phải làm thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuan89207, 06/04/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuan89207

    thuan89207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình mới quen em ấy dc 5 tháng, em cũng mới chia tay ngưới yêu. Thỉnh thoảng em ấy vẫn nhắc đến ng ta và so sánh mình với người ấy, nói là mình ko tốt bằng và có lẽ sẽ ko bao giờ có ng tốt như thế, nhưng đó là quá khứ rồi. Mình rất yêu em ấy nên cũng ko nghĩ gì cả, bỏ qua hết và thật lòng với em ấy. Em ấy cũng mới nhận lời mình. Có điều em lại là người hay suy nghĩ, hay có tư tưởng chán nản và bi quan về cuộc sống (đặc biệt là vấn đề việc làm vì em ấy sắp ra trường, mình thì đã đi làm). Em ấy cũng từ chối mình nhiều lần vì mặc cảm về hoàn cảnh, lòng tự trọng rất cao. Mình đã cố gắng động viên rất nhiều, rất thành thật và em cũng đã nhận lời. Mình rất yêu em ấy và lo cho tương lai của em, vậy nên hôm qua em kể chuyện có người nhà đến mai mối em cho người khác, công việc ổn định và lo cho em công việc, lại cùng làng nữa. MÌnh đã nói rằng nếu như ng ta có thể lo dc cho tương lai của em như vậy, anh sẽ ra đi. Thời gian quen em ấy, em hay buồn phiền và có tư tưởng chán nản về chuyện sau này sẽ ko có việc, mình rất lo lắng. Minhf ko ngờ là em ấy lại cho rằng là mình ko yêu em ấy nhiều, nói rằng Nếu anh yêu em thì sẽ ko bao giờ buông tay, dù có lý do gì đi nữa, và em kể ngừơi yêu cũ tốt với em như thế nào, tóm lại là so sánh mình với họ. Em ấy nghĩ rằng mình cho em ấy là gánh nặng nên mới nói như vậy nhưng thực sự mình đâu có nghĩ thế. Em ấy muốn chia tay, mình đã giải thích và xin lỗi rất nhiều nhưng em ấy vẫn giận.
    Xin mọi người cho ý kiến nhận xét về chuyện của mình và cho mình biết nên làm thế nào bây giờ. Mình rất bối rối và yêu em ấy lắm.
  2. ZzYaozZ

    ZzYaozZ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2014
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    28
    Lúc đầu cũng có ý định chia tay rồi mà, sao đổi ý nhanh thế
  3. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Giải tán.
    1. Gái nó đã có tư tưởng so sánh " Bánh bao ngày xưa to hơn bánh bao bây giờ" thì chú cố thế nào cũng không được.
    2. Gái nó muốn chia tay . Chú không có phốt thì xin lỗi cái gì???
    3. Giải tán vì trong trường hợp có tiếp tục được, chú hàn gắn được. Thì cuộc đời chú sẽ mãi là cái bóng của thằng khác và chắc chắn 1 ngày chú sẽ đé o chịu được rồi lên đây viết thớt " vợ em nhung nhớ người yêu cũ, giờ làm sao".

    Thế nhé.
  4. gacodoc

    gacodoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    16
    em thì y như bác chủ top pic này khi biết gái củng có quen 1 người nửa song song với e, khi phát hiện gấu thú tội và nói sẻ chấm dức với người kia. e vì yêu nên củng tha thứ và quên đi những cái ko nên nhớ
    mới hôm qua e trong cuộc nói chuyện em vô tình nói rủ gái đi chơi gái ừm em lại kêu còn 30k ( nói thật ) gai gian va` ko di nua tối em có hẹn gái ra hoa viên gái nói: gái là gánh nặng của em, sợ vòi ji` anh ko bằng...... rồi vừa nói vừa khóc đôi lúc em cảm thấy nhớ nguoi ay'' :( :-(:-(:-(
    em bàng hoàng mấy hôm nay em đang làm lành ko biết sẻ đi về đâu đây :-(:-(:-(:-(:-(
  5. nghiatinhyeuthuong

    nghiatinhyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    38
    bạn giận lại
  6. dongmauvietnam

    dongmauvietnam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2015
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    36
    bạn dỗ dành là ok mà
  7. Hoanganhtt

    Hoanganhtt Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2015
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    12
    Thấy bạn gái bạnddaaua có yêu bạn lắm đâu. Chắc chỉ có cảm tình thôi. Nếu yêu thì đã ko như vậy. Chia tay là đúng.

Chia sẻ trang này